1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 25022003, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn đã chia sẻ. Tôi đã nói là có nhiều sự việc tôi chưa kể hết. Bố mẹ tôi và cô ấy đã nói chuyện cưới xin từ nửa năm rồi, chúng tôi đã đặt chỗ cưới ở 1 địa điểm sang trọng trong thành phố rồi. Mk, thế thì bây giờ mới khổ tâm sống dở chết dở thế này! Cô ấy đã nói số phận chúng tôi khó lấy nhau mà tôi thấy đúng. Lẽ ra cưới từ sau Tết vừa rồi, nhưng vì muốn thuê chỗ cưới đẹp nên để cuối năm, ai ngờ. Đấy, đến mức như thế rồi cơ mà, bảo sao tôi kô chịu được. Cái bây giờ tôi muốn nhất lại là cho tất cả phải hối hận
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến nói chuyện gđình họ rồi, bày tỏ tất cả nhưng người ta nói luôn là phản đối đấy, tôi cạn lời với họ rồi, cả họ nhà người ta xúm lại "đánh" tôi, chỉ có cô ấy là cảm thông với tôi, nhưng cô ấy cứ cất lời nói về tôi thì bị mắng té tát. TỆ THẬT
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người muốn làm cho người khác hối hận thì thực ra lại ko đáng để người khác phải hối hận. Bây giờ bác suy nghĩ tiêu cực thế sau này có khi chính bác lại hối hận vì muốn làm người khác hối hận đấy.
    Tranh giành làm gì mệt lắm bác ạ, cái gì là của mình sẽ là của mình, nếu ko phải thì nghĩa là it was not meant to be. Bao giờ tâm trí mình nó cũng điên cuồng tìm cách lấy lại cái sắp tuột khỏi tay mình, bác chịu khó tĩnh tâm quan sát kỹ tâm lý mình thì tự khắc nó đi thôi. Chứ giờ em thấy bác hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực của bác nó lôi đi, chẳng hề ý thức được mình đang ntn cả.
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trong lúc phó tân lang đang bối rối bời vì phải đối đầu với 1 lực lượng hùng hậu cả họ nhà gái.. việc này hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng nếu chú có thất bại đi chăng nữa mà có dã tâm như ở trên.. thì có thể nói rằng "chú chưa đủ trình độ để cưới vợ".
    Càng ngày thì cái câu chuyện "lộn nài bẻ ống" càng ly kỳ.. và có 1 khả năng mà đa số các đạo hữu ở đây ít ai chịu nghĩ đến là => Chú đã đầu tư nhiều niềm tin yêu, hi vọng, tgian vào gái và nhà nó 1 cách hơi bị mít đặc.. thậm chí đã ấn định 1 thời hạn biểu, chuẩn bị đặt mâm cổ lễ cưới. Và đặc biệt là cả 2 bên người lớn đã nói chuyện với nhau, chỉ chờ ngày phát thiệp.. để đòi tiền mừng đơm chăn chiếu từ thiên hạ.
    Bản thân cả họ gái và kể cả gái.. cho dù có thèm cái thằng con buôn chảy nước miếng => thì hiện tại cũng luôn nhìn về phía chú với 1 ánh mắt e dè chừng. Mặc dù gia quyến gái có thể nhục mạ, tạt nước vào mặt chú.. nhưng trong lòng ruột của chúng luôn canh cánh 1 nổi lo lắng. Chú đã mất quá nhiều: danh dự, sĩ diện, tiền bạc, tgian, và 1 khoảng đời giai phung phí sức lực với gái,.v.v.. sự ê chề này + với thảm cảnh thằng con buôn nó sắp bồng gái đến nơi, khiến chú có thể điên cuồng và làm những chuyện rất dễ được đưa lên mặt báo => Vì thế nên gái cũng hiểu, và sẽ được gia tộc cử ra: xoa dịu, vuốt ve, mát xa, nặn mụn nhọt, rái lổ tai, rồi đắp nước đá.. lên cái thân thể đang phát nóng bức xúc hầm hập của chú.
    Anh cũng đã từng chứng kiến, và tham dự 2 đám cưới của 2 người bạn.. chúng nó tự tổ chức mà không cần sự đồng ý hay có mặt mũi của cao đường 2 bên. Gái nhà chú chưa đủ trình độ, k có khả năng.. và cũng k mong muốn làm được cái việc như Tây này.
    Chú làm gì thì làm, giải quyết sao thì giải quyết.. nhưng đừng vì 1 con đờn bà mà lại ác tâm lôi 2 bậc sinh thành của chú vào cuộc chơi. Đừng để họ phải chứng kiến chuyện k nên chứng kiến, đừng để họ nghe những lời mà lẽ ra họ k nên nghe.. và với quả gái đặc sản này nếu chú có giành giựt được => thì sau này chú cũng sẽ bị nát 1 đời giai mà thôi.
  5. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Bác Tể tưóng quay lại bày võ đi, nghe bác phát biểu thấy nhà gái dã man quá. Bây giờ xung trận phải năm srõ đối phương và lực lượng ủng hộ chứ.
    Bác cho thêm thông tin về đối phương đi (Mk, cái loại lực lượng ủng hộ thì không cần, ghét nhà gái này quá).
  6. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tuần rồi, tôi ko muốn nghĩ về lý do tại sao ex tàn nhẫn bỏ rơi tôi nữa? tôi chỉ biết rằng tất cả đã hết, dù có nói gì, có làm gì cũng ko thể trở lại như xưa được. Vì vậy mà tôi phải chấp nhận tất cả, phải mạnh mẽ và tự tin trở lại để hướng đến cs mới, TY mới. Để vượt qua được nổi đau này, tôi phải tự đặt mình vào vị trí của ex để biết nếu mình là ex thì mình nên hành động như thế nào? có lẽ vì thế mà tôi ko hận, ko ghét ex và cũng ko muốn làm ex đau khổ, mệt mỏi thêm vì chuyện của chúng tôi nên tôi chỉ im lặng. Tôi chỉ biết giờ ex đã có quyết định riêng của mình, ko còn yêu tôi nhiều như trước nữa thì tôi đành phải chấp nhận điều ấy thôi. Tôi hiểu tính cách của ex, rất yếu đuối và bị gđ kiểm soát nên ex phải cư xử tệ bạc với tôi như thế. Thế nên tôi chấp nhận sự chia tay, điều đó cũng làm ex thoải mái hơn và đặc biệt ex sẽ có ấn tượng tốt về tôi hơn, có lẽ vì thế mà giờ ex sẵn sàng làm mọi thứ cho tôi để bù đắp nổi đau mà ex đã gây ra và sự thiệt thòi mà hơn 2 năm qua tôi đã chịu đựng. Nhưng để làm gì? tôi đã tự đặt tất cả các câu hỏi cho mối quan hệ của tôi và ex sau khi chia tay...và tôi nói với ex rằng " tôi ko thể và ko bao giờ chấp nhận sự thiếu trách nhiệm của ex với cuộc hôn nhân của chúng tôi dù bất kỳ lý do nào đi nữa. Khi đã chấm hết thì ko nên liên lạc với nhau, hãy để tôi được yên với cs của mình". Tháng sau, ex sẽ về thăm tôi rồi muốn làm cho tôi đủ thứ...ừ thì cứ về, tôi cũng thích gặp lại ex mà, rồi sau đó đường ai nấy đi...Hì, giờ tôi chả nghĩ gì về những chuyện này nữa, vì tôi ko muốn tự làm khổ mình và làm khổ ex ( đôi lúc vì muốn ex hiểu mà tôi cố tình làm to chuyện lên thôi chứ thực ra tôi chẳng bao giờ muốn làm ex buồn vì tôi nữa đâu). Chuyện gì đã qua, ko thể lấy lại được thì hãy để nó qua trong sự yên bình, nhẹ nhàng, đừng ghét nhau, đừng hận thù nhau làm chi nữa. Sau mỗi lần vấp ngã, chúng ta sẽ lớn khôn hơn, mạnh mẽ hơn và chín chắn hơn, đấy cũng là một điều tốt cho tương lai sắp tới của ta mà...hãy luôn giữ tâm hồn mình thoải mái và trong sáng thì lúc ấy ta mới có cái nhìn lạc quan về cs này. Trong suy nghĩ của tôi là thế đấy nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện với ex, tôi cũng cố tình làm ex dày vò vì đã bỏ rơi tôi
    Cảm ơn dau_tau vì đã cho tôi cảm xúc để viết những điều này
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Bây giờ điều cần thiết là bầy mưu tính kế giúp bác chủ topic lật ngược tình thế. Có cách nào ko nhỉ??? mai dỗ tổ Hùng Vương rồi thì phải.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Có mà lật giời.
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Có mà lật giời đến nước này thì Thủ Tướng cũng bí.
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mất hơn 1h ngồi đọc hết toppic này, lâu lâu mới thấy ở tvty có 1 toppic đáng đọc.
    Em đọc xong có 1 điều băn khoăn thế này, 2 gia đình đã gặp nhau, đã bàn đám cưới rồi mà tại sao tự nhiên họ lại đối xử với anh như vậy? Có phải bởi vì lý do nào khác ngòai lý do xuất hiện người thứ 3 kia và anh muốn giấu? ( Bởi vì người thứ 3 đó mới tiếp xúc với gia đình 1 thời gian chưa dài và cũng chưa là người yêu của bạn gái anh để họ có thể quay ngoắt đi vậy). Em luôn nghĩ, bố mẹ bao giờ cũng muốn tốt cho con cái, họ ngăn cấm như vậy phải có lý do chính đáng và hợp lý. Và biết đâu, tất cả chỉ là một màn kịch họ dựng lên để đẩy anh đi?
    Về phía bạn gái anh, em thấy chị ấy là 1 cô gái được theo tiêu chuẩn chung, đúng ko nhỉ, xinh đẹp, giỏi, biết quan tâm, chăm sóc người yêu, chung thủy, theo những gì anh nói...Vậy thì có lẽ chị ấy nên ở bên người biết cách yêu và chiều mình hơn, để có thể sống tốt hơn tại sao lại không sống cơ chứ? Em lúc nào cũng theo 1 suy nghĩ là, khi đã yêu, thì người ta có thể vượt qua tất cả kể cả sự vô tâm của người yêu hay sự thiếu thốn về vật chất nhưng nhìn vào thực tế lại ko thấy như vậy.
    Em có 1 đứa bạn, rất ok về hình thức và yêu 1 anh cũng được nhận xét là chuẩn về vẻ bề ngòai. Hai đứa yêu nhau hơn 2 năm, một tình yêu rất đẹp, ai cũng bảo thế, nhưng tương lai thì lại ko có gì để nói cả? Đùng 1 cái xuất hiện 1 anh hơn nó 9 tuổi, hình thức bình thường nhưng lại được 1 điểm là giàu và chu đáo. Giờ nó đã lấy anh xuất hiện sau đó, cuộc sống bình thản, sung sướng và hạnh phúc. Đấy là đứa bạn em nó còn được anh người yêu trước rất chiều chứ ko phải là vô tâm như anh đâu. Ko nên trách con gái khi họ siêu lòng vì người khác mà nên tự trách mình. Một khi họ đã yêu họ rất chung thủy nhưng một khi họ đã thất vọng, đã phải so sánh người yêu mình với người khác thì ko giữ chân họ được đâu.
    Em nghĩ là anh nên suy nghĩ lại xem, nếu có giữ lại được chị ấy ở bên, thì anh có làm cho chị ấy hạnh phúc, có bù đặp được những thiếu sót trước đây ko? Nghĩ xem chị ấy có còn yêu anh ko để đủ sức vượt qua mọi chuyện ko? Chỉ cần thế thôi, còn việc gia đình, rồi anh chàng thứ 3, rồi gì gì nữa ấy tính sau!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này