1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 đoá hồng!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Baoyen, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baoyen

    Baoyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 đoá hồng!

    He he, làm tí truyện cho vui vẻ, bà con nhỉ???

    Đêm giáng sinh, trời se lạnh, mọi người nhộn nhịp cùng ánh đèn chớp tắt, hân hoan tận hưởng không khí cuối năm. Khắp nơi, các cặp tình nhân thân mật đưa nhau đi chơi, các gia đình vui vẻ cùng nhau dùng buối tối, đâu đó vang lên điệu nhạc Noel vui vẻ. Ngay cả những đứa trẻ bụi đời, tuy trời rét vẫn tung tăng vui đùa để quên đi ngày tháng khó nhọc. Chỉ riêng một người buồn bã dạo bước trong đám đông nhộn nhịp, trong vô thức anh ta rẽ vào một con đường nhỏ, vắng vẻ nhưng sáng sủa, một cô gái đứng một mình cùng lẳng hoa trên tay.
    "Anh mua hoa hồng tặng bạn gái nhé!"
    "..................."
    "Em chỉ còn 3 bông thôi, anh mua hộ em nhé!"
    "Mới chia tay, mua hoa thì giúp ích được gì?" Chàng trai trả lời.
    Khẽ suy nghĩ,cô gái lấy một đóa hồng trắng từ lẵng hoa ra đưa cho chàng trai.
    "Vậy anh mua đóa hồng trắng này đi, người nhận đóa hoa này sẽ yêu anh suốt đời, đây là hồng ma thuật đấy"
    "Có thật là cô ta sẽ yêu tôi suốt đời?" Chàng trai hoài nghi hỏi.
    "Vâng! Nhưng phép thuật của đóa hồng này cũng ràng buộc anh phải yêu cô ta suốt đời."
    Sau một lúc suy nghĩ chàng trai lắc đầu không mua. Cô gái lại lấy từ trong lẳng ra một đóa hồng vàng.
    "Vậy anh mua hồng vàng nhé, phép thuật của hồng vàng không ràng buộc anh phải yêu cô ta suốt đời, đổi lại cô ta cũng sẽ yêu anh một thoáng thôi. Tóm lại nó giúp anh có một mối tình nồng cháy trong thời gian ngắn".
    Chàng trai suy nghĩ, nếu một mối tình đẹp mà duy trì được một thời gian ngắn thì cũng đáng tiếc, và một lần nữa anh ta lại lắc đầu.
    Sau cùng cô gái lấy ra đóa hồng cuối cùng, một đóa hồng nhung đỏ thắm.
    "Vậy anh mua đóa hồng nhung này nhé, nó sẽ làm cho những cô gái anh yêu sẽ yêu anh, nó không ràng buộc thời gian của mối tình, nếu cả hai chân thành với nhau thì mối tình sẽ lâu dài, còn không thì sẽ tan vỡ ngay. Quan trọng là hai người có dùng trái tim đỏ thắm đi nuôi dưỡng tình yêu hay không"
    "..........!!!" Chàng trai vẫn đang lưỡng lự.
    "Em chỉ còn 3 đóa hồng này thôi, anh chọn 1 nhé!".
    Còn bạn, bạn sẽ chọn đóa hồng nào?




    ZGAMES 101b, K3 Bách Khoa

    ZGAMES ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu

    Nếu bạn thực sự là cao thủ, bạn phải qua được các gamer ở ZGAMES
  2. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tui chọn cô bán hoa
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tui thì tui chọn bông hồng thứ 3 vì chẳng có mối tình nào vĩnh cửu nếu như không có sự tự nguyện và cố gắng giữ gìn của cả hai bên cả cho nên chỉ có cố gắng cùng nhau xây đắp tình cảm thì tình yêu mới mãi mãi bền lâu và hạnh phúc được mà thôi.
    Bông hồng nhung sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của con đại bàng có trái tim của một kẻ lãng tử này bạn ah.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tui thì tui chọn đoá hoa thứ 3 đó vì tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu khi mà đó là sự tự nguyện của cả hai bên cả cùng với sự chung sức vun đắp cho tình yêu ấy thì tình yêu mới có thể gọi là vĩnh cửu và hạnh phúc mãi mãi được.
    Và bông hồng nhung đó chính là sự lựa chọn đúng đắn của con đại bàng có trái tim của một kẻ lãng tử này đó bạn ah.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là bao nhiêu tiền một đoá
    Cantona
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tớ chọn cô gái bán hoa! :D

    If I had three wishes
    I??Td wish that you were here or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    Borrow from lovely WC
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Em thích hoa loa kèn
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. Copperfield

    Copperfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chọn thêm hoa cúc trắng, và hoa lay ơn cho đủ bộ tiny à
  9. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    tôi chọn hoa huệ
    Tanpis pour tout!
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích hoa violet không?
    Í ẹ, lệch chủ đề rồi. Cả 3 bông hoa đều có phép thuật đúng không? Vậy thì tội gì không chọn hoa trắng đầu tiên, nó làm cho cả 2 người yêu nhau say đắm suốt đời cơ mà. Bông vàng thì chả nói làm gì, bông đỏ mục đích cũng thế mà 2 bên lại phải cố gắng nữa. Vậy chọn bông trắng là đỡ tốn công nhất
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.

Chia sẻ trang này