1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá. Bác đi chơi cũng mất vui vì lúc nào cũng phải nghĩ tới vẹo và thằng kia đang làm gì, chơi gì, hú hí gì với nhau.
    Em mà như bác em phải kiếm vẹo khác ngon hơn rủ đi chơi mấy ngày cho nó thoải mái rồi về ta tính tiếp
    Em nói rất thật. Nó thích thế bác cũng cần đ gì chứ. Kiếm em nào ngon vào (hoặc nhờ anh em, bạn bè ấy) phải ngon hơn em đấy. Chỉ là giả vờ cặp kè cho em đó biết tay. Cứ đắm đuối mãi với nó mệt lắm. nhiều khi mình cũng phải có chiến lược riêng chứ. Đành rằng là yêu thật. Nhưng với em thì không bao giờ em chấp nhận cái kiểu như vẹo nhà bác đâu. Hú hí suốt với thằng kia. Thậm chí là cả gia đình nhà nó nữa chứ.
    Mie. Em giải tán ngay. Mình còn trẻ. Thiếu gì người tốt, ngoan hơn chứ.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải giải tán là xong chuyện được. Bác xét xem bác có điểm j mạnh hơn hắn nào? Nếu có thì tập trung vào đó coi.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thật thì em nghĩ bác nên có 1 buỏi đàm thoai jtrưọc tiếp với cô ấy và hãy thay đổi một chút: quan tâm tới cô ấy nhiều hơn (bac rất yêu cô ấy mà, thể hiện đi chứ). Lời nói phải đi đôi với hành động thì mới tin được chứ chỉ hứa rồi để đấy hay cố tình kéo dài thời gian thực hiệnt hì dù có yêu mấy thì cũng sinh nghi rồi mất lòng tin thôi.
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ngay từ đầu là xin các bạn đừng nói kiểu như thế, thế nào là hú hí suốt ngày, bạn không tôn trọng cô ấy tức là kô tôn trọng tôi. Tất cả những gì tôi nói ra tâm sự là cố gắng công tâm nhất để mà nói ra, nên nếu bạn chưa biết rõ ràng thì đừng nói như thế
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi kô muốn nói thêm nữa vì nhiều bạn đã đi quá xa trong lời nói, tôi vừa về nhà định lên tâm sự với các bạn chút nhưng thấy thất vọng vô cùng, tôi muốn yên tĩnh 1 thời gian, mệt mỏi quá rồi. Cảm ơn các bạn nhiều
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thôi các cô chú ạ.. cứ để cho 25022003 hiền hữu phê về nơi xa. Riêng với chú 25022003.. anh rất lấy làm tiếc, vì nếu có lỡ nói những điều làm chú k vui lòng. Nhưng anh cũng k có thói quen rút lại những gì mình đã nói, thôi thì.. nếu chú nghe lọt cái lổ nhỉ thì giữ chút lại làm kỷ niệm, bằng không thì cứ xem nó như là gió thổi mây trôi.
    Vì sao đa số những đạo hữu trong khu vực khu vực này.. hay khuyên bảo chú "rút lui trong danh dự".!? Có lý do cả đấy chú ạ, chẳng phải tự nhiên mà họ xuống.. phím hơi nặng tay với chú. Vì có thể họ là người ngoài bàng quang, họ theo chủ nghĩa thế tục.. gái, còn chú bi chừ là theo cái đạo "thờ bà" rồi.
    Cái chú bi giờ k phải là yêu đương.. mà là thù hằn học thì đúng hơn. Vì sao anh chắc chắn đều đó.. là vì cái PM của chú gởi cho anh. Từ ngày vào dạo chơi trong cái box này, chưa khi nào anh dám dùng từ đắt giá như thế này.. nhưng hôm nay a mạn phép xin được sử dụng (mod cứ tự nhiên trừng phạt): "chú mày là 1 thằng ngu".
    Câu chuyện yêu đương lỡ làng.. đã khiến chú trở thành 1 thằng mù gió, k còn sự sáng suốt nữa rồi. Vì sao ư.? vì những hành vi ngu xuẩn của chú mày đã kể trong cái PM.. tồn đọng lại trong chú là nổi ám ảnh, hằn học. Mặc dù chú đã vì gái cố gắng hướng thiện, nhưng gái và gia đình nhà nó.. đã cư xử với chú mày chẳng khác 1 thằng ăn mày.
    Như ở phần trước anh đã đạo diễn cái.. phần chú cướp gái từ tay thằng già, chú có dám chắc chắn rằng: sau này sẽ k lấy 3 cái chuyện.. ngày xưa ra mà tâm tình với vợ chú k.??? Thằng kia nó cũng hơn hẳn chú về.. độ lạnh, và mức độ nham hiểm. Những luồng ttin độc hại bắn đi trong lúc nóng giận k kìm chế.. vô tình đẩy gái nhà chú sau này lâm vào cảnh "1 cổ 2 tròng", gái nhà chú nếu có về hầu hạ thằng kia cũng sẽ khổ dài dài.
    .. Chú tự vấn lương tâm chú lại đi.. vì con người ta yêu nhau thật sự thì nó khác lắm chú à. Cho dù người mình yêu có lọt vào tay kẻ khác.. thì cũng cố mà nén đau thương, giấu kín, chôn sâu vào tận ruột. Còn 1 thằng giai vì muốn cái.. đã k thể, mà bắn mữa ra những việc làm như chú.. thì phải nói là vô cùng tiểu nhân và bỉ ổi.
    Nếu chú còn chút máu.. trượng phu, chú gác chân lên trán rồi làm vệ sinh đầu óc. Đồng thời move cái đống bầy nhầy này sang box Tâm Sự chảy nước. Cuối cùng anh cũng mong.. chú khoẻ, sáng suốt, và đừng bỏ bê trễ nãi cviệc.
  7. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    đọc tính huống của bác, em cũng ko biết nói gì nhiều, em đưa ra 2 giải pháp (chắc bác sẽ chọn cái thứ 2 :D), bác thấy chi tiết nào hợp lý thì dành thời gian suy nghĩ nhé
    1. Bỏ đi bác ạ. Em thuộc diện ko thích con gái có người yêu rồi mà còn đi gặp riêng với những thằng khác, đặc biệt ghét con gái lập trường ko vững vàng. Em nghĩ xác định đã yêu thì ko đc vội vàng, yêu là cưới. Có người yêu rồi thì đừng đứng núi này trông núi nọ. Đành rằng con gái có quyền lựa chọn những người thật sự tốt để yêu để cưới, nhưng đấy chỉ là khi chưa chấp nhận ai đó, chứ nếu chấp nhận rồi, mà vẫn cho mình cái quyền đó thì ko đc.
    Bạn gái bác, nói thật, giống hệt con bạn thân em, cũng yêu nhau 3 năm, đến lúc nhà trai chuẩn bị ăn hỏi rồi thì nó chia tay, nó bảo nó yêu người khác, rồi mấy tháng sau nó cưới luôn, lúc em hỏi thì nó chỉ bảo đơn giản là vì anh ấy mới quen tao nhưng đã hỏi cưới tao ....vv..
    Nói thì bảo doạ bác chứ tình huống của bác, có muốn níu cũng .....gian nan kinh khủng luôn, mà em thấy bác cũng ko phải là yêu lắm lắm nên nếu là em, em sẽ cố quên, cho đi luôn.
    2. Bác muốn níu!
    Xác định níu thì sẽ đối mặt với rất nhiều thứ, em nghĩ đầu tiên, bác tự hỏi lòng mình xem liệu có thể chấp nhận đc em ý ko, có lo sợ rằng sau này em ý lại thế ko và bác có đủ tự tin để làm em ý toàn tâm toàn ý theo mình, để yêu thương em ý mà ko hề nghĩ đến chuyện cũ ko.
    Nếu bác làm đc tất cả những điều trên thì em nghĩ bây giờ là lúc vứt sỹ diện sang 1 bên, đừng nói bất kỳ câu nào để em ý hiểu là bác cũng đang buông xuôi như kiểu: anh yêu em lắm, nhưng nếu em đã quyết thế thì anh đành phải chịu.....
    Không nói thế, bác nói dứt khoát vào, con gái yêu bằng tai, bác thuyết phục cho hay vào, kể cả hơi sến 1 tý cũng đc, cứ nói những điều mà bác chưa bao giờ nói với em ý, cứ nói thẳng là bác cần em ý như thế nào, yêu em ý như thế nào, đã ko thể chịu đc vì nghĩ đến sẽ mất em ý vân vân và vân vân.
    Em ý đưa ra những lý do muốn chia tay bác thì bác phải gạt hết. Nói bác ko quan tâm thì bác lấy những VD lúc bác có quan tâm đến em ý ra và hãy nói lúc nào bác cũng quan tâm em ý, nếu trước em cảm thấy anh quan tâm chưa đủ thì bây giờ anh sẽ quan tâm em nhiều hơn.... Nói lý do gì phải gạt bằng hết
    Em ý nói xong thì bác phải thuyết phục em ý, con gái dễ bị thuyết phục lắm nhất là khi mọi lý do đều bị bác bỏ, bác cứ cố là sẽ có kết quả. Nói với em ý là t/y ko phải là cảm giác, anh yêu em và biết em cũng yêu anh, thuyết phục em ý rằng em ý yêu bác và bây giờ chỉ là giai đoạn khủng hoảng và phần lớn đó là lỗi do bác. Nhưng bác muốn cùng em ý vượt qua, bác muốn..... Nhớ nói bác luôn tin vào t/y của 2 người, muốn cùng em ý đi hết con đường, rồi gì nữa thì bác phải thêm thắt vào
    Tóm lại là bác khẳng định bác yêu em ý, cố thuyết phục chuyện với lão kia chỉ là chuyện rung động vớ vẩn, chỉ là phút chốc xao lòng bác sẽ cùng em ý vượt qua, nói về tương lai nhiều vào, con gái thích nghe chuyện tương lai, xây dựng một viễn cảnh gia đình hạnh phúc dù ko giàu có nhưng đầm ấm, bác hết lòng vì gia đình....
    Còn nếu từng đấy mà chưa đc nữa thì em cũng bó tay rồi
    Kết quả phụ thuộc vào bản lĩnh của bác thôi
    chúc bác may mắn
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em tán thành với bác tể tướng! Bọn đàn bà đỉu lém! Trước mặt mình cứ xoen xoét thế, nhưng sau lưng nó chỉ soi xem ai hơn ai ... Chỉ khi nào bị vật ra, đứa nào còn tử tế chút thì nghĩ là mất cái nọ cái kia nên mới bị thòng dây, còn ko thì ...
    Mà kể cả thòng đc nó, ko có cuộc sống đầy đủ, nó chả tru tréo suốt, ko cẩn thận nó còn huỵch toẹt luôn: ko kiếm đc xiền thì đi với thằng khác lun, rồi giở giọng hối hận này nọ ...
    Em là e nhổ vào cái bọn chúng nó ...
    Thà mình lấy kon vợ nghèo, quê một tý, thấp hơn một tý ... chớ ko để nó với cả bố mẹ họ hàng nhà nó lên mặt ...
    Vợ chồng như áo quần là thế đấy, ko cẩn thận nhục lém ...
  9. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ em hay nghĩ mấy lời khuyên thường gặp, đầy rẫy trên mạng nó không đúng với trường hợp của mình, mình là đặc biệt, trường hợp của mình lắt léo hơn, khó xử hơn, lắp mấy cái lời khuyên ấy vào chả bằng mình thành "xã hội". Nhưng mà đúng các bác ạ, những lý lẽ thông thường nó cứ đúng mới chết chứ. Phải xong rồi thì mới nhận ra. Chả gì thì người ta cũng nghĩ ngợi vài trăm năm mấy cái lý lẽ ấy rồi. Lúc trước có bác gì khuyên em với giọng điệu rất chi là .... public em không nghe theo, giờ thấy đúng .
  10. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    thế thì lấy làm gì cái hạng con gái đó,chia tay đi rồi đi cắm xừng thằng kia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này