1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ờ thì tôi chẳng liên quan gì đến vụ việc này của bác chủ tpic cả, nhưng theo lời bác ấy nói rằng hai người đó yêu nhau và sắp cưới, theo người ta là cuối năm nay, mà chỉ vì cãi nhau gặp kẻ khác rồi thích tòm tem với người ta, nghe thật bùn cười , gặp được có một thời gian rồi thay đổi suy nghĩ, đàn ông bọn tớ ích kỷ nhưng cũng chẳng thích kẻ nghĩ nhiều thành ra cuộc đời đâm khổ, mà phải chủ topic chứ tui thì tui cho nghỉ từ lâu rồi, mà tôi chỉ quan tâm đến chủ topic vì họ là cánh mày râu và là người đi hỏi, còn cô gái kia thích bảy tỏ quan điểm thì lên đây giải thích đi , hehe dù sao tui cũng ko quan tâm lắm
  2. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Bác ăn nói thế này động chạm chị em quá, cái vàng vàng nó cũng có nhiều loại mà.
  3. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic đã trở lại với cuộc sống thực tại, còn chúng ta, vẫn còn chút dư âm, ngồi đây để quy với kết. mệt quá đi
    Kể cũng hay, thi thoảng duy trì , up nó lên, chờ bác chủ topic giải quyết xong, quay lại báo cáo tính hình
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đã hết ngày nghỉ, bác chủ topic báo cáo nhanh xem tình hình ra sao rồi.
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp như đang xem phim hành động vậy.
  6. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa đi 1 chuyến đi xa về, mệt wa, tôi sẽ lên nchuyện với các bạn vào ngày mai nhé, mệt quá rồi
  7. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy lúc đầu bác phân tích nhiều cái có lý có tình, nhưng càng ngày bác càng áp đặt suy nghĩ có phần hơi "xôi thịt" để đánh giá vấn đề. Bác đừng nhìn đời nó màu đen kịt như thế, đành rằng nhiều khi đời quá dở. Kô phải ai, loại người nào cũng như vậy đâu, bởi vì tôi là người trong cuộc tôi hiểu hơn ai hết
  8. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa đi du lịch xa về. Cái số phận tôi nó khốn nạn thật. Đầu giờ sáng ở Công ty tôi chỉ có thể nói vắn tắt thế này. Trong chuyến đi đó, tên đó cư xử rất tốt và lấy được rất nhiều cảm tình của gia đình cô ấy, và cả nhà cô ấy mong mỏi nó sẽ làm con rể, ngại quá. Nó làm rất nhiều điều gọi là tốt như thế thì chắc chắn cũng làm cô ấy suy nghĩ ít nhiều chứ. Tuy nhiên sau 1 chuyến đi về, gđình cô ấy thấy là cô ấy vẫn chưa tiến gần hơn với tên kia, vẫn chưa yêu hắn... Thôi tôi đi họp 1 chút tôi sẽ kể tiếp sau
  9. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh cũng bớt chút time làm việc lên đây xem tình hình thế nào?
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ông này trả lời thật mất mặt kiến trúc sư quá. Phải lịch sự với phụ nữ chứ ai lại chửi như hát hay thế kia? Ông nói là tiếp xúc với đủ loại con gái, chả khác nào kiểu ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy mỗi cái miệng giếng tưởng nhìn thấy cả bầu trời. Thôi, nói thế thôi, ko nói nhiều kẻo lại mang tiếng anh em cùng ngành mà chửi nhau.
    Về phần chủ topic. Em có ý kiến như sau, ban đầu, khi yêu bác, cô ấy cảm thấy khổ nhiều quá, khóc nhiều quá. Khi nghĩ đến cuộc sống sau khi cưới, bác lại làm cô ấy khóc như thế thì sao? Điều này bắt buộc cô ấy phải suy nghĩ. Còn về cái lão mafia kia. Mọi người đừng nói là cô ấy vì mấy cái nhà lầu, xe hơi mà cô ý chạy theo đâu nhá. (có vì thì cũng chỉ vì 1 phần thôi). Lão ấy đối xử với cô ý rất tốt, ko bao h làm cô ý khóc, lại còn lấy được lòng gia đình nhà vợ nữa chứ. Viễn cảnh tương lai sống 1 cuộc sống thoải mái hơn, ít cãi cọ, ít khóc lóc, ít nhức đầu, điều này ko thể ko đặt lên bàn cân được.
    Về phần bác chủ topic, em khuyên bác nên cố tỏ ra bình thường, đừng quá quan tâm đến lão kia, vẫn rủ cô ấy đi chơi như mọi ngày, tạo bầu không khí vui vẻ, thi thoảng đá qua vấn đề như sau khi cưới chúng ta sẽ làm gì, vẽ lên 1 viễn cảnh tương đối thoải mái dễ chịu. Làm cho cô ấy tin tưởng bác hơn... Có gì bác update infor tiếp.
    Được Carnavaro sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 02/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này