1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút ý kiến !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi kem_no1, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cậu nĂy hĂnh như cĂ g'c Y YĂn HoĂ thĂ phải
    Ok?
  2. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cho t> hỏi khĂ khĂng phải chứ YĂn HoĂ lĂ Y 'Ău hả bạn, 1 xĂ của YĂn MĂ Ă . QuĂ nTi t> Y YĂn NhĂn, cả cĂi huy?n YĂn MĂ t> biết m-i xĂ YĂn NhĂn m>i cả lĂng Trung Đ"ng thĂi
  3. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    to heart2heart: Yên Hoà là một xã của Yên Mô. Chắc ban cũng ít về quê nên ko biết
  4. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Chào giangnamvtv !
    Cám ơn vì ít ra lại có thêm một ai đó thực sự yêu quý (theo như mình thấy) mảnh đất mà mình quan tâm . Dĩ nhiên là còn rất nhiều người khác cũng yêu quê hương của mình thôi.
    Mình sẽ chờ để đọc bài viết về suy nghĩ và nhưng điều bạn muốn cho mình thấy về Ninh Bình . Thật sự mình rất quan tâm tới những điều bạn sắp viết !
    to H2H : Kem vừa chợt nghĩ ra 1 điều, cách sống của những người sống ở thị xã có khác gì mấy với những người ở làng quê không nhỉ ? Có lẽ đã có 1 chút thay đổi rồi nhỉ ! Mà chắc chắn rằng nhắc đến Ninh Bình là không chỉ nhắc đến những làng quê không thôi mà phải nhắc đến bộ mặt đẹp nhất của tỉnh. Hy vọng rằng tết này về quê mình sẽ lại được tìm hiểu thêm về quê gốc của mình nữa.
    Kem có thể nói thêm, trước kia Kem chưa thực sự quan tâm lắm đến quê hương của cha mẹ nhưng từ khi vào đây thì mình càng lúc càng khám phá ra 1 cái gì đó thực thú vị. Có vẻ nói hơi quá nhưng rõ ràng là thế mà . Mình đã kể lại cho ba mẹ nghe và cả 2 người đã tán đồng với những ý kiến của các bạn trên đây !
    Hy vọng rằng mình sẽ thấy được sự lớn mạnh của box Ninh Bình trong một ngày không xa và thu hút được nhiều thành viên cũng như nhiều ý kiến hay, nhiều bài viết hay như mình đang thấy những ngày qua.
  5. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng la người Ninh Binh ,sinh ra ở Ninh Binh nhưng lớn lên ở Thai Nguyên ,bố mẹ đều là người Yên Mô cả .Năm nào mình cũng về quê chơi nhưng thấy NB chẳng có gì thay đổi cả vẫn nghèo ,cả tỉnh chỉ có hai thị xa là t.x Ninh BInh và t.x Tam Điệp.Theo mình vị trí địa lý của Ninh Binh rất tốt ,là cửa ngõ của miền Bắc ,có đường quốc lộ 1A chay qua và rất nhiều danh lam thắng cảnh thế nao Ninh BInh vẫn nghèo phải chăng là tại con người .Còn người NB thì hiền ,chân chất (đúng bản chất người nông dân Việt Nam) .Hi vọng NB trong những năm tới sẽ giàu có và phồn vinh hơn ,minh tin là như thế.

    còn về Box NB minh cũng nghĩ như ban Kem ,không có sự phát trriển ,các topic không có ý nghĩ cao,các Men đôi khi còn ăn nói thô tục.
    Được ml_dn_sc sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/04/2006
  6. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    to H2H : ơ ,ở Yên Nhân à ?làng Trung Đồng ,nghe quen quá ,ko khéo họ hàng xa í chứ ,nhưng thực ra nhà Ngoại mình ở Yên Mạc
  7. nguyenthienan2006

    nguyenthienan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    The co ai o Yen Thang khong ?co le cac ban noi dung nguoi NB rat tram lang, nhu toi day rat hay xem cac box ve NB nhung chi lang le coi thoi rat it khi tham gia , Toi la nguoi Yen Thang Yen Mo vua roi nghe noi cho toi co quy hoach khu du lich nhung toi xa nha cung da lau khong biet cu the ,chac phai goi dien hoi nguoi nha thoi, mong co dip duoc gap cac ban o day.
  8. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,lâu lắm không thăm box của nhà mình, ngại quá. Lâu lắm box nhà mình mới có cái topic hay như thế này. Đúng không mọi người. Mình rất thú vị thấy rằng thì ra trong chúng ta, vẫn có những khoảng lặng dành cho quê mình.
    Theo ý của mình thì cái khác biệt giữa con người các địa phương xuất phát từ đặc điểm văn hoá khác nhau giữa các vùng.
    Ngay như con người Ninh Bình cũng vậy.Các bạn cũng có thể thấy, hầu như trên cái mảnh đất Ninh Bình này , người Kim SƠn một mình một kiểu, chẳng giống ai cả.
    Nhưng tựu chung lại, về người Ninh bình, theo mình có thể tóm gọn trong một câu thôi:
    Chẳng thơm cũng thể Hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
    Có thể câu nói này không chỉ dành cho quá khứ, mà còn dành để nói cả cho chúng ta hôm nay nữa, các bạn đồng ý với mình chứ.
    Mình sẽ quay lại và bàn luận cùng các bạn thêm nữa.
  9. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Ah , nhờ bạn vespa_ksnb mà mình biết thêm 1 câu nói về người Ninh Bình nhỉ. Nhưng mình vẫn chưa thực biết người Tràng An tức là người ở đâu ? Đúng là có nhiều cái không nói ra thì ít ai nhận ra nơi mà mình sinh ra , lớn lên có cái gì đặc biệt đâu.
  10. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tất nhiên điều kiện sống khác nhau thì cách sống phải khác nhau chứ Kem. Dễ nhất là bạn thử về các tỉnh ĐBSCL , đầu tiên là về trung tâm, thị xã trước, sau đó hãy về các huyện or các xã thì sẽ thấy mà :)
    Kỳ nghỉ 30/4 vừa rồi tớ có về quê ngoại ở YK chơi, nhà bà ngoại tớ thì tương đối khá giả vì ông tớ là viên chức nhà nước, hoạt động cũng lâu năm nên khi về hưu ko phải lo toan nhiều . Nhưng ở quanh đó người như ông tớ không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít . Dân cư ở đó chủ yếu làm nghề nông, quanh năm trông chờ vào ruộng, ngoài lúa ra hầu như chẳng có 1 khoản thu nhập nào, và vì thế nên họ rất nghèo .
    Có những chuyện kể ra chẳng ai tin : hôm đó , có 1 người phụ nữ cùng xã đến chơi, bà tớ tiện câu chuyện kiểu các bà với nhau, kể là nhà có quả xoài , trời nắng để nó bị hỏng ... thế là lúc về bà bạn ghé tai hỏi xin quả xoài hỏng đó về cho cháu . Bà tớ ngại quá, vì ai lại đi cho người ta quả xoài hỏng bao giờ, may mà mẹ tớ có mang mấy quả lên biếu ông bà, thế là bà biếu luôn bà bạn 1 quả. Tớ kể chuyện này, có thể các bạn ko tin, nhưng tớ cam đoan đấy là sự thật 100%, tớ chứng kiến từ đầu đến cuối.
    Còn đây là chuyện mà chính bà bạn kia kể : ngày nghỉ, con dâu bà chở cháu về nhà bà ngoại chơi, đứa bé đi qua hàng hoa quả, nhìn thấy quả xoài nó đòi ăn, nhưng mẹ nó ko mua cho( thật ra là ko có tiền mua), đứa bé về đến nhà bà ngoại khóc nức nở, bà nghe mẹ nó nói, dắt nó ra hàng hoa quả định mua cho cháu, nhưng hỏi giá ( đâu khoảng 2500đ 1 quả thì phải), bà cụ kêu đắt quá, ko mua, lại dắt cháu về, con bé không đòi được khóc suốt trên đường về . Câu chuyện trên được kể trước khi bà bạn của bà tớ hỏi xin quả xoài.
    Còn những câu chuyện khác tớ được mẹ vè bà kể lại, tớ và ông cậu tớ ( cậu tớ ở trên HN, thỉnh thoảng mới về quê thăm ông bà) đều tròn mắt và nói mọi người cứ nói quá, thời buổi này làm gì còn cảnh như thế .Nhưng tớ và cậu tớ vì ít về nên ko biết, đúng là ở quê tớ vẫn còn những cảnh nhà như thế . Có nhà ông chồng đi ăn đám ở đâu về, mang về cho con mấy cái kẹo, nhưng chúng nó lại đi ngủ hết rồi, thế là đưa cho vợ và dặn là khi nào con dậy thì cho . Cô vợ nhìn mấy cái kẹo ,thèm mà ko dám ăn vì sợ chồng, thế là lén lén lút lút gỡ giấy kẹo ra, mút mỗi cái 1 ít rồi lại gói lại, để dành cho các con Đó là chuyện có thật, chuyện như thế vẫn có, vẫn còn nhiều . Mà những người sống trong cảnh đầy đủ như chúng ta, có lẽ ít khi biết đến.
    Về quê , cảnh bọn trẻ con đủ lứa tuổi, chủ yếu dưới 16, đứa ở dưới sông, đứa ở trên bờ, đứa mò ốc, đứa mò trai là cảnh tớ thường gặp. Tớ thì hay có cái kiểu đi là đi thẳng, nhìn thẳng, ko loanh quanh, và tớ cũng hơi ghét bọn trẻ ranh vì hay bị chúng nó trêu, nhưng thật ra, chỉ cần để ý 1 chút là có thể thấy ngay hoàn cảnh của những đứa bé đó. Đang tuổi đi học nhưng ko biết chúng có được đi học ko, lúc nào cũng thấy lem luốc bùn đất, lúc nào người cũng đen nhẻm vì nắng và vì bùn. Ngày xưa khi tớ về quê ngoại chơi, cứ buổi tối là háo hức đi soi cáy cùng bọn trẻ con, háo hức vì thấy nó như 1 trò chơi lạ hay ho thôi, chứ chẳng biết nghĩ ngợi gì đâu, giờ lớn mới hiểu, trẻ con ko đi soi cáy để chơi như tớ, mà là để kiếm tiền giúp gia đình.
    Tớ vẫn thường lên tiếng chê bai cái kiểu ăn uống ở đám xá của người ở quê, mỗi khi ăn xong, mỗi người mang 1 túi đựng thức ăn còn thừa ở mâm về, có những nhà làm đám, sau khi ăn xong còn chuẩn bị túi thức ăn cho khách mang về. Tớ vẫn kêu kiểu đó là quê, là ko lịch sự, nhưng tớ đâu có biết, để có tiền đi đám ( đám cưới, đám hỏi, đám mừng nhà ...) , người ta đã phải chắt bóp từng đồng 1, cứ đến mùa cưới xin là lại lo ko biết lấy đâu ra tiền để đi. Rồi ở nhà, có khi cả tuần ko mua được 1 miếng thịt, đi ăn đám rượu thịt thừa mứa, thương con cháu ở nhà không được ăn nên họ mới gói mang về. Đó cũng là 1sự thật !
    Trong bữa ăn hôm đó, ông ngoại tớ có nói vui 1 câu thế này : "Nếu ông Ngô Tất Tố mà còn sống, thì thế nào ông ấy cũng viết được mấy tác phẩm " Tắt Đèn " nữa " , mọi người cười, bảo ông là nói quá ,ông tớ cũng cười . Ai cũng công nhận là ngày nay đã khác ngày xưa rất nhiều, mức sống tăng lên nhiều , và người dân cũng đã đỡ khổ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng ko ai phủ nhận là vẫn còn có những cảnh người, những số phận khốn khổ như chị Dậu .
    Một vài chuyện mắt thấy tai nghe, kể cả chuyện được kể, đem kể lại cho các bạn nghe , cũng chẳng có ý định gì cao xa cả, chỉ muốn mọi người biết và suy nghĩ .
    Mình vẫn còn sung sướng hơn bao nhiêu người !
    Được heart2heart sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 03/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này