1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra là em gwen à.ặ tặỏằYng xặĂi 'ặỏằÊc 'ỏĂi gia thơ phỏÊi cỏằĂ hoa hỏưu hoa khôi chỏằâ lỏằ<.Em gwen thơ thỏƠy mỏãt rỏằ"i hoa hôi còn âo 'Ăng.Thỏng 'ỏĂi du nào ngu thỏ,cho anh rút lỏĂi mỏƠy cÂu trên .Mỏãt mâi em gwen cỏt vàng cho anh anh câng chỏằ<u.Anh lỏằĂ húng nói bỏưy bài trên .Thôi anh thfng
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ủa thấy em ấy tư vấn nghe hay lắm mà?? sao lại gà thế nhỉ??? để tớ PM cho em ấy nếu phải thì em ấy chả vào đây đâu
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
  4. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cá rô bị cẩu đá ném ác quá lặn ko sủi tăm rồi àh
  5. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    e ghét cái kiểu của c này,hay lại ăn theo vụ Sinh viên Sư phạm giết bạn trai trên xe lexus,vào mà đc ngta chửi mà sáng mắt ra lấy đấy làm kinh nghiệm
    E bức xúc quá
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Rô Phi tái xuất là vô đối
  7. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói thế nào vì trong chuyện này rõ ràng kẻ sai là em, thế nên các anh chị chửi bới thế nào cũng được, miễn là nghĩ hộ em 1 cách giải quyết gọn nhẹ và đôi bên cùng có lợi.
    Em rất yêu anh ấy (tạm gọi là A), phải khẳng định 1 điều chắc chắn là ko vì cái xe hơi hay cái địa vị mà ngày nay anh ấy đạt dc, bởi 1 lẽ ng yêu e xét về mọi góc độ còn hơn anh ấy gấp vạn lần (chưa vợ, con nhà quan, rất yêu e và muốn cưới em), tạm gọi là B..thế nhưng từ khi yêu anh A em chẳng còn màng đến bất kỳ ai, em chấp nhận yêu anh B chỉ vì để lấy cho xong chuyện, nhưng con ng em thấy chán nản mệt mỏi mỗi khi ở bên B, còn e vẫn mong ngóng từng ngày anh A rảnh việc để nói chuyện với em, gặp em và ôm em.
    Mới đây em đã chia tay B vì ko thể dối lừa cảm xúc, mỗi lần gặp B mặc dù anh ấy cố gắng làm mọi thứ cho em vui nhưng em càng thấy ghét, cái chính là vì em đã bị A đánh cắp tát cả, thể xác lẫn tâm hồn. A là người đàn ông xấu xa tham lam ích kỷ, nhưng với em anh ấy là con người tuyệt vời, ở bên em anh ấy chỉ thể hiện những mặt tốt đẹp và thể hiện thật sự mình là kẻ si tình.
    Chuyện chị vợ phát hiện là do nhiều lần đi với em về A say rượu quên ko xoá hết tin nhắn, rồi thi thoảng vợ đến công ty thấy A say sưa chat với em, đọc dc nên phát hiện ra và quyết tìm hiểu mọi chuyện. Chị ấy đã viết cho A lá thư rất dài, em đọc mà cũng tháy thương thay cho chị ấy, em đã tự hứa là dù A có bỏ vợ em cũng dek thèm làm vợ 2 của A, vì trc sau gì em cũng sẽ giống như vợ A bây h. Chị ấy đã nói trong dt với em là: nếu có cơ hội chọn lại, chị ko bao h chọn A, nhưng đã quá muộn, bây h chị ko muốn giữ người đàn ông cho bản thân mình mà chỉ muốn con mình có bố...vv.....vv
    Em bảo với chị ấy là chị yên tâm, em sẽ làm tất cả theo ý chị, chị bảo gì em cũng nghe. Nhưng anh A lại hành động ko có vẻ gì hối lỗi, thậm chí anh ấy còn hét lên với em là anh có lỗi quái gì mà phải xin lỗi. Em bảo từ mai đừng gặp em nữa thì anh ấy nài nỉ, cứ xin gặp hết lần cuối này đến lần cuối nọ, mà em lại còn yêu nên đôi lúc không thể cưỡng lại được,
    Gặp nhau rồi lại hôn nhau, lại như chưa có chuyện gì xảy ra, A càng to ra yêu em và nhớ em, việc trốn tránh mạo hiểm lại càng làm cho bọn em phấn khích, cứ lúc nào chị ấy ko có ở hn là bọn e gặp nhau, mà chị có ở hn thì bọn e lại đi tỉnh khác, nói chung là ko bao giờ giáp mặt.
    Nhưng đến giờ ngày nào chị ấy cũng gọi điện kể lể than thở nên e cũng chán, em cũng ko còn muốn tiếp tục nữa vì yêu đương kiểu này đau tim phát sợ, nhỡ mà họ khùng lên cho mình một chày thì có phải đi đời em không?
    Anh ấy nói với em là: đàn bà ý, chỉ lo người khác rút hầu bao chồng mình, chứ còn yêu đương cái nỗi gì
    Còn em đọc là thư chị ấy gửi thì có đoạn là: Anh đã từng hét vào mặt em "vợ là cái *** gì, vợ là cái máy đẻ không hơn không kém". Anh mang tiền về đập vào mặt mẹ con em hơn là cố gắng về sớm ăn bữa cơm chung, ko cần biết mẹ con em đợi anh biết bao nhiêu lần, đã từ lâu rồi em ko nhận những đồng tiền đó của anh nữa...v.v...v...vv
    Cái thằng đàn ông đểu giả ấy, em vừa yêu nó vừa hận nó, yêu nó vì nó quá xứng đáng để yêu, rất nhiều đứa con gái khác cũng mong nó đoái hoài tới, nhưng e hận nó vì sao mà nó ác quá, tội lỗi thế mà vẫn ăn nói chả chút lương tâm gì cả. Thế nên e bảo chị đó trong chuyện này chị là người đáng thương, còn e là đứa đáng ngu.
    Em bảo là bây h em ko gặp chồng chị nữa, anh ấy có đòi em cũng ko gặp, chị tự giải quyết chuyện gd ổn thoả
    Thế mà chị ấy không chiu, đòi em gặp anh ấy trc, rồi dụ anh ấy ngồi đó để chị mò đến, nói chuyện 3 người.
    Nhưng em đâu có ngu mà làm thế, làm thế ông kia sẽ căm thù em, vì ông ấy đang chày bửa ko chịu nhận lỗi.
    Thế bây h em phải làm gì ạ?
    Được ro_phi sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 21/02/2009
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Em không biết phải nói thế nào vì trong chuyện này rõ ràng kẻ sai là em, thế nên các anh chị chửi bới thế nào cũng được, miễn là nghĩ hộ em 1 cách giải quyết gọn nhẹ và đôi bên cùng có lợi.
    Em rất yêu anh ấy (tạm gọi là A), phải khẳng định 1 điều chắc chắn là ko vì cái xe hơi hay cái địa vị mà ngày nay anh ấy đạt dc, bởi 1 lẽ ng yêu e xét về mọi góc độ còn hơn anh ấy gấp vạn lần (chưa vợ, con nhà quan, rất yêu e và muốn cưới em), tạm gọi là B..thế nhưng từ khi yêu anh A em chẳng còn màng đến bất kỳ ai, em chấp nhận yêu anh B chỉ vì để lấy cho xong chuyện, nhưng con ng em thấy chán nản mệt mỏi mỗi khi ở bên B, còn e vẫn mong ngóng từng ngày anh A rảnh việc để nói chuyện với em, gặp em và ôm em.

    Không thể chấp nhận cái thể loại này, cách giải quyết hả? dụ thằng kia đưa cho 1 sôe tiền kha khá rồi té, thế là tốt nhất cho cả 3, thằng kia nhận ra bộ mặt khốn nạn của em và quay về với vợ, em có xèng, ng vợ cao thương kia đỡ khổ, gia đình kia không tan nát,....
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi nhưng em cũng bức xúc vào chửi cho phát, pó chân với loại gái này
    có mỗi việc chấm dứt quan hệ mà cứ phải hỏi mãi, ích kỷ vừa thôi, đừng tự huyễn hoặc mình nữa
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đang yêu nhau tử tế bảo ngửa tay xin tiền sao dc, mà em ko phải đứa thiếu tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này