1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều mà tôi chưa nói, đó cũng là lý do mà tôi muốn dứt ra nhưng không làm được. Đó là trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, cô ấy quá tốt với tôi. Chăm sóc cho bố mẹ tôi, quan tâm đến tôi từ quần áo đến những thứ nhỏ nhất có thể. Cô ấy thik đi shopping, rủ tôi đi tôi nhiều lúc ngại chẳng muốn đi, thế là lại lủi thủi rủ bạn bè cô ấy đi, vậy mà khi về tôi lúc nào cũng được mua đồ. Tôi ốm cô ấy chăm sóc tôi 1 cách chu đáo và đầy yêu thương.,,.. Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy vì tôi quá nhiều mà tôi lại chưa làm được gì nhiều cho cô ấy. Đấy cũng là giọt nước tràn ly. Bây giờ nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy t.yêu kô còn như xưa nữa, dù vẫn còn yêu lắm. Chính vì thế mà tôi day dứt, có biết mình mù quáng mà sao kô thể quên được. Cái Hà Nội nhỏ bé này đi đến đâu cũng có kỷ niệm của 2 đứa, đành là bây giờ hết tuổi mơ mộng viển vông, nhưng tôi là người nặng tình quá chăng. Bây giờ điều khó khăn nhất là cái gia đình kia ra sức ngăn cản tôi, thật tàn nhẫn. Tôi biết cô ấy đang muốn làm lại với tôi qua mấy lần nói chuyện vừa rồi, nhưng cũng khó khăn chồng chất.... Đêm qua cãi nhau qua điện thoại, bố cô ấy đoán ra mắng mỏ ầm lên, sáng nay gọi mãi kô được
  2. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    bác chủ topic muốn xin ý kiến để hàn gắn lại rạn nứt trong quan hệ và cứu vãn tình thế, thế mà anh chị em trong này cứ bâu lại mà bàn lùi. Tệ thế không biết. Tình yêu của họ cho nhau thế nào thì qua mấy năm rồi, với lại bác ấy phải cảm nhận được nhiều nhất. Khó khăn bây giờ là khó khăn ở hoàn cảnh là nhiều chứ .
    Thương bác chủ topic quá!!!
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 25/04/2007
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    - Nói về tâm lý phụ nữ thì đúng
    - Áp dụng trường hợp của bạn cho anh chủ topic thì bạn còn hơi "phiến diện", bạn quên mất rằng ở đây còn có yếu tố gđ và anh già giàu có, ga lăng, tâm lý và biết chiều phụ nữ kia nữa.
    2 bài viết của bạn đều cho thấy bạn quên mất một điều " bản chất là người tốt nhưng đôi lúc bị dòng đời xô đẩy", đó là yếu tố "ngoại cảnh" tác động vào nữa bạn à!
    Trường hợp của anh chủ topic ko phải đang ở giai đoạn yêu đương tìm hiểu như của bạn nữa mà là giai đoạn chuẩn bị để hái quả rồi, thế nên ở đây mọi người ko cần phân tích lại cái phần bạn đề cập đến mà chủ yếu tập trung vào vấn đề " bạn gái anh chủ topic đã đưa anh ấy và anh già kia lên bàn cân, qua những lời nói và hành động của cô gái và gđ của cô ta thì rõ ràng anh già đã nặng hơn nhiều. Anh chủ topic bị yếu thế hẳn"-> Giờ bạn là người ngoài, có cái nhìn khách quan và bao quát hơn, bạn có lời khuyên gì để giúp anh ấy lấy lại thế chủ động để thắng được anh già kia và gđ chị ta nữa, chứ ko phải chỉ để lấy lại tình cảm của chị ấy???
    Bạn hiểu ý mình chứ?
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác có cao kiến gì để cho gđình nhà đó 1 bài học không giúp em với, có cách nào mà cô ấy bỏ gia đình tự làm đám cưới với tôi nữa thì tốt quá (khó bác nhở). Cái bây giờ tôi muốn là trả nỗi hận rồi, cảm ơn riêng bác và all các bác đã wan tâm nhiều!
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhiều lúc muốn trả hận kể cả cô ý nữa, nếu ngay từ đầu cô ấy dập tắt mọi thứ thì đã ko như thế này, tôi làm thế có hèn kô, nhưng tôi kô chịu được cảm giác nguời tôi gắn bó bấy lâu lại rơi vào tay đứa khác. Ngày trước tôi tự tin vô cùng là sẽ kô bao giờ cô ấy bỏ tôi. Hận thật
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cũng khoảng thời gian này cách đây đúng 1 tháng, em ở trong tâm trạng dày vò, đau khổ, nuối tiếc, cảm giác mất mát rất lớn và đặc biệt cảm giác " có lỗi và biết ơn" với ex bao trùm lên suy nghĩ của em, em cũng từng tự tin rằng ex sẽ ko bao giờ xa em vì ex yêu em nhiều hơn cả bản thân ex nhưng mà cuộc đời có nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, chúng ta đành phải chấp nhận thực tế anh ạ! vì vậy mà em đã post câu chuyện của mình lên đây. Và bây giờ em lại trở thành người tư vấn cho anh, hihihi . Biết đâu sau vài tháng nữa, anh lại trở thành chuyên gia tư vấn TY cho những người khác thì sao?
    " Khi thoát ra khỏi đau khổ, người ta sẽ mạnh mẽ hơn và thông thái hơn"
    Phải nói rằng anh là một người tốt, sống tình cảm và chính vì yếu tố đấy mà đã bao năm qua dù có sự mâu thuẫn trong TY của anh chị nhưng anh vẫn ko bao giờ bỏ rơi chị ấy, vẫn chung thủy và đi đến cùng bởi rất đơn giản vì anh biết chị ấy yêu anh rất nhiều và cũng vì anh mà hy sinh nhiều. Trc đây, nhiều lúc vì mâu thuẫn nhau mà anh vô tình làm chị tổn thương, nay anh đã đủ chín chắn và ổn định cs, anh muốn mang hạnh phúc đến cho chị, bù đắp lại những gì anh đã từng làm chị buồn thì chị lại muốn ra đi...-> Topic của anh xuất hiện từ đây
    - Anh phải hiểu rằng chuyện của anh ko còn liên quan gì đến các mâu thuẫn xảy ra trong quá khứ nữa mà thực tế là đã có anh già kia xuất hiện ( một đối thủ hơn anh về nhiều mặt) và gia đình chị ấy hoàn toàn ủng hộ anh này
    - Anh và chị cãi nhau về chuyện quá khứ chẳng qua vì chị ấy muốn biện minh cho hành động của mình để giảm bớt tội lỗi với anh, ko muốn mang danh "kẻ bạc tình" thôi mà-> 2 bên cứ giằng có nhau mãi đến một lúc nào đó, cả 2 mệt mỏi quá thì sẽ buông xuôi tất cả- > Anh đang ở giai đoạn rất mệt mỏi đấy
    Đã đến nước này rồi mà anh ko thực hiện một "cuộc cách mạng" nữa thì anh sẽ còn hành hạ bản thân mình nhiều lắm và cả chị kia cũng đau khổ. Thôi mà, hãy vì bản thân mình, hãy vì người anh yêu mà quyết định làm "cuộc cách mạng" đi anh à!
    Đưa điều kiện cho chị ấy :
    " Giờ em phải chọn 1 trong những điều kiện sau:
    + Chấm dứt quan hệ với anh già kia, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ đến xin lỗi gđ em và chấp nhận mọi hình phạt của gđ em đối với anh.
    + Nếu em chọn anh già kia thì nên chấm dứt chuyện chúng ta ở đây, hãy quên hẳn anh đi, anh mệt mỏi lắm rồi. TY của anh dành cho em nhiều như thế nào em cũng đã biết. Chúc em hạnh phúc, còn anh chắc sẽ sống 1 mình như thế đến suốt đời-> Nói thế này để dành lại thế chủ động và để cho chị ấy thấy chuyện chia tay lần này là do chị ấy chứ ko phải anh"
    Trong thời gian ấy, anh đừng liên lạc, đừng cãi nhau nữa, relax đi anh à! nếu vẫn chưa có đối tượng mới thì cứ bình tĩnh, biết đâu chị ấy quay về với anh thì sao? Vẫn cứ cho chị ấy biết anh yêu chị ấy nhiều và luôn mở rộng vòng tay chào đón chị ấy nhưng tất cả phụ thuộc vào sự quyết định của chị ấy thôi!
    Bình tĩnh, tự tin anh nhé!
    Được redrosevn sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 25/04/2007
  7. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói không bênh người yêu tôi, tôi đã đứng ra ngoài cuộc để khách quan mà nói, cô ấy nói câu làm người tình trong lúc vô cùng căng thẳng và bế tắc. Mẹ kiếp, 30-4 này thằng kia kiếm được ô tô mời gia đình nhà người yêu tôi đi xa. Việc đi xa này là do nhà cô ấy có kế hoạch lâu rồi, thằng này được thể xin đi và lo cái xe luôn. Đồng thời với việc này là nơi thuê địa điểm cưới bắt chúng tôi lên ký hợp đồng chính thức, người yêu tôi vẫn nói tôi lên ký cái hợp đồng đó, và nói rằng tôi bình tĩnh để cô ấy gỡ ra dần dần vì thằng kia quá được lòng gđình. Bây giờ cái khó nhất của tôi là đâu tôi không biết nữa, nhưng nó có vẻ như là về phía gđình cô ấy, phải trong cuộc mới hiểu. Không biết đang xảy ra cái của nợ gì nữa. Tôi đã nói thẳng thắn về việc tên kia đi vụ 30-4 cô ấy nói sẽ kô có chuyện gì đâu, rất nhiều người đi. Mk, vẫn không ổn lắm các bác ạ. Mà các bác có đánh em thì nhẹ nhàng thôi hik hik
    Em cảm giác trong vụ này bạn gái bác đang bế bác một cách nhẹ nhàng ra khỏi cuộc sống của cô ấy.
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nói thì thế thôi, đọc kỹ tớ cũng bắt đầu cảm thông với chủ topic rồi. Mình mà rơi vào hoàn cảnh này thì thế nào nhỉ?? Cung rất khó thoát ra chứ phải một vài câu là xong. Bây giờ tớ sẽ ủng hộ cậu bảo vệ TY của cậu nhé:
    - Tớ analysis hơi tiểu tiết một tí: Thăng kia ngày nghỉ lễ bố trí đánh xe đưa cả nhà cô ấy đi chơi, tức là nó không có xe riêng, tức là chưa phải tầm cỡ đại gia. Thế thì vẫn chưa phải là đối thủ thật sự nặng ký. Vì vậy, chưa hẳn sẽ thu hút lắm về TC. Chắc nó chỉ hơn cậu sự ổn định, hơn về chững chạc, cách tiếp cận GĐ (Ví dụ nhé, chắc còn hơn một số thứ nữa)
    - Tớ còn chưa hiểu giá đình cậu đã gặp gia đình em kia chưa?? Việc đầu tiên cậu phải đến gặp bố mẹ em để nói chuyện, thật chững chạc (cái này tớ chưa hiểu ngày xưa cậu với gia đình em tình trạng quan hệ thế nào, từng có qh tốt chưa??), nói chuyện đàng hoàng ý định hôn nhân.
    - Nội dung cuộc gặp này sẽ bao gồm bố cục như sau:
    1. Xin lỗi trong thời gian vừa qua đã làm .......ảnh hưỏng xấu đến ......
    2. Nói rõ dự định, mục đích, kế hoạch cưói
    3. Hứa hẹn sẽ ..........
    4. Nói rõ dự định cuộc sống, hướng phát triển của bản thân, kể cả phịa thêm
    overrall tất cả lại, nếu thuận xin phép bố mẹ đến nói chuyện nghiêm túc. Bây giờ là lúc phải cầu thị, nuốt nhục (như bạn đã nói) để nhà người ta nhìn thấy ý định của bạn là nghiêm túc.
    Cần phải nói thêm là chưa chắc anh già đã có nhiều điểm cao hơn bạn đâu nhé, thường là tâm lí bố mẹ không thích con gái lấy chồng chênh lệch quá nhiều.
    Tớ đang work nên nghĩ vãn hơi lung tung, có gì nghĩ thêm sau.
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hôm nay mới đọc được cảm nghĩ người trong hoàn cảnh của bạn gái mình lại thấy đau khổ quá. Chuyện của tôi tóm gọn là thế này, tôi và người yêu mới vừa chia tay nhau vì lý do gia đình tôi không chấp nhận cô ý.
    Với tư cách là người trong cuộc và ở đây là cuộc sống ảo, không ai biết tôi nên tôi xin khẳng định những tâm sự của mình là hoàn toàn thật:
    + Chia tay cô ý tôi đau lòng lắm chứ, cảm giác trống rỗng lắm chứ, được nửa tháng rồi nhưng vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng mặc dù tôi là người chủ động.
    + Tôi không biết là cô ấy cảm giác thế nào nhưng đọc bài của redrosevn tôi hy vọng cô ấy sẽ cư xử như bạn để tiếp tục vui tươi đón cuộc chờ cuộc sống phía trước.
    + Tôi chia tay cô ấy không phải vì sợ đối đầu hay nhu nhược nghe lời gia đình mình (tôi chẳng bị phụ thuộc vào kinh tế gia đình) nhưng sau rất nhiều cân nhắc tôi buộc phải nói chia tay vì:
    - Gia đình tôi phản đối quá mạnh mà tuổi cô ấy cũng đã lớn do đó chúng tôi sẽ không có được thời gian để thuyết phục gia đình cho một đám cưới có mặt bố mẹ tôi.
    - Tôi không thể nào để người tôi yêu phải chấp nhận thiệt thòi so với bất kỳ một cô gái khác về mặt tinh thần (về vật chất nếu tôi và cô ấy hợp sức thì kinh tế cũng thuộc loại khá không phải nhờ vả bất cứ cái gì của gia đình cả) ==> tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy để rồi đẩy cô ấy vào cảnh luôn phải đối đầu giữa mẹ chồng nàng dâu (hoặc tệ hơn là chẳng được tiếp xúc với gia đình chồng)
    - Thời gian tôi và cô ấy yêu nhau chưa lâu (được 4 tháng) tôi không muốn cô ấy phải mạo hiểm với tình cảm đó, và có nhiều người đàn ông vẫn đang theo đuổi cô ấy. Trong khi tôi thì vẫn chưa biết bao giờ có thể thuyết phục xong gia đình. Do đó cách tốt nhất là giải phóng cô ấy để dọn đường cho người khác có những điều kiện tốt hơn đến với cô ấy.
    Trong tôi bây giờ luôn tồn tại mâu thuẫn vừa mong muốn cô ấy nhanh chóng quên được mình vừa lo sợ việc đó sẽ xảy ra.
    Đấy là chuyện của tôi, tôi đã quyết định mặc đù một số người ngoài nhìn vào tỏ ra coi thường tôi, coi tôi yêu hèn, không dám đấu tranh vì tình yêu, nhưng họ đâu có biết rằng phải quyết định như vậy tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, phải nói lời chia tay với người mình thực sự yêu đau đớn thế nào. Tôi buộc phải làm cái công việc như bài hát có câu "thà đau một lần còn hơn ..." của cái thằng dở hơi nào đó hay hát vậy.
    P/S: Tôi chỉ tâm sự không đóng góp ý kiến cho topic này, chủ topic đừng thất vọng nhé.
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ cứ tự hỏi, tại sao nhiều người đàn ông giống nhau thế? Chỉ khi nào cảm thấy sắp mất đi một cái gì, họ mới chạy theo giành giật lại. Để rồi khi có lại được ''thứ đồ'' họ muốn, họ lại đuổi theo những ''thứ'' khác hấp dẫn và đòi hỏi cạnh tranh cao hơn...
    Không phải tớ không đồng cảm với bạn lập topic, ngược lại, tớ thực sự hy vọng người yêu bạn sẽ hồi tâm chuyển ý như bao nhiêu bạn gái khác và như... tớ (ngày xưa). Nhưng đấy chỉ là hy vọng những điều tốt đẹp cho bạn thôi.
    Đối với con gái, đôi khi những điều nhỏ nhỏ tưởng không quan trọng lại đủ sức giết chết tình yêu. Một lần bạn làm cô ấy thất vọng - không sao. Lần thứ hai - buồn nhưng cũng sẽ tặc lưỡi cho qua. Lần thứ ba - chán nản và nghĩ rằng thực ra mình chẳng có ý nghĩa gì với người ta, lời của người ta nói ra với mình chỉ để cho có mà thôi... Khi mà một bên cứ vô tư với cuộc đời tươi đẹp và mọi thứ sẵn trong tầm tay, chẳng mất tí công tí sức nào cho mối quan hệ của mình, còn một bên thì chỉ chăm chăm gắng vun đắp cho cái tình cảm đó - sớm muộn, cái người cố gắng sẽ nản chí thôi. Dần dần, người ta phát hiện ra rằng không phải chỉ người yêu mình mới khiến mình hạnh phúc. Rồi thì khi có quá nhiều điều ấm ức tụ lại không diễn tả nổi thành lời, thì ngay đến việc ở cạnh người yêu cũng khiến họ thấy vừa buồn, vừa thất vọng mà cái cảm giác vui sướng lại quá mơ hồ... Rồi một ai đó xuất hiện, cho họ tất cả những quan tâm, thờ phụng họ cần - họ sẽ túm lấy người mới như cái phao cứu sinh giúp họ thoát khỏi những bế tắc mệt mỏi của một mối quan hệ dài hơi mà thiếu lửa thôi.
    Tớ không biết bạn gái bạn nên không dám xét đoán con người cô ấy. Nhưng dựa trên tình cảm của một đứa con gái mà nói, tớ nghĩ (xin lỗi khi phải nói ra điều này) bạn đã làm cô ấy thất vọng và buồn tủi trong thời gian quá dài khiến cho bây giờ khi muốn quay trở lại với bạn, bản thân cô ấy lại cảm thấy e sợ mọi thứ lại lặp lại như cũ. Cô ấy thấy rõ rằng càng yêu bạn bao nhiêu thì mỗi hành động hoặc cử chỉ vô tâm của bạn lại càng khiến cô ấy đau bấy nhiêu. Thà rằng chạy trốn khỏi bạn, bắt đầu một mối quan hệ mới không tình yêu và người kia đối xử với cô ấy như bà hoàng còn hơn - cô ấy sẽ đỡ khổ tâm và cuộc đời cô ấy, biết đâu, sẽ hạnh phúc và đầy đủ như bao nhiêu cô gái vô tư khác?! Những đứa con gái đa cảm, nghĩ nhiều, đôi khi lại thành lẩn thẩn thế đấy bạn ạ. Vấn đề chỉ là bạn có nhận ra được những lắt léo trong suy nghĩ và tâm hồn của người ta không thôi.
    Mọi người cứ trách bạn gái của bạn tham vật chất, rồi gia đình nhà kia thích tiền bạc. Tớ nghĩ khác. Vật chất chỉ là cái cớ cô ấy vịn vào để trốn khỏi tình yêu với bạn thôi. Cô ấy không biết làm cách nào để dứt bạn, đành lòng phải đưa vật chất lên bàn cân. Còn gia đình, tớ tự hỏi có bố mẹ nào lại không yêu con mình, bố mẹ nào lại không xót khi thấy con gái của mình - ngoan ngoãn, xinh đẹp thế này mà lại khổ sở, mệt mỏi vì một thằng nào đấy?! Trong khi rõ ràng nó xứng đáng nhiều hơn thế! Bạn thử đặt mình vào vị trí bố mẹ người ta mà xem, thấy đứa nào chăm sóc, yêu thương con mình hơn, chả lẽ lại không quý đứa đấy hơn à?! Người lớn khi đã có ý thiên vị rồi thường hành động cực đoan ra mặt lắm - tớ nghĩ chuyện này cũng khó trách các bác ấy được.
    Vậy thì vấn đề ở đây, thực ra vẫn là cô ấy thôi. Bạn có tin rằng mình đủ sức giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ... chính bạn hay không? Bạn có tin rằng sau biến cố này, bạn sẽ dành cho cô ấy những quan tâm chăm sóc cần thiết để không một lúc nào trong vô vàn ngày sau của hai bạn, cô ấy phải buồn rầu và nuối tiếc: giá như ngày ấy mình không quay lại... hay không? Bạn có tin rằng mình biết cách ******** yêu của mình luôn mới mẻ và người yêu của mình sẽ luôn thấy hạnh phúc khi ở cạnh mình không?
    Nếu bạn thực sự làm được như vậy thì hẵng tiếp tục. Bằng không, sẽ chẳng khác nào cố giành giật một con búp bê ngòai cửa hàng để rồi về chơi mấy hôm lại bỏ xó thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này