1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tình hình kỳ nghỉ tớ đã rõ, tức là nó (thằng già) vẫn chưa tiến đến tình yêu với em của bác (MK nó đã lấy lòng cả nhà em kia thêm một bước rồi). Kệ M@#$%^& nó, bác vẫn còn hy vọng.
    Now, bác coi như bắt đầu từ con số 0, tán ny cũ của bác tưởng tượng như từ đầu đi. Cố lên nhé, mong tin vui từ bác đấy.
  2. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nữa ủng hộ đây
  3. vualuoi_datinh

    vualuoi_datinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác thêm một tí nữa cho nó hăng hái.
  4. yellownight

    yellownight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ em là đàn bà đây, em nóit ật với bác con vợ bác í ( tạm gọi thế) bác mà cố cưới thì coi như bác nuôi ong trong nhà.
    kiểu gì nó cũng tròm trèm ăn ngủ với thằng kia rồi. Bác lấy nó sau này có chuyện hục hặc nó lại tìm chú kia relax. mà thằng kia thì mất deck gì gái dâng tận mồm.có chăng bác rút kinh nghiệm yêu em nào sau này thì tận tình chân thành hơn một chút.em bảo nhé bác cứ bảo bỏ đi nó chả sợ vãi linh hồn. mà nó kg lấy bác có khi lại là cái may cho bác. lấy nhau về tròng chành còn chán hơn í chứ.em là cứ nói thẳng bác bỏ quá cho em nhé. 29 tuổi còn trẻ chán
  5. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em gà thiệt, thế nhưng cũng có chút ý kiến.
    Theo em thì bác đã làm em nó QUÁ THẤT VỌNG trong 1 thời gian dài. Em nó đek còn tin tưởng bác nữa. Nó lung lay qua thằng kia là cũng thường thôi.
    Khắc phục: không có cách nào.
  6. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Con gái mà nói năng và suy nghĩ thế này thảo nào mấy người con trai trong box này nói con gái không ra làm sao. Chả hiểu con gái kiểu gì nữa!!!
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Sao mình mất công vào đây mà lại không đọc kỹ dòng này nhỉ?
    Cái loại gái vừa tham vừa đĩ như thế này thì quá nhiều! Chắc chú này cũng bít OS để nó sướng đây! Nhưng chắc gì đã cao thủ bằng chú già đc ...
    Đợi nó cưới xong mà nhặt của rơi vãi nhé, cẩn thận ko thằng già nó kắt chym đó ...
    Mà sao mình cứ mất công vào đây nhỉ?
  8. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người ơi để cho anh ấy yên đi.
    Như vậy chắc là đủ rồi đấy.
  9. yellownight

    yellownight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [Con gái mà nói năng và suy nghĩ thế này thảo nào mấy người con trai trong box này nói con gái không ra làm sao. Chả hiểu con gái kiểu gì nữa!!!
    [/quote]
    tôi nói thế thì đã sao , tôi nói hết sức nghiêm túc vì cái loại đàn bà có ng yêu ăn ngủ với nhau rồi còn lấp lửng với thằng khác thì ra cái khỉ gỉ.Đời thiếu gì những người chung tình và tốt hơn cô ng yêu của bạn kia.Bác vào có comment cho anh kia thì comment việc gì động chạm đến tôi.Nói chung tôi nghĩ tôi là phụ nữ tôi cũng yêu 6 năm mới cưới nên tôi thửa hiểu cái laọi đàn bà nào tốt loại nào kg ra gì.bác đừng có phiến diện mà đánh giá ng khác.. Hết sức nhố nhăng.
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Rỗi hơi lại vào tán với các bác tý (hâm thật).
    Trước đây mấy năm, có một girl thích tớ, định cho tớ đi hẳn ... Mồi chài các kiểu ...
    Tớ cứ kệ ...
    Sau có dịp đi chơi với đại gia đình nhà tớ, không qua nổi cửa ai của cô cháu gái "cú vọ" ... Mà nó nói đúng mới chết chứ! Thế là tớ cho em die luôn ...
    Kể em nó trình cũng cao nên được hơn năm là thòng đc 1 giai thuộc Don nhỏ cũng họ hàng với nhà tớ ( về money tớ ko so đc đâu nhé!) ...
    Bây giờ em nó có 1 ku roài ... Nhưng vẫn thích tớ và nhớ chuyện xưa (thằng Don kia cũng bít vậy) ...
    Tớ kể chuyện rất nghiêm túc đấy, tớ cũng chưa làm gì phải ngại với vợ chồng nhà em nó cả!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này