1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

    Tôi là 1 thành viên lâu năm của ttvnol, nhưng tôi lập 1 user name mới để hỏi về vấn đề của tôi, là vì bạn bè tôi trên này rất nhiều, tôi muốn giấu kín không cho họ biết. Tôi năm nay đã 29 tuổi rồi, yêu bạn gái của tôi mấy năm rồi. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi hợp nhau mọi sở thích và cách nhìn nhận cuộc sống, tuy nhiên do tính cách 2 người mà mâu thuẫn rất nhiều. Thêm nữa là tôi cũng bỏ bê thiếu quan tâm cô ấy nhiều. Nhưng Cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định đám cưới cuối 2007. Gia đình cô ấy cũng phải lo quá nhiều vì chúng tôi hay mâu thuẫn quá nên cũng không hài lòng về tôi lắm, nhưng vẫn đồng ý chúng tôi cưới nhau. Nhưng 1 chuyện rất không hay xảy ra, đúng như là số phận trớ trêu. Đợt sau Tết chúng tôi giận nhau không gặp mặt nhau mấy ngày, đã xảy ra 1 chuyện mà mãi gần đây tôi mới biết. Trong mấy ngày giận nhau đó, nguời yêu tôi có đi ăn uống với gia đình cô ấy, và trong đó có 1 người đàn ông là bạn của gia đình cô ấy xuất hiện. Không ngờ sau đó người đó luôn tìm cách tiếp xúc người yêu tôi, xin số đt nhắn tin suốt ngày. Kể từ vụ gặp gỡ đó, sau 1 tuần tôi gặp lại người yêu tôi, tỏ ý làm lành thì cô ấy nói là cần suy nghĩ thực sự nghiêm túc lại mối quan hệ chúng tôi và nói cần thời gian. Tôi đã đồng ý mà ko mảy may suy nghĩ. Tiếp theo là những ngày tôi nhắn tin, gọi đt, muốn gặp nhưng cô ấy tỏ thái độ hờ hững và khác lạ, nói rằng chúng tôi không hợp nhau. Tôi sinh nghi và đã hỏi gặng nhưng cô ấy chối và không nhận có kẻ thứ 3, mà chỉ nói chúng tôi không hợp, cần thời gian. Tôi đã tìm cách và biết được cô ấy thường xuyên cùng người kia liên lạc. Tôi đã đến nhà cô ấy, nói chuyện với bố mẹ cô ấy, họ nói rằng họ không biết chuyện gì và họ để cô ấy toàn quyền quyết định hphúc của mình. Tôi rất giận và không đến nhà cô ấy trong mấy tuần. Trong tgian đó kẻ kia liên tục đến nhà và tấn công cô ấy thông qua phụ huynh và tranh thủ cảm tình của gia đình cô ấy. Mãi 2 tuần gần đây, chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cô ấy chối về mối quan hệ mới, đến khi tôi nói rõ bằng chứng cô ấy mới nhận. Cô ấy nói rằng cần thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình. Thông qua 1 người bạn, tôi biết được sự thật là như thế này. Cô ấy quá buồn và thất vọng vì tôi trong thời gian yêu nhau, đến khi gặp 1 người khác tự đến, với 1 sự quan tâm đặc biệt, tỏ rõ sự chiều chuộng thì cô ấy có sự so sánh. Cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều (tôi chắc chắn điều này), nhưng lại thấy tổn thương vì tôi không tốt như 1 kẻ xa lạ mới đến với cô ấy. Cô ấy nói rằng cuộc sống gia đình chỉ tình yêu thôi chưa đủ, mà còn bnhiêu vấn đề khác, mà chúng tôi thì đều không phải là giàu có, sau này khó khăn thì cãi nhau bỏ nhau mất...,. Tôi nói qua về mình chút, tôi có 1 công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng nhưng không phải giàu có, nói chung là trung lưu. Còn kẻ kia hơn tôi 7 tuổi, hơn cô ấy 10 tuổi, nhưng theo cô ấy kể thì rất đàng hoàng đứng đắn lại giàu có nữa, và đặt luôn vấn đề với cô ấy là muốn cưới cô ấy làm vợ. Đến lúc này tôi thực sự sợ mất cô ấy vì quá yêu cô ấy. Vì quá yêu mà tôi đã mù quáng chấp nhận cô ấy kể chuyện về kẻ kia, tuy cô ấy nói rằng chưa nhận lời của hắn, điều này thì tôi tin. Bởi vì người đó có lần xin phép bố mẹ cô ấy đưa cô ấy và cháu cô ấy đi chơi rạp xiếc, cô ấy ra ngoài gọi ĐT cho tôi nói là đang đi như thế, và nói rằng tẻ nhạt và chán lắm, chỉ có đi với tôi là vui thôi, nhưng vẫn chưa thể quyết định được điều gì. Tôi biết đó là sự thật vì dù gì chúng tôi yêu nhau mấy năm rồi đâu có ít, còn người kia đâu có sự trẻ trung như tầm tuổi chúng tôi, cô ấy chán là phải, nhưng kẻ đó lại có sự chín chắn và gây dựng được lòng tin của người phụ nữ.,Với lại gia đình cô ấy lại ủng hộ người kia, vì sợ cô ấy lấy tôi sẽ khổ.. Viết đến đây tôi sôi máu lắm rồi nhưng vẫn phải viết nốt. Tôi cứ mù quáng chấp nhận sống chung với lũ như thế còn cô ấy thì vẫn đòi thời gian suy nghĩ. Tôi có nói rằng tôi sẽ chấm dứt với cô ấy thì cô ấy sau đó lại gọi Đt rủ tôi đi chơi, đi với nhau vẫn ôm tôi nhưng lại nói vẫn cần thời gian. Nhiều lúc tôi nghĩ tiêu cực mặc dù kô muốn nghĩ người yêu tôi lại thế: tôi nghĩ rằng cô ấy đáng sợ thật, muốn thời gian để tìm hiểu thằng kia, nếu phù hợp thì tiến đến, còn tôi lại trở thành người "dự fòng", tệ quá thật. Nhưng tôi không thể buông được vì tôi quá yêu và không muốn mất cô ấy. Cần nói thêm là, người yêu tôi là 1 người rất tốt, mọi mặt, xinh đẹp , và đặc biệt chung thuỷ trong thời gian yêu nhau (tôi ko bênh nhưng đó là thật). Nhưng đến khi quyết định chung sống trọn đời với tôi cô ấy thay lòng vì sợ khổ chăng. Tôi biết nếu k có người kia, thì cô ấy kô như thế với tôi, đúng là định mệnh. Bây giờ cứ như thế này thì không biết làm sao nữa, quá bế tắc. Đoạn tuyệt thì chắc chắn rằng tôi sẽ mất, tiếp tục thế này thì biết đau khổ đến bao giờ. Bây giờ cô ấy vẫn chưa yêu người kia, nhưng khoảng cách mong manh lắm rồi. Tôi biết cô ấy cũng đau khổ lắm vì tôi vẫn gặp cô ấy, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc đêm. Tôi phải làm sao bây giờ tương lai sẽ đi về đâu. Ai cho tôi lời khuyên với. Tôi ngàn lần xin ai có thể giúp tôi thì giúp, đừng nói những lời ác khẩu và cay độc tôi không thích như thế, vì khi yêu thì nhiều sự mù quáng lắm, . Xin cám ơn nhiều lắm
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn mắng chửi cho hả giận, muốn xử lý tên kia theo cách con nhà võ, nhưng đó là sự ngu xuẩn và hạ sách, vì làm như thế thì sẽ mất tất cả,mặc dù muốn thế lắm. Dù sao sự việc thế này cũng tự thân mình gây ra nên không trách ai được, mình không tốt nên xảy ra chuyện. Tôi phải làm sao? Có lẽ tôi mở thêm chủ đề này bên hạnh phúc gia đình để nhận được thêm nhiều lời khuyên. Tự thấy rằng ngoài cuộc nói hay, rơi vào đúng mình thì mất hết chất đàn ông, trở nên thiếu quyết đoán và nhu nhược làm sao.
  3. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bác. Nếu bác không có một động thái tích cực cho việc này thì chẳng sớm thì muộn bác sẽ mất em nó đấy.
    Đã yêu nhau mấy năm trời bi giờ đi tới hôn nhân rồi mà vẫn để cho thằng khác nó xen vào vậy.
    Đành rằng việc gặp thằng kia là tối kỵ không nên làm. Nhưng lúc này em nghĩ là bác cần đấy. Em thấy đã hết giới hạn chịu đựng rồi. Bạn gái bác đang bắt cá 2 tay rồi. Bác thì hơi mù quáng vì quá yêu. Rõ ràng ra đi bác à. Không mà đi ra đường vướng sừng không đội được mũ đâu.. Biết rằng yêu nhau lâu vậy nhưng lúc này là quá mong manh, thằng kia nó liều lên một tý là bác mất tất đấy.
    Bởi vì người đó có lần xin phép bố mẹ cô ấy đưa cô ấy và cháu cô ấy đi chơi rạp xiếc, cô ấy ra ngoài gọi ĐT cho tôi nói là đang đi như thế, và nói rằng tẻ nhạt và chán lắm, chỉ có đi với tôi là vui thôi -> Đừng tin vào lời này. Em đi tán 2 em một lúc em cũng toàn nói vậy thôi.
    Em nói thật nhé. Bác cần nói rõ ra. Sức chịu đựng nó chỉ có giới hạn thôi. Em phải chọn lựa giữa anh và lão ta. Chỉ một thôi. Tỏ thái độ rõ ràng đi. Cần thiết có thể dọa chia tay luôn cho em nó sợ bác à. Đừng có quấn lấy em nó quá. Nó sẽ coi thường và vẫn đi tiếp với lão kia vì nghĩ mình quá yêu không nỡ bỏ nó. Bác nhớ nhẽ. Nhẫn tâm một chút đi.
    Chúc bác sớm cho thằng kia vô sọt rác.
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Lẽ ra tôi phải quyết đoán dứt điểm quan điểm ngay từ khi biết chuyện, nhưng lại cứ níu kéo để em nó biết thóp tôi rồi, bây giờ mà bắt nó quyết ngay nó vẫn sẽ nói cần thời gian, tôi có nói bỏ nó cũng đồng ý vì 2 đứa quá hiểu nhau rồi. Tôi chỉ e là tôi dứt khoát thì trong phút chống chuyếnh của cô ấy là tôi mất ngay. Mk, trước đến nay tôi hơi bị tự tin vào mình, nên nhiều lúc hành hạ tinh thần cô ấy bằng cách đòi chia tay, cô ấy níu kéo kinh khủng (doạ thế thôi có bao giờ nghĩ sẽ chia lìa đâu). Đến bây giờ thì ngược lại, tệ chưa. Còn gặp thằng kia kô để làm gì, sẽ rất không hay. Bất lợi của tôi là bây giờ tôi đến nhà cô ấy, mọi người lạnh lùng lắm, còn kẻ kia thì tha hồ tung hoành mới điên chứ.
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất cần các ý kiến giúp đỡ, cần phải làm gì đó vì thời gian gấp lắm rồi, những ngày nghỉ lễ sắp tới chứa nhiều ẩn hoạ, hik
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nghe bác kể em cũng thấy tức thay cho bác. Nhưng cũng tại bác cơ, nhu nhược yếu đuối trước đàn bà con gái là không được, là hạ sách. Nếu bác không thay đổi chính bản thân mình thì dù có giành lại được người yêu, lấy cô ta làm vợ rồi bác vẫn sẽ khổ.
    Em có một kế này cho bác.
    Bác đừng đợi người ta suy nghĩ nữa.
    Trường hợp này phải dùng đến sức mạnh của đàn ông, phải học tập thằng Sở Khanh trong truyện kiều. Bác cố gắng rủ em ấy đi chơi một lần và tạo điều kiện thuận lợi để....ăn thịt cô ấy. Đảm bảo nếu bác làm được thế thì....ôi thôi, mọi sầu não coi như tan biến. Nhưng hãy nhớ, đừng để cô ấy có cảm giác bị cưỡng bức, mà phải đưa cô ấy dần dần vào mê cung tình ái. Có thể là đưa cô ấy vào một căn phòng trong khách sạn, bầy biện nến hoa, mùi hương và nhạc nhẽo........ nói hôm nay là ngày gì đó ( kỷ niêm ngày thứ 1053 chúng mình yêu nhau chẳng hạn ). Sau đó mời cô ta uống nước, dùng ít rượu.....nhưng bác phải thật khéo léo và phải hơi sến một tí. Rượu sẽ làm cảm xúc cô ấy trào dâng, âm nhạc lãng mạn sẽ làm cho cô ấy yếu đuối, và cuối cùng sự lãng mạn đậm chất đàn ông của bác sẽ giết chết cô ấy

    Nói sơ sơ vậy nhưng cũng còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể bác ạ.
    Có thể các bác đã từng " ấy" nhiều lần rồi nhưng làm thế một lần nữa sẽ hâm nóng lại được tình yêu .
    Chúc bác may mắn!
  7. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng mà bọn mình sống với nhau như vợ chồng lâu rồi bạn ạh. Cái đó mình cũng có thể làm được nhưng e là không ổn lắm. Cô ấy vừa qua còn nói với mình là nếu em không thể đến với anh thì sau này anh là người tình của em nhé, bởi vì trong tim em chỉ có anh, nhưng anh lại khó mang lại hphúc cho em. Đúng là suy nghĩ của đàn bà như thùng thuốc súng ý
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Mọi bế tắc đều phải có một bước đột phá để giải quyết.
    Trong bóng đá, khi hai đội đang cò cưa nhau, cần có một pha ghi bàn làm bước đột phá của trận đấu. Trong trường hợp này cũng vậy, bác đang bế tắc trong đường chinh phục lại cô ấy thì nên tạo ra một sự đột phá. Bác hãy ghi bàn đi, đừng để đến khi không rủ cô ấy đi chơi được nữa thì không ghi được bàn nào nữa đâu.
  9. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc các bác toàn đòi thịt hàng thế . Nhưng đấy là phương án cuối cùng pác chủ Topic ạh.
    Bây h pác phải tìm cách hâm nóng lại tình yêu thôi, hãy quay lại thời kì tán tỉnh đậm lửa iu đương đi pác.
    Con gái là chúa hay mềm lòng, pác hãy chứng tỏ mình đích thực là 1 nửa của cô ấy., 1 nửa ko thể thay thế ko thể tách rời
    Chúc pác thành công ^_^
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    tiền thay đổi tất cả đàn bà thường ham tiền mà
    hâm nóng TY cũng chắc chẳng làm gì cả, yêu mấy năm rồi mà khi có đứa khác khá hơn về vật chất chen ngang vào là có vấn đề, nếu bạn là người giàu có chắc là đã cưới được cô ấy lâu rồi, cô này chắc là đang tính toán thiệt hơn đây
    cái cô ấy bảo yêu bạn vậy mà khi có người khác vào thì đối sử với bạn như thế vậy khi cô ấy yêu anh kia rồi lại có người khác nữa hơn anh kia liệu cô ấy có đối xử với anh kia như thế nữa không
    gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 23/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này