1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chuyên 3 người - em phải làm gì?

    hic
  2. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết phải làm gì nhưng mà giờ mệt quá ko chịu dc. Em đã quyết định rời xa người em yêu (1 người có vợ) nhưng anh ấy ko chịu buông tha, giờ đến lượt chị vợ, cũng nhảy vào hành hạ em, mà ko phải hành hạ kiểu chặn đường đánh đập hay gì vì có vẻ chị ấy rất sợ chồng, mà biết chồng rất yêu em nên ko dám làm gì em cả. Giờ chị ấy suót ngày nhắn tin gọi điện xin em đừng gặp anh ấy nữa, nếu anh ấy có làm gì thì em cũng từ chối, tất nhiên là em làm theo ý chị ta, nhưng chồng chị ta ko ngừng buông tha em mà cứ tiếp tục lao vào, anh ấy ko chịu về nhà, cứ đi oánh bạc với lũ bạn xấu (thậm chí e khuyên là đi về cũng ko chịu về), thế nên hàng đêm chị ấy lại gọi cho em than thở đủ điều, em chẳng biết mình nên làm gì nữa các anh chị ơi :(
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Rô Phi trở lại..lợi hại gấp trăm nhần.
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 21/02/2009
  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    gọi cho bà vợ nói rõ ràng em chả muốn giữ chồng chị lại đâu, chị bảo anh ta buông tha em với. Và để mặc tên đàn ông đó đi, cứ cứng rắn thì mãi nó cũng chán, nó thích ăn chơi kiểu gì mặc xác đừng thèm khuyên can nữa. Đừng tiếc nó làm gì, cứ nhìn gương vợ nó thì rõ, vợ chồng ăn ở với nhau bao năm, nó đã cạn tình với vợ thì đã chắc gì nó sẽ làm cho mình thực sự hạnh phúc?
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    dứt đi cho nhẹ nợ...nhanh ngày nào là tốt ngày đó,đời sống đc mấy tý mà lại bị hành hạ thế thì phí lắm
    nói rõ wuan điểm ra ba mặt một nhời ...tổ chức hội nghị diên hồng ra
    chẳng hay ho j dây với một lão đã có vợ con
    mà cái dạng bỏ vợ này thì bỏ thêm vợ nữa cũng chẳng sao.........
  6. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rõ quan điểm là em ko thèm quan tâm và cũng ko gặp nữa, thậm chí e hứa là nếu chị có gặp em đang ở bên anh ý thì em cho chị tuỳ cơ xử lý em dám nhận trừng phạt. Nhưng đằng này chị ấy hình như ko nói chuyện thẳng thắn mà chỉ dám viết thư, rôi thì cứ lúc nào ko kiểm soát dc là chị ấy gọi cho em, khổ sở em sáng ngày ra cũng bị gọi, mà chị ấy còn nhờ em khuyên anh ấy nên gặp 3 ng nhưng anh ấy ko gặp, nói chung là cứ chối bay chối biến.
    Giờ anh ấy lại quay ra hành xác anh ấy vì biết em có tình cảm, để khống chế ko cho em bỏ anh ấy, mà ko bỏ thì e ko thể tiếp tục với ng khác cũng như làm cho chị kia yên tâm rằng em ko cướp chồng chị.
    Anh ấy là ng đàn ông thành đạt, đẹp đẽ nhưng tâm hồn bị bán cho quỷ dữ, anh ấy tham lam muốn có tất cả, chị ấy bảo ngày xưa lấy nhau anh ấy đã có gì đâu, 2 bàn tay trắng, giờ lấy nhau anh ấy lên đại gia thành đạt và bỏ rơi mẹ con chị ấy, đi với những cô gái đẹp và tốn tiền cho họ, quả tình em ko nhạn 1 đồng xu nào từ anh ấy, em yêu anh ấy mọi thứ xuất phát từ cảm xúc, nhưng đến giờ e ko chấp nhận 1 kẻ hèn ko dám nhìn vào sự thật và ko dám nhận lỗi.
    Nhưng nếu bảo e hẹn 3 người e cũng ko gặp đâu, chị ấy vẫn chưa biết mặt em mà
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ối sời ơi... kiểu này là có xí xiền vào làm con người ta thay đổi đây mà......sặc chị ta vẫn chưa biết mặt kêkee
    bạn lại còn mang tiếng là lấy tiền của anh ta nữa
    dây với loại đàn ông này kiểu chán cơm thèm phở
    mới đầu thì cũng nồng nàn sau roài nhạt toẹt
    mà trước kia anh ta cũng phải yêu vợ anh ta bây giờ thì mới lấy
    giả sử rằng bạn cứ tiếp diễn :găng lên bảo anh ta bỏ vợ đi cưới chị đi heeee anh ta có bỏ ko.....mà có bỏ vợ bây giờ sớm muộn j cũng bỏ chị mà thoai... rõ ràng đê ko chịu gặp cũng phải gặp
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết mình phải làm gì, nhưng không đủ dũng cảm để làm việc đó nên lên đây hỏi cho phải phép.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  9. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mày mà gặp thì 1 chai Axit đang chờ cái mặt vừa béo vừa xấu của mày đấy con Fò con Fạch ạh
    Mày còn lợi hại và kinh tởm hơn ****, **** cũng kô ddc như mày, tao là tao nguỡng mộ lắm, con Ve rẻ tiền
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nghe lãng mạng và cao quý thế.
    Thực ra thì mày không bằng 1 con đĩ. Con **** nó chỉ là mua bán xxx. Còn mày thì đội lốt tình yêu, để phá hoại gia đình người khác. Ai cũng kêu ca cảm xúc như mày thì cái giá trị đạo đức của VN sẽ đi đến đâu.
    Con Người và con Vật khác nhau ở chỗ biết cách kìm chế cảm xúc đó. Mày vì HP của mày mà phá hoại hạnh phúc của người khác thì khác gì loài ác thú đâu.
    Chẳng qua Thằng Dâm Phu kia nó không dám bỏ vợ để lấy mày, nên mày mới nói thằng kia là Hèn đúng không. Nếu nó mà bỏ vợ con lấy mày thì mày vẫy đuôi xung sướng đúng không.
    Mày không lấy ít tiền của Nó vì mày muốn cướp hết tất cả cơ.
    Xin lỗi mọi người vì thấy bức xúc quá.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 21/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này