1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @yellownight: bạn nói ghê quá, toi nghĩ cùng là con gái thì bạn lại càng thông cảm với cô gái kia chứ nhỉ. Bạn đọc lại kỹ những gì bạn chủ topic viết về cô gái kia đi rồi hẵng phán xét (cô ấy rất chung thuỷ, quan tâm tới tôi và gia đình ...) Ngay cả bạn chủ topic dù đang rối bời cũng vẫn thừa nhận là bạn gái mình có nhiều đức tính đáng quý còn gì.
    Cách nói của bạn hơi "chợ búa", mà nực cười là bạn chẳng hề biết cô gái kia. Tôi nghĩ bạn hãy nhìn lại mình trước đi.
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ. Thường thì con người ta ít khi giữ được chính kiến khi hoàn cảnh xô đẩy. Các bác thử nghĩ xem, mọi người xung quanh, từ anh chị đến bố mẹ, suốt ngày ngồi bơm cho em kia những câu đại loại như: Lấy lão già con sẽ sướng, sẽ hạnh phúc, nó đàn ông, nó tử tế. Con xem, nó có bao h làm cho con khóc như cái thằng trẻ kia ko? Rồi là tao bằng này tuổi rồi, tao ko biết đâu là đúng, đâu là sai à?
    Chắc chắn, các bác là cô gái kia, các bác vẫn phải suy nghĩ thôi. Trong đầu sẽ hiện ra là: Ừ, mình yêu thằng trẻ, nhưng mấy lần cãi nhau rồi, nó đối xử với mình có ra cái quái gì đâu. Lấy nó về, cãi nhau suốt ngày. Nhức đầu lắm. Còn lão già kia, biết chiều chuộng mình, quan tâm đến mình, chả bao h làm cho mình khóc cả. Lão cũng tử tế với gia đình mình nữa. Tình cảm vợ chồng cũng có thể từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà.... Ấy là chưa kể đến vấn đề kinh tế. Lão già giàu thế kia, lấy lão có nhà lầu, xe hơi... Dù những thứ này có thể xuất hiện ít hơn trong đầu cô gái.
    Những suy nghĩ ấy, chủ topic phải làm sao bây giờ. Em là gà, cũng chả thể có cách nào hơn cho chủ topic. Ko nghĩ ra được độc chiêu gì. Thôi thì em đành có ý kiến như sau: Việc của bác chủ topic là ko nên quan tâm quá nhiều đến lão già. Cứ đến rủ người yêu đi chơi như bình thường. Trong cuộc nói chuyện thì bàn nhiều về những chủ đề như sau này cưới nhau chúng ta sẽ làm gì. Vẽ lên 1 cuộc sống tốt đẹp để cô gái tin tưởng. À quên, thi thoảng cũng nên đá đểu lão già vài câu như lấy chồng già chán lắm, nó yếu ko lâu được như anh... Hoặc là nói chuyện ko hợp, về nhà chỉ ngồi thu lu xem tivi thì chán chết. Hoặc hơn nữa là bọn con buôn bẩn tính lắm .... Mấy câu vô thưởng vô phạt kiểu này nói ra có mà cả ngày. Ngoài ra, việc lấy lòng gia đình nhà gái cũng phải tiến hành. Tiến hành như thế nào thì trong vài phút em chưa nghĩ ra. Bao h nghĩ ra em sẽ post sau.
  3. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em kô biết bây giờ anh như thế nào rồi, nhưng sau khi đọc hết tâm sự của anh thì em thấy việc này cũng rất thường xuyên xảy ra ở 1mối quan hệ người lớn lâu năm. Cái chính anh cũng tự nhận ngay từ đầu rằng vì anh kô quan tâm đến bạn gái, anh ạ, fụ nữ mong manh như 1 cốc thủy tinh, rất chung thủy nhưng lại hay nghĩ nhiều. Đến 1cái tuổi nào đó rồi người ta sẽ suy nghĩ sâu sắc về chuyện gắn bó cả đời mình. Nếu anh chắc chắn chị vẫn còn yêu anh thì thực ra bây giờ vẫn kịp, hãy trân trọng và cố gắng liên lạc với chị. Mội sự đổ vỡ mới ban đầu em luôn mong là cố gắng để hàn gắn, đến khi cảm nhận thấy rằng người đó kô còn yêu nữa thì hãy kết thúc.
    Em còn rất trẻ nên có thể cái nhìn của em còn rất ngây ngô nhưng đã yêu thì yêu hết mình, yêu là tha thứ. Tình yêu đích thực sẽ tha thứ được tất cả anh ạ
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái mối tình này sao mà nó thành nữa. Đã yêu rồi thì tức là cũng phải hiểu nhau, thấy được người kia có những cái gì đấy thì mới yêu chứ. Có đâu đã yêu rồi lại quay ra so sánh người này với người kia.
    Cái ấy có phải tình yêu cái quái gì đâu. Cũng chả hiểu cái bác chủ topic này bị gì nữa. Đã biết bạn gái nó thế thì bỏ quách cho xong.
    Đời mà cứ ai cũng có logic như em thì có phải đơn giản hơn rất nhiều không?
  5. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nói thì đúng là bạn rất logic và đơn giản nhưng thực hiện đâu như thế được. Cuộc sống có rất nhiều tác động mà, hỏi tại sao người ta cứ mãi lấy nhau và vẫn hạnh phúc bởi vì người ta vẫn tìm hiểu đối phương suốt chặng đường cuộc sống. Phải cả đời mới hiểu đc 1người chứ
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không, tại vì mọi người đòi hỏi nhiều quá thôi. Như tớ không có đòi hỏi nhiều, chỉ đòi hỏi 1 số thứ căn bản thôi, mà tớ mới quen thì tớ lúc nào cũng cố tìm xem người kia có đựơc những cái căn bản tớ cần không đã, rồi nếu không có thì tớ đá bay vèo, hoặc là tớ bị đá bay vèo. Có cái căn bản rồi thì cái gì cũng có thể xây lên đựơc cả. Cuộc sống được cái này thì mất cái khác, đừng có tự tập cho mình cái tính tham lam. Sống thế nó mệt óc lắm. Sống đơn giản thôi.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế nên bác Critcal vào đây đong zai trẻ, có được chú nào đâu. Tại yêu cầu cơ bản của bác ý kao quá. Ko chú gà nào đáp ứng được.
  8. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng hiểu vì sao mà mối tình này nó thành
    yêu nhau thời jan dài như thế mà h ngồi đắn đo fân vân jữa bác vs anh chàng kia, thế mà bác cũng chịu đựng đc, chịu bác đấy
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em nói thẳng bác chủ topic nghe chứ bác bị con bé kia nó làm cho lú lẫn rồi. Đến nó nói với bác cái kiểu như thế mà bác vẫn còn mơ tưởng là nó tốt thì bác hết thuốc chữa rồi.
    Bác dẹp cái của nợ đi thôi, thà không cưới vợ, chứ cưới phải con vợ như con người yêu bác thì kinh lắm. Bác phải cảm ơn lão kia rước con ấy đi giùm bác mới phải.
    P/S: em phải gọi là "con" tại vì không còn từ nào để gọi con ấy cả.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình nha bác xem lại giúp em có đòi gì cao đâu. Không đòi đẹp trai, tài giỏi, thông minh, nhà giàu, giỏi chiều gái gì cả nhé. Đòi những cái thuộc về tính cách, mà cực kỳ dễ làm luôn đó nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này