1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Các bạn cứ phức tạp hoá vấn đề. Mất đi người yêu anh thì sao? Mất đi người yêu đối với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em. Quá đau buồn.
  2. muop-dang

    muop-dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp, đẹp đến nỗi trên đời này không có gì để tôi mơ ước hơn nữa. Tôi có chồng, có nhà, có xe hơi và nhất là có một người chồng vô cùng tốt bụng. Anh tốt không chỉ với tôi, mà còn với tất cả mọi người trong gia đình tôi. Ai cũng quý mến anh hết.
    Tôi hạnh phúc đến quên cả quá khứ của mình, một quá khứ tồi tệ, một gia đình nghèo khổ, một món nợ to tướng và một người yêu, yêu đến không thiết cả bản thân, yêu đến một lần tự tử mà không chết. Quá khứ của tôi thế đó mà tôi lại quên.
    Tôi đã vô cùng đau khổ vì phải rời xa người yêu đi lấy chồng, để giúp cho mẹ trả nợ. Anh ấy là chồng tôi bây giờ, đã giúp gia đình tôi trả nợ, còn mua nhà, mua xe và cho ba mẹ tôi vốn làm ăn nữa. Chồng tôi trong mắt gia đình tôi là một đại ân nhân.
    Còn tôi thì cũng rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, với sự đầy đủ của tình yêu và vật chất. Mọi người có trách tôi là một người thực dụng cũng được, vì tôi thấy khi yêu thì chỉ cần được gặp nhau là đủ rồi, nhưng khi đã kết hôn không ai muốn sống trong nỗi lo cơm áo gạo tiền đâu.
    Bây giờ bỗng nhiên người yêu cũ của tôi tìm tôi. Anh nói đã cho tôi thời gian 5 năm để giúp đỡ gia đình và bây giờ thời gian 5 năm đã đến. Anh bảo tôi hãy ly hôn đi rồi cả hai làm đám cưới như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ tôi mới giật mình về lời hứa năm xưa.
    Tôi nói không thể quay lại vì tôi đã có chồng rồi, hãy quên tôi và có vợ đi. Nhưng anh nói "chúng ta từng sống với nhau như vợ chồng, một ngày đã ăn ở với em thì đã coi em là vợ, không có gì thay đổi được". Anh bảo nếu tôi không ly dị thì suốt đời này anh sẽ hận tôi, cả gia đình anh đều biết việc tôi có chồng. Nhưng vì để giúp gia đình nên họ cũng nói là tôi hãy suy nghĩ và trở về đi.
    Trời ơi, bây giờ tôi sợ quá, không biết nói sao. Người yêu cũ cứ gọi điện cho tôi hoài. Chồng tôi mà biết được chắc tôi chết mất. Cả gia đình tôi nữa, họ sẽ từ tôi hết. Xin hãy giúp tôi, tôi phải nói sao để người yêu cũ đi lấy vợ hoặc coi tôi như bạn và sẽ không làm anh bị tổn thương.
    Tôi thật sự khó xử vô cùng, xin các bạn hãy vui lòng giúp tôi. Tôi không muốn làm tổn thương người đã thương tôi 12 năm trời. Tôi biết tôi không thể nào quay lại, không phải vì chồng tôi tốt hay giàu có mà vì tôi là người đã có chồng thì không thể bỏ chồng để trở về với người yêu cũ được. Xin cám ơn các bạn nhiều.
    Ngọc Hạnh
    nguồn vnexpress.
    Bác chủ topic ko biết có mù quáng bằng anh người yêu trong câu chuyện này ko nhỉ?
    Hi vọng bác đủ tỉnh táo hơn.
  3. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Đọc những tâm tư của bác "25022003" làm tôi nhớ lại chuyện của tôi. Khiến tôi có một cảm giác, tại sao phụ nữ họ giống nhau thế. Tôi có thể nói tóm tắt chuyện của tôi, với hy vọng bác chủ topic hãy tỉnh táo mà có những quyết định thật đúng cho chính bản thân bác. Tôi và bạn gái tôi yêu nhau cũng được hơn 1 năm, bạn gái tôi cũng rất thích mua sắm, cũng rất quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Đặc biệt chúng tôi cũng bị gia đình cô bé cấm đoán, về khoản này tôi đảm bảo bên phía nhà bạn gái của bác thua xa, hehe , mẹ bạn gái tôi phản đối theo kiểu khủng khiếp luôn, nghĩ lại nhiều khi vẫn thấy sợ ! Và cũng xuất hiện người thứ 3! rồi bạn gái tôi cũng nói những lời "ngọt ngào" y như bạn gái của bác ! Nào là . . em sẽ không tìm được ai yêu em hơn anh, . . . nào là em em với người ta chưa có gì . . Thời gian đó tôi cũng có những hành động khá giống bác, níu kéo, tự hạ mình để chứng tỏ tình cảm . . . ! Có lần đi chơi với tôi, cô ý đã nói, những thứ anh có thì anh ta không có, những thứ anh ta có, anh lại không có . . . mk, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức, hóa ra người con gái mình đặt cả tình cảm của mình lại coi mình như 1 thứ hàng hóa để so sánh. Chuyện của tôi kể ra thì dài lắm, nhưng bản chất câu chuyện cũng như bác thôi. Nhưng rồi tôi quyết định không theo đuổi nữa, một phần vì mệt mỏi, một phần thì lòng tự trọng, một phần tình cảm bị tổn thương. Có những đêm cô bạn ******* cho tôi, không nói gì chỉ khóc trong điện thoại, nhưng tôi đã nói " . . nếu em cần tìm người để tâm sự thì em tìm nhầm người rồi". Tôi nói xong câu đó, dập máy, tự thấy mình làm thế có quá đáng k ???
    Chuyện đã qua, tôi cũng k muốn nhắc lại, nhưng thấy bác cũng đang bị rơi vào hoàn cảnh như tôi, tự nhiên cũng muốn chia sẻ.
    Bác hãy tự quyết định, nhưng theo suy nghĩ của tôi, cho đến giờ tôi vẫn thấy tôi hành động chưa sai. Những người con gái như bạn gái cũ của tôi, và bạn gái của bác không phù hợp với tôi, phù hợp với ai đó thì tôi cũng k biết.
    Chỉ biết bây giờ, sau những ngày dài mất niềm tin, thì cuộc sống lại mang đến hạnh phúc mới. Tôi đang tràn đầy hạnh phúc, . Có thể sẽ cuối năm tôi sẽ làm đám cưới và sang nước ngoài làm NCS

    P/S: Bạn đừng nghĩ chia tay bây giờ là mất tất cả, chính nó sẽ tạo cho bạn đủ vững vàng, tự tin để đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc thật sự. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Các chú thật là ngây thơ quá. Khi nào đi chơi với các chú mà em luôn miệng nói về người khác, luôn đặt chú và người kia lên bàn cân để xem bên nào nặng hơn, luôn nói những câu đại loại như:"Anh có cái mà người kia không có, và người kia có cái mà anh không có"(Câu này phải được hiểu là:"Người kia hơn đứt anh nhưng em không muốn mang tiếng tham vàng bỏ ngải nên an ủi anh vài câu."), hoặc "Em không muốn đâu nhưng em phải nghe lời ba mẹ em" thì anh đảm bảo là các chú sắp bị đá đến nơi rồi. Tại sao? Tại vì nếu em thực sự yêu chú thì em không có thời gian để đặt chú lên cân như một món hàng như vậy. Nếu em yêu chú thì em sẽ mơ về một gia đình với chú, trong gia đình đó chỉ có chú, có em và có con của cô chú. Vẫn biết đời không như là mơ nhưng giấc mơ bao giờ cũng rất đẹp nên em sẽ không ngần ngại gạt phắt tất cả những trở lực cản trở giấc mơ của em. Anh cược 10 ăn 1 là chú 25022003 sẽ không thể cưới được em kia, có cô chú nào muốn đặt cược không?
  5. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em phân tích hộ bác nhé:
    Về tương quan: nhà người ta chấm bác 5 điểm, thằng kia 8,5 điểm.
    Em nó chấm: bác 5 điểm, thằng kia: 5,1 điểm.
    Tâm tư em nó bây giờ phân 2 kiểu:
    - Tình cảm với bác rất khó quên
    - Sợ lấy thằng kia bác quẫn trí trả thù ... hoặc một phần cũng muốn gỡ ra nhẹ nhàng ...
    Nói chung là bác nên thực tế một chút, dịp này mấy ngày nghỉ nên kiếm 1 bạn gái, rủ đi chơi ( và kể hết chuyện cho người đó) thì bác sẽ giải toả được căng thẳng đó - kinh nghiệm này 100% chuẩn
    Sau khi đi chơi với 1 người con gái khác (đừng có tán tỉnh gì vội - bạn thôi nhé) bác sẽ bình tâm trở lại và sẽ có cái nhìn nhận đúng đắn về việc bác có nên theo đuổi cô kia hay ko.
    Nếu bác ko làm đc điều này, thì sau khi cô kia đi chơi với thằng kia sẽ khôn hơn rất nhiều, dễ cho bác vào tròng để bác phải rút lui mà ko bít ...
    Nếu người ta có thật tình với bác thì sau khi cân bằng tâm lý, bác dễ nhận ra hơn ...
    Hãy chơi thật xả láng đi, quên hết đi, bác sẽ thấy tốt hơn giờ nhiều ( đây mới là điều bác cần đấy!)
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 26/04/2007
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 đoạn mà lòi cả pha, chả đọc nữa.
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    ---------------------------------------------------------------------------
    Thưa với a zai là du` gái nói xa xôi với em thì em vẫn cho gái hát bài ca hy vọng như thường.Nói vậy ko phải là chê gái đâu nhưng mà mà phải biết phân biệt trắng đen chứ!Cứ đâm đầu vào yêu thì sơ''m muộn j cũng phải....ăn đu đủ thôi.
    Quan trọng không phải là a zai chủ topic có cưới được gái kia hay không mà là cưới được rồi thì sẽ ra sao????
    1 phut'' da`nh cho suy nghi~.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các thiện nam tín nữ ở đây đã đóp ý chân tình cho chú nhiều rồi, và.. anh nhổ phẹt vào cái việc chú định thi hành trong PM mà chú gửi cho anh. Hành vi đó chẳng những "giết chết" chú và gái.. mà còn liên lụy đến cả những người thân yêu vô tội của chú.
    Chuyện của chủ topic ngày càng giống như film.. anh Khoai đào vàng chuộc gái mà anh đã post ở phần trước. Theo những gì chú kể lễ thì có thể hình dung ra rằng.. địch thủ của chú chỉ thuộc thể dạng "từ thằng lái trâu trở thành chủ trang trại nuôi heo". Về mặt chuyên môn mà nói 1 thằng có tri thức, có vh ứng xử sự.. thì nó sẽ k bao giờ tự cởi áo khoe cơ bắp: nào là mua nhà vài tỷ, mua xe hơi vài chục ngàn đô và nhét em vào đó. Kẻ chơi 3 cái trò này thường là những phần tử thuộc lọai già cúp bình thiếc, hay những lão ông miệt vườn vừa bán đất.
    Yêu đương cái đek gì chú.. yêu đương cái mịa gì gái. Chuyện yêu đương vốn dĩ đẹp là thế, nghĩa tào khang vốn linh thiêng là thế.. đã bị cô chú+thằng già+cả gia đình nhà gái quăng vào cầu tiêu để chế biến. Thử xem xét lại cái bầu không khí sặc mùi nhà xí.. để coi cái mẹt mũi, mùi vị hương của nó xí như thế nào.
    - Cô chú đã cùng ăn nằm mòn giường làm.. rách ít nhất là vài 3 tấm nệm mút Kimdan => thế nhưng chỉ vì 1 cái thằng hứa hão biệt thự+xe hơi mà đang tâm so đo tính toán. Anh nói thì chú đừng có buồn, chú nghĩ kỹ càng lại đi.. có khả năng lớn là gái nhà chú nó đã "đi đêm" với thằng kia từ lâu lắm rồi. Chán chú bé 29t ngây thơ quá.. chú và cái thằng già kia cùng hè nhau "song kiếm hợp bích" vào 1 chổ rồi.
    - 1 thằng già không có mặt mũi, không mang họ tên.. chỉ với 1 hành trang là: phun ra sự giàu có của mình => Thế mà đã làm khối kẻ chết mệt.. mê đèn điện bỏ đèn dầu, mê xe hơi bỏ xe hông đa kéo cả dòng họ chạy theo hửi khói ầm ầm.
    - 1 gia đình nề nếp, được cấp phát bằng gia đình văn hóa, đẻ được con gái đẹp dạy được con gái ngoan.. nhưng cái hành vi chẳng khác nào tri phủ huyện lệnh trong vở Bên cầu dệt lụa. Bị 1 thằng già lạ hoắc trôi dạt từ đâu đến, nó chỉ vừa mới hứa hão cung phụng nhà lầu xe hơi.. tức thì cả dòng họ chảy cả nước dãi rồi "lộn nài bẻ ống". Với hành vi bưng con gái đặt lên mâm, rồi đội mâm lên đầu.. 2 tay thành kính dâng lên cho thằng già kia hưởng trong dịp lễ lạc => có lẽ 9 quyền địa phương nên rút lại cái bằng gia đình văn hóa.. đồng thời thay thế thành cái bằng gia đình dâng thịt.
    Mặc dù cái xác suất để chú đóng vai làm chú rễ là thấp.. nhưng k phải là bị triệt sản. Anh cũng rất mong chú bưng được quả gái này cho thỏa nổi lòng, nếu đều đó có xảy ra mà chú có lòng mời.. và chấp nhận cho a đi ăn cưới chùa => anh sẽ cố gắng thu xếp, đi mây về gió Bắc du 1 chuyến để chung vui với chú.
    Còn nữa.. chú hãy an tâm đừng manh động, vì anh đã xem xét kỹ rồi: với 1 thằng khí khái cá tính hay ho như thằng chủ trang trại, sau này nếu nó có ẩm bồng được gái chú về nhà mần vợ => 98% nó sẽ cho phép chú trồng sừng lên đầu nó.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi bác tètường có thêm thông tin gì từ chủ topic, chứ nếu ko thì em thấy nx gì bác nói là suy diễn quá nhiều, về thằng già kia và về nhà gái.
    Còn về gái thì dù bác có cưới đc em cũng ko tin là sẽ có hạnh phúc, với tính cách gái như vậy và với cách yêu của bác trước kia, ko khéo lại còn nghi kị giữa gái và chú già kia, ghen tuông bóng gió (mặc dù như bác tètường nói là trg hợp này rất rất có khả năng).
    Em thấy bác nên mua một cái thiếp chúc mừng, kèm theo một cái phong bì thật là dày gửi đến cho chú già kia chúc cặp đôi của họ hạnh phúc, và cám ơn chú ý đã giúp bác ko phải cưới và nhìn đc bản chất của gái.
    Em có nói quá thì mong bác bỏ qua.
  10. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay xem phim nghe được bài hát này hay quá.
    Tặng anh chủ topic ạ.

    Những vụng dại xa nhau mới hiểu
    Đâu sự thật đâu chỉ là lời lừa thôi.
    Với anh ta chỉ như cánh bèo trôi
    Giọt mồ hôi rơi giúp ta tỉnh mơ mộng.
    Giọt sầu buông rơi ta bằng lòng khi số phận à.. ơi...
    Có vị mặn khó nhọc,giọt mồ hôi rơi
    Nhưng vụt qua rồi trôi
    Còn gì mà xót xa, giọt sầu buông thấm vào tim khắc khoải
    Ta muốn quên mà sao chẳng dễ quên.
    Ta đành say cho dù chẳng muốn say.
    Ta phải khôn bởi đã quá vụng dại,
    Nhưng khờ dại ta thấy mình thanh thản hơn.
    Ta đã mơ giờ chỉ mong lại mơ,
    Ta đã yêu giờ chỉ mong còn yêu
    Nếu phải chọn đời thường giữa trôi dạt,đau thương với giả thật
    Ta vẫn chọn cho mình điều đã qua.

    Em thấy rất buồn, tiếc cho chị ấy và anh. Nghe bài hát này và nghĩ đến tình yêu của anh chị như thế mà giờ lại vậy. Chỉ muốn khóc.
    Được dbnnho sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 26/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này