1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chút xúc cảm về tình yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchet13, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    chút xúc cảm về tình yêu !

    Với ta ,một kẻ chưa bao giờ hưởng hương vị ngọt ngào ,ta không biết tình yêu quan trọng gì mà sao mấy thằng bạn mình đang cố tán mấy nường để ...yêu .
    Thử hỏi tình yêu là gì nhỉ ?chúng ta được gì và mất gì khi yêu ?
    Ta nghe một bài hát nào đó nói khi yêu là mất trong mình một ít ..ta không hiểu sẽ mất gì khi yêu ,và yêu chúng ta sẽ được gì hay chỉ mất ....
    Ta không phải không có cảm giác yêu nhưng ta không muốn ,ta muốn ta tự do như con sóng vô tư thả mình gào thét biển đông ta không muốn là con sóng bạc đầu để rồi đi vào bình yên ....
    Ta biết mỗi con người không ai một mình mãi mãi và ta cũng vậy sau cùng ta cũng sẽ yêu và có người bên ta .Nhưng ta không biết liệu ta có mất gì khi thời trai vùng vẫy không yêu ..ta nghe nói tình yêu tuổi này đẹp lắm ,mỗi người đều không thể quên tình yêu thởi trẻ dù là tình yêu đó tan vỡ ...
    Thứ 7 phòng ta vắng hết ,chúng nó đi theo tiếng gọi của tình yêu hết chỉ còn riêng ta .Ta lại một mình ra hồ ngồi nhìn những con sóng vỗ bờ nhưng hình như hôm nay sóng cũng không vỗ bờ ...phải chăng con sóng đã là sóng bạc đầu ..sóng đã yêu như con sóng của Xuân Quỳnh vậy .
    Ta vô thường nhưng ngày 14/2 ,ngày tình yêu .Ta lẻ bóng trong nhịp soi động không khí yêu đương tràn ngập ..phải chăng ta đã tụt hậu ,ta lẻ bóng riêng ta trong thế giới của tình yêu ...
    Cảm xúc về tình yêu ta đã biết nhiều qua thơ Xuân Diệu ,,,nhưng ta chưa được hưởng hương vị thật sự của tình yêu của chính mình .
    Với ta tình yêu thật đẹp ,và thật lãng mạn ...nhưng ta cũng nhớ mãi một bài thơ về tình yêu "tan vỡ " .
    Tình yêu là gì nhỉ ?tình yêu có vị gì và nó có màu gì hỡi thế gian ?
    Tình yêu có buồn mãi như :sắc hoa tigôn ,hay bằng lăng tím không nhỉ ?
    Ta không biết nữa ,ta không mong đợi ai nói cho ta về tình yêu ,ta sẽ tự khám phá trong tình yêu của chính mình khi ta yêu .
    Còn giờ đây ta nguyện là kẻ đến sau ...như ta vẫn thường hát ,không phải ta muốn tránh những niềm đau trong tình yêu mà chỉ đơn giản tình yêu chưa ngự trị trong ta .........

    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một màu đen và đôi lúc sáng lên một khuôn mặt khi ta hôn.
    tình yêu và biết bao điều khiến ta thắc mắc. Vị của nó là gì nhỉ mà sao ta không biết. Phải chăng là vị mắm tôm hay nước mắm. những làn gió tình yêu có phải là tình yêu hay không ta cũng không biết. Nhưng ta biết nó mang hương thơm thoang thoảng và đầy hấp dẫn từ em.
    tóm lại chẳng biết tình yêu là gì cả, chỉ biết nó luôn làm ta tò mò thắc mắc, và đầy những tâm trạng phức tạp khác
    hungdo
  3. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chẳng là gì, đến thật bất ngờ và ra đi cũng ko hề báo trước chỉ còn lại trong ta những tiếc nuối giá như ngày đó..........
    Chó dở có mùa người dở quanh năm
  4. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng tình yêu đến như một cơn mưa .
    có những tình yêu đến nhanh và vội đi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ cứ rào rào hừng hực đấy nhưng rồi lại vụt tạnh hii.
    -------> tình yêu tên lửa ,chán nhau cũng tên lửa hii
    lại có những tình yêu rả rích như những cơn mưa ngày xuân nhẹ nhàng man mát ------> một tình yêu đep nhưng rồi chắc cũng vụt tắt hiiiii
    bởi lẽ em chưa có khai niệm về tình yêu . nên em ko hiểu nó tồn tại thế nào hiii.nhưng chắc chắn sẽ tồn tại mãi khi hai người mãi yêu hiiii. thôii em về đây hẹn hôm khác em viết hiii
  5. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi xin là nỗi nhớ , xin là vị ngọt ngào ...là tất cả niềm hạnh phúc lớn lao....
    Bạn đừng bao giờ tự hỏi khi yêu mình được gì và mất gì ....khi yêu ta như lạc vào thế giới hư vô của niềm hạnh phúc , luôn sống trong niềm hạnh phúc ảo ảnh của những giấc mơ và trong cơn mơ ta luôn vọng tưởng mình là đại dương bao la và em chính là bờ cát trắng......sóng cứ cố gắng hôn lên bờ ....anh cứ cố gắng theo đuổi những cái gọi là tình yêu đích thực.....
    Tình yêu không phải là không ngự trị được trong anh mà đơn giản tình yêu không hề ngự trị ai mà chỉ có người đó tự đem thân xác mình trói chặt lại và dâng cho tình yêu mà thôi .....
    Tôi không hiểu nổi mình , không hiểu nổi lòng em , không hiểu được thế giới này niềm hạnh phúc ở đâu??????Cô đơn ơi ta đang gọi mi đấy mi có biết không ????
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  6. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là sự ngu ngốc của con người và chẳng có ai trên thế giới này là không ngu ngốc.Ngay cả tôi và bạn
  7. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Híc híc .............
    chúc mừng các bác với tình yêu

  8. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chẵng có ai định nghĩa nổi tình yêu là gì đâu anh à. Ngay đến cả Xuân Diệu cũng "đố ai định nghĩa được tình yêu?"là gì.Nhưng chúng ta đều có một cảm nhận chung về tình yêu đó là sự lãng mạng mà chỉ riêng nó mới có.Một chút gì đó hồi hộp,buâng khuâng khi thương thầm nhớ trộm ai đấy.Một cái nhìn tình cờ nhưng lại để trong ta sự lưu luyến đến khó tả,Ta ghét quá cái nguýt dài của cô nàng mà ta hay cãi nhau nhưng tự dưng một ngày nào đó ta nhận ra rằng cái nguýt dài ấy mới đáng yêu làm sao và ta ước gì nó sẽ ở mãi bên ta.Ta tự hào vì cái tài ăn nói rất có duyên của mình nhưng khi trước mặt người ấy không hiểu cái năng khiếu bẩm sinh cái niềm kiêu hãnh ấy lại trốn đi đâu mất và ta trở nên vụng về đến không thể chấp nhận nổi.Ta ước gì mình là hoàng tử ấy còn nàng sẽ là cô công chúa đáng yêu của vương quốc nọ và 2 ta sẽ tồn tại mãi mãi trong câu chuyện cổ tích vừa mới đọc của thằng em mà mình phải nhường cho nó cây kem mới mượn được.Ta vốn hát rất tệ và chúa ghét hát hò nhưng không hiểu sao dạo này mình thích hát thế nhỉ?.Và rồi ta nhận ra mình không phải là mình như mọi ngày nữa .Không hiểu những thay đổi kì quặc ấy là gì nhưng ta nghe người ta bảo đó là tình yêu.Phải nó chính là tình yêu.khi yêu chúng ta thường nhạy cảm với những biến đổi xung quanh mình như một chiếc lá vừa rơi một nụ hồng vừa mới chớm nở cũng khiến ta quan tâm một cách kì lạ.Tình yêu_nó làm cho ta cảm nhận được đau đớn lẫn hạnh phúc.
    "Tôi không thể hiểu nổi vì sao cái ánh mắt được che khuất một nữa bởi cái diềm mũ màu xanh đen ấy lại làm cho tôi lưu luyến đến như vậy?Nhiều lần tôi tự hỏi nhưng rồi chẳng tìm ra câu trả lời.
    ....Vào những chiều đông,khi những tia nắng yếu ớt khẽ đặt nhẹ nhàng trên những chiếc lá vàng vọt đang chờ cơn gió đến thổi đi.Tôi lại lang thang trên những con phố cũ để mong gặp lại ánh mắt ấy một lần nữa.Nhưng tôi chỉ tìm thấy những cơn gió bất lạnh toát người thổi ngang qua để lại trong tôi cảm giác cô đơn xao xuyến như ánh mắt ai đó đã theo chiều gió cuốn đi đâu mất......"
    Cho dù có đau đớn như thế nào đi nữa tôi vẫn muốn mình yêu và được yêu.......

Chia sẻ trang này