1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạn Jeman ạ, anh A trym bé, và ko biết ******** bằng thế hệ trẻ chúng ta, mình cứ phải giáo huẫn mãi mới khá lên 1 tí đấy. Một tuần anh ấy chỉ yêu mình đúng 1 lần còn đâu là ăn uống nói chuyện.
    Để mà được em yêu thì tiêu chuẩn ko phải trym to, vì em có ý thức giữ gìn của nả
  2. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    haiza, đấy nhá,cái vàng vàng là chị có câu trả lời cho mình rồi đấy nhá, nếu đã có target rồi thì còn gì để mà nhờ tư vấn nữa, bỏ thôi đi chứ còn gì chị, em ko thể hiểu sao chị còn phân vân ko dứt ra được nữa,
    nếu chị còn fân vân, còn nghĩ là mình và anh ý có thể lấy nhau được thì em thấy còn khó xử
    chứ đây chỉ đã xác dịnh thế rồi thì ko bỏ , cứ lằng nhằng thế đến hết đời ah
    si tình là yêu và muốn được sống bên nhau suốt đời, em nghĩ thế
    cơ mà phải có hi vọng
    còn chị chỉ yêu mà ko muốn lấy thì tình cảm này rồi sẽ qua nhanh ý mà, bây h gặp được một anh nào khác thú vị, hợp chị thì chị se quên anh này thôi
    go ahead, light in the end of the tunnel
    tặng chi thêm câu nè:
    God never closes a door without opening the window. He always gives us something better when he takes something away
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi, bạn Rô Phi đang online à? Thế chúng mình nói chuyện 1 tí.
    Đầu tiên, mình bạn có ý thức cao ghê. Hóa ra không QHTD để giữ gìn ''của nả'' hở bạn?
    Tiếp, mà tóm lại cuối cùng vấn đề của bạn là gì?
    - Anh bồ: bạn không thèm lấy, bạn không nã tiền, bạn không muốn quen tiếp
    - Chị vợ: bạn không thích nghe phone.
    Ủa, đổi số phone là xong mà. Không thì block số lại, không nhận điện thoại. Bạn là người có tấm lòng thông cảm cao quá, sáng sáng bữa nào cũng nghe chị vợ than vãn hở bạn? Thôi, bỏ cell đấy, đi tập gym cho ng càng đẹp ra, nghe phone ng lạ than vãn làm gì hở bạn? Sáng sớm thì giữ cho tinh thần vui vẻ chứ. Người ta gọi mình, lụy mình, thì người ta cứ gọi, mình không nghe thì thôi chứ mất gì.
    Thế nick TTCK của bạn là nick nào thế?
  4. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Target này chị đưa lên làm slogan ngay từ khi lên giường với anh ý, khi anh ấy hì hục ở dưới thì chị ở trên chỉ nghĩ là: trời ơi, chỉ yêu thôi, yêu thôi nhé, không gì hơn nữa cả.
    Cả 2 đứa đều nghĩ thế, ngoài anh ấy chị vẫn có ng yêu, bỏ ng này thì có ng khác, họ đến tấp nập và ko nhận ra vì chị ngoan hiền và có tri thức...họ đến rồi buộc phải đi mặc dù họ chấp nhận là chị mất trinh
    Bây h chị thấy mình rỗng tuếch, mọi thứ vẫn còn, sắc đẹp còn, tuổi trẻ còn, mọi thứ vẫn vào nề nếp, chỉ có cái đầu là muốn nổ tung, ko phải vì ghen, mà vì ko biết làm gì tiếp theo, ko biết nói gì khi nhận những cuộc điện thoại của hai người mà họ gọi nhau là vợ chồng.
    Chỉ còn 1 cách duy nhất là có 1 ng đàn ông thật sự bản lĩnh đến với chị, may ra cứu vớt tình thế dc
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ÉO mịa. Em rô phi này là rô phi đực thì phải. Lâu lâu vào lập cái topic giật gân xỏ mũi các anh các chị tư vấn chân thật chân giả để rồi ngồi xem hí ha hí hửng. Tiên sư bố nó. Bị bệnh tự kỷ ám thị, thủ dâm tinh thần thì làm ơn ở nhà đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm, Tưởng hay ho lắm chạy bù lu bù loa lên cho thiên hạ biết để được nổi tiếng.
    Kiểu như trét phân vào người, cái thì ngậm vào mồm chạy ra giữa chợ. cái thì phun vào thiên hạ, cái thì nhảy xổ vào ôm thiên hạ cho nó dơ chơi rồi tự cười, Chúng mày bị tao trét phân vào người đấy nhé, Thối ko chịu được. Em rô phi đực làm ơn có muốn tự sướng thì vào toa loét nhé,
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là do Ro_Phi máu quá, không chịu được nên mới thế. Chứ có cần tiền đâu. Chỉ cần cho đi ăn chơi, mua xám thôi mà.
    Mỗi tuần làm 1 phát thôi
  7. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên giờ em chẳng nghe dt của bà kia nữa, nhưng còn việc ko gặp ông kia thì khó quá, vẫn còn yêu, vẫn muốn xxx, muốn phiêu lưu mạo hiểm
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    sặc, cho hỏi xíu là bản lĩnh đó cụ tỉ hơn là như thế nào ??
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 của chị Anx: có lẽ chị ít quan hệ nên ko hiểu cấu trúc co bóp của âm đạo rồi, nếu bản thân âm đạo của chị là 1 cái lỗ bé như lỗ mũi, nhưng hàng ngày có cái dùi to như dùi anh cảnh sát chọc đều, à mà không, chỉ cần to bằng thỏi son thôi là "nhà cửa đã rộng thênh thang thế này rồi".
    Đàn ông trym bé thật ra rất tiện, tiện vì họ có phang phập đến đâu chăng nữa thì diện tích nó chỉ đến thế, ko xích thêm ra đc, điều đó khiến em an tâm vì sau này em chắc chắn lấy chồng chim to hơn...sure, vì e phải thử trc khi lấy. Thế nên anh A có làm gì đi nữa thì "em vẫn như ngày xưa chị ạ"
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đàn ông bản lĩnh ở đâu thì em chiu, vì đấy là động vật quý hiếm. nhưng đảm bảo nếu yêu em, em sẽ là ng vợ tốt, còn hơn cả chị vợ của ng yêu em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này