1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm, cứ mỗi 1 ngày lại xảy ra 1 tình huống mà tôi kô thể kể trọn vẹn ra được, lại còn rất nhiều vấn đề mà tôi kô thể kể hết vì nó quá dài, tôi sẽ xem tình hình thế nào tiếp theo vậy
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong hóm quá. Tôi nói rằng tôi kô giàu nhưng cũng kô thiếu bất cứ thứ gì để đảm bảo 1 csống gđ, thế nên cũng kô lấy việc giàu nghèo để quá mất tự tin. Nhưng mk, bây giờ cái quan trọng là làm sao để format lại suy nghĩ và nhìn nhận của gđình cô ấy về tôi, thấy bóng sáng là quay đầu ngay, thế nên khó làm sao. Cô ấy cũng đã nói nêu gđ cô ấy kô tác động kinh khủng thế thì mchuyện đã gquyết đc và quay lại với tôi rồi. Tôi bây h bỏ thì kô bỏ được, tiếp tục thì như mớ bòng bong. ,.
  3. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đúng, rất rất hay
  4. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chào anh!
    Em cũng vừa mới trải qua tâm trạng như anh nên em có thể đồng cảm với anh đôi điều và em xin góp vài ý kiến nhỏ à! Hy vọng nó sẽ có ích cho anh trong lúc này.
    Khi mình đang yêu ai đó, đang chuẩn bị kế hoạch cho 1 tương lai hạnh phúc, bất ngờ có sự thay đổi từ phía đối phương -> Lúc này, tâm trạng đau khổ, sợ mất người yêu, sợ kế hoạch bị thay đổi, sợ tiếng người đời chê bai, cảm giác mất mát, trống rỗng bao phủ tâm trí nên mục tiêu là níu kéo và ko cho đối phương thay đổi-> Vì vậy mà sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi hành động cư xử tệ bạc của đối phương, thậm chí van xin, níu kéo đối phương hãy nể tình xưa, tình nghĩa mà bắt đầu lại từ đầu-> Rồi tự hằn hạ mình, tự trách bản thân từng ko tốt với đối phương, từng làm đối phương đau khổ,thế nên đối phương ra đi, bây giờ chỉ cần đối phương cho cơ hội thì mình sẽ thay đổi mọi thứ-> Kết quả, đối phương càng xa cách và càng tỏ vẻ coi thường mình bởi đã đánh đúng vào điểm yếu của mình ( Em đã mất 3 tháng mới vượt qua chuyện này đấy)-> Chẳng thể nghe được lời khuyên của ai, cứ suy nghĩ và hành động như kẻ mù quáng-> Đến một lúc ko thể chịu đựng nổi nữa, ko thể chấp nhận được nữa, tự bản thân đọc lại lời khuyên của mọi người và suy ngẫm lại tất cả thì mới thấy ghê tởm đối phương, ghê tởm từng lời nói, từng hành động đầy mưu mô, tính toán và đặc biệt đã coi thường tình cảm của mình, cười lên tình cảm của mình-> Lúc ấy, ko ai bảo cũng muốn ra đi, quá mệt mỏi và chấp nhận mọi thứ, cần thư giãn, ko có đối phương cuộc đời ta vẫn cứ đẹp sao, thoải mái và tiếp tục mĩm cười với những gì đang chờ đón ta ở tương lai-> Đối phương thấy ta im lặng, chấp nhận thực tế thì bắt đầu suy nghĩ lại, ân hận, day dứt vì đã làm tổn thương ta, rồi tìm cách để bù đắp, giải thích cho ta rằng vì đó là bất đắc dĩ nên đối phương mới làm ta đau nhưng TY của đối phương vẫn luôn dành cho ta mãi mãi-> Nghe chuối ko chịu được-> Sau một thời gian, ta ko nghĩ gì nữa, ta ko cần gì nữa, chả muốn liên quan đến đối phương nữa thì có khi đối phương lại cầu xin ta quay lại-> Nhưng tất cả đã quá muộn, ta đã có con đường đi mới cho tương lai của mình-> Khi đang đứng ngoài vòng đau khổ thì ta sợ hãi nhưng khi bước vào rồi thì chả có gì mà sợ nữa hết.
    Chúc anh chủ topic mạnh mẽ và bình tĩnh sớm vượt qua giai đoạn này!
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bác là người tự do phỏng ạ? Vậy thì bác chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng nếu bác lấy ng ta bác có thể mang lại cho cô ấy đi, nếu không đảm bảo được một cuộc sống sung túc về vật chất thì về tinh thần bác có thể là một ng đàn ông thực thụ không? Đừng quá bi luỵ mà làm hỏng mọi chuyện đấy
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi lý do vì gia đình ra để biện minh cho TY ko đủ mạnh của mình nữa. Có thể chị ấy yếu đuối thật đấy, có thể chị ấy đặt gia đình trên hết thật đấy nhưng nếu lấy anh thì cuộc đời chị ấy đâu đến nổi phải khổ sở, thiếu thốn gì đâu. Anh bây giờ cũng khá ổn định về cs, nếu gã con gái cho một người như anh cũng đâu phải lo lắng nhiều. Chẳng qua vì anh già kia đánh đúng tâm lý của chi ta và gđ chị ta đó là " Tham vật chất", anh già dư thừa kinh nghiệm và quá khéo léo trong vụ này rồi. Anh đừng giả nai như thế mà tự hành hạ bản thân mình nữa anh à!
    Nếu có trách thì anh hãy trách rằng " TY của chị ấy bây giờ ko đủ mạnh để vượt qua tất cả mọi trở ngại thôi", chứ đừng có lôi gđ vào đây, nghe chuối lắm.
    Ex của em ko phải người mình, lại theo đạo rất khắt khe, văn hoá khác mình but trước đây khi TY rất mạnh mẽ thì bất chấp tất cả để có được em, sau 2 năm khoảng cách và thời gian đã ảnh hưởng đến TY nhiều nên khi gđ ex cản trở, cấm đoán chuyện 2 đứa thì ex phải theo văn hoá và tôn giáo bên ấy để làm hài lòng gđ. Nhưng nói thật nhe, dù đưa ra lý do gì đi nữa thì cũng ko thể tha thứ, ko thể chấp nhận được việc coi thường và dẫm đạp lên tình cảm của mình như thế. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để ta ghê tởm và thấy may mắn vì sớm thoát khỏi người như thế rồi. Mới thế này mà đã bỏ cuộc, ko biết sau này khi sống cùng nhau bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi ta phía trước thì liệu người ấy có đủ bản lĩnh để cùng ta chèo chống con thuyền này đến suốt cuộc đời ko?
    Vậy anh chủ topic còn chần chừ gì nữa mà ko tìm cho mình một lối thoát, người bạn đời của anh vẫn còn ở đâu đó chờ đợi anh đấy, anh hãy nhanh nhanh thoát ra khỏi cái bóng này để đi tìm nữa thật sự của mình đi ( Ra đi ko hối tiếc, ko hận thù, ko ghét bỏ, chẳng qua vì thấy ko thể chấp nhận được kiểu TY ấy nữa mà thôi-> Thế là hết, nhẹ nhõm cả người)
    Em là nữ mà em còn mạnh mẽ và dứt khoát được như thế, anh là đàn ông chả lẽ lại thua em sao?, trong khi em đã kết hôn, còn anh vẫn còn trai tân đấy nhe ( theo pháp luật) hihihi
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Phải có người đã có kinh nghiệm đau thương như em này nói mới thấy. Như sách đã nói : Nén đau thương bằng hành động cách mạng
  8. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em rất nhiều. Vừa tối nay cô ấy nói sẽ tìm cách thuyết phục gia đình cô ấy và sẽ quay lại với mình, và hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với kẻ kia. Nhưng lúc buổi trưa anh chị cô ấy gọi ĐT cho mình nói đừng làm gì liên quan đến gia đình nhà họ nữa, hãy thưong ông bà già họ đi, và nói sẽ cấm đoán 2 đứa, nói nếu thik lấy nhau tự đi mà tổ chức, ko có bố mẹ đứng ra đâu. Mk, mình có lỗi gì đi nữa cũng đã qhệ ngần ý năm trời, bây giờ rũ như rũ lá. Ở ngoài đời bố chửi cho dại mặt, thế mà vẫn phải nhịn nuốt vào lòng. Không thể chịu nổi. Thế nào ngày mai cô ấy cũng sẽ bị lôi ra để nói việc cấm đoán
  9. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ xem lại tất cả mọi ý kiến kết hợp hoàn cảnh hiện tại để giải quyết chuyện này, mệt lắm rồi
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã cho bác lên bàn cân rồi và bác đã nhẹ hơn người ta. Đi chơi với ng kia mà vẫn nhớ tới bác chứng tỏ iu bác nhưng iu bác mà lai đi chơi với người khác chứng tỏ coi vật chất quan trọng hơn tình cảm, Bác thử hình dung xem, nếu cô ấy lấy bác và lại có 1 người thứ 3 xuất hiện đến lúc đó vợ bác có cư xử như bây giờ ko ?Yêu nhưng phải tự trọng bác ạ, liệu 1 ng ko cùng mình hứng chịu gian nan, thử thách thì liệu họ có cùng mình khi mình gặp khó khăn ko?
    Bạn gái bác đang đứng trên 1 cánh đồng lúa nhưng mắt lại nhìn sang ao ước được đứng bên cánh đồng hoa, nhưng cô ấy ko biết rằng chính cánh đồng lúa lại đang nuôi sống cô ấy.
    chúc bác tỉnh táo ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này