1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh.Phải là người trong cuộc thì mới hiểu hết được cái khó khi phải đứng trước sự lựa chọn quan trọng của cuộc đời.
    Sau là có vài lời muốn chia sẻ.
    T nghĩ răng nếu anh có thể vứt lòng tự trọng,sĩ diện của 1 thằng đàn ông thì anh hãy cứ làm những việc đang làm:chấp nhận,níu kéo,hy vọng người anh yêu sẽ quay lại và yêu anh như trước.Mà điều này có thể xảy ra nếu người đàn ông kia đến với bạn gái anh với mục đích khác.
    Còn không thì anh hãy sống như 1 thằng đàn ông có bản lĩnh,biết tự trọng,sống duy lý, đừng mềm lòng vì tình cảm,đừng đắn đo khi quyết định dứt khoát!!!Anh thử nghĩ xem .Nếu 1 người đàn bà lấy tiền bạc,sự vui vẻ làm thước đo cho hạnh phúc và là nhân tố để đi đến hôn nhân thì liệu có xứng đáng để mình lựa chọn ko??Trong khi nó là hệ của của 1 tình yêu,sự hòa hợp,sự chung sức của vợ chồng để có được 1 cuộc sống như mong muốn.Anh hãy tự hỏi mình xem là cô ấy yêu anh vì cái j?Có phải là anh có 1 điều kiện tạm chấp nhận được(trong cách suy nghĩ của cô ấy), 1 ngoại hình khá,công việc ôn định...chứ không phải vì anh là 1 người tốt,1 người chung thủy,yêu người yêu mình thật sự và có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy??Như vậy cô gái kia có tính toán quá không,có thực dụng quá không??Nếu không thì tại sao khi yêu anh lâu vậy mà đến thời điểm quyết định cô ấy lại chần chừ vì 1 người đàn ông giàu có,địa vị hơn anh?Đấy là t chưa nói đến khía cạnh bản chất con người qua câu nói của cô ấy"em không thể đến với anh thì sau này anh là người tình của em nhé"???-->anh đã thực sự hiểu cô ấy?Nếu lấy cô ấy,anh có tin là cô ấy sẽ chung thủy vói anh không? Ý tôi muốn hỏi là nah có chấp nhận chia sẻ người phụ nữ của mình với 1 người đàn ông khác truoc và sau khi lấy cô ấy??
    Có vài lời vậy thôi,có j ko phải thì anh bỏ qua !Nhưng hy vọng là anh sẽ thể hiện mình là 1 người đàn ông mạnh mẽ,quyết đoán.Quyền quyết định vẫn thuộc về anh và thời gian sẽ cho anh câu trả lời về điều anh làm là đúng hay sai!
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ....Ặc , đọc chuyện của bác buồn thiệt , tự nhiên lại thấy điên với thằng kia ..hè hè , tất cả các ý kiến nhận xét trên em nhận thấy là hoàn toàn hợp lí đấy bác ạ , mọi người nói đúng , bác phải hâm nóng lại tình yêu của bác , thằng kia có cơ hội cũng là do bác tạo ra cả (trong chuyện của bác em không chấp thằng thứ 3 - tiền chưa phải là tất cả ) quan trọng là bác thôi , đừng vồ vập và mất tự chủ , thời điểm đang nhậy cảm thì bác cần quyết đoán hơn có thể là : Anh và nó em phải chọn 1 ..... Em tin là không có chuyện gì đâu vì hai bác đã quá yêu nhau và "gắn bó" rồi - đấy có thể là một sợi dây vô hình ràng buộc nhau chứ nhỉ , tự tin lên bác !
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là nếu sau này cô ấy lấy người khác thì bạn vẫn có thể xxx với cô ấy hả ? Thế thì phải xem xét lại chữ "trung thủy" rồi
    Theo mình thì không phải là không có những bạn gái hơn người bạn gái đó. Vấn đề là tiếc rẻ mối quan hệ cũ đã "bền chặt" thôi. Nhưng bạn suy nghĩ kĩ lại xem. Nếu như đã yêu nhau lâu như vậy rồi, thậm chí đã bàn đến truyện cưới xin mà chỉ trong một chốc giận nhau, lại thêm có người thứ ba xuất hiện cô ấy đã thay đổi. Nếu sau này lấy làm vợ thì chắc gì cô ấy đã không thay đổi ?
  4. nhoc_caramen

    nhoc_caramen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết khuyên bác cái gì, nhưng là con gái, em phải nói thế này:
    1.khi yêu, ta phải yêu cả những cái tốt, cái đẹp của người mình yêu, chẳng thể vin vào cái cớ là ng yêu mình ko lãng mạn, không quan tâm đến mình như những người khác mà chia tay được..đấy chỉ là cớ, là do họ đặt cái tôi của họ quá lớn, lớn hơn tình yêu nên mới thế.. Như em, người yêu của em chẳng lãng mạn, chẳng chiều chuộng như những thằng đàn ông coi trọng bề ngoài khác...em vẫn yêu, bọn em vẫn hạnh phúc. Đơn giản em hiểu, con trai khi yêu thật lòng là họ yêu, ko nói, ko làm nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ có người mình yêu.. Em hiểu thế, anh ý nghĩ thế làm thế..bọn em tin nhau và chẳng bao giờ hạch hoẹ nhau về điều đấy.
    2. Khi có sự tham gia của người thứ 3. em nói thật, nếu thật lòng yêu, quyết tâm xây dựng HP với nhau thì kể cả có tá thằng con trai tỷ phú cũng chẳng làm gì được, nói như tiểu thuyết nhưng em là em nghĩ thế, chứ còn, nếu lòng đã khhông trọn vẹn với nhau, chỉ là 1 thằng ất ương cũng đủ là con gió giật chiếc lá ra khỏi cây...Thế thì, ko lúc này, sẽ có lúc khác, cơn gió khác đi qua.. lá vẫn rời cây vì bản thân lá. Bác có thể vượt qua cơn gió này, nhưng còn những cơn gió khác? bác đủ sức chạy việt dã kiểu đó ko? khi chính bản thân ng yêu bác không vững lòng??? Yêu mà cứ thế thì yêu làm cóc gì?Mệt mỏi, mất lòng tin và bấp bênh.
    Em nói thật, nếu những gì xảy ra như bác nói.. em nghĩ là những gì emnói ở trên là đúng. Chị ý muốn suy nghĩ?? suy nghĩ cái gì nữa? yêu nhau lâu vậy mà còn phải suy nghĩ??? Không dám tiến tới tương lai chỉ vì những lo lắng chẳng đâu vào đâu mà không chịu nghĩ cách hoá giải những lo lắng đấy? Đấy có phải tinh thần xây dựng ko?
    Em nói hơi nhiều, bác thông cảm
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Một lần nữa anh phải lặp lại câu này:"If you love someone, set her free. If she comes back, she''s yours. If she doesn''t, she never was." Tốt nhất là chú lựa thời điểm thích hợp nói cho em nghe câu này và set em free.
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    uhm. có lẽ bác nên xem xét lại tình cảm, nếu bác thấy cô ấy vẫn yêu bác thì nên tiếp tục.
    Nhiều người sai lầm đặt tiền bạc lên trên tình yêu, nhưng bác nên ngăn chặn việc làm sai chứ không nên xuôi tay kệ nó. Đừng để đến lúc em nó hối hận, muốn quay lại khi cả hai đã già nua con cái hết rồi. Lúc đó đau lòng lắm, vừa thương cho em nó vừa thương cho mình!
  7. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    @25022003:
    Cứ thử 1 lần đi. Như chuyện của BLK, sau khi biết người nữ kia có liên lạc với NY cũ nhằm nối lại tình xưa, BLK đã gặp cậu ta, nói chuyện thẳng thắn, khuyên họ quay lại nhau. Nhưng rồi, BLK biết cậu ta cũng là kẻ dối trá, BLK mất công lên Việt Trì thăm người nữ nói rõ và sau đó là một loạt những sự thật được phơi bày.
    Bạn silenthillter và nhoc_caramen nói đúng đấy, đàn bà thực dụng có giới hạn thôi, khi đem chuyện tình yêu ra cân đong đo đếm thì còn gì là tình. Trong tình yêu cần nhất là chân thành, thuỷ chung và cùng xây dựng tiến tới hôn nhân. Nếu 25022003 hiểu sâu về bản chất NY mình, tự đưa ra quyết định đi. Còn chưa rõ, thử thách 1 lần nữa thôi, nhé. Mong rằng các cao thủ trên diễn đàn có thể đưa ra cho bạn hiền một kế sách tối ưu.
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiên cứu lại nội dung bài phát biểu của chiến hữu, có thể nói rằng chiến hữu và em gái kia đang ở cái thế đồng sàng dị mộng.
    Không biết sự thực chiến hữu to cao, đẹp trai, bằng cấp sáng chói đến đâu, nhứng sau mấy năm cùng ăn cùng ngủ với nhau, gái đã phát hiện ra chiến hữu là 1 thằng ốm nhách, bên trong cơ thể mang đầy bệnh xã hội. Và theo cái đà ngoại giao " suy nghĩ nghiêm túc lại mối quan hệ" của em gái, cộng thêm tình hình không lấy gì làm sáng sủa này, sớm hay muộn chiến hữu sẽ dần dần bị biến thành 1 thứ của nợ đúng nghĩa. Bỏ thì thương vương thì ghét.
    Trong khi chiến hữu đang chạy thầy chạy thuốc, tìm cách khắc phục những sai lầm nghiêm trọng có hệ thống từ trước tới nay , thì lực lượng đối lập ngấm ngầm gây ảnh hưởng, biểu hiện rõ ràng nhất bằng những pha nhào lộn đẹp như xiếc trong gia đình nhà gái và trứoc mẹt gái.
    Với những chiêu bài chính trị, mị dân bài bản, khả năng lớn là hắn sẽ "cất vó" trước thời hạn mấy vòng. Thậm chí, khi chiến hữu đang ngồi kì cạch post bài, em gái kia đã kịp thời được sang tên đổi chủ.
    Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho chiến hữu lúc này là ngay lập tức rà soát, kiểm tra lại xem giữa mình và em gái kia còn những gì vướng mắc tồn đọng rồi bố trí toạ đàm một hôm, trên tinh thần xây dựng, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết, để cùng hướng tới tương lai.
    Nếu vẫn không thể đưa ra được 1 nhất chí chung. Mời đồng chí khép lại đau thương, thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa thị trường đón những luồng gió mới.
    Xin hết.
  9. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bài này đáng được vote 5* !
    Uhm. bây giờ, có nói thế nào, thì cũng rất khó để tiếp thu. Phân tích này, phân tích nọ, thì có lẽ chỉ sau này, bác đọc lại mới thấm!
    Tốt nhất. lúc này, 2 bác cần trao đổi một cách nghiêm túc. Nhìn nhận lại mọi thứ. Chỉ đơn giản, là tiếp, hoặc chia tay!! !!! Mà theo em thì , các bác cứ coi như, bắt đầu lại với nhau, một chuyện tình mới, tìm hiểu nhau hơn, quan tâm đến nhau hơn ... biết đâu sau 1 thời gian, lại tìm ra được mấu chốt ---> "chúng ta nên là 1 đôi, hay chỉ đơn giản là một người tình ! "
  10. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sợ gái bây giơ? thật, hay la? anh zai mang câu na?y ra nói lại với chú 36t kia đi, chú lại cha? chạy mất dép, đây chi? la? hạ sách thôi nhé.
    Anh em bên ngoa?i cufng đư?ng chư?i mi?nh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này