1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy nói rằng cuộc sống gia đình chỉ tình yêu thôi chưa đủ, mà còn bnhiêu vấn đề khác, mà chúng tôi thì đều không phải là giàu có, sau này khó khăn thì cãi nhau bỏ nhau mất...,.
    .......
    Anh cũng có 3 cái bằng giống chú, nếu tính luôn những cái chứng chỉ.. phất phơ, thì chắc là phải chứa trong cả 1 bao tải.
    Cái chổ vàng vàng anh vừa trích dẫn ở trên, và + thêm là nếu bỏ qua cái chuyện gái hứa hẹn "muốn cho chồng mọc sừng sau khi cưới".. thì anh dám khẳng định rằng gái nhà chú đã đủ trình độ để lấy chồng.
    Tất nhiên bi giờ khuyên chú bỏ chạy.. thì chú chưa đủ trình độ, và chú cũng k có khả năng để làm nổi chuyện đó. Thôi thì thuận theo ước mong của chú.. còn nước còn tát, gỡ gạc quả gái này tới đâu thì hay tới đó.
    Trước tiên anh xin thay mẹt gái nhà chú, mạn phép hiệu chỉnh lại 1 vài chổ mà chú hiểu lầm lẫn:
    - Cái chuyện gái hứa là sẽ ưu tiên, đặc cách cho chú là người "trồng sừng trâu lên đầu kẻ khác".. thiệt ra chỉ là lời nói để an ủi, vỗ về cho chú nín khóc lóc. Các chú ngây thơ lắm lắm.. bộ các chú tưởng cái thằng cận 40 nó ngu ngơ hay sao.? Anh hỏi thiệt các chú là có bao nhiêu đạo hữu ở đây.. từng được có cái hân hạnh là người "đi trồng sừng".!? Việc có được "trồng sừng trâu" hay không.. là phải k phải do gái cũ của các chú quyết định.
    - Còn thêm cái vụ "đi chơi với giai già k vui".. gái thêm 1 lần nữa lại dỗ dành chú. Một thằng có khả năng nhảy vào bồng bế gái ngay từ trên tay chú.. thì nó thừa trình độ để mua vui cho gái.
    - Thêm nữa là 3 miếng bằng của chú+cviệc nhà nước+cao to bự đẹp.. nó chả là cái cây đinh gì so với giai già kia. Chú thử tưởng tượng, với đồng lương nhà nước của chú.. hàng tháng chú có mua nổi vài 3 hộp kem dưỡng da tay+chân lọai xịn cho gái xài hay k.?
    Khi con đờn bà con gái nó k muốn so sánh thì thôi.. nếu mà đã có sự toan tính, hay so sánh thiệt hơn => thì những thằng như chú chỉ là dạng Trần Minh khố chuối. Các chú cũng đừng vội lên án gái, csống bi giờ với đồng tiền yếu đuối.. thì nó khốn nạn lắm các chú ạ. Và các chú cũng đừng quên là.. cái tác phong cách, ăn nói năng, ga lăng trước gái của thằng có tiềm lực về kinh tế => khác xa với 1 thằng nviên quèn.
    Khi lọt vào cảnh này mới nhìn thấy các chú gồng gánh đáng thương lắm.. nào là: mình phải tỏ ra thế này-nọ-kia, phải thay đổi, phải nặn ra chất đờn ông, phải cứng rắn, phải bản lĩnh, phải dọa chia tay chân, phải làm lơ,.v.v.. 3 cái màn khả ố này chỉ tổ làm cho gái càng rời xa các chú, và làm trò cười cho thằng cận U40 mà thôi.
    Trong cái hoàn cảnh 1 gái 2 thằng này, thì phương pháp hiệu quả nhất là.. phải khống chế được cái vòi nước sến đang chảy ra ào ào. Một khi đã vững về mặt tâm lý, các chú tự khắc sẽ có cách cư xử.. sự đúng mực trong từng hoàn cảnh, và từng tình huống cụ thể. Về khía cạnh sinh lý, có cơ hội thì.. cứ quan hệ với gái điều đặn. Nhưng phải có chừng mực thước, k phải vì lo sợ.. sắp mất gái tới nơi => mà các chú lại thi triển những tư thế, hay là những động tác kỹ thuật mà trước kia chưa hề mần.
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lắm rồi mới gặp lại anh tetuong02, cheer
    Đúng như em nghĩ chỉ khi có topic hay, câu chuyện gay cấn thì anh tetuong02 mới xuất hiện trước bàn dân thiên hạ. Khi đọc qua topic này, đúng như em dự đoán thì anh sẽ xuất hiện, hihihi...ko ngờ đúng như thế thật.
    Riêng khoản anh phân tích về sự chiều chuộng, tâm lý của anh già 36t với bạn gái anh chủ topic thì rất chính xác. Tình huống này khó xử lý quá! bởi đa số bạn gái gặp phải anh chàng khéo ăn nói, ga lăng, thoáng, biết chiều chuộng (đặc biệt là dân kinh doanh) thì khó lòng cưỡng chế được lòng tham của mình lắm.
    Rõ ràng so sánh giữa anh chủ topic và anh già 36t kia thì sự chần chừ, lưỡng lự, tính toán của bạn gái ấy là có cơ sỡ và quá dể hiểu. Qua cách cư xử và những lời nói của bạn ấy với anh chủ topic thì em ko đồng tình và ko có cảm tình với bạn này lắm ( anh chủ topic đừng giận em nhe) bởi bạn ấy có vẻ ko phải cô gái tốt và nhân hậu như anh nói, nếu đó là một người nhân hậu thì ko bao giờ nỡ làm người khác đau khổ. May mắn cho anh là bạn ấy sớm gặp anh già kia trước khi kết hôn với anh, nếu ko trong khi sống với anh mà có chuyện gì xảy ra thì bạn ấy dể cắm xừng anh lắm. Có thể so với bạn cùng trang lứa, anh hơn nhiều người nhưng nhìn lên thì mới biết mình chẳng bằng ai, vậy với một cô gái tính toán vật chất như thế thì liệu anh có đủ tự tin sẽ giữ bạn ấy mãi mãi bên mình được ko? Bạn gái anh cũng ko phải sai hoàn toàn bởi cs thời nay là thế, khi yêu thì khác nhưng khi nghĩ đến hôn nhân thì luôn cân đo kỷ lưỡng, đấy cũng là lẽ thường tình. Nhưng lẽ ra bạn ấy nên dứt khoát và rõ rằng mọi chuyện thì đáng tôn trọng hơn là xem anh như "kẻ dự phòng". Nếu bạn ấy vẫn ko bỏ rơi anh, quay về với anh, tiếp tục mối quan hệ với anh dù được nhiều "Đại gia" muốn rước về dinh thì chị ấy mới thật sự là người tốt ( ở đây em ko nói đến TY mà nói đến vấn đề đạo đức)
    Chúc anh sáng suốt và bình tĩnh!
  3. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ặ nỏu 'Ê gỏằi là cỏĐn thỏằi gian suy nghâ thơ sao lỏĂi vỏôn 'i chặĂi vỏằ>i nhau nhỏằ?? Thỏ gỏằi là bỏt cĂ 2 tay 'ỏƠy bĂc à.
    Cho em ẵ thỏằi gian suy nghâ, có 'iỏằu kiên quyỏt ko gỏãp mỏãt, ko nhỏn tin, 'ỏằf khi nào em ẵ 'Ê quyỏt 'ỏằi là 'òn cao tay chỏằâ.
    Vỏằ>i lỏĂi bĂc yên tÂm, bĂc thỏng chỏc, bĂc có nhiỏằu lỏằÊi thỏ hặĂn ông kia nhiỏằu.
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Chú gì ơi!?
    Anh phải nói thế này: Chú PHẢI tìm ra cho được điểm nào là mâu thuẫn giữa hai người,có giải quyết dứt điểm được không? nếu dứt điểm được thì đã dứt điểm với lão j gì kia không?
    Nếu 02điểm trên mà chỉ giải quyết được một thì ...
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mịa,hỏng rồi !
    Sai lầm lớn nhất của chú là để thằng kia tiếp cận em nó trong thời gian giận dỗi nhau,sau đó lại để nó có thời gian so sánh,chọn kựa .Lẽ ra khi biết được ý đồ của thằng kia muốn công thành,thì phải có biện pháp thủ thành,hoặc tấn công lại,chứ để nó ngang nhiên vào thành,giở thủ đoạn mị dân,thu phục nhân tâm,làm bạn với quan trên rồi,thì lúc đấy thân phận võ tướng như chú tụt xuống thứ yếu là phải .
    Đọc bài của chú anh cũng nóng cả mặt .Tưởng tượng cảnh chú đến nhà chơi,mấy năm qua thân tình là thế,giờ bố mẹ lạnh nhạt,thi thoảng lại nhắc tên thằng 35 kia rất thân mật,e hèm,không cay mũi mới là lạ .
    Khách quan mà nói,thế này thì chú die rồi,die hẳn rồi.Hơn nữa em nó của chú đã sống như vợ chồng với chú rồi,mà còn thở ra câu "sau này chỉ có thể là người tình của nhau "... nghe thối hoắc,thế mà chú cũng để yên được .Đấy là câu để níu kéo của những kẻ tham lam,chú đã 29 tuổi rồi còn bị nó qua mặt thế à ?
    Tóm lại,theo anh nên dứt khoát :
    1.Hẹn nhau gặp mặt lần cuối với em nó .
    2.Tuyên bố dứt khoát : Anh chỉ có mình em,do đó em lựa chọn đi,hoặc anh,hoặc thằng 35 kia.Không cho thời gian suy nghĩ .Nếu nó giở bài khóc lóc câu giờ thì đi về,sang Lâm Gia Trang kiếm một em mà vui qua đêm,quên nó đi.
    3.Nếu em nó chọn chú,nên lôi nhau ra chỗ hẹn hò lần đầu,ôn lại kỷ niệm buồn vui.Đừng đả động gì đến thằng kia nữa.Rồi lôi qua Lâm Gia Trang hết đêm tâm sự cho nó lành.Sau khi lập hattrick thể hiện bản lĩnh vượt trội của 29 so với 35,thiết quân luật : Đừng bao giờ đi đâu với thằng kia nữa !
    4.Nếu em nó chọn thằng kia :
    a,Lẳng lặng ra về trước,cho em nó trả tiền cà phê,rút thật êm trước khi mọi người xung quanh nhận ra vẻ ê chề trên mặt mình . Gọi điện cho mấy thằng bạn độc thân,giắt đít vài T ,vui chơi tới bến luôn,hoành tráng luôn .Và quên em nó gấp,mỗi lúc nhớ em nó thì lại kiếm một em xinh tươi nào đó mà đi(Có tiền có tất,đôi khi cũng không cần nhiều tiền lắm).
    b,Khóc lóc,níu kéo em nó,quỳ xuống van xin... chứng tỏ sự yếu đuối của chú .Rồi cun cút đi về với hai bàn tay trắng.Kiếm chai thuốc chuột.
  6. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy đau cho bác. Các chiến hữu đã góp ý cho bác nhiều rồi đấy. Chẳng biết bác giải quyết thế nào.
    Mie nó chứ. Em cứ nghĩ lại câu nói đi với thằng già kia không vui bằng đi với bác là em cay lắm bác à. Không chừng nó nói với bác lúc đang chờ thằng kia lấy bao cao su đấy.
    Lại còn làm người tình nữa chứ . Đừng nói là chồng nó cho bác vỡ mặt ra mà còn cái sừng đẹp đẽ mà người iu bác nó cắm cho cũng bẻ gãy lun đấy.
    Bác quyết định dứt khoát đi. Em nói thật trước thì suốt ngày bác với em nó quấn lấy nhau...bi giờ chỉ cần nghĩ tới nó cũng vậy với thằng già kia. Thậm chí còn hơn bác nhiều ấy (nó già rồi nhiều kinh nghiệm, dân kinh doanh bài bản lắm) thì đau lắm.
    Có bác nào bảo uỵch nó cái cho ễnh bụng lên-> Em đố bác làm được lúc này đấy. Cáo già khôn lắm.Hè hè.
    Bây giờ 3 mặt 1 lời đi. Được thì được không được thì thôi. Tình cảm mấy năm trời gắn bó với nhau vậy mà nó tếch đi với thằng kia ngay được thôi.thế thì cũng chả thèm giữ làm gì. Hay là chúng nó quan hệ với nhau lâu rồi mà bác chả biết. Giờ không giấu được nữa thì bác mới biết.
    Bác cẩn thận gia đình nhà nó đang thử thách bác trước khi tiễn em nó về nhà chồng đấy. Bác xem kỹ xem. Cẩn thận mà mắc mưu đấy. Nhỡ nhà gái nó muốn kiểm tra xem trong tình huống khó khăn như vậy bác có giữ được vợ không....
  7. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    như em đoán đựơc, anh tuổi ngọ d0úng ko? anh thích ra ngoaà ngồi với bạn bè và quan tâm ngọt ngào với bạn bè hơn bạn gái, đừng làm gì hết anh ạ, người động tay chân, cũng đừng chia tay, cái bây giờ anh làm là thay đổi chính mình, quan tâm và nhẹ nhàng hơn, đừng cáu gắt và bắt cô ấy phục tùng mình nữa, vì như thế chỉ làm chị ấyb thêm nản mà thôi. cũng chính vì anh suốt ngày đòi chia tay, nên chị ấy mới nghĩ rằng anh không hề yêu chị ấy, chị rất yêu anh, nhưng không cảm thấy an toàn. anh hiểu chị ấy rồi chứ, vậy giờ thay đổi chính mình đi. chúc anh vui .
  8. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Theo em trong trường hợp này Bác phải có sự quyết đoàn của 1 thằng đàn ông (Thà đau 1 lần rồi hơn Bác à). Nhưng có lẽ khuyên người trong cuộc lúc này cũng bằng thừa bởi trường hợp như Bác em gặp cũng khá nhiều rồi, Bác đã để em nó nắm được yếu điểm của Bác nên lúc này làm lay chuyển được em nó cũng không phải chuyển dễ dàng, ngoài ra Bác cũng không có được sự hậu thuẫn của gia đình cô ấy nên đấy cũng là một cái bất lợi của Bác.
    Bên cạnh sự quyết đoán đó thì Bác hãy thể hiện Tình yêu của mình với em nó bằng cách hãy quan tâm tới em nó nhiều hơn (đa số đàn ông rất hời hợt và mất điểm trong việc quan tâm tới chị em Phụ nữ). Con gái thường hay yếu lòng trước sự cám dỗ của Xã hội (nhất là khi họ không tìm thấy một sự quan tâm, một sự chia sẻ từ người họ yêu). Con gái họ rất hay có sự so sánh và bạn gái của Bác cũng không phải là truờng hợp ngoại lệ, con gái yêu là một chuyện và tiến tới hôn nhân là lại là một chuyện khác (nhiều khi con gái để đảm bảo cho tương lai của họ thì họ chấp nhận đến với người mà họ không yêu như trong trường hợp của Bác.)
    Em tin nếu em nó yêu Bác thật lòng, cộng với sự quyết đoán và sự quan tâm từ phía Bác thì Bác sẽ sớm giải quyết đuợc bài toán tay 3 này. Chúc Bác sẽ tìm thấy hạnh phúc le lói ở cuối đuờng hầm.
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc và hiểu phần nào về chuyện của bạn. Tôi là phụ nữ thật đấy nhưng trong chuyện này tôi đứng về phía bạn, ko phải vì bạn ko có lỗi trong chuyện này nhưng thực sự bạn đang ở thế bị động, tiến thoái lưỡng nan. Lý do bạn thiếu quan tâm đến cô ấy và ko đầy đủ như gã giàu có kia không đủ thuyết phục để tin rằng cô ấy không còn yêu bạn. Tuy nhiên cô ấy vẫn muốn vừa có bạn vừa có gã giàu có kia, chắc hẳn phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Theo suy luận của tôi, cô gái của bạn có thể gặp phải sức ép lớn từ gia đình, cô này có vẻ hơi yếu đuối và ko có lập trường vững vàng, thấy ai đáp ứng những thứ mình đang thiếu và cần là nghiêng ngả ngay, điều này xét về lỗi của bạn chỉ là rất nhỏ. Trong lúc lập trường bị lung lay thì bị gia đình ép buôc + với sự vồ vập nhiệt tình của gã kia thì cô ấy đã ko chiến thắng nổi chính mình. Cô ấy vẫn còn yêu bạn, chắc chắn thế vì chính cô ấy thừa nhận mà. Bạn bây giờ đơn thương độc mã mất rồi, e rằng khó có thể lấy lại những gì đã mất, vì tình yêu của bạn không đủ sức lấn át và xoay chuyển cục diện lúc này. Thực ra tâm trạng bạn gái của bạn lúc này vẫn chưa ổn định nên nếu lấy gã kia rồi chưa chắc đã có hạnh phúc đâu.
    Bây giờ bạn phải cân nhắc và quyết định cho dứt khoát, nếu đấu tranh đến cùng cho dù bạn có chiến thắng và cô ấy thuộc về bạn rồi thì liệu cuộc sống sau này của hai người có được bình yên không khi mà bên cạnh cô ấy vẫn còn có gia đình, bản thân cô ấy lại ko đủ bản lĩnh để vượt qua rào cản đó. Có quá nhiều lực cản nhưng bạn phải bình tâm mới được, lựa chọn nào cũng có giá của nó. Nếu bạn cố gắng hết mình mà ko có kết quả như ý thì âu cũng là số phận an bài rồi, bạn phải chấp nhận sự thật thôi.
    Chúc bạn sẽ vượt qua được thử thách này!
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chạc tuổi chủ topic, hơn 1 vài tuổi không đáng kể nên có vài lời như sau:
    - KỊch bản này mình cũng đã bị dính như đồng chí, có khác là khác mình kệ cho nó đi luôn, thế mà nó lại quay lại. Tớ nói vậy chả phải tài giỏi gì, chả qua tớ thấy cái người như vậy không cần thiết với ta nữa, ta còn trẻ còn nhiều cơ hội. Nên cho 2 kẻ không có nhiều cơ hội lựa chọn nhau.
    - Bạn giá của câu now đang có suy nghĩ: (1) tiếc vì lỡ một người trẻ tuổi hơn, yeu lâu hơn và nhiều kỷ niệm hơn BUT (2) tiếc hơn cả là một chú già hơn giầu hơn chiều hơn nếu lỡ, tuy nhiên em ý đang cần phải test chú già thêm một time xem có hợp không. Em này con rô cũng tiêc con riếc cũng muốn.
    Mối cái bạn lại đang là con cá săn sắt.
    Theo tớ, gạt TY đẹp của bạn sang bên thôi, nói đàng hoàng với em nên chọn anh kia, vì bây giờ em cũng không là ng` anh cần nữa.
    Nói vui một chút: ĐÔ anh em mình cần đ.. gì vợ sớm, hãy lo làm giàu, bao giờ đến tuổi thằng kia mình lại đi cướp ng` yêu thằng khác.
    Noway, man. Good luck.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này