1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian yêu nhau chúng tôi hợp nhau mọi sở thích và cách nhìn nhận cuộc sống, tuy nhiên do tính cách 2 người mà mâu thuẫn rất nhiều
    Theo tớ thì ca bệnh này hết thuốc chữa rồi.
    Cũng như ra trận thôi, phải biết chấp nhận thất bại chứ không nên cố níu giữ. Dứt bỏ có thể sẽ đau vài năm nhưng theo đuổi để được tình cảm kiểu "chiếu cố" không khéo đau cả đời. Vì sao? Vì cả đời chú sẽ nhìn thấy cô ta, cả đời chú sẽ nhớ cái chuyện ngày xưa (tức là cái chuyện bây giờ đây này), cả đời chú sẽ ấm ức. Đàn ông "thù dai" có lẽ còn hơn đàn bà. Quên đi một mối tình còn dễ hơn quên đi một lỗi lầm kiểu ấy.
    Chẳng phải đắn đo gì đâu, cứ nghĩ đến viễn cảnh đối đầu với gia đình đó thì chú sẽ thấy hốt. Các cụ đã bảo rồi "thêm bạn bớt thù", cấm có sai; chi bằng là bạn một người còn hơn là kẻ thù của một số người.
    Ngược lại, tội chú to lắm, e rằng cứ duy trì như thế thì chú còn khổ nhiều, "không có lửa làm sao có khói", người ta có so sánh, có bỏ chú âu cũng phải thôi. Đã gắn bó lâu như vậy, đã nhiều "kỷ niệm sâu sắc" như vậy, ấy thế mà giờ chỉ một vài tuần gió đã đổi chiều. Tớ cho là cô ta không hám lợi, có thể không yêu thằng cha kia nhưng biết đâu mấy năm rồi chú không chăm sóc, chiều chuộng cô ta một chút xíu nào, để rồi mới có vài lần được nâng niu thôi cô ta đã cảm động. Tớ nói vậy không phải hạ thấp phụ nữ đâu nhé.
    À mà tớ chợt nghĩ ra, biết đâu cô ta cũng nghĩ giống tớ "Dứt bỏ có thể sẽ đau vài năm nhưng theo đuổi để được tình cảm kiểu "chiếu cố" không khéo đau cả đời"
    Riêng tớ nhé, nói thật, tớ đã rơi vào tình huống ấy rồi nhưng may mắn hơn chú là gia đình người ta không phản ứng đến nỗi như chú tả. Tớ cứ hỏi thẳng: "Em nghĩ về anh thế nào? Anh có còn cơ hội không?". Chấp nhận tất cả, không phân bua, không bào chữa, vì không có gì bằng thời gian. Thời gian đã in sâu vào trí óc cô ta rồi, có cố xóa cũng bằng thừa. Không ai thù dai bằng phụ nữ. (kết luận là không có loài nào thù dai bằng con người)
    Thêm điều này "chúng tôi hợp nhau mọi sở thích và cách nhìn nhận cuộc sống, tuy nhiên do tính cách 2 người mà mâu thuẫn rất nhiều". Tớ thực sự không hiểu: "đã hợp nhau mọi" rồi mà vẫn "mâu thuẫn rất nhiều" thì lạ nhỉ?
    Yên tâm đi, tớ 31 mới lấy vợ, chú 29 còn trẻ chán, có thể làm lại vài lần nữa cho nó chín chắn. Hay là đợi một số năm nữa để kiếm cô nào kém 10 tuổi giống thằng cha kia kìa, lúc đó "bách phát bách trúng".
    Chúc chóng lấy được vợ.
    Chúc vợ chú vẫn là cô ấy.
    Chúc cô ấy hạnh phúc.
    P/s: anh vái chú làm sư phụ, mâu thuẫn thế mà chú vẫn bức...xúc được. Chứng tỏ cô ấy rất hiện đại, thấm thía nhé
    "PHỤ NỮ ĐẸP NHƯ THÀNH YẾU, DỄ CHIẾM MÀ KHÓ GIỮ"
    đàng này vừa đẹp lại vừa giỏi, pó tay.
  2. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác phải quyết định đi. Quan trọng là em nó chứ còn gia đình bố mẹ chẳng thể cấm đoán được đâu. Nếu mà gia đinh họ để tự các bác tổ chức lễ cưới thì thiên hạ sẽ cười và mặt họ thôi.
    Xem ra em này cũng ham tiền ra phết, thấy giàu là lưỡng lự ngay. Nói dại mồm bây giờ bác tuyên bố chia tay có khi em nó sụt sùi nhưng trong bung sướng bỏ mẹ.
    Loại đàn bà này không nên lấy làm vợ.
  3. chatchit

    chatchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bác đã oải rồi thì phải.
    Sự thật là như vậy đó. Lúc đầu thì cố níu kéo bằng mọi cách rồi dần chùng xuống và cuối cùng là hùng hồn tuyên bố.
    Chuyện của bác kết thúc đi, tốt nhất bác nên nói chia tay trước để ăn cửa trên, chứ đến lúc để em nó nói thẳng vào mặt thì giá trị bác chẳng đáng một xu.
    ------------------------------------
    Thà mang tiếng bỏ bồ còn hơn bị bồ đá.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Box TVTY lâu lắm rồi mới có được 1 topic, với 1 vấn đề rất thời sự.. vì đa số những vấn đề trong topic này thường là yêu đương lít nhít, chẳng mấy khi có được vụ kỳ án "mòn giường rách chiếu.. cận cưới xin" như là chủ topic.
    Câu chuyện của chú sẽ rất bổ ích, và là tấm gương.. để 1 số đạo hữu lấy đó làm bài học. Mặc dù có nhiều 9 kiến khác nhau, nhưng mọi người đã rất nhiệt thành.. và đã có nhiều bài đóng góp ý chất lượng. Đặc biệt là bài của cô Bông hồng đỏ và đ/c pxtacc, 2 thành viên này đã từng.. trãi, nên có ý kiến khá khách quan.
    Chuyện của chú làm anh nhớ lại chuyện của mình năm xưa.. cái năm xưa đó anh cũng bằng tuổi chú bây giờ. Cũng đã tính đến chuyện cưới xin, mối quan hệ của anh và Ex cũng k khác chú là mấy.. có khác chăng là cái hoàn cảnh của anh lúc đó nó k được hoành tráng ngon lành như chú. Với lại cũng vì lý do kỹ thuật, tgian về sau anh và cô ấy.. phải tạm ở 2 đầu đất nước. Khó khăn chồng chất khó khăn, mặc dù cả anh và cô ấy đã cố gắng khắc phục.. nhưng cuối cùng vẫn k thể tiến tới cái ngày để trở thành cô dâu và chú rễ.
    Một trong những vấn đề nổi cộm k thể san lấp là phía gđình cô ấy, mặc dù cô ấy là người hối thúc anh chuyện cưới xin.. nhưng cô ấy k bao giờ thổ lộ nhiều về chuyện khó khăn ở phía gđình cô ấy. Nhưng khi ra ngoài kia chơi thì linh tính báo anh biết, và khác với chú gđình người ta cư xử với anh rất tốt.. chẳng phải bị tạt nước sôi vào mặt như chú. Nhưng là thằng đờn ông, thằng nào mà chẳng có máu dê và máu tự ái ở trong người.. anh nghĩ mặc dù mình k bằng ai, nhưng chẳng phải là hạng vứt đi. Thế nên ngoài đấng sinh thành, thiết nghĩ chẳng ai có đủ thẫm quyền.. để hạ thấp mình cả.
    Tgian, khoảng cách, sự mệt mõi, tự ái đàn ông.. mặc dù vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng cuối cùng anh đã buông xuôi. Và cũng vì cô ấy bằng tuổi anh, nên k thể chờ đợi nữa rồi.. cô ấy cần có 1 cuộc sống gia đình. Lúc đó anh cũng chẳng phải là thằng quá mạnh mẽ, cũng cắn rứt và đau khổ lắm.. và vì trước kia cô ấy đã trải qua 1 biến cố mà thời điểm đó.. (có lẽ k nên nói nữa).
    .. Đến 6 tháng sau khi mọi chuyện đã dần ngôi ngoai bớt, anh và cô ấy đã có thể mạn đờm với nhau rất thẳng thắn và chân tình. Kể cả có thằng già kia nó đang theo thả dê thì cô ấy cũng kể cho anh nghe.. mẹc xà lù, mặc dù nói là đã tịnh tâm nhưng vẫn cảm giác đau và máu người nó vẫn sôi sùng sục chú ạ. Nhưng anh đã thua trận, đã chấp nhận từ bỏ cuộc chơi vợ-chồng thì còn lý do gì.. để mà cò kưa kéo. Anh buộc phải chấp nhận 1 sự thật đau lòng là.. cô ấy đang sắp sữa trở thành miếng mồi trong tay thằng khác.
    Đến sau này cái thằng làm chú rễ đi bên cô ấy trong ngày cưới.. là 1 thằng hơn tetuong anh về mọi phương diện: già hơn anh, ngân lương hơn anh, bằng cấp hơn anh, và nó là lãnh đạo doanh nghiệp. Anh chỉ hơn thằng già kia mỗi 2 món: nó lùn hơn anh, và nó ít tóc hơn anh.
    Về sau khi mà ngồi lại tổng kết mối lương duyên cũ, đôi khi anh tự hỏi: tình yêu của anh và cô ấy lúc đó nó nẹt lửa củi mãnh liệt như thế, 2 đứa hầu như rất hợp ý với nhau về mọi chuyện.. thậm chí có lúc cô ấy còn phone và nói rằng "em có thể từ bỏ tất cả, một đám cưới cũng không cần.. chỉ cần có anh bên cạnh" => thế thì tại sao lại ra nông nổi như thế này.???
    ... Cuộc sống mà.
    Và cũng có những sự việc, những chuyện đứt khúc.. mà mãi về sau này chúng ta mới ngộ ra được => khi ngộ ra rồi thì tâm trí ta sẽ trở nên tươi sáng lạng hơn.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ cũng gặp trường hợp giống hệt cô gái này . Có điều khác một chút là chúng nó học cùng từ năm cấp 2 và chu cấp cho cô kia xuốt những năm học đại học , Đến khi cô ta ra trường có việc rồi thì lại đi lấy người khác . Và cũng như cô gái của bạn chủ topic thằng bạn mình nhận được câu "em chỉ yêu có mình anh , em lấy người kia vì bố mẹ em bắt buộc" . ôi đàn bà
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác tetuong đúng là "có duyên ko có phận". Nhưng em nói thật với các bác, chuyện tình nó có đứt gánh giữa đường mới có cái mà nằm mộng tưởng, chẳng biết nếu ngày ấy thành đôi thì ntn, có thể đã có một kết thúc đẹp biết mấy... chứ lấy được nhau về xong có khi lại vỡ mộng
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà vẫn mãi chỉ là đàn bà thôi. Vẫn yếu đuối vẫn cần 1 "chỗ dựa".
  8. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang có một tình yêu đã 6 năm rồi! Chúng em cũng hay giận nhau, chia tay lên chia tay xuống đã nhiều. Anh ấy cũng giống anh, lúc bình thường thì không quan tâm nhiều lắm đến bạn gái, làm em buồn nhiều, nay khóc mai khóc. em yêu anh ấy, vui thì ít, khổ tâm thì nhiều. Thế nên em cảm thông với chị ấy lắm! Sao ở đây ai cũng nghĩ rằng chị ấy ham tiền, ham giàu mà đòi bỏ anh? Không phải đâu anh ah, chắc là anh cũng biết thế phải không ah? Em cũng đã từng như chị ấy, nhiều lúc nghĩ quẩn rằng thà lấy một người mà mình không yêu nhưng người ta không làm mình buồn, còn hơn là mình yêu mà cứ khóc lóc khổ sở, như là cái đứa bị bỏ rơi thế này. Các anh lúc nào cũng có nhiều niềm vui, nhiều điều để quan tâm ,con gái đã yêu là sẽ đặt người yêu lên trước. Bây giờ anh đau khổ, anh sợ mất chị ấy, anh nghĩ anh có thể làm tất cả vì chị ấy! nhưng em hỏi thật, những lúc bình thường, khi chị ấy còn là của anh, còn là một thứ "của để dành" của anh, a có nghĩ được thế ko? Hay là lúc buồn, lúc mệt mỏi, chán nản thì anh đến, rồi lại đi khi đã bt, thậm chí lúc chị ấy cần, chưa chắc a đã có mặt? Khi chưa lo sợ sẽ mất chị ấy, anh có nghĩ đến chị ấy nhiều không? có đặt chị ấy lên trước những thú vui của anh, bạn bè của anh, và công việc của anh khong?chắc là không phải không ah? những lúc còn chưa có chuyện xảy ra, a có biết chị ấy có gì vui, có gì buồn không ah? Hay là chỉ đến khi nghĩ rằng sắp mất chị ấy, anh mới thực sự cảm thấy cần chị ấy, thực sự coi trọng chị ấy như chị ấy đáng được thế!
    Người yêu của em cũng thế! lúc bt thì bạn bè,cv, thường chỉ nghĩ đến em khi mỏi mệt, chán nản. còn bt chẳng mấy khi nghĩ sẽ làm điều nọ điều kia cho em, nhiều khi em kêu mệt còn quên ko hỏi thăm. Tủi thân lắm anh ah! con gái cần tc,cần được thương yêu và cần một chỗ dựa. Nhiều lúc buồn quá em lại nghĩ "Tại sao mình cũng ko phải đồ bỏ đi, ko phải ko có ai để ý, cũng có người khi ở bên luôn cố gắng làm cho mình vui, luôn đặt mình lên trước, nghĩ mọi điều cho mình mình được nâng niu trân trọng, thì tại sao mình cứ phải đặt cả tuổi thanh xuân của mình vào một người luôn khiến mình buồn, mình khóc" Nhiều lúc em muốn vứt bỏ tất cả, và nhắm mắt yêu một người khác. Nhưng rồi em không làm được, e ko cho phép e ở bên một người mà em ko yêu, vì như thế là ác với họ,và coi thường bản thân mình. Và còn một điều nữa là em thương người yêu em, mỗi khi chia tay em, anh ấy buồn lắm, cũng như anh, lại tìm mọi cách để em quay lại, nhìn anh ay buồn, cv cũng bỏ bê, chẳng thiết gì, em lại không nỡ, rồi lại khóc, (yêu cũng khóc, chia tay cũng khóc, khổ thân em thế đấy), rồi lại quay lại. Nhưng khốn nạn thân em, đến lúc quay lại, e lại quay về làm kiếp "Của để dành", lại đứng sau bao nhiêu thứ khác, lại khóc thầm, và anh ấy lại không thấy cần em như trước nữa. nhiều lúc em cũng không biêt rồi chuyện của em sẽ đi đến đâu. Chúng em yêu nhau đã 6 năm rồi, nếu có cưới thì cũng phải hai năm nữa. Hai năm nữa cũng vẫn thế này, nay tủi thân, mai khóc, rồi ty lâu ngày nó cũng nhàm chán, chẳng biết đến hai năm nữa có còn yêu nhau không, mà những người hết lòng với em thì cũng chắc chẳng ai còn chờ em nữa, vì e dứt khoát lắm, ko yêu là ko đề cho ngta hy vọng. Chuyện ko thành, em đến thành gái già ế chồng mất thôi, lúc đó thì khó tính lắm, chắc là kinh lắm đây, hix.... Thế nên đọc chuyện của anh em thấy thương chị ấy lắm! em bày cách cho anh nhé! những người như chị ấy, ko sống bạc được đâu, nhiều khi biết là lựa chọn thế này sau mình sẽ khổ nhưng thương người yêu, nặng tình rồi cũng vẫn làm thế thôi. thế nên anh cứ liên lạc với chi ấy nhiều vào anh ah, nhắc lại kỷ niệm, nói với chị ấy là thiếu chị ấy anh sống như thế nào (ví dụ như là cs không còn ý nghĩa, phải đi uống bia để về ngủ cho đỡ nhớ ấy - người yêu em vẫn giở cái bài này ra với em- thế mà e vẫn mủi lòng mới dại chứ, nhưng có lần em hỏi anh ấy là "thế sao lúc mình quay lại rồi, a vui rồi, e thấy a vẫn di uống như trc đấy chứ thì cười không nói gì, anh đừng để bị bắt bài như thế nhé!).
    UI, muộn quá rồi,e phải đi ngủ thôi , nếu a cần bật mí kinh nghiệm thì cứ nhắn, em sẽ giúp. Nhưng nếu quay lại được thì anh đừng làm chị ấy buồn nữa nhé! thế thì em sẽ ân hận lắm vì đã ủng hộ anh! nếu cảm thấy mình ko đem lại đựoc hp cho chị ấy (em nói về mặt tinh thần ấy nhé) thì hãy can đảm để chị ấy ra đi anh ạh! yêu thì phải thương, phải không anh?
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện của bác chủ topic nghe thật buồn, nhưng em chỉ xin có ngu kiến là, chị ý đã so sánh bác với người khác và tỏ rõ ý là cần vật chất của ông già kia hơn thì có lẽ bác cũng nên chấp nhận mà ra đi, bời vì rõ ràng lúc đó tình yêu chân chính cũng ko bằng cuộc sông vật chất nữa rồi. Em nghĩ bác cũng ko gặp may mà thôi, đừng nên đau khổ quá, chúc bác sớm bình phục
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cũng đã fần nào nói lên suy nghĩ trong đầu cô ấy rồi đấy bạn à. Chứng tỏ những ngày wa do tác động của người đàn ông đó mà cô ấy cũng nói bạn ko thể đem lại hạnh phúc, nghĩa là cô ấy cần thời gian để làm những việc cho bạn chán nản và chia tay thôi, còn cô ấy thì ko mang tiếng và đàng hoàng đến với người đàn ông kia.
    Nếu tôi nhớ ko lầm thì lễ này cô ấy đi chơi với người đàn ông đó cùng gia đình cô ấy rồi.
    Đã như thế thì sao bạn còn fải tiếc nuối, tôi dám chắc giờ cô ấy đang so sánh và người đàn ông kia được nhiều điều hơn bạn nên cho dù bạn có hâm nóng tình yêu gì gì đó cũng vô fương thôi, tốt nhất tìm 1 người bạn khác để sau này nếu có chia tay cô ấy bạn cũng ko wá đau lòng, biết là rất khó với bạn nhưng 1 khi đàn bà đã so sanh thấy cái hơn thì ko ai ngu ngốc gì mà chọn cái thua đâu bạn ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này