1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mười năm rõ mười bác chủ topic còn băn khoăn gì nữa nhỉ ?
    Em thấy bác tè tường nói cũng gần giống với suy nghĩ của em.Nếu có bất cứ 1 đám cưới nào xảy ra, bác nhớ thông báo cho bọn em biết nhé.
  2. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huynh tetuong02 sau chuyện cũ có cái nhìn bi đát về nữ giới quá nhỉ. Đành rằng đa phần chuyện tình hiện nay yếu tố tiền vẫn đóng vai trò quyết định nhưng theo BLK vẫn còn có những trường hợp tích cực hơn. Phải biết gạn đục khơi trong chứ.
    25022003 ạ, theo kinh nghiệm của BLK, xác suất thành công trong vụ này của bạn là rất thấp và khả năng hôn nhân bền vững, hạnh phúc lại càng mong manh. Bạn kêu gọi đóng Topic, chắc cũng có nước đi riêng của mình. Hôm nào lên post bài kể chuyện tiếp nhé.
  3. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    có 2 ý kiến
    1/ tiếp tục: hầu hết chị em
    2/bỏ quách đi, Đàn ông mà, mạnh mẽ lên: hầu hết là anh em
    ..................
    Em tán thành ý kiến 2, vì em cũng đàn ông mà ().
    Còn chị em lúc nào cũng khuyên thông cảm cho cái chị kia. Đơn giản họ không muốn anh em mình bóc mẽ tâm lý đàn bà của họ ra bàn dân thiên hạ thế này.
    Đàn bà mà, ai cũng thế thôi (từ bé đến lớn, và nếu em mà là họ, em cũng làm thế)
    Có thể các bác kêu em còn nhỏ chưa biết gì. Chỉ đoán mò. Nếu có ý kiến về cái gì. Thắc mắc đi em trả lời sinh động trực quan cho. (em nghiêm cứu tâm lí, tuy không có chuyên môn)
    nếu phân tích hết sợ dài lắm. Mà em là người diễn đạt rất khó hiểu(bằng chứng là hồi cấp 3 điểm văn rất thấp). Nên hỏi chỗ nào em giải đáp chỗ ấy cho
  4. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    GỬI KooOlzz!!!
    Chia buồn vì xung quanh bạn toàn những người phụ nữ như thế, hoặc chia buồn vì mắt bạn chỉ nhìn ra được những điều như thế.
    Chia buồn cho tôi vì vẫn không kiềm chế được khi gặp phải những người như bạn - những người ra đời, gặp phải vài người con gái thực dụng và không tốt, vấp một vài lần, là lớn tiếng thể hiện sự hiểu đời (chẳng biết có hay không của mình). Bạn có biết câu "Hãy nói cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người thế nào" không? . Có bạn đểu, có bạn xấu là do mình không biết chọn bạn, và cũng không đủ tốt để được những người "tốt hơn" lựa chọn thôi.
    Tôi tự hào vì tôi được sống giữa những người phụ nữ như mẹ tôi, bà tôi, các dì tôi và một số người bạn gái đáng trọng mà tôi biết, những người phụ nữ rất Việt Nam, tâm hồn đẹp và giàu đức hy sinh.
    Xin lỗi vì đã hơi gay gắt, nhưng tôi không thích những người tỏ ra hiểu đời và lớn tiếng nói xấu phụ nữ, tù một vài hiện tượng mà kết luận bản chất vấn đề. Hãy nhìn lại xung quanh bạn xem, nhìn lại những người phụ nữ yêu thương bạn xem, có phải "Đàn bà mà, ai cũng thế thôi, từ bé đến lớn" .Còn chuyện " nếu em mà là họ, em cũng làm thế" thì tôi không nghi ngờ!
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 27/04/2007
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Vụ này đúng là bó tay , càng gỡ càng bó ....!..keep...
  6. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cậu cược với tôi chứ, cái quan trọng là cưới để mà có tình yêu thực sự và yêu nhau tin nhau như xưa thì khó, thì phải làm nhiều điều, còn để mà cưới được thì tôi cược với cậu đấy anh em chứng kiến cho nếu cậu đồng ý cược thì tôi có 100 triệu ăn 1 tỷ phải kô? Chứ còn lom dom chục triệu ăn 100tr thì mất công cưới lắm. Tôi chưa nói đùa bao giờ? Cậu đồng ý tôi sẽ nói tiếp chúng ta phải làm gì, ok. (Tôi hay đánh bóng đá nên khoái cá cược lắm)
  7. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: bác đừng có áp đặt cái suy nghĩ của cái đầu bé tí như quả nho đấy lên chị em nhé
    Vàng 2: Có bao gồm cả cụ thân sinh ra bác k ạ??!!
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ xuất phát của địch chưa bạn, tớ nghĩ nát óc chưa ra kế nên chỉ dám đọc các ý kiến khác thôi. Cú nhỉ, anh em mình thua gia đình nhà gái rồi
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đọc bài của bác này em càng coi thường đàn bà hơn, thôi em xin phép các chị em trong này vậy, nên chính vì thế đối với em đàn bà nhẹ nhàng như thoảng qua, thích thì đến ko thích thì tôi, thật khó tin, một đôi yêu nhau mấy năm trời mà chỉ vì trong phút cãi nhau gặp kẻ khác giàu có đã thay lòng đổi dạ, quá tầm thường, thôi vứt đi cho nhẹ nợ bác ạh
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bạn bi quan thế này thì sẽ làm khổ nhiều chị em lương thiện mất. Cũng có nhiều người suy nghĩ khác và còn tuỳ thuộc hoàn cảnh cụ thể.
    Nhưng hoàn cảnh của bác chủ Topic nan giải quá, bây giờ chỉ có cách suy người yêu bất hiếu với bố mẹ thôi (cô người yêu này đang vị trí khó xử, bên tinh bên hiếu, bên tình bên tiền) nó tạo thành 3 trục :Tiền: Tình:Hiếu. Khó xử quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này