1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    chú có cần chào mừng anh ko
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Buồn nôn quá !
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    báo công an về hàh vi quấy rối của a ta là dứt đc ngay í mà. có khi k bao giờ dám gặp lại nữa í :))
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Úi dồi..tội nghiệp em quá nhỉ? Bị hành hạ bằng điện thoại
    Anh nghĩ em nên stop cái topic này vì có ai khuyên nổi em đâu, chửi em thế em vẫn còn cãi còn lý luận nữa là...
    Thôi mặc em ý cả nhà.
    //mà em tạo cái topic này để khoe thành tích à?
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy những cái chị nói từ đầu đến giờ sặc mùi XXX, chị không dứt ra được vì ham muốn đó chứ không phải vì tình yêu!!!
    Lối sống của chị nên phơi bày ra đây để người ta biết mà còn tránh!
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    haiza, trot vào topic ne rồi đọc từ đâu đến cuối rồi, nên phải tham gia nốt cho trótư
    thứ nhất , có gì đâu mà khó thoat, cùng lắm thì chị làm cái cách mà chị vợ kia bao đi, em thấy cách đó có gì ngu đâu, để cho chi y băt quả tang, chồng hết chối, cho dù nó là cách ngu nhưng mà ngu thế càng giúp chị là chia tay được vơi anh ta còn gì --> ko triệt để thì chính chị còn kêu bị hanh hạ bang đien thoại còn gì, chứ ko thi làm thế nào.
    Đấy, hoạc chị cung cấp bằng chứng vụ chi và anh đó đi cho chị đấy biet mà lật mặt chông
    chăng qua chị chả muôn chia tay thật thôi. Mà nếu thế ý, nếu anh y ko muôn bỏ chị , thì chị bảo anh đây bỏ chị kia mà lấy chị đi. thế là chị được thoả mãn còn gì
    Chị thế này chỉ khổ mình, theo cái tính cách anh này như chị kể thì chị ko nhất quyết thì chỉ khổ suôt đời thôi, giả vờ mấy năm sau muôn lấy chồng khác áh, e là anh này đến đánh ghen rồi phá kiệu hoa lắm, làm thế càng bù lu bù loa, xấu mặt mình
    hết nhẽ rồi. --> thề là ứ thèm nói thêm gì nữa sau bài này
    e phải công nhận chị vô đối thật
  7. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    shoeface !
    em ngu tiếng anh quá các bác dịch được chứ ạ?
  8. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị thực sự muốn thoát thì rất dễ, có khó gì đâu?
    Vấn đề là bản thân chị vẫn còn dùng dằng giữa anh A, anh B và một cơ số thứ nữa liên quan đến chuyện ham muốn TD của chị . Em nghĩ bây giờ chị nên xác định lại tư tưởng của mình đã ^^
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    đơn giản như đan rổ. Tớ có cách này bạn dô pi thử xem sao. Họ ko chủ động thì bạn chủ động đê. Bạn canh ngày nào đẹp giời rồi đến hẳn nhà họ canh đúng hôm hai vợ chồng đang cùng có mặt ở nhà. Bạn đạp cửa xông vào chỉ hẳn mặt thằng chồng đập bàn rồi gào lên tại sao anh yêu em mà anh lại đi ở với con này. Rồi bạn xông tới túm áo thằng chồng vả cho hai phát gẫy răng nó cho tớ và bảo nó từ này đừng đến gặp nữa. Xong việc bạn lạnh lùng té ngay đừng để chị vợ kia kip định thần. Ngăn gọn là vậy. Chắc bạn sẽ tự biết thêm chút mắm muối vào nữa, đảm bảo qua vụ này bạn sẽ bình yên vô sự để tiếp tục với các anh B, C, D .... X, Y, Z .
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Thôi nào, bạn đừng vì khó chịu với lý luận của tôi mà bịa đặt này nọ về tôi chứ. Tôi mặt mũi khó coi thế nào thì cũng chẳng ai biết, nên bạn cần chê thì cứ nói là chị vợ tầm 35t, chị vợ mặt mũi xấu chứ việc gì lôi tôi (Anxiety) vào mà so, tôi có liên quan gì đâu nào? Bình tĩnh đi bạn. Tôi nói chuyện với bạn bình tĩnh lắm mà.
    Tiếp, bây h bạn chê là chị vợ tầm 35t mà học hành bằng cấp k ra gì, thì chúng ta nói chuyện tiếp: Chị ấy có học cấp 3 không? Có bằng cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp gì không? Và một ng đi kinh doanh chứ không làm ở Viện nghiên cứu X thì có cần có bằng cấp Thạc sĩ hay Tiến sĩ không? (Khối cô giáo của tôi cũng phải 40-45 mới có Tiến sĩ, đến tầm 35-40 thì chắc có Thạc sĩ.)
    *****​
    Chuyện tôi nói bạn lạc đề là vì thế này:
    Đầu tiên bạn nói là: đàn ông bản lĩnh ở đâu thì em chiu, vì đấy là động vật quý hiếm. nhưng đảm bảo nếu yêu em, em sẽ là ng vợ tốt, còn hơn cả chị vợ của ng yêu em
    Tôi hỏi là: Topic lần trc, bạn nói là bà ấy tất bật làm ăn gì lắm mà. Bạn có giỏi làm ăn bằng bà ấy không?
    Bạn trả lời là: Ý e tốt ở đây ko phải là làm ăn giỏi, mà là em sẽ biết chiều anh ấy hơn, anh ấy đã bảo vợ là ko nên mải làm ăn ở ngoài mà chung quy về một mối nhưng chị ấy không chịu, chị ấy tự làm lụng kiếm tiền rồi mua sắm ô tô cho riêng mình, đã từ lâu ko thèm tiền của chồng mang về nữa
    >>> Đến đây thì là không lạc đề. (Tức là bạn nhắc tôi là bạn CHIỀU HƠN chứ không là KIẾM TIỀN HƠN.)
    Nhưng sau đó bạn nói thêm là: chả cần nói đâu xa chứ bây h anh ấy chỉ muốn ở bên tôi, đấy là bằng chứng của việc tôi biết chiều anh ấy hơn
    Và thêm là: Cái quan trọng là anh ấy yêu em, nên nếu có cơ hội em nghĩ em sẽ làm tốt hơn chị ta chị Anxiety ạ
    Tức là bạn ĐANG chứng minh là BẠN HƠN BÀ VỢ thì lát sau lại nói là DO ANH ẤY YÊU BẠN. Tôi tưởng bạn phải liệt kê các lý do chứng minh là bạn hơn bà vợ kia chứ. Lạc đề là lạc ở chỗ ấy. Cứ đang nói chuyện này thì bạn lôi chuyện kia vào nói. Từ lập luận này nhảy sang lập luận kia.
    Spam thì cứ spam, bịa thì cứ bịa, nhưng lập luận cho nó sát sườn chứ bạn.
    *****​
    Chuyện ng nói tục, chửi bới thì bạn cứ trách họ, chứ còn bạn không cần than với tôi, vì tôi chưa cần bạn than là cũng đã trách họ rồi mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này