1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 1 gia đình triệu phú bình thường ở Bắc Âu ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 1nguoiViet_o_BacAu, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1nguoiViet_o_BacAu

    1nguoiViet_o_BacAu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 1 gia đình triệu phú bình thường ở Bắc Âu ...

    Tôi chỉ muốn kể cho các bạn cùng nghe chuyện 1 gia đình có bạc hàng vạn ,thuộc vào hàng triệu phú chứ chả chơi, ở Bắc Âu . Gia đình người bản xứ ở đây, họ làm chủ 1 nông trại, bất động sản thật nhiều, đất và rừng tư hữu cũng lắm . Gia đình họ sinh hoạt thế nào ?Con cái của họ ăn học và làm việc thế nào ? Thưa vâng,đây chính là câu chuyện tôi muốn kể hầu các bạn nghe cho biết .

    Đây là gia đình ở 1 làng nhỏ thôi, bố mẹ tôi sống cách nhà họ khoảng 15 phút cuốc bộ .

    Căn nhà của họ nhìn bề ngoài rất là bình thường, bình thường như mọi căn nhà trung lưu thuần túy Thụy Điển . Nhà và nông trại của họ nằm trong khu rừng biệt lập với mọi gia cư khác .

    Gia đình họ có 4 người con , 3 trai ,1 gái . 3 con trai lớn thì 1 người là kỹ sư điện toán, 1 người là kỹ sư lâm nghiệp , 1 người vừa tốt nghiệp phổ thông trung học là nhập ngũ ,bây giờ cậu ta đang học nghành gì tôi cũng chưa hỏi lại gia đình để biết nữa , cô con gái út thì vừa tốt nghiệp phổ thông trung học . Tất cả 4 người con đều học giỏi . Mỗi mùa hè đến , các người con này đều về nhà làm việc tại nông trại cho bố mẹ cùng với các công nhân khác . Họ làm việc cật lực , vì nông trại là tài sản bao đời vun đắp bằng mồ hôi nước mắt của gia tộc họ cơ mà . Họ ghi công ăn lương đàng hoàng . Tan việc trong nhà máy , họ lại cắt cỏ , dọn rừng xung quanh nhà ở ... cũng lại là làm thuê cho bố mẹ lấy tiền . Ngoài giờ làm , họ giải trí bằng cách tham gia vào đội đánh bandy, bóng ném tay ... với dân trong làng . Phương tiện đò chân của họ là chiếc xe hơi do họ tự sắm lấy , tàng tàng hạng trung bình . Cuộc sống của những người anh lớn khi họ còn là sinh viên là hoàn toàn tự lập . Họ học xa nhà , họ tự túc gia chi , mượn tiền của chính phủ học như bất cứ 1 sinh viên nào trên khắp toàn quốc . Tới mùa hè thì đi làm thêm để gom tiền đi du lịch 1 đôi tuần . Cô con gái út được cưng là thế ,nhưng mùa hè và những ngày cuối tuần ,từ sáng sớm 6 ,7 giờ, cô cũng dậy để vào nhà máy nơi nông trại làm việc như công nhân khác .
    Cô học cùng 1 trường với em gái tôi từ cấp tiểu học lên tới hết cấp trung học , chẳng bao giờ thấy cô bé kiêu căng hợm hĩnh cả . Ăn mặc bình dị như mọi cô gái khác , đi xe bus như mọi người tới trường cho đến khi đủ 18 tuổi ,học lấy được bằng lái xe mới thôi .
    Hai ông bà triệu phú sống cuộc sống giản dị . Người vợ làm trong văn phòng , kế toán ,trả lời điện thoại giao dịch với khách hàng của nông trại . Khi công việc bên ngoài hãng dồn dập qúa bà cũng xắn tay áo lao vào làm với công nhân . Ông chủ thì ôi thôi tham việc vô cùng ,chuyện gì cũng làm tất tần tật nếu không có công nhân quanh quẩn ở gần chỗ ông đứng để ông giao khoán lại cho họ . Đúng là : Giàu tham việc,thất nghiệp tham ăn .
    Hai vợ chồng cũng sắm chiếc xe hạng tốt thôi chứ không sang .
    Người vợ làm việc đến 4h chiều là bà đóng cửa văn phòng,về nhà dọn dẹp lo cơm nước . Ngoài ra bà còn thu nhặt quần áo lao động của công nhân để giặt hàng tuần và mang ra chỗ nghỉ ngơi của họ để mỗi tuần công nhân có quần áo lao động sạch sẽ mặc . À, nông trại của họ có khoảng 6-7 người làm công .
    Kể cả họ thì là khoảng 10 người .
    Ngày thường đi chợ hay đi công việc ở bên ngoài họ ăn mặc thật giản dị , nhìn bề ngoài chả ai nghĩ họ là 1 gia đình cự phú .
    Những ngày lễ lớn như noel , lễ Phục Sinh ... họ cũng ăn mặc giản dị trang nhã .
    Vợ chồng họ có tới 4 mặt con ,mà con lớn của họ năm nay đã ngoài 30 tuổi, cháu nội của họ cũng đã mấy tuổi rồi ,như thế đủ thấy tình vợ chồng của họ đằm thắm ,keo sơn gắn bó đến thể nào .
    Khi các con của họ còn bé , mỗi lần các cô cậu ấy tới buổi đi tập dợt thể thao là bà mẹ làm tài xế đưa đón như mọi . Khi cái cô cậu đã có thể đạp xe được là alê hấp : " chúng mày tự đạp xe mà đi tập dợt nhé " . Ngay cả họ cũng chịu khó đạp xe tới chỗ này chỗ kia đấy thôi , vừa khỏe lại vừa thong thả .
    Họ là 1 gia đình nền nếp , giàu có nhưng bình thường như bao người bình thường ở tại Bắc Âu . Ra đường gặp họ bạn sẽ chẳng bao giờ đoán nổi họ lại là những người có bạc triệu trong tay .

    Tại Bắc Âu này những gia đình cực cự phú thì cũng hiếm, nhưng giàu có tí tí thì cũng nhiều ... Cũng có nhiều kẻ kiêu và sống đời qúy tộc ,con cái họ cũng được cưng và kiêu căng ... Nhưng mà cũng có rất nhiều gia đình như gia đình ông bà triệu phú trong chuyện này .


    Hy vọng sẽ hầu các bạn những câu chuyện bình thường khác ở xứ Bắc Âu vào 1 dịp khác .
  2. 1nguoiViet_o_BacAu

    1nguoiViet_o_BacAu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vâng bạn ạ .
    Thấy bạn như là đang học tại thủ đô của Thụy Điển , 1 thành phố đẹp nhất nhì Bắc Âu đấy . Bạn có những cảm nghĩ, kinh nghiệm vui buồn gì về thành phố mà bạn đang cư ngụ không xin chia sẻ nhé .
    Thân mến
    lg
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bài viế của bạn rất hay nhưng tôi e là không hợp chủ đề ở đây!
    Có lẽ chuyển sang bóc khác thì hợp hơn chăng?
    Thân,
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Sap lại có một topic như thế này trong box TL nhẩy. Làm em cứ tưởng thảo luần về dân triệu phú phương Tây cơ chứ. He he he..mods đâu roài làm việc đi chứ, cứ nhiều cái topic như thế này làm em mất công click chuột vào quá.
    luongvec
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không phù hợp? Để so sánh với nước mình. Hay đấy chứ.
    Hớ. Xem cái này xong thì thấy nước mình hơi lắm cái để nói đấy.
    Morphine Child - Poets And Madman.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cho ai và để làm gì cái bài viết dài (cũng hay, không đến nỗi nào) này?Nếu muốn thông báo thì sai địa chỉ. Muốn để TL thì người ở nơi khác biết gì mà nói?
    Mục đích không rõ ràng thế này mà Mod còn để trong box này à?

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật ể nói là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!

Chia sẻ trang này