1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng! Hoàn toàn ủng hộ bác . Bác chủ topic cứ cố gắng nữa làm gì để rồi có ai hạnh phúc ko? bố mẹ 2 bên sẽ thế nào? bạn gái bác có về làm vợ bác liệu có hạnh phúc ko? khi mà làm bố mẹ đau lòng vì đã chọn "tình"? Liệu khi về sống với bác, bác có đảm bảo chỉ làm chị ấy happy ko?
    TY ko tự sinh ra mà cũng ko tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác
    Sau mỗi lần vấp ngã, bác sẽ mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn và tìm được người thích hợp với mình hơn
  2. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn lại cục diện của vấn đề trước khi phát biểu những dòng thiếu suy nghĩ như thế này. Về mà coi thuờng cụ thân sinh ra bác trước khi phát biểu lung tung nhé.
  3. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Cậu cược với tôi chứ, cái quan trọng là cưới để mà có tình yêu thực sự và yêu nhau tin nhau như xưa thì khó, thì phải làm nhiều điều, còn để mà cưới được thì tôi cược với cậu đấy anh em chứng kiến cho nếu cậu đồng ý cược thì tôi có 100 triệu ăn 1 tỷ phải kô? Chứ còn lom dom chục triệu ăn 100tr thì mất công cưới lắm. Tôi chưa nói đùa bao giờ? Cậu đồng ý tôi sẽ nói tiếp chúng ta phải làm gì, ok. (Tôi hay đánh bóng đá nên khoái cá cược lắm)
    [/quote]
    Có vẻ bác mất bình tĩnh rồi nhỉ? EM đọc bài này của bác thì em hiểu là chuyện bác cưới được bác gái là chuyện đơn giản, còn chuyện bác chiếm lại tình cảm của bác gái và dẫn đến đám cưới mới là chuyện khó đúng ko ạ?
    VÌ cái đoạn vàng vàng đó một lần nữa em mong bác tha cho con nhà người ta, cái tư tưởng này cũng xứng đáng bị như thế rồi. Đừng mang tình yêu ra làm trò cá cược bác ạ! Thôi chết em lại dài dòng và xía vào chuyện của người khác rồi.,
  4. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiền!!! Cái đồng tiền nó làm đảo điên tất cả, một cuộc tình đẹp sắp kết thúc có hậu mà nó phá bĩnh như vậy bản thân anh cũng đau. Tình hình cuộc chiến của chú bây giờ theo hướng phi vũ trang giống kiểu Giandi ( Ấn Độ) mà nếu thành công anh nghĩ cũng có ko ít hệ lụy, với một bên là 1/2 gái + thằng già+ gia đình gái, một bên là chú + 1/2 gái+ toàn bộ anh em ủng hộ chú ngoài đời lẫn trong cái box TVTY này. Chú đừng đóng close topic này cố gắp up tình hình chiến sự lên anh em sẽ giúp được phần nào. Cuộc chiến này có vẻ ko cân sức và kết quả nếu kết thúc bằng đám cưới của chú và em nó thì anh cũng theo chân tetuong đi ăn cưới ké, còn nếu chú muốn đấu tranh vũ trang thì anh sẽ điện ngay cho thằng chiến hữu ngoài đó kêu nó điều ngay 10 thằng đệ đi ủng hộ chú và chú muốn thằng già kia ko muốn sống ở đất HÀ NỘI nữa cũng okie . Tuy nhiên cách vũ trang này bản thân anh ko thích dùng lắm và cũng hạ sách quá, cách hòa bình nhẹ nhàng vẫn hơn. Chúc chú mấy ngày lễ lại vui vẻ và cố gắng tinh thần lên nhá!
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Phân tích chuẩn quá
  6. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    Không biết tình hình cập nhật bây giờ như thế nào, nhưng theo tôi anh cần suy xét cụ thể nguyên nhân từ đâu, có phải vì $ không hay là một nguyên nhân nào tế nhị mà anh ko thể public lên đây. Sau khi xét nguyên nhân và theo anh giả định vẫn là những gì mình nghĩ, thì:
    Bước 1) Gặp bạn gái của anh. Trước khi gặp hẹn trước x ngày để cô ta suy nghĩ. Sau khi gặp nếu vẫn chưa ngã ngũ, hoặc là cô ta nói muốn quay lại với anh thì tiếp bước 2. Còn nếu cô ta nói dứt thì nên DỨT. Anh đau khổ lúc này nhưng thời gian và sau đó là người mới sẽ làm lành vết thương của anh.
    Bước 2) Gặp người đàn ông kia trao đổi thẳng thắn 2 bên. Ít ra để anh có một cảm nhận nào đó về một con người, một đối thủ. Sau đó là việc chia sẻ quan điểm của 2 người đàn ông. Không quên nhắn nhủ là nếu lấy cô ta, thì ít ra với tư cách người bạn của cô ấy, tôi mong anh đối xử tốt với cô, như những gì mà cô ta mong muốn.
    Bước 3) Gặp lại bạn gái anh lần nữa. Chốt hạ sau khi anh suy nghĩ và cô ta cũng suy nghĩ. Chốt theo kiểu Yes or No. (nếu bước 3 này anh chưa đủ dũng cảm để cắt vĩnh viễn và lòng vị tha của anh có nhiều, anh nên hoãn binh cho các bước tiếp theo bằng cách là "chiến tranh lạnh" 2 bên trong vòng y ngày nữa, sau đó trở lại bàn đàm phán. Trong thời gian đó chấp nhận cô ta làm gì thì làm, yêu là cần để cho nhau thỏai mái mà)
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có thể giờ này chú chủ topic.. phải Sê lốc hôi, rình tò mò coi cái đôi gian phu-phụ đang âm mu làm những chuyện gì trong ngày lễ lạc. Và cũng có lẽ gia chủ sẽ cám ơn, và rất chi xúc động đậy.. trước tấm thịnh tình của đạo hữu. Nhưng thằng già kia nó đâu có cưỡng ép, hay là sử dụng võ lực để đoạt gái đâu.. vì thế hành vi võ trang tình ứa, hay hù dọa nạt cho lên bàn thờ ăn chuối chín => sẽ là tiểu nhân và không thực tế.
    Còn chú bonongvc tư vấn kiểu như thế thì quả là.. bó nòng. Cái bước 2) của chú.. đúng là dạng cải lương hát bằng tiếng Tây dương và Củ Sâm. Tâm trạng của chủ topic đang như có lửa cháy ở sau quần, thế mà chú khuyên người ta "Không quên nhắn nhủ là nếu lấy cô ta, thì ít ra với tư cách người bạn của cô ấy, tôi mong anh đối xử tốt với cô, như những gì mà cô ta mong muốn". Việc làm quân tử kiếm chảy rỉ nước sến này thì có ở trong film thôi chú nhé, chủ topic gặp thằng kia k biết có thể kìm giữ nổi cảm xúc, và hành động được chăng.. còn nói gì đến chuyện mữa ra lời giả nhân giả nghĩa. Còn nếu chủ topic có khả năng thực hiện được những câu trăn trối rùng rợn của chú bonongvc.. anh chỉ sợ cái thằng già kia nó sẽ bị nhồi máu cơ tim tại chổ vì mắc cười.
    Mà diễn viên nữ trong topic này, cho dù là cưới chủ topic hay chú già làm chồng.. thì vẫn phải có nhiều hơn 2 đời chồng:
    - Với thằng già: có thể bi giờ nó bị già háp quá, gặp phải gái nhà chú.. thơm ngon mơn mởn, cũ người mới ta. Thấy gái lại hay bị chứng dao động đậy thân người, nó quăng nhà bủa xe.. bưng gái về làm vợ chơi.
    => đến tgian sau này khi qua giây phút sung sướng ban đầu, chán chê mài mòn, rồi khi vợ chồng lục đục.. nó sẽ ra rả mà dạy bảo gái rằng "tôi mất 01 cái nhà lầu, 01 chiếc xe hơi.. để rước cô về, tưởng gì khi rước về mới biết chỉ là cái hàng lởm chởm".
    - Với chủ topic: giai đoạn đầu giành được gái về tay mình từ 1 địch thủ hung dữ ác chiến.. chú sẽ mừng rỡ như là ngày giải phóng 30/04. Nhưng k lâu sau ngày hợp cẩn 9 thức là giai đoạn bao cấp, chú sẽ nhìn gái bằng 1/2 con mắt.. rồi có những lúc trái gió trở trời, chú lại bắt đầu lên lớp dạy bảo gái "Ờ.. cô hay ho lắm mà, sao ngày xưa cô k nghe lời gia đình dòng họ tộc của cô đi theo cái thằng nhà lầu xe hơi đi".
    Gái này cuối cùng rồi sẽ cùng đường.. thân phận sẽ như bọt bèo giạt mây trôi nổi mà thôi.
  8. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tại hạ vẫn còn một phần nộ trong tâm tưởng và ko suy xét thấu đáo vấn đề hơn bởi vậy xin cảm ơn sự góp ý, phê bình của các hạ. Nhưng biết sao được tại yêu đương nhiều lúc nó cũng khiến con người ta điên lắm, sợ chú kia manh động thì... Nhưng qua lời của các hạ tại hạ sẽ rút kinh nghiệm hơn trong vấn đề giải quyết tình-tiền này. Mời các hạ một ly
    Nhân tiện tại hạ bổ sung thêm một chút bình noạn về nữ diễn viên trên theo một bài hát vớ vỉn thời nay : Thật khó để nói em nghĩ phải làm sao đây khi em đứng ở giữa 2 người, thằng già cho em biệt thự+xe hơi, người kia yêu em lâu rồi, con đường tình phải chi đừng xé ra. Giờ em phải làm sao chọn đây khi trong ngày lễ lại em đi chơi với thằng già mà lòng lỡ mang lời thề...
    Được nevertonever sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 28/04/2007
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cô chả là cái đếch gì mà dạy đời tôi về phải coi thường cụ thân sinh ra tôi, tôi tồn tại và tiếp xúc với đủ loại con gái rồi, đừng dạy tôi phải làm thế nào vì tôi đã biết là con gái bây giờ thế, và tôi nhận xét thế còn cô ko phải thì đừng động lòng và cũng đừng phải nhảy dựng lên như là mình cũng thế, tôi cũng xin phép mọi người trên này rồi
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cậu không phải là người trong cuộc, ko phải là cô bé kia liệu quy kết như thế có bị coi là hồ đồ không? Ắt phải có lửa mới có khói, chắc cậu cũng biết điều đó!
    Cũng dễ hiểu tại sao các bác trai kịch liệt lên án cô bé kia bởi các bác mới chỉ nghe những lời kể (mang tính chủ quan) từ chủ topic mà chưa nghe "tâm sự nỗi niềm" của bạn gái bác ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này