1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nhu cầu đựơc yêu thương, được chia xẻ và được tri âm của một người khác giới là một trong những nhu cầu căn bản của con người. Đúng là đến một tủôi nào đấy, đám bạn bè cũ cúôi cùng có người yêu rồi lập gia đình hết, chỉ còn lại một mình mình nhiều khi cũng chả muốn gọi chúng nó. Vì chúng nó có gia đình riêng cả rồi, gọi cũng ngại, nhiều lúc cũng làm ảnh hưởng đến một người khác nữa. Thế nhưng không phải vì cô đơn, vì chưa có gia đình mà phải kiếm gấp một anh chàng nào hay một con bỏ mẹ nào chẳng họ chẳng hàng, chẳng dây mỡ rễ má về sớm tối vai kề tay ấp. Giữa chuyện dựng vợ gả chồng với vịêc cưới xin một người mình thực sự đồng cảm, thực sự yêu thương là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
    Đồng chí bác Apec không hiểu bạn CS vẫn cô đơn lẻ bóng là vì tiêu chuẩn cao. Tiêu chuẩn cao không phải là vì đặt yêu cầu anh ấy phải thế này thế nọ thế kia, mà tiêu chuẩn cao bản thân ở chỗ phải có tình yêu. Bi kịch của một xã hội hiện đại là con người khó có thể yêu nhau thành thực và đam mê. Có mấy ai đặt tiêu chuẩn yêu một chàng như thế này. 1. Cao trên một mét bảy. Ở VN mình chắc có chục triệu anh cao mét bảy. 2. Có học thức đàng hoàng. Thạc sỹ ở Vịêt nam chắc cũng phải có tầm vài trăm ngàn chú. Còn bây giờ là thời đại phổ cập giáo dục cấp 4 rồi, thằng nào chả tốt nghiệp đại học. 3. Thu nhập cao. Việt Nam là một con hổ mới rồi, thu nhập tăng lên rõ rệt, ở mấy thành thị Hà Nội Sài Gòn thiếu gì nhà giàu. 4. Tâm lý, chiều chuộng, galant xăng. Úi giời, đọc bài các bạn than vãn trên này thiếu gì em có một đống vệ tinh vo ve, cái đuôi nào mà chả galant hay chiều chuộng. Thế nhưng nếu tiêu chuẩn cuối cùng là tình cảm từ trái tim thì lại rất khó. Cả đời này các bác rung động mấy lần, yêu thực sự mấy lần em không biết. Chứ em có mỗi lần yêu đầu, mấy lần sau vớ vẩn, có em đang thích này thì thuộc thể loại rung rinh chứ cũng chả hiểu mình có thực là yêu thật sự hay không, hay chỉ là tí bão lòng.
    X ai lại đi so sánh chuyện một cô nàng tươi trẻ tất bật tỷ thứ quan tâm, nào là công ăn vịêc làm, nào là các mối quan hệ riêng rồi các sở thích riêng với hoàn cảnh của đám du học sinh sang xứ người vắng vẻ lạnh lẽo, phân bịêt đối xử, tiền thì lại chẳng mấy có mà tiêu. Cả ngày chả có mấy người mà nói chuyện vui vẻ. Thế mà cũng đi so.
  2. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn lời khuyên của bạn, nhưng mà bọn mình sống với nhau như vợ chồng lâu rồi bạn ạh. Cái đó mình cũng có thể làm được nhưng e là không ổn lắm. Cô ấy vừa qua còn nói với mình là nếu em không thể đến với anh thì sau này anh là người tình của em nhé, bởi vì trong tim em chỉ có anh, nhưng anh lại khó mang lại hphúc cho em. Đúng là suy nghĩ của đàn bà như thùng thuốc súng ý
    Từ thuở được hai vị phụ mẫu sinh ra lần đầu tiên trong đời anh được nghe một con đàn bà ăn nói như vậy(Xin lỗi mod) MK, anh ko thể tưởng tượng được là nó đã ăn nói như thế mà chú vẫn còn ôm lấy. Chú bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi à?Mới đầu anh cũng ủng hộ chú hết mực về với gái nhưng mà gái đã nói câu này rồi thì anh thấy chú nghỉ sớm thôi, dẹp mịa nó đi. Anh thấy chú ôm được nó vào rồi thì sau này cuộc sống nó cũng chả khác gì địa ngục. Chú mới 29 tuổi, còn trẻ, bên ngoài còn nhiều người con gái tốt, chú chẳng việc gì phải thế. Anh là anh nói thật thà anh lên núi ở còn hơn ở với người như thế! Xin lỗi anh hơi quá lời chú thông cảm!
  3. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Được nevertonever sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 05/05/2007
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Anh nì khôn.
    Lên núi nhiều gái đẹp lém.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi.
    Tình trạng của anh chủ topic còn tệ hơn nữa cơ.
    process của anh chủ topic deadlock thì tự đi mà rút lui khỏi hệ thống, đi tìm nguồn tài nguyên khác thôi chứ hok có quyền reset lại toàn bộ hệ thống.
    Không quyết định được nhanh là nên chầu trực tiếp hay bỏ quách đi thì timeout còn lại càng giảm đi, anh ấy là một quả bom hẹn giờ í.
    Thế mới đau chứ.
    Anh chủ topic còn đang ngồi khấn process của U40 ngủm củ tỏi vô điều kiện, biết đâu trời phù hộ độ trì cho anh ấy, hệ thống rơi vào trạng thái đặc biệt, bỗng nhiên process chủ topic chạy vù vù ngon lành thì seo. Có ai dám phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của thế giới tâm linh đâu nhể.
  6. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bùm bùm, rầm rầm %$^$*$%@#$@#% ! Cha U40 bị tai nạn, què cụt ... vv và vv ! vầy là bác chủ topic có thể nhẹ nhàng online , viết 1 lời cảm tạ anh em cố hữu gần xa đã có lòng cầu hộ ! ! Bác ta chiến thắng , và trở về với tình yêu lớn của mìh !
    Dạo này bác chủ ít online, chắc đang đi điều tra kĩ nội tình sự vụ ! Hy vọng là mọi việc tốt, người ta iu bác thật lòng, và quan trọng là "dù có lấy được nhau hay k lấy được nhau, bác 25022003 vẫn là người tình tuyệt vời duy nhất của bà chị "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này