1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Dễ của bác là cái gì? Sao lại ế chổng ế chơ ra thế?
  2. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì
    Suy ngẫm vậy.
    Cực kỳ dễ làm đó nha.
  3. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ==> Đúng là mình mất công vào đây mà kô đọc những dòng này hix hix, rep theo cảm hứng quá.
    Nếu đã như thế này thì thực sự phải biết câu trả lời rồi chứ.
  4. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ===> Ừ, phải xác định và tìm hiểu rõ ràng ngay từ khi quen nhau, phải như thế nào đó người ta mới yêu nhau chứ ( Nếu mà là người xác định yêu rõ Ràng). Đúng là trong cuộc sống cố gắng đơn giản hóa mọi thứ đi thì sẽ dễ dàng hơn. Có được nhiều người làm đc như thế đâu. Hôm qua Tớ chat với 1chị, tớ cũng nói mọi chuyện đơn giản lắm. Nhưng chị ấy đã phân tích rất rất nhiều...
    Ôi thiệt tình, cuộc sống chi phối rất nhiều, học tập, công việc, gia đình, bạn bè sao cứ nghĩ nhiều thế nhỉ. Nan giải chuyện tình yêu. Tớ thì cứ khó hiểu quá là kô thèm hiểu nữa. Để dần dần rồi khai thông...
    ( Sorry vì đã spam lạc đề nhé)
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là em cũng chẳng vội gì. Không có chồng cũng chẳng sao, không có người yêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Miễn là sau này em có con là được rồi, xin con nuôi hoặc là thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc là đi ra đường kiếm anh nào đẹp trai cao to xin anh ấy cho tí tinh trùng là xong.
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! bác này suy nghĩ tiêu cưc quá !
  7. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi nói thế thì đã sao , tôi nói hết sức nghiêm túc vì cái loại đàn bà có ng yêu ăn ngủ với nhau rồi còn lấp lửng với thằng khác thì ra cái khỉ gỉ.Đời thiếu gì những người chung tình và tốt hơn cô ng yêu của bạn kia.Bác vào có comment cho anh kia thì comment việc gì động chạm đến tôi.Nói chung tôi nghĩ tôi là phụ nữ tôi cũng yêu 6 năm mới cưới nên tôi thửa hiểu cái laọi đàn bà nào tốt loại nào kg ra gì.bác đừng có phiến diện mà đánh giá ng khác.. Hết sức nhố nhăng.
    <!--Sign_Start--><ADDRESS>yellownight</ADDRESS>[/sign]
    [/quote]
    bạn àh! bạn là phụ nữ, tôi cũng là con gái! bạn yêu sáu năm tôi đã sang năm thứ bẩy, và anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Bạn nên nhìn lại xem ai đang đánh gía phiến diện? Bạn hay tôi? có lẽ bạn nên đọc tiếp bài của scarlet, chắc bạn sẽ thấy không chỉ mình tôi phản ứng với bạn. Nghe chừng bạn còn giỏi hơn cả thầy bói mù đấy nhỉ! mới nghe người ta nói có vài câu mà đã kết luận được nhân cách một con người - oái oăm thay lại kết luận khác với người gần gũi cô ta nhất. Tôi chỉ thấy tiếc khi con gái lại tự bôi xấu con gái thế này. Thế nào gọi là "nhố nhăng"!!! Chẳng nhẽ ăn ngủ với nhau rồi, mà người ta đối xử với mình không ra gì vẫn cứ nhắm mắt mà lấy àh??? Tôi cũng nghĩ là bạn vào comment kiểu gì thì comment, nhưng nếu chưa thực sự hiểu người ta thì đừng nói người ta là "loại con gái này, loại con gái nọ". Là con gái với nhau, cũng nên biết thương và thông cảm với nhau bạn ah! Con gái mà còn nói nhau thế này thì con trai họ nghĩ gì về con gái? Bạn có chắc là bạn hiểu đúng về người ta chưa? bạn có chắc bạn đã tốt hơn ngươi ta chưa???
  8. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người ta xin lời khuyên mà các bác, chẹp chẹp Thông cảm với chủ topic, lock thôi mod ơi
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko gặp người quen. Xin chào C-S.
    Nhân tiện hỏi luôn C_S đã xin được tí ADN nào chưa?
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Mấy đồng chí bác hỏi gì thẳng tưng chả dịu dàng tế nhị lịch sự gì cả. Cơ mà đọc lời giải bài của chị CS lại nhớ đến một trong số hiếm hoi các truyện Vịêt Nam em đã đọc qua.
    Một chị nay trong thời chiến trai làng đi xung phong và tất nhiên là ngủm hết cả. Ở nhà tất nhiên tuổi xuân phơi phới, ngoại trừ mấy giờ lao động trên đồng ruộng cho nó mệt nhoài người đỡ nghĩ đến chuyện khác, còn đâu thì nó rạo rực lắm chứ. Thế là chị mới đi lên tỉnh, cứ giả điên giả dại đồng ý "ấy" miễn phí. Nhưng đúng là đời, chị cứ nhịêt tình miễn phí bao nhiêu thì các anh lại sợ sun cả vòi, chả anh nào dám chiến đấu cả.
    Cho nên cái kế sách kiếm anh nào to cao đen hôi ngoài đường xin tí "nhớt" là không khả thi đâu, chị CS kiếm cách khác đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này