1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! đừng giận quá mà mất "khôn"...hihihi....
    Anh chủ topic à! anh biết diễn đàn này là box của cả cộng đồng, nó mang tính chất XH, vì vậy mà mọi người hoàn toàn tự do nói lên quan điểm của mình và ko phải ai cũng có quan điểm giống nhau, có người ủng hộ anh nhưng cũng có người phản đối anh, tất cả cũng chỉ vì quan tâm đến anh thôi mà. Anh ko nên có phản ứng tiêu cực thế này , có thể anh Tetuong02 có cách nhìn và đánh giá thể loại chuyện này khác anh nhưng anh ấy đã dành thời gian theo dõi, đọc, suy ngẫm và post bài để góp ý cho anh, đấy cũng là những điểm rất đáng được trân trọng và anh nên thấy vui và biết ơn anh ấy. Mỗi người có mỗi cách diễn đạt khác nhau, có lúc ngta nhẹ nhàng để thuyết phục người kia hiểu vấn đề nhưng đôi lúc phải dùng đến những lời lẽ nặng nề, thô lỗ bởi có như thế người kia mới có thể sáng mắt ra và thông suốt hơn. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi mà!
    Em biết ngay lúc này anh chưa thể và ko thể làm theo lời khuyên của mọi người, anh càng ko hiểu được toàn bộ vấn đề nhưng sẽ có 1 ngày anh nhận ra tất cả, lúc ấy anh sẽ thấm thía những gì mọi người nói. Còn ngay thời gian này anh đang cố gắng tìm ý kiến ủng hộ cho suy nghĩ và hành động của anh, vậy anh cứ làm đi, cứ cố gắng hết sức đến khi nào ko thể được nữa thì anh sẽ tự buông tay, sẽ chẳng cần hỏi ai nữa, chẳng cần suy nghĩ gì nữa... và lúc ấy anh sẽ chín chắn hơn, kinh nghiệm hơn để thấu hiểu những gì mọi người nói và anh sẽ biết những ai trên TG ảo này là những người chân thành với anh nhất.
    Chúc anh may mắn và mạnh mẽ!
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ok anh hiểu ý tốt, xin lỗi tấtc cả mngười xin lỗi bác Tetuong. Tôi kô muốn nói gì nữa. Chúc mngười cuối tuần vui vẻ hphúc
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi...chị em mình cãi nhau căng thẳng quá!. Mình cũng đọc sơ qua bài của các bạn và mình có cảm nhận thế này nè( nếu có gì sai mong bỏ qua cho, đặc biệt là bạn matrioshka)
    1, Mình ấn tượng Critical-Section: Ngôn ngữ, giọng văn có vẻ bất cần, thẳng thắn và bướng bĩnh nhưng mình thích bởi mọi người có thể cảm nhận được C-S là một người khá rõ ràng và dứt khoát trong chuyện tình cảm, ko uỷ mị và biết cách nén đau thương với tâm trạng khá lạc quan về cs và TY. Có thể quan điểm về TY của C-S ko giống ai, rất đặc biệt nhưng bạn ấy rất cá tính, tạo ấn tượng cho người đọc. C-S sẽ được những người cùng style ủng hộ và quý mến nhưng những người khác style sẽ ghét và phản đối nhưng đối với C-S thì ko sao, ai ghét, ai thích là quyền của họ, C-S chỉ biết sống đúng chân lý của bản thân là vui vẻ, thoải mái rồi
    2, matrioshka: Có thể nói bạn là một cô gái tốt, đạo đức, sống rất tình cảm nhưng khá ướt át, thiếu dứt khoát bởi vì hay nghĩ cho người khác, sợ làm đau người khác. Vì thế mà bạn thuộc style con gái "nhu mì, tình cảm, dịu dàng và rất nữ tính". Mình chỉ thích bạn ở phần này nhưng mình thích con gái mạnh mẽ và có cá tính hơn
    3,yellownight : Quá thẳng tính, mạnh dạn, luôn giữ vững lập trường, quan điểm của mình trước người khác, ko cần hiểu và ko cần phải thử đặt mình vào vị trí người người khác trước khi nói rõ quan điểm của mình làm gì. Từ trc đến này, bạn có nguyên tắc của mình thế nào thì giờ vẫn như thế, nếu thấy ai ko giống bạn thì bạn ko thích, chỉ thế thôi...hihihi..bạn ko thích tranh cãi và nói nhiều, quan điểm của bạn quá rõ ràng và ai thích thì tiếp thu, ko thì bỏ ngoài tai đi
    Vì thế mà yellownight và matrioshka thuộc 2 trường phái khác nhau, giờ có cãi nhau đến suốt đời cũng ko thể phân thắng bại được. Ai cũng có ý đúng hết bởi trong câu chuyện này mỗi người đang đứng ở một gốc nhìn khác nhau, đứng trên vị trí khác nhau mà. Ngay lúc đầu mình đã nói với matrioshka rằng " bạn phân tích về tâm lý phụ nữ rất chính xác, bạn thông cảm với chị gái ấy là điều dể hiểu nhưng cậu chuyện chủ topic post lên ko nằm ở phạm vị ấy nữa mà xoay quanh vấn đề khác". Còn bạn yellownight thì đứng ở góc nhìn từ "Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng mà bọn mình sống với nhau như vợ chồng lâu rồi bạn ạh. Cái đó mình cũng có thể làm được nhưng e là không ổn lắm. Cô ấy vừa qua còn nói với mình là nếu em không thể đến với anh thì sau này anh là người tình của em nhé, bởi vì trong tim em chỉ có anh, nhưng anh lại khó mang lại hphúc cho em. Đúng là suy nghĩ của đàn bà như thùng thuốc súng ý". Vì vậy mà dù nhiều người vẫn hiểu và thông cảm cho bạn gái anh chủ topic (mình cũng thông cảm) nhưng sự lập lờ, lưỡng lự, thiếu quyết đoán, ko dứt khoát và những lời nói này khiến nhiều người phật ý. Ở đời, chả có ai xấu hoàn toàn, chả có ai tốt hoàn toàn nhưng ở hoàn cảnh nào thì cũng nên rõ ràng và dứt khoát thì hay hơn là cứ mập mờ thế này...Đấy là quan điểm của mình. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhe!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 05/05/2007
  4. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    kết cục thế nào rồi bác chủ
  5. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    topic hot thật
    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/05/2007
  6. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu mà bỏ qua với không bỏ qua hở bạn. Chỉ tiếc là bạn nhận xét về tôi sai mất rồi, ít nhất thì cũng là không hề đúng với những gì mà mọi người quanh tôi nhận xét, người thân của tôi nghĩ về tôi và tôi nghĩ về mình. bạn cứ nhận xét và phán đoán thôi - bạn có vẻ thích việc này. Tất nhiên, ai cũng có sn và cảm nhận của mình, chỉ khác là tôi sẽ giữ những cảm nhận đó cho riêng tôi và tôi không thích nhận xét khi tôi chưa chắc chắn thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn cũng không nên quá tin vào nhận xét của mình, người ta nói rằng nghe điều gì cũng phải nghe hai tai, trong cái box này tất cả chỉ là nghe từ một tai, hơn nữa lại là một thế giới ảo.
    Dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã nói tốt về tôi, và nói với tôi bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Có lẽ, có lẽ thôi, ở ngoài đời tôi và bạn là hai gu khác nhau. Chỉ muốn nói với bạn điều này thôi, tôi nghĩ rằng cá tính không thể hiện bằng cách nói năng gay gắt và tỏ ra rằng ... "tôi là người cá tính".
    Tranh luận chỉ là tranh luận. những chuyện này cũng không có gì quan trọng phải không bạn? Mỗi người bày tỏ quan điểm trên cái thế giới ảo này thôi mà. Tôi và bạn vào đây cũng chỉ là để góp lời, chắc cũng chẳng giúp gì được cho người ta. Lời khuyên sẽ được thực hành nếu nó đúng ý muốn của người đi xin lời khuyên phải không? Tôi thấy mọi ngưởi ở đây đều gay gắt quá rồi hay sao ấy! Còn chủ topic thì vẫn rối tung thì phải!
    Have nice weekend!
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình nha. Em giờ nuôi em, bố mẹ ở nhà, em gái còn chưa nổi nói gì tới chuyện tinh trùng tinh triết. Phải chờ 10 năm nữa, lúc ấy em giàu quá là giàu rồi thì em sẽ có 1 đống con, gồm con nuôi, con đẻ các thứ. Gì chứ con là chắc chắn phải có. Còn chồng thì phải gặp người như em muốn thì em mới lấy làm chồng, còn không thì thôi. Có vấn đề gì đâu nhỉ, đàn ông thì cũng giống như cái tivi, cái tủ lạnh, nếu có thì cuộc sống mình thoải mái hơn, không có thì cũng có làm sao đâu nhỉ? Tại sao cứ phải tự trói buộc mình vào những cái lề thói thông thường bao gồm lớn lên thì phải yêu, phải lấy chồng, phải thế này, thế nọ mệt thế?
  8. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Cúc cục thế nào nữa. Anh chủ topíc vẫn đi làm, vẫn ăn uống bình thường. Có điều, cuối tuấn không có bạn gái , thấy cay cay.
    Cô kia theo hầu thằng già. Vì trước mắt, nó có tiền, thạo đời.
    Cuộc sống thi thoảng gặp lại nhau, cười nói vu vơ, xã giao, tình cảm hơn thì ôn cố tri tân, xong ai về nhà nấy lo giặt rũ cơm nước. Vậy thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thiệt tình nha. Em giờ nuôi em, bố mẹ ở nhà, em gái còn chưa nổi nói gì tới chuyện tinh trùng tinh triết. Phải chờ 10 năm nữa, lúc ấy em giàu quá là giàu rồi thì em sẽ có 1 đống con, gồm con nuôi, con đẻ các thứ. Gì chứ con là chắc chắn phải có. Còn chồng thì phải gặp người như em muốn thì em mới lấy làm chồng, còn không thì thôi. Có vấn đề gì đâu nhỉ, đàn ông thì cũng giống như cái tivi, cái tủ lạnh, nếu có thì cuộc sống mình thoải mái hơn, không có thì cũng có làm sao đâu nhỉ? Tại sao cứ phải tự trói buộc mình vào những cái lề thói thông thường bao gồm lớn lên thì phải yêu, phải lấy chồng, phải thế này, thế nọ mệt thế?
    [/QUOTE]
    Đơn giản thế á.
    Mai kia em về già, bạn bè có gia đình hết cả. Ai ai cũng bận bịu đìu ríu chồng con, lúc đó em có muốn tìm gặp họ để nói chuyện cũng khó lắm đấy. Tự dưng thành người cô độc. Kể cả khi đó em có tiền, có nhiều thời gian đi du lịch, thích gì làm nấy nhưng không có 1 ai đó thật sự có thể trò chuyện thì lúc đó sẽ có sao đấy.
    Bạn gái anh đang ở nước ngoài, khi ra đi tuổi trẻ như em, có những suy nghĩ y hệt em thế này.
    Thế mà có đêm nọ, gọi điện về khóc sướt mướt vì nhớ nhà, nhớ
    người thân, đòi được về nước để cưới, đòi có con.
    . Anh ở nhà chờ đợi đằng đẵng, nhiều khi nghĩ cuộc sống bên đó tự do cởi mở, có nhiều cái sẽ làm cô ấy quên đi lề lối thông thường, vậy mà vẫn không thoát khỏi tư tưởng tìm về 1 mái ấm.
    Lúc đó vừa giận vừa thương, phải động viên mãi mới thôi.
    Được apec_2006 sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 05/05/2007
  9. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Anh em như tay chân, vợ bồ như quần áo, tư tưởng này của mấy bác trong Tam Quốc đấy.
    Trùng quan điểm quá.
    Anh mời em đi Trung Quốc với anh
  10. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đã ở trong critical section trong đó có 2 process là chủ topic và anh U40 cùng muốn sở hữu nguồn tài nguyên quý hiếm là em gái. Và do không tuân thủ cơ chế điều phối giữa các section nên đã dẫn đến dead lock. Tình trạng hiện nay của chủ topic tuy bản thân vẫn còn khả năng xử lý thông tin nhưng ở chỉ ở mức độ đáp ứng hết sức chậm chạp ì ạch, hoàn toàn không có khả năng tư duy sáng tạo, xử lý tình huống. Đánh giá khả năng crash của hệ thống rất cao, cần theo dõi sát sao và áp dụng các giải pháp triệt để
    Biện pháp giải quyết:
    Cách 1: Nhờ em Critical Section tư vấn. Nghe tên em này là đủ biết chuyên môn rồi. Nghe bảo thù lao để em này tư vấn lên đến 1000$/h, không biết thực hư thế nào? Nếu không đủ khả năng, xin chủ topic chuyển sang cách 2.
    Cách 2:
    Một khi deadlock đã xảy ra, cách thông thường là reset lại hệ thống. Nhưng trong trường hợp này data(tình trạng hôn nhân, kế hoạch đám cưới) đang được update nếu reset thì sẽ hoàn toàn mất dữ liệu. Nếu chủ topic can đảm, chấp nhận thì reset lại hệ thống. Không thì chuyển sang cách 3
    Cách 3:
    Nếu dữ liệu này là tuyệt mật, cực kỳ quý hiếm, bao nhiêu tâm huyết, trí tuệ đã đổ vào đấy rồi thì ngẫm nghĩ lại để mất thì đúng là nhục thật. Đúng là khi deadlock đã xảy ra outcast cũng không biết làm sao để gỡ bí nữa. Thôi bạn chịu khó quay về cách 1 vậy . Đấy các bạn thấy deadlock là gì chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này