1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thu xếp ba mặt một lời, lót lá chuối gửi gái cho đại za kia chăm bẵm hộ. Tuỳ tình huống xảy ra mà xử trí tiếp. Nhưng nói chung, miềng không khoái loại gái này, có dấu hiệu như thế là duỗi.
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không phải vậy, trong lúc nói với nhau, cô ấy khóc lóc và rất bế tắc nên đã nói như vậy, nhưng thực ra ng yêu tôi kô phải người như vậy bạn à
  3. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói không bênh người yêu tôi, tôi đã đứng ra ngoài cuộc để khách quan mà nói, cô ấy nói câu làm người tình trong lúc vô cùng căng thẳng và bế tắc. Mẹ kiếp, 30-4 này thằng kia kiếm được ô tô mời gia đình nhà người yêu tôi đi xa. Việc đi xa này là do nhà cô ấy có kế hoạch lâu rồi, thằng này được thể xin đi và lo cái xe luôn. Đồng thời với việc này là nơi thuê địa điểm cưới bắt chúng tôi lên ký hợp đồng chính thức, người yêu tôi vẫn nói tôi lên ký cái hợp đồng đó, và nói rằng tôi bình tĩnh để cô ấy gỡ ra dần dần vì thằng kia quá được lòng gđình. Bây giờ cái khó nhất của tôi là đâu tôi không biết nữa, nhưng nó có vẻ như là về phía gđình cô ấy, phải trong cuộc mới hiểu. Không biết đang xảy ra cái của nợ gì nữa. Tôi đã nói thẳng thắn về việc tên kia đi vụ 30-4 cô ấy nói sẽ kô có chuyện gì đâu, rất nhiều người đi. Mk, vẫn không ổn lắm các bác ạ. Mà các bác có đánh em thì nhẹ nhàng thôi hik hik
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có trường hợp nữa, quên mất:
    Hay thằng kia là thằng xe ôm đầu ngõ được nhà gái mua quần áo, thuê làm kỳ đà cản mũi để bác nhanh chóng lấy con gái họ. Bọn nhà gái bây giờ giờ lắm thù đoạn lắm, kể cả đóng bi kịch, hài kịch, khổ nhục kế... không chừa thủ đoạn nào
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đùa, người yêu tôi đâu đến nỗi nào mà phải làm như vậy he he
  6. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ôi giào. Đàn ông đàn ang đek gì mà yếu đuối và sến thế. THeo em thì:
    - Phắn thôi! Loại gái này kô tin tưởng đưọc đâu. Sau này bác mà kô đủ trình để nuôi 2 cái mồm của gái thì gái lại phắn theo thằng khác thôi. Kiếm đứa khác, đời thiếu gì gái.
    - Còn bác kiểu vẫn lãng mạn như phim Hàn Quốc muốn níu kéo thì em nghĩ thế này: Hứa hẹn, bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng kiểu "Hãy quên tất cả nhé em, chúng ta hãy làm lại từ đầu..., rồi anh vẫn yêu em nhiều lắm, hãy cho anh cơ hội". Gái mủi lòng là bác lại có cơ hội làm gái vui thôi. Nhưng về sau bác phải chứng tỏ mình, đừng để gái thất vọng.
  7. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thì dễ lắm, nhưng chúng tôi đã sắp cưới rồi đâu phải nói bỏ là bỏ, thôi thì thôi chứ
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có một viên ngoại rất gian xảo trá, hắn ta dùng đủ mọi thủ đoạn để ăn của bòn rút thiên hạ.. sống ti tiện tích cóp cắc củm ki bo, lợi dụng người khác rồi nhờ đó mà hắn trở nên giàu có nhất tổ dân phố. Hắn có người con gái, có nhan sắc, chưa chồng. Trong xóm gần nhà có anh Khoai, anh này vì mê gái nhà lão.. nên làm đủ trăm công nghìn việc hầu hạ nhọc nhằn. Thấy Khoai là thằng có sức vóc, lại có chút chức phận làm sai nha dịch ở trong làng.. nên một hôm hắn mới gọi anh lên bảo:
    - Mày chịu khó đến nhà tao làm lụng cho thật giỏi, thức khuya, dậy sớm, siêng năng, hầu hạ.. rồi tao gả con gái nhà tao cho mày.
    Khoai nghe nói thế thì vừa mừng vừa sướng cái bụng lắm.. và từ đó lại trổ tài, cong đuôi mần việc cho lão gấp năm mười lần. Quanh năm suốt tháng chỉ biết cày bừa như trâu ngựa, tối đến lại được cùng con gái lão ra ổ rơm sau hè để hưởng thú vui giường chiếu chăn.. Khoai sung sướng cứ tưởng trên đời này k còn có cái gì sướng hơn. Được ba năm cô gái bấy giờ đã bự nhớn lắm rồi.. bỗng nhiên 1 hôm trong làng có một thằng hàng nghề con buôn khét tiếng có của đến.. thả dê cô con gái. Cả gia đình lão trưởng giả khoái thằng con buôn lắm, nhìn lại thằng Khoai thì thấy như là.. xe đạp dựng cạnh Boeing. Thấy rõ nguy cơ bị mất gái tới nơi, Khoai tức lắm.. lên gặp lão trưởng giả để hỏi chuyện, Khoai bảo:
    - Ông đã hứa gả con gái cho tôi, sao bây giờ lại nuốt lời rồi định mang dâng cho thằng khác.?
    Lão viên ngoại nghe xong mẹt mũi hầm hầm, định tặng cho Khoai vài cái cái bộp tay.. song nghĩ lại lại thấy thằng Khoai cũng có chút công lao khuyển mã nên thôi. Lão ta bèn cất giọng trả lời Khoai rằng:
    - ấy.! Tao thấy rằng năm nay con út nhà tao cũng đã bự chảng rồi cho cưới đi thì vừa.. và nhà tao chuẩn bị đám cưới là chuẩn bị cho mày và nó đấy chứ.! Nhưng mày mà muốn cưới thì.. mày phải làm cho tao cái việc này: mày chịu khó lên rừng đào 1 cục vàng nặng độ chục kí lô, mày gánh về đây và để cục vàng đó trên.. mâm lễ vật thì tao hứa cho mày cưới con gái nhà tao ngay.
    Khoai thật thà tin, lập tức vác dao mang cuốc xẻng lên rừng đào vàng. Nhưng lê lết hết ngày nọ đến ngày kia, rồi hết khu rừng này đến khu rừng khác.. Khoai vẫn k tìm đâu ra 1 cục vàng nào cả. Thất vọng tràn trề Khoai ngồi bệt trong rừng khóc hu hu, cũng may là trong rừng có phủ sóng S-fone.. Khoai liền mở balô lấy ra con laptop có tích hợp PCMCA lướt web di động. Khoai chui vào mụt "Thánh vật sông Tô Lịch".. để cầu cứu, bỗng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, da đỏ hồng hào, mắt sáng, miệng tươi, khoan thai chống gậy nhảy đến anh hỏi:
    - Làm sao con khóc?
    Khoai thưa rõ đầu đuôi câu chuyện.
    Ông lão nghe xong, bảo rằng:
    - Con đi ra sau bụi chuối ị cho đủ một trăm bãi, lấy cái hủ sành để chứa.. xong nhớ lấy 3 miếng lá chuối tươi bịt lại miệng hủ rồi mang về đây cho ta.
    Khoai cũng đang bí liền nghe lời, vác đít ra sau bụi chuối.. chỉ khoảng mấy canh giờ là đã đủ một trăm bãi.
    Ông lão khẽ bảo: "Khắc nhập! Khắc nhập!". Vừa đọc xong, thì tự nhiên cái hủ sành bễ ra thành 2 miếng.. rồi từng cục 1 từng cục 1 nối dài lăn ra khỏi hủ biến thành thứ kim loại quý vàng choé.
    Khoai mừng quá, toan sụp xuống lạy tạ ông lão nhưng ông cụ đã biến đi đâu mất rồi.. bấy giờ anh mới biết ông đó là Bụt.
    Khoai ghé vai định vác cục vàng về nhà, nhưng không làm thế nào mà đi được.. vì cục vàng nó cứ vướng vào cây này cây khác giữa rừng. Vì lo buồn nhiều, nên đầu óc hơi bã.. Khoai lại ngồi xuống khóc hu hu. Tức thì anh lại thấy ông già hồi nãy hiện lên. Ông hỏi: "Làm sao con khóc.?". Khoai kể rõ sự tình, Bụt đưa tay chỉ vào cục vàng dài thòng mà đọc: "Khắc xuất! Khắc xuất!". Tự nhiên cục vàng dài lại rời ra từng khúc 1. Khoai bó lại làm hai bó, bỏ vào balô và vác về nhà gái.
    Lúc về tới nơi thì thấy hai họ đông đảo đang ăn uống ồn ào, và đầy sân bàn này mâm nọ đang chực sẵn để rước dâu đi. Anh tức quá, xông thẳng tới trước mặt lão trưởng giả mà hỏi, thì hắn cả cười bảo anh rằng:
    - Tao bảo mày đi kiếm cho tao cục vàng > chục kí.. thế mày có tìm ra chưa.!?
    Cả hai họ ngừng tay đũa, đều cười theo và chế nhạo Khoai khờ khạo. Khoai bảo lão phú ông ra sân mà xem. Rồi anh đọc khẽ: "Khắc nhập! Khắc nhập!". Tức thì cả trăm cục vàng trong balô nhảy ra ngoài.. rồi kết dính liền với nhau. Lão trưởng giả đưa tay vào sờ thử vào đấy, nhưng liền bị hút dính vào cục vàng.. hắn cố dứt mấy cũng không ra. Lão thông gia và con trai nó thấy thế chạy ra định gỡ, Khoai đợi hai đứa tới gần, lại khẽ đọc: "Khắc nhập.! Khắc nhập.!". Lập tức lão thông gia và thằng chú rễ đều bị dính chùm vào với lão trưởng giả, càng giẫy càng đau, cả ba ôm đầu kêu khóc ầm ầm.
    Cả hai họ lúc bấy giờ tái mặt, dựng tóc gáy, không còn ai nghĩ đến chuyện ra gỡ hoặc chế nhạo nữa. Họ mặc áo rộng, đốt nhan khấn vái.. viết cam kết, rồi đứng sắp hàng, van xin Khoai thả 3 người kia ra và hứa sẽ tổ chức cưới cô gái cho anh.
    Chờ một lúc lâu, Khoai mới đọc khẽ:
    - Khắc xuất.! Khắc xuất.!
    Bấy giờ hai thông gia và chú rể mới rời nhau ra được, và cục vàng dài thòng kia cũng chia thành trăm cục nhỏ chui.. vào nhà xí. Họ trai thoát nạn, cuốn gói ra về, và lão trưởng giả ngay ngày hôm sau phải gả cô út cho Khoai.
    Về sau có câu ca rằng:
    Chê ta rồi lại lấy ta
    Tuy là đứa ở nhưng mà có công.
  9. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bác Tetuong02 cho kết thúc nào hiện đại một tý đi. Đoạn đầu thì có vẻ hay, đoạn giữa cũng tàm tạm có đoạn cuối nó k hay lắm
    P/S bác chủ topic.....mọi người khuyên bác nhưng nghe chừng bác có vẻ bảo thủ và hơi giống Anh Khoai ở trên đoạn Khắc xuất quá....Muốn khuyên bác em cũng thấy hơi .......chán
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác bảo vệ em của bác là biết bác muốn thế nào rồi, hỏi anh em ở đây khuyên cũng có mà thừa. Tớ đã khuyên nhưng mà bác đâu có nghe, bác thích mọi người khuyên, nhưng mà thực ra là bác cần mọi người động viên bác tiếp tục thì đúng hơn.
    Thôi bác muốn thế nào thì nên làm thế đấy, 30 rồi còn gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này