1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ bác nói nhiều, mà có nói nhiều hỏi nhiều lúc này cũng là tâm lý bình thường thôi, khi rơi vào trạng thái lúc này của bác. Nhưng em nghĩ là bác nên đóng topic và dành một chút thời gian yên tĩnh ở riêng với mình, có lẽ sau đó sẽ nhận ra được nhiều điều hơn.
    Dù thế nào cũng chúc bác sớm bình an trở lại. Bia hay hoa? Thôi cả hai nhé
  2. thaithaivn

    thaithaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tôi nghĩ là anh đang mất cô ta .
    Cô ta nói không để ý về sự giàu có của kẻ kia, nhưng tôi đồ rằng là có, không những thế mà rất nhiều .
    Trước đây, cô ta không nói vì cô ta sợ làm tổn thương anh, sợ anh bảo rằng cô ta ham giàu nên giấu . Nhưng bây giờ cô ta đã nói, có nghĩa là cô ta không care nhiều đến cảm xúc khó chịu của anh nữa . Tôi có cảm giác cô ta có vẻ hứng thú khi "thao thao" nói về sự giàu có của tên ấy , đúng không ?
    Cũng khuyến cáo anh, như bạn gì đã nói rồi, không chừng cô ta lên xe bông có ngày
    Hiện giờ cô ta còn đi chơi với anh có thể vì những lý do sau:
    - Cô ta đã có anh như một thói quen không dễ gì bỏ được . Với anh, cô ta mới có thể "thao thao" như thế
    - Cô ta đang âm mưu gì dó (bí mật kết hôn chăng), nhưng không dám để anh biết, đành phải xoa dịu anh như thế . Vì nếu để anh biết, có thể sợ anh làm liều
    - Cô ta thử thách lòng kiên nhẫn của anh (dù trong lòng cô ta đã quyết định rồi) để đến lúc nào đó anh tự thấy mệt mỏi, chán nản, chủ động chia tay thì cô ta đi lấy chồng không vướng bận gì
    Mà thôi, sao anh lại phải cực khổ thế nhỉ !
    Tôi biết có thể anh sợ hãi về việc mất cô ấy, có thể anh hiếu thắng mà giành cô ấy .
    Nếu anh sợ hãi thì:
    - Trong cuộc đời có nhiều nỗi sợ hãi, cách vượt qua sợ hãi là đối mặt với nó . Anh hãy để bản thân rơi xuống tận cùng của đau khổ, đừng chống lại đau khổ, đối mặt với nó, tôi tin rằng anh sẽ tự ngoi lên khi đụng cái tận cùng . Chấp nhận sự thật để còn sống tiếp anh ạ .
    Nếu anh hiếu thắng thì:
    - Cô ta không đáng
    Chúc anh tĩnh tâm & sáng suốt
  3. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MÌNH ĐÃ THẤY CÓ NGƯỜI NÓI MÌNH HỎI NHIỀU NÓI NHIỀU, CÓ FẢI VẬY CHĂNG? NHƯ ĐÃ NÓI MÌNH VỪA MUỐN CHIA SẺ VÀ VỪA MUỐN LẮNG NGHE NHIỀU BẠN NÓI. NẾU THẤY MÌNH NÓI NHIỀU QUÁ, MÌNH SẼ ĐÓNG TOPIC LẠI, THẤY MỎI MỆT QUÁ. CẢM ƠN CÁC BẠN
  4. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy mệt mỏi dùm anh trong chuyện này, em biết cảm giác mất đi 1 người mình yêu là như thế nào. Dù gì cô ấy cũng nói với anh là giữa tháng 5 sẽ trả lời, anh cũng nghĩ chuyến đi cuối tuần này của cô ấy sẽ để anh thấy rõ hơn về cô ấy và tình yêu cô ấy dành cho anh,thôi thì cố gắng làm chuyện khác cho bớt mệt mỏi và xì tres anh nhé.
    Em tin vào câu nói " của mình sẽ thuộc về mình, ko fải của mình thì có gắng sức giật lấy đi nữa cũng sẽ ko là của mình"
    Chuyện gì tới sẽ tới thôi, anh chuẩn bị tinh thần là tốt nhất, cứ xem trường hợp xấu nhất cô ấy rời xa anh thì thời gian này là thời gian để anh lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho 1 giai đoạn đau khổ khác nhưng nếu có chuẩn bị trước thì sẽ bớt đau khổ hơn thôi.
    Em mong nhận được tin vui của anh ( mặc dù bản thân em và có lẽ nhiều người trong topic này cũng đoán được kết quả nhưng hi vọng suy đoán đó là sai)
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Căng nhỉ, cuối tuần này chúng nó đi chơi với nhau à, chưa có cách gì bạn à, thằng kia hình thức thế nào, cậu đã gặp nó chưa??
  6. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm ơn em. Đúng là buồn. Cô ấy nói với anh là lẽ ra những ngày lễ này mình đi chơi, mua sắm đồ gđình, rồi đi xa mấy ngày thì hphúc biết mấy, mình biết cô ấy nói thật. A chỉ thấy buồn quá nghỉ tới 6 ngày mà ở nhà với tâm trạng thế này thì chán lắm. mà bạn bè rủ đi chơi thì lại kô thấy thú vị gì. Anh đã sẵn sàng cho tất cả rồi
  7. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thì bực mình quá rồi đấy.
    Xin lỗi anh, nếu theo đúng lời kể của anh thì em không thể hiểu nổi chị ấy là loại người như thế nào, mà tại sao anh phải cố gắng chịu nhẫn nhục như thế làm gì nữa?
    Sao chị ấy có thể lửng lơ con cá vàng ở giữa như vậy?
    Sự thật đã quá rõ ràng đến như thế.
    Một mặt sướt mướt yêu thương với anh, một mặt lại ngang nhiên bỏ mặc anh để đi cùng tên kia(trừ khi bị gia đình bắt ép thời phong kiến thì còn chấp nhận được- mà em chắc không phải như thế).
    Anh có thấy như vậy thực vô cùng quá đáng không?
    Hay chính vì nắm được cái thóp của anh(đang cố chạy theo) mà người ta mới có thể làm vậy.
    Xem chị ấy kìa, mới sung sướng làm sao, vừa có thể bên một anh giàu có ngất trời.
    Vừa có thể yêu thương ngọt ngào với người khác.
    Còn tỏ ra đau khổ cái nỗi chi hả anh?
    Thật không hiểu nổi.
  8. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    6 ngày lễ cô ấy đều đi với người đó và gđ hết sao??? 6 ngày mà với tâm trạng anh hiện giờ thì đúng là buồn mà ko biết làm thế nào để giải toả cũng căng thiệt.
    1 góp ý của em để anh tham khảo thôi.
    6 ngày đó anh để dành để suy nghĩ về tình cảm từ ngày 2 người mới quen nhau đi, đi đến những nơi 2 người đã từng hẹn hò và có những kỉ niệm đẹp, biết là như thế sẽ rất buồn và đôi khi muốn bật ra khóc, nhưng nghĩ khách quan chút anh à, đã yêu nhau rất nhiều thì giờ nhìn lại những gì đã có với nhau để giúp anh hiểu hơn tình cảm của anh và ôn lại những hạnh fúc mà 2 người đã có với nhau. Chỉ là để có chia tay thì đó cũng là khaỏng thời gian đẹp nhất của mình
    Còn hơn là 6 ngày nằm ở nhà suy nghĩ hiện giờ cô ấy làm gì, vui vẻ ko,2 người đó thế nào... em biết anh sẽ nghĩ vậy, nhức đầu lắm anh à
    Điều wan trọng là trong thời gian này đừng liên lạc với cô ấy, nếu cô ấy nghĩ đến anh thì biết fải làm gì, còn nếu cô ấy ko thấy anh liên lạc mà vẫn im lặng ko liên lạc thì xem như sắp có kết quả cho anh.
    Em xin lỗi vì nói nhiều,thấy anh buồn thế cũng tội nghiệp. Con gái thì dễ, tìm 1 bờ vai khóc cho đã, còn đàn ông thì mớikhó, nước mắt ko được chảy, chỉ được giữ nỗi đau trong tim, nói với người thân thì sợ này nọ, tâm sự trên mạng thì lúc đúng lúc sai.
    Hoàn cảnh anh giống ox em lúc yêu em ghê, chỉ khác là em quyết định dứt khoát chọn ox em nên gia đình em can ngăn thế nào em cũng thà có lỗi trước rồi chuộc lỗi sau ( ko fải em hay, nhưng nếu đúng là mình yêu và cần thì fải làm thế thôi). Chỉ tiếc là bạn gái anh lại ko thể quyết định được như vậy.
  9. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hay thôi cha nó đi. Bác quay sang muc Làm quen rút ngắn khoảng cách tạo Topic: Thất tình tìm ng` yêu- luôn đi là vừa.
    Ba yếu tố: Thiên thời- Địa lợi- Nhân hoà đều không có
    Thiên thời: Bác đã bị qua rồi, hiện nay thằng kia thuận hơn
    Địa lợi: Gia đnh nhà gái, OMG, đ'' nói nữa
    Nhân hoà: Bác đang có một nửa, và thằng giàu kia có một nửa
    Bác thua đứt đuôi rồi,
  10. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là phần náo đó có thể hiểu được tâm trạng anh lúc này! mệt mỏi và rối bời. vừa muốn buông xuôi lại sợ mất hết.
    Anh hãy cân nhắc và quyết định! Em có cảm giác khi chị chấp nhận cho người kia đến tiếp cận chị và gia đình là lúc chị ấy đã buông tay với ty của anh chị, và quyết định cho người kia một cơ hôi, nếu có thể chấp nhận được người đó, thì sẽ không quay lại nữa. Em không biết trước đây anh có làm cho chị buồn nhiều lắm không, nhưng hình như trong đầu chị ấy, ý nghĩ chia tay anh, để bắt đầu với một người mới đã được hình thành quá lâu, tích tụ sau mỗi lần anh chị có chuyện không vui, và bây giờ là kết quả.
    nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy làm theo con tim và lý trí của mình thôi anh ah! Càng nghe nhiều, em sợ là anh sẽ càng rối bời hơn. Nhắm mắt lại và chính mình thôi anh ah! Chẳng ai hiểu chuyện này hơn anh, và cũng chẳng ai biết điều gì là tốt nhất cho anh và chị.
    Yêu thương, quyết đoán, và mạnh mẽ lên anh ah!
    Chúc anh sáng suốt!
    Nếu cần một sự chia sẻ, em tin là mọi người ở đây luôn sẵn sàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này