1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ặc nhầm các bác xoá hộ
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 23/04/2007
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chứ bác yêu đến mấy năm rồi mà bác còn hok chắc, thì tụi em biết nói làm sao, yêu nhau mấy năm mà tình cảm của cô ý thế em cũng thấy lạ,
    Em nghĩ bác nên có 1 lần đối thoại trực tiếp đi giải quyết thẳng thắn vấn đề chứ như thế em cũng thấy bác khổ, nếu cô ý vẫn yêu bác thì bác hãy thay đổi cách ứng xử với cô ý , yêu cô ý nhiều hơn chứ , thời điểm này có lẽ cô ý cũng đang phân vân nhiều nhiều nhưng bác mới là người quyết định đấy cứ coi như là bài test về tình cảm của bác đi, cứ cố lên
    Nói thật là em đọc bài của bác xong rối hết cả đầu nên viết xong em đọc bài em cũng thấy rối
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    U29 VS U35.
    Xét về độ tuổi đời, có thể coi đây là 1 trận đấu có chất lượng chuyên môn cao.
    Nhưng 1 khổ nỗi, kết quả của nó định đôi khi vẫn thuộc về kẻ thổi còi.
    Để tiện cho đông đảo văn võ bá quan đang theo dõi, kính đề nghị đồng chí 25022003 bổ sung thêm 1 số chi tiết như nghề nghiệp, trình độ văn hóa, sức khỏe của các bên...
    Khi đã có đầy đủ các thông tin, anh em sẽ bày binh bố trận cho.
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạh, mới yêu năm đầu tiên cô ấy đã đòi cưới tôi, đòi quanh năm suốt tháng cho đến tận bây giờ nhưng tôi kô cưới vì tôi chưa muốn lập gia đình sớm, đến lúc quyết định thì lại thế này.
    Còn về chuyện tiền bạc tôi ko bênh ng y tôi, vì yêu nhau ngần ấy năm tôi phải hiểu cô ấy chứ, kô phải người ham tiền bạc, nhưng cô ấy sợ là sợ nếu sau này có khó khăn, lại với tính nết 2 đứa như thế thì bỏ nhau sớm, mấu chốt là thế đấy. Điều này tôi hiểu là thật sự. Ừ mà biết đâu sau nhiều biến cố con ng ta thay đổi thì sao nhỉ
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kẻ kia là dân làm ăn nhưng kô phải chợ trời, còn tôi làm ở 1 Công ty nhà nuớc, bằng cấp 3 cái, cao to, cũng đẹp trai, thế đấy
  6. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lúc bác bỏ bê có ấy thì bác làm gì hả bác?vì công việc hay vì 1 vấn đề gì khác ạ?
    em thực sự quan tâm đến vấn đề của bác.
  7. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic vote cho bác náy 5* đi bác.em thấy lời khuyên của bác này có ý nghĩa quá
  8. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều bạn và dành nhiều time cho họ; đấy là sự tệ hại của tôi đó, mà bạn có chữ ký theo bài hát TY kô phải trò chơi à, nghe bài ý muốn đập luôn cái máy nghe nhạc
  9. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    đúng bài đó bác ạ.nhưng hiện tại bây h em lại hạnh phúc lắm
  10. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em nói thật nhé nếu em mà là chị người yêu bác thì em đã bỏ bác luôn từ hồi mới yêu rồi chứ chẳng đợi đến lúc đó đâu.
    Congái ai cũng thế thôi,có người yêu rồi khi được thằng đàn ông khác quân tâm thì họ cũng vẫn sướng lắm,chẳng bao h có chuyện họ thờ ơ trước sự quan tâm đó cả.trong thời gian đó
    bác lại bỏ bê cô ấy thì sự có mặt+sự quan tâm rất nhiệt tình của gã kia thì làm gì có chuyện cô ấy kô lung lay được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này