1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chấm dứt dc thì còn nói làm tró gì nữa, đúng là đồ trẻ con
  2. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    chị nè được cái si tình giống em , hihi, em cũng đã thích ai thì sẽ chỉ thích người đó và mãi mãi thích người đó. Thế có khổ không cơ chứ, toàn thiệt mình thôi, chị nhở
    biết làm sao được, đứng ở mỗi góc độ thì sẽ nghĩ khac nhau thôi
    em thấy rất thông cảm cho chị,
    nhưng mà nghĩ em mà là chị vợ kia nhở, em chả đánh ghen làm gì, mặc dù rất hận đứa nào phá vỡ hạnh phúc nhà mình, mà em chỉ đơn giản là bỏ mịa cái thằng chồng đấy đi, dù sao anh đấy nếu như chị nói thì đã chẳng còn tình cảm nào với vợ rồi, níu kéo lại làm gì, li dị luôn, rồi cho mặc xác, thích làm gì thì làm, bây h thời đại nó khác rồi, gì cứ phải cam chịu thân phận như ngày xưa, chồng thế ko bỏ chỉ có khổ, bỏ rồi khéo lại sướng, nhẹ nợ
    còn nếu em la chị thì em sẽ xem xét lại và quyết định thôi
    nhưng mà đời thì còn dài mà dzai thì còn đầy, nhở
  3. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chị ấy chả ngu gì bỏ chồng, vì bản thân chị ấy là con ng rất sĩ diện em ạ, chị ấy có địa vị trong xh, người ngoài nhìn vào khâm phục gia đình chị ấy. Mới đầu chị ấy cũng bảo với chị là chị ko muốn gây khó dễ vì sĩ diện của cả 3 người chúng ta. bỏ chồng thì đứa con sẽ khổ, vì em trai chồng đã từng bỏ vợ, để đứa cháu lại cho ông bà nuôi, nói chung đứa bé rất thiệt thòi...chị ấy nhìn vào tấm gương đó nên quyết giữ chồng. Đã thế chồng chị ấy ngoài vẻ ngoài đẹp trai phong độ lại là cái máy kiếm tiền nữa, nói gì thì nói chẳng bao h chị ấy chịu nhả ra, vì chị ấy cũng già xấu chẳng còn cơ hội mà đi bước nữa, cuộc đời nó thế em ạ. Không phải cứ có tiền là sướng, khổ nhỉ
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nên mang theo 1 con dao gọt hoa quả :|
  5. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    chấm dứt dc thì còn nói làm tró gì nữa, đúng là đồ trẻ con
    Thế có phải dễ nói chuyện không, **** thì cứ tụt mẹ quần ra như thế này cho những con ****, xúc vật, khác nó support cho có phải nhanh không? biết là cả gđ ng ta sẽ tan nát mà vẫn phá thì xlỗi em *** bằng cầm thú, mà việc *** gì phải xlỗi cái loại này.
  6. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    và chị cũng ko muốn nhả ra ah, vì những lý do đấy đấy
  7. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chị muốn nhả đấy chứ, và thực tế đã nhả, (xin lỗi nhiều thằng con nít nói chuyện ngu quá nên phải chửi, chúng mày cứ lấy vợ đi rồi biết, hay về hỏi thằng bố chúng mày, có tí tiền vào xem có hư người ko. đúng là tuổi trẻ nhiều hoài bão, đến lúc người lớn lên thấy rụt hết cả vòi.)
    Anh ấy có là đại za hay lái xe bus thì chị vẫn yêu, nhưng bảo lấy thì never
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại cũng tại thằng này trym to, dài. Cái giống đàn ông có vợ lại lành nghề nữa chứ.
    Mà Con dĩ Ro_Phi đến kỳ thì đếch chịu được. Chẳng nhẽ lại ra cầu Thăng Long đứng. Vì Nó có thiếu tiền đâu mà phải làm thế. Nhưng anh B, con Quan lại trym ngắn, éo biết làm tì-nh. Nên chán, Đĩ Ro_Phi buộc phải bỏ anh B.
    Trong khi đó Mụ vợ dù căm Chồng lắm cũng không bỏ. 1 phần vì thằng A trym to với lại đang giàu có. Bao nhiêu lăm vất vả giờ lại bỏ thì uổng quá.
    Đĩ Ro_Phi thì đang như 1 con bò cái động đực. Nên cũng muốn tới bến với Gian Phu A, đi đến cùng chời cuối đất, ngay đây mai đoá, hết thủ đô đến tỉnh lẻ.
    Đĩ Ro_ Phi cũng đâu có ngu gì mà gặp mụ vợ. Không gặp thì còn tự tin làm tì-nh với Gian Phu A chứ.
    Có 1 chút Dáo Dục nên Đĩ Ro_Phi dùng kiến thức uyên thâm mà XHCN ban cho để tự dối lòng mình. Khẳng định hành động của mình là đúng, là vì Tình yêu.
    Lại thêm mấy con bựa trên TTVNOL thông cảm, chia xẻ. Đĩ Ro_Phi lại được thể phô bày hết bộ mặt thối tha của mình cho bàn dân thiên hạ dẻ dúm, coi khinh. Vì đĩ Ro_Phi nghĩ rằng làm gì có ai biết mặt mụ.
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Có người chat với em như này, e thấy nhẹ lòng và đang cố gắng đấu tranh bằng được
    B.C: em moi yeu 1 ng co vo
    B.C: em dang lam kho chi ay
    Duong: anh thi anh nghi
    Duong: em cung kho, chi ay cung kho
    Duong: thuc su ngay ban than anh, anh thay minh cung co luc dung giua ranh gioi
    Duong: khi co mot viec minh biet la ko fai
    Duong: nhung van cu muon dung giua cai dung voi ko dung
    Duong: con nguoi la the fai ko em
    Duong: ai cung dung giua mot dieu gi do, co the dung, co the sai
    Duong: nhg doi khi ho van lam
    B.C: anh ay yeu em va ko chiu bo
    Duong: em yeu anh ta chu
    B.C: ma em yeu
    B.C: nen ko the tu choi
    B.C: rot cuc moi thu van lung ta lung tung
    Duong: anh chi tu hoi anh ta yeu em hay anh ta muon co tat ca,
    Duong: vua muon su nghiep, vua muon gia dinh
    Duong: lai muon so huu mot co gai nhu em
    B.C: dugn vay
    B.C: k chiu mat cai gi
    B.C: anh nghi e nen lam j bay h
    Duong: cuoc song ko keo dai
    Duong: dieu dang so nhat ko fai la dung hay sai
    Duong: ma la mai nay nhin lai, em se fai cam thay tiec nuoi mot dieu gi do
    Duong: neu anh ta yeu em that long
    Duong: neu anh ta san sang gan bo voi em
    Duong: anh se ung ho het minh
    Duong: vi anh nghi
    Duong: ban than tinh yeu da co ich ky trong do
    B.C: ko
    B.C: anh ta ko yeu e nhieu
    Duong: nhung anh biet la em hieu
    B.C: rot cuoc em van la nguoi thiet thoi
    B.C: em bao anh ta co chiu bo vo ko
    B.C: thi anh ta bao ko
    B.C: vay bo em
    B.C: cung ko
    B.C: the thi e phai la nguoi chu dong dut khoat
    B.C: nhung a ta rat gian ngoan xao quyet
    B.C: biet e yeu
    B.C: nen lai cang lam du moi cach de em ko thoat
    Duong: em nay,
    Duong: em rat xinh dep
    Duong: nhg sac dep llieu co fai la vinh vien
    Duong: vai ba nam nua
    Duong: anh ta se lai tim mot co tre hon, dep hon
    Duong: gio co the anh ta mang den cho em dieu gi do hap dan em
    Duong: nhung roi mai nay lam sao
    Duong: doi khi
    Duong: tha em phu nguoi ta
    Duong: chu dung de ho phu em
    Duong: noi vay co ve ich ky
    Duong: nhung co mot so nguoi tren Trai Dat nay
    Duong: ho ko dang de em hi sinh tuoi thanh xuan nhu vay
    Duong: gio em co the yeu, hay ko yeu
    Duong: nhg anh tin la co rat nhieu nguoi thuc su yeu em
    Duong: hon la mot nguoi ma em biet rang ko the tien xa hon duoc
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: AI vì sĩ diện?
    Vàng 2: Ng ta khéo nói thôi. VD thay vì bà mẹ bảo là Mày đi quét cho tao cái nhà thì lại nói là Con quét giúp mẹ cái nhà trước khi đi học bài nhé con, mẹ phải giặt quần áo nữa.
    Chủ topic lớn rồi thì nên lọc ý từ lời. Người ta nói theo kiểu thái độ nhịn chủ topic, chẳng qua để đạt mục tiêu họ (giữ đc gia đình), chứ còn ng sĩ diện thật thì ai bô bô nói là mình sĩ diện đâu? Nói ra thì ng ngoài còn cười vào mặt nữa ấy chứ. Càng sĩ diện, càng không bao giờ mở miệng nhận, nhất là với bồ của chồng mình. Sự khôn ngoan của chủ topic để ở đâu rồi?
    Nhân thể: Mà sao episode này chỉ có ÔM HÔN thôi? Lần trc còn có đoạn tả cảnh tắm bồn có nước hoa gì gì nữa trc khi QHTD mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này