1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên 3 người - em phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 21/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ nghĩ tới bây giờ thế có nghĩ cho mai sau anh ấy chán bạn thì bạn sẽ ra sao ko. Vì lúc đó sẽ có một cô gái khác chiều anh ấy hơn bạn và theo bạn thì việc anh ấy đi theo cô gái kia là điều tất nhiên rồi. Bạn chỉ nghĩ tới hiện tại mà ko nghĩ xa hơn nên có lẽ kết cục của bạn cũng sẽ như vợ của anh ta thôi có khi còn tệ hơn. Thật buồn cho bạn.
    p/s: thời gian vừa rồi box này buồn quá nên giờ có bạn dô pi quay trở lại làm dấy lên phong trào ném đá. Nghĩ đi nghĩ lại thì bạn dô pi cũng có công làm cho box đỡ chán hơn. Cả lớp vỗ tay khen bạn dô pi nào
  2. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    *** ******. phò phạch thì đi chỗ khác hành nghề nhá con đĩ, lên đây mà kêu ca, mà nôn mửa ra chốn này
    P.s all : xin lỗi vì em quá bức xúc, đây là lần đầu tiên em văng tục trên này, nhưng mà nghe nó khạc ra những câu này em *** chịu đc
    Mà các bác ko nhớ ah, ĐỪNG NGHE **** KỂ CHUYỆN mà, đừng vào đây nữa ko kẻo vẩn đục tâm hồn trong sáng
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    DCM loại này phải nhét cái bao rác 50kg vào lỗ của nó .Cho nát bươm may ra mới hết thèm trym.Bố khỉ
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    cá à,
    Em may mắn được sinh ra trong một gia đình có của, chắc vậy. Lại thêm trời cho được ít cái sự xinh đẹp. Có thể em được thừa hưởng một nền giáo dục tốt nữa (cái này không chắc lắm, nhưng cứ cho là thế đi) mà cái đức của em có vẻ thiếu nhỉ.
    Người ta giờ là vợ chồng rồi, em nhảy vào thì 100% là em sai. Chả hiểu sao 100 người cả trăm đều nói em sai mà em vẫn nghĩ được em đúng.
    Uh em yêu, nhưng thật em, người đàn ông mà chị yêu và có một mối quan hệ đúng mực với tình cảm đấy thì phải không có người yêu chứ đừng nói đến có vợ.
    Em thấy em sung sướng với mối quan hệ đấy thì cứ tiếp tục. Nhưng nghe vẻ em dằn vặt cũng không ít nhỉ? Ít khi chị thấy có người NGU tình như em.
    Sâu xa mà nói chị là chị thương cái phận em và cũng căm thù những đứa như em. Em cũng góp phần không nhỏ quá hoại cuộc đời của một người phụ nữ.
    Em tu tỉnh thì em hưởng, em tiếp tục thì em chịu. Nhưng sau thằng chồng em nó có con bé bồ nhỏ hơn em độ chục tuổi mà cũng cương như em thì em phải chịu nhỉ, biết kêu ai. Chị thề là chị không tin nếu em không phải trả giá cho cái vụ này.
    Còn cái thằng A nhà em, khối người mong nó chết cho rảnh đấy em, đừng lo moi người không thấy nó sai nha cưng.
    Thân.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Tôi tưởng học hành tử tế hay không là nhìn ở thành tích học hành, sao lại nhìn ở số tuổi? Có ng lập gia đình rồi thì năm...40t mới có...Tiến sĩ. Có người lập gia đình ở tuổi 28 mà mảnh bằng đại học thì năm 50t cũng không có. Đâu có gì chứng tỏ bà vợ ít ăn học tử tế hơn BẠN? Chưa kể, cái thế hệ trc, nữ đc học hết cấp 3 cũng đã là quý. Cái thế hệ bạn thì nữ học hết đại học cũng là thường. So sánh thì cũng nên hiểu biết tí, so thô quá thì không nên. (VD so sánh trình độ học vấn của 2 thế hệ, hay so nhan sắc của bà ấy hiện tại với nhan sắc hiện tại của bạn.)
    Vàng 2: Lại lạc sang vấn đề Z rồi bạn. Nói chuyện với bạn, bạn đuối lý nên cứ đi sang vấn đề khác, thế thì lúc nào mới chốt đc vấn đề đây.
    Nè nè, đề nghị mấy bạn nam hông có văng tục ở đây nha. Tui đang post bài ping-pong mí bạn Rô Phi, mấy bạn vừa chửi tục, vừa chửi bới nhiều, bạn í khó chịu rồi đâm ra hục hặc mí tui thì sao? Đâm ra tui lãnh đạn àh?
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hay cho câu NGU TÌNH.
    voice cho 5 sao.
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cái loại mặt dầy + với cả bàn chuyện ******** pro thế ko phải **** hơi phí, hoặc là gái bao, hoặc là bồ nhí của anh nào đấy.
    Chắc em ấy bị hoang tưởng.
    Em à, là thằng đàn ông chiều con đàn bà, mà lại phải loại đàn bà dễ dãi như em ấy thì dễ lắm. Có con thì chỉ cần cái điện thoại xịn, đi chỗ này chỗ nọ là cứ tưởng như trên thế giới này anh ấy chỉ có mình mình thôi.
    Thực ra thì em cứ vẽ nó to ra, chứ chắc gì em đã là tất cả của anh ấy. Nếu em là tất cả, thử bảo nó bỏ vợ cưới em xem. Em sẽ biết ngay ấy mà
  8. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  9. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Số tuổi của chị ta cũng chỉ hơn Anxi khoảng 5,6t thôi (đoán chị ước chừng 27,28t), đồng nghiệp của em = tuổi chị ta cũng tất cả đều có bằng cấp trên đại học, nên đừng mang chị ta xuống hàng ngũ các cụ ngày xưa để bao biện, úp sọt trai nhà giàu nên bây h lãnh hậu quả là nó ko yêu, tiền kiếm về cũng đâu mang lại được hạnh phúc. Chị ấy bảo giá như anh ta ko giàu, giá như có cơ hội chọn lại ...vv..vv...
    còn noi về nhan sắc thì ngay cả thời trẻ chắc bà ý cũng chỉ ngang ngửa chị thôi chị Anxi ạ.
    Mà chị bảo em lạc đề chứ em thấy tất cả những người nhảy vào post bài mới là lạc đề, trừ em. Em ko bảo giữ ng đàn ông đó cho riêng em, mà chỉ muốn được tư vấn cách giải quyết gọn nhẹ êm xuôi nhất, vậy mà ko một lời tư vấn nào ra hồn, chỉ thấy rặt chửi bậy là chửi bậy thôi à
    Được ro_phi sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 22/02/2009
  10. Ro_Phi

    Ro_Phi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tóm gọn lại cho mọi ng dễ hiểu nhé:
    - Em đã chủ động chia tay nhưng anh A vẫn tìm đủ mọi cách để ko cho em thoát
    - Chị vợ anh A ko chịu gặp em mà đòi em phải dụ anh ấy vào tròng = cách hai đứa e gặp nhau hú hí rồi gọi chị đến để chị bắt tại trận, em thì ko phải ngu quá đến mức nghe lời theo cách này
    Mà ko giải quyết triệt để thì chị ấy vẫn phải mất công thuê người theo dõi, vẫn ko dc gì mà chồng thì cứ bỏ đi suốt ko làm dc gì --> quay ra hành hạ em = điện thoại.
    - Hai vợ chồng ko chịu tự giải quyết mà chồng thì chối bay còn vợ thì sợ chồng hoặc là chưa tìm dc bằng chứng thuyết phục
    Còn em? ? ? Bây h em nên làm gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này