1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

    Tôi là 1 thành viên lâu năm của ttvnol, nhưng tôi lập 1 user name mới để hỏi về vấn đề của tôi, là vì bạn bè tôi trên này rất nhiều, tôi muốn giấu kín không cho họ biết. Tôi năm nay đã 29 tuổi rồi, yêu bạn gái của tôi mấy năm rồi. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi hợp nhau mọi sở thích và cách nhìn nhận cuộc sống, tuy nhiên do tính cách 2 người mà mâu thuẫn rất nhiều. Thêm nữa là tôi cũng bỏ bê thiếu quan tâm cô ấy nhiều. Nhưng Cuối cùng thì chúng tôi cũng quyết định đám cưới cuối 2007. Gia đình cô ấy cũng phải lo quá nhiều vì chúng tôi hay mâu thuẫn quá nên cũng không hài lòng về tôi lắm, nhưng vẫn đồng ý chúng tôi cưới nhau. Nhưng 1 chuyện rất không hay xảy ra, đúng như là số phận trớ trêu. Đợt sau Tết chúng tôi giận nhau không gặp mặt nhau mấy ngày, đã xảy ra 1 chuyện mà mãi gần đây tôi mới biết. Trong mấy ngày giận nhau đó, nguời yêu tôi có đi ăn uống với gia đình cô ấy, và trong đó có 1 người đàn ông là bạn của gia đình cô ấy xuất hiện. Không ngờ sau đó người đó luôn tìm cách tiếp xúc người yêu tôi, xin số đt nhắn tin suốt ngày. Kể từ vụ gặp gỡ đó, sau 1 tuần tôi gặp lại người yêu tôi, tỏ ý làm lành thì cô ấy nói là cần suy nghĩ thực sự nghiêm túc lại mối quan hệ chúng tôi và nói cần thời gian. Tôi đã đồng ý mà ko mảy may suy nghĩ. Tiếp theo là những ngày tôi nhắn tin, gọi đt, muốn gặp nhưng cô ấy tỏ thái độ hờ hững và khác lạ, nói rằng chúng tôi không hợp nhau. Tôi sinh nghi và đã hỏi gặng nhưng cô ấy chối và không nhận có kẻ thứ 3, mà chỉ nói chúng tôi không hợp, cần thời gian. Tôi đã tìm cách và biết được cô ấy thường xuyên cùng người kia liên lạc. Tôi đã đến nhà cô ấy, nói chuyện với bố mẹ cô ấy, họ nói rằng họ không biết chuyện gì và họ để cô ấy toàn quyền quyết định hphúc của mình. Tôi rất giận và không đến nhà cô ấy trong mấy tuần. Trong tgian đó kẻ kia liên tục đến nhà và tấn công cô ấy thông qua phụ huynh và tranh thủ cảm tình của gia đình cô ấy. Mãi 2 tuần gần đây, chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cô ấy chối về mối quan hệ mới, đến khi tôi nói rõ bằng chứng cô ấy mới nhận. Cô ấy nói rằng cần thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình. Thông qua 1 người bạn, tôi biết được sự thật là như thế này. Cô ấy quá buồn và thất vọng vì tôi trong thời gian yêu nhau, đến khi gặp 1 người khác tự đến, với 1 sự quan tâm đặc biệt, tỏ rõ sự chiều chuộng thì cô ấy có sự so sánh. Cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều (tôi chắc chắn điều này), nhưng lại thấy tổn thương vì tôi không tốt như 1 kẻ xa lạ mới đến với cô ấy. Cô ấy nói rằng cuộc sống gia đình chỉ tình yêu thôi chưa đủ, mà còn bnhiêu vấn đề khác, mà chúng tôi thì đều không phải là giàu có, sau này khó khăn thì cãi nhau bỏ nhau mất...,. Tôi nói qua về mình chút, tôi có 1 công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng nhưng không phải giàu có, nói chung là trung lưu. Còn kẻ kia hơn tôi 7 tuổi, hơn cô ấy 10 tuổi, nhưng theo cô ấy kể thì rất đàng hoàng đứng đắn lại giàu có nữa, và đặt luôn vấn đề với cô ấy là muốn cưới cô ấy làm vợ. Đến lúc này tôi thực sự sợ mất cô ấy vì quá yêu cô ấy. Vì quá yêu mà tôi đã mù quáng chấp nhận cô ấy kể chuyện về kẻ kia, tuy cô ấy nói rằng chưa nhận lời của hắn, điều này thì tôi tin. Bởi vì người đó có lần xin phép bố mẹ cô ấy đưa cô ấy và cháu cô ấy đi chơi rạp xiếc, cô ấy ra ngoài gọi ĐT cho tôi nói là đang đi như thế, và nói rằng tẻ nhạt và chán lắm, chỉ có đi với tôi là vui thôi, nhưng vẫn chưa thể quyết định được điều gì. Tôi biết đó là sự thật vì dù gì chúng tôi yêu nhau mấy năm rồi đâu có ít, còn người kia đâu có sự trẻ trung như tầm tuổi chúng tôi, cô ấy chán là phải, nhưng kẻ đó lại có sự chín chắn và gây dựng được lòng tin của người phụ nữ.,Với lại gia đình cô ấy lại ủng hộ người kia, vì sợ cô ấy lấy tôi sẽ khổ.. Viết đến đây tôi sôi máu lắm rồi nhưng vẫn phải viết nốt. Tôi cứ mù quáng chấp nhận sống chung với lũ như thế còn cô ấy thì vẫn đòi thời gian suy nghĩ. Tôi có nói rằng tôi sẽ chấm dứt với cô ấy thì cô ấy sau đó lại gọi Đt rủ tôi đi chơi, đi với nhau vẫn ôm tôi nhưng lại nói vẫn cần thời gian. Nhiều lúc tôi nghĩ tiêu cực mặc dù kô muốn nghĩ người yêu tôi lại thế: tôi nghĩ rằng cô ấy đáng sợ thật, muốn thời gian để tìm hiểu thằng kia, nếu phù hợp thì tiến đến, còn tôi lại trở thành người "dự fòng", tệ quá thật. Nhưng tôi không thể buông được vì tôi quá yêu và không muốn mất cô ấy. Cần nói thêm là, người yêu tôi là 1 người rất tốt, mọi mặt, xinh đẹp , và đặc biệt chung thuỷ trong thời gian yêu nhau (tôi ko bênh nhưng đó là thật). Nhưng đến khi quyết định chung sống trọn đời với tôi cô ấy thay lòng vì sợ khổ chăng. Tôi biết nếu k có người kia, thì cô ấy kô như thế với tôi, đúng là định mệnh. Bây giờ cứ như thế này thì không biết làm sao nữa, quá bế tắc. Đoạn tuyệt thì chắc chắn rằng tôi sẽ mất, tiếp tục thế này thì biết đau khổ đến bao giờ. Bây giờ cô ấy vẫn chưa yêu người kia, nhưng khoảng cách mong manh lắm rồi. Tôi biết cô ấy cũng đau khổ lắm vì tôi vẫn gặp cô ấy, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc đêm. Tôi phải làm sao bây giờ tương lai sẽ đi về đâu. Ai cho tôi lời khuyên với. Tôi đăng bài này của tôi ở 2 forums: TVTY và HPGĐ để có nhiều lời khuyên . Tôi ngàn lần xin ai có thể giúp tôi thì giúp, đừng nói những lời ác khẩu và cay độc tôi không thích như thế, vì khi yêu thì nhiều sự mù quáng lắm, . Xin cám ơn nhiều lắm
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thật buồn, xin chia sẻ với bạn. Thực ra tớ cũng chỉ xin chia xẻ với bạn vài điều:
    1. bạn nên nói chuyện thẳng thắn với người kia, nhưng tuyệt đối phải ứng xử đàng hoàng, tránh chuyện đẩy người yêu mình đứng về phía bên kia
    2. Chưa phải là quá muộn để bạn chứng minh mình là một người đàn ông đàng hoàng, sẵn lòng thay đổi vì một gia đình tương lai để khẳng định hơn với cô ấy. Thực hiện một chiến dịch "lấy lại lòng tin" trong mắt cô ấy và gia đình cô ấy.
    3. Nên có thái độ thể hiện rằng mình là của cô ấy, muốn cô ấy là của mình, rút ngắn tối đa thời gian mà cô ấy có thể ở bên người ấy.
    ở bên cạnh người ấy em có @ cơ, ở bên cạnh anh em có tình yêu Chúc bạn thành công
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc tựa đề topic tôi tưởng anh là con gái đang vướng vào người đàn ông có vợ chứ.
    Câu chuyện của anh cũng bi wan wá. Xét theo quan điểm của tôi thì ko thể lằng nhằng thế này mãi được, chính anh cũng nghĩ có thể cô ấy cần thời gian để tìm hiểu người kia biết đâu thấy hợp sẽ đẩy anh ra, vậy tại sao anh ko giành lấy thế chủ động. Hẹn gặp cả cô ấy và người kia để nói chuyện thẳng thắn, vì nếu quyết định lấy nhau thì từ bây giờ fải dứt khoát ko thể kéo dài như vậy được.
    Có thể thời gian yêu nhau của anh và cô ấy có nhiều điều cô ấy cần nhưng ở anh lại ko có nên mới gặp người đàn ông xa lạ này thì cô ta đã chấp nhận đi chơi hẹn hò, thậm chí gia đình cô ta cũng có fần trong chuyện này, chứng tỏ họ đang suy tính việc gì đó mà anh ko dám nghĩ đến. Nếu chưa lấy nhau mà cô ấy đã tính toán như thế thì có lẽ tốt nhất anh nên nói chuyện thẳng thắn, cho dù mất cô ấy, mất người anh yêu nhất, đau buồn rồi cũng sẽ wa, còn hơn bây giờ anh chờ đợi thời gian rồi anh ko biết kết quả anh nhận được là gì. Thời buổi bây giờ kiếm người đàn ông như anh khó thật, chỉ tiếc là cô bạn gái của anh ko biết nắm giữ mà còn so sánh, đèo bồng.
    Chúc anh suy nghĩ chín chắn và sớm đưa ra quyết định để anh ko fải đau khổ hoài.
  4. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em có rất nhiều cái trùng hợp với anh, anh 29 bạn anh 26 ??? anh đã bỏ bê cô ấy 1 thời gian , cãi nhau nhiều, gia đình cô phiền lòng , nhưng 2 người vẫn dự định năm nay cưới. cô ấy rất chung thuỷ, tốt và xinh đẹp. rất giống em.
    người yêu anh vẫn còn yêu anh rất thật lòng, cô ấy không bao giờ có ý bỏ anh đâu, cô ấy chỉ đang wá đau lòng và mệt mỏi những tháng ngày wa, tháng ngày mà anh không thật sự quan tâm và dành cho cô ấy, nên khi có người săn đón thì hơi siêu lòng, mà cũng chẳng phải siêu lòng gì đâu anh ạ, mà chẳng wa đang muốn hành hạ anh cho đỡ tức, và chỉ cảm thấy wá trống trải nên đang muốn tìm chỗ lấp, anh kia chỉ là chỗ lấp thôi, cô ấy muốn anh ghen đó. cô ấy ko bao giờ bỏ anh , anh hãy nhớ kỹ, em là con gái nên hiểu những gì cô ấy đang làm , vì em trong lòng em trước kia cũng đang như thế
    thôi em chẳng biết khuyên anh như thế nào, em kể cụ thể chuyện em cho anh nghe nhé, những cái giống anh , chỉ khác người yêu em rất khá giả, và người đang theo em cũng khá chẳng kém. khác 1 cái, người yêu em lớn tuổi hơn em nhiều, còn người theo em thì chỉ hơn em 4 tuổi, em thì dù có dễ thương đó, nhưng suốt ngày bệnh tật (người rất yếu, trời đổi gió 1 chút là cảm ) .Anh ấy vì công việc nên đã bỏ bê em, và vì ko hợp nhau ( khác biệ tuổi tác )nên chúng em cãi nhau rất nhiều, em cũng có khóc rất nhiều, và đám cứơi đã sắp xảy ra, ba mẹ em chẳng bằng lòng, và rồi 1 chàng trai đến anh ta ân cần, giúp em rất nhiều trong công việc, chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống, em đã siêu lòng, cũng đi chơi, và em còn định hoãn đám cưới lại , ko phải vì em yêu chàng kia mà vì em wá mệt mỏi với người yêu nhưng tất cả điều em muốn là người yêu điều chỉnh lại mình, (có thể em cũng ít kỷ, vì nhờ anh chàng đó làm bình phong để người yêu thay đổi, tức là chỉ lợi dụng anh chàng đó mà thôi). và em rất may mắn anh à. anh ấy đang diều chỉnh, tất nhiên em vẫn chưa thật sự hài lòng nhưng đã rất vui hơn nhiều, và hơn thế em đã đang dần quên mất sự hiện diện của người con trai kia, dù anh ta ngày nào cũng gặp em, ( chúng em chung chỗ làm ) .
    người yêu em làm thế nào ư?? chiều em hơn, quan tâm đến em hơn, ( cãi nhau là do con trai wá nóng tính, anh cũng vậy đó, anh giống người yêu em nóng tính, vậy hãy bỏ đi, nhường chỗ cho sự lắng nghe và quan tâm ) và hơn nữa ax em tỏ ra cho em biết em là quan trọng nhất, cho ba mẹ em biết, nếu không có em anh sẽ không thể làm gì được, anh sẵn sàng bỏ mọi thứ để ở bên em, chăm em từng miếng ăn , miếng ngủ. anh cũng chẳng còn đi công tác dài ngày nữa mà cố gắng ở với em nhiều hơn.
    em ko nói những lời khuyên kia ko hiệu nghiệm, nhưng gặp người con trai đó (tình địch anh ấy ) làm gì chứ. càng làm cô ấy thêm muốn được hành hạ anh thôi ( muốn anh đau lòng và ghen đó ạ ) anh hãy dùng hết sức lực của bản thân lấy cô ấy lại, người con trai kia chẳng là gì với cô ấy đâu. em nói thệit đó, anh yên tâm nha.
    em ko biết kjhuyên cũng như ko giỏi văn nên viết rất lung tung và lủng củng, em chỉ thấy giống em và em cũng chỉ cảm thấy phải giúp anh, và giúp vợ sắp cứơi của anh, vì chị ấy đang rất căng thẳng đấy, em thấy thương chị ấy và anh. chúng em đang vượt wa, và em mong anh và chị cũng sẽ giành lại tình cảm của nhau. nếu có gì thì pm cho em nhé, em sẽ nói rõ hơn. vì như em nói chuyện chúng ta rất giống nhau.
  5. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Mình đọc tâm sự của bạn, hiểu và thông cảm nhiều. Bởi vì chính mình cũng đã từng bị trong hoàn cảnh gần giống như bạn. Thời gian ấy mình buồn kinh khủng, chán nản lắm.
    Thời gian ấy đã cách đây khá lâu - có lẽ là gần 5 năm rồi. Khi có người thứ 3 chen vào cuộc tình giữa mình và anh ấy. Lúc ấy H. (cô ấy) hơn mình nhiều điểm: con nhà giàu có, con gái hộ khẩu Hà Nội, hợp tuổi với anh ấy (theo bố mẹ anh ấy xem sách vở nói thế), lương cao hơn mình nhiều... Mới đầu anh cũng giấu, không nói chuyện hay đả động gì đến cô ấy. Mãi sau này khi mọi chuyện giữa anh và H. kết thúc mình mới biết chuyện (mối quan hệ này được đúng 2 tháng, và mối quan hệ này là do bố mẹ anh ấy mai mối - bố mẹ anh ấy lúc đó không thích mình vì nhiều lý do: nhà nghèo, lương thấp, đơn phương độc mã giữa đất SG, cuộc sống lận đận, vất vả...). Lúc ấy mình khóc như mưa, cơm chả buồn ăn...
    Sau khi biết chuyện, mình có gặp anh và nói chuyện - đại ý là có vấn đề "Em không giàu có, cuộc sống chỉ bình thường - đồng tiền em làm ra là từ bàn tay và trí óc của mình, không biết xông pha buôn bán. Em ra trường một mình vào SG lập nghiệp, không phải là em mong giàu có và danh vọng mà chỉ xác định là đi để tự lâp, có công việc và đồng lương ổn định để giúp bố mẹ bớt lo lắng, bố mẹ em còn phải nuôi 2 đứa em nữa" vv...vv... "Em không giành giật anh với H. vì thế nếu anh thấy thật lòng mình còn tình cảm với H. và thấy H. đúng là người phụ nữ hợp với anh thì anh cứ quay lại với H, vì em biết bây giờ H. vẫn còn yêu và hy vọng vào anh nhiều".vv...vv...
    Sau đó mấy tháng liền mình tránh ko gặp anh, ko liên lạc bất cứ với ai trong gia đình anh (trước đây mình vẫn chat chit với thằng em trai anh ấy).
    Rồi lại một người khác nữa xuất hiện lúc đó. T. anh chàng hơn mình 3 tuổi. Thực sự mình và T. rất hợp nhau, 2 đứa sẵn sàng kể cho nhau nghe mọi chuyện, mình cũng có kể chuyện về anh cho T. nghe. T. chỉ buồn và im lặng.
    Rồi mọi người bắt đầu đồn đại về mối quan hệ giữa mình và T. (thật sự giữa mình và T. chưa hề có bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn), chỉ đơn thuần là bạn bè, hẹn hò nhau đi ăn, xem phim. Chưa hề cầm tay chứ nói gì.
    Anh nhảy bổ tới nhà mình, ko gặp - gọi điện thoại liên tục (Lúc ấy mình và T. đang ngồi uống trà đạo). Mình ko nghe đt, T. bảo "Cứ nghe đi, ai lại thế". Miễn cưỡng, mình bốc máy. Anh đòi gặp. Lúc ấy cả 3 ngồi nhìn nhau, mình im lặng.
    Thời gian sau đó, đúng là "chiến dịch săn lùng, hạ gục" của anh với mình. Anh thay đổi hẳn... Thực ra lúc đó anh cũng đâu hiểu là mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng mình quyết định giữ vẻ ngoài dửng dưng, bất cần.... Anh nhanh chóng có những dự định kế hoạch tương lai cho 2 đứa: kết hôn, mua nhà vv....vv. Anh xin phép bố mẹ cho cưới.
    Bây giờ, lấy nhau rồi, nhưng thật sự mỗi lần nghĩ chuyện trước kia về H., mình lại giận bố mẹ anh rất nhiều. TRong thâm tâm mình vết thương vẫn còn đó (bởi thật sự vết thương này ko chỉ đơn thuần là đã có thgian anh yêu người khác, mà sâu thẳm hơn là vết thương về lòng tự trọng, về nhân cách sống - mình đâu phải là người thế này thế nọ mà bố mẹ anh nỡ cư xử hành động như thế???). Bố mẹ anh cũng ko một lần nào nhắc về H. nữa, mặc dù nhiều lần mình cũng có bóng gió xa gần hỏi thăm về H.
    ......................................
    Bạn ạ, chuyện của mình nó thế, bạn và cô ấy hãy cùng nhau vượt qua thời gian của thử thách này. Vượt qua được, mình chắc chắn bạn sẽ thấy hạnh phúc bạn có được vô cùng đáng giá. Bạn sẽ biết cách giữ gìn, trân trọng, nuôi dưỡng và biết thay đổi để hòa hợp tính nết, suy nghĩ với cô ấy. Cùng nhau vượt qua muôn vàn sóng gió với người bạn đời.
    Đừng để chuyện kết hôn như sợi dây trói chặt cô ấy, mà hãy để kết hôn là tự nguyện, là quá trình "ươm hoa kết trái" của tình yêu.
  6. superwolf

    superwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn là tình huống thử thách khó khăn của tình yêu và bạn cảm thấy khó khăn vì bạn đang rất yêu và rất trăn trở.
    Tôi cũng định chia sẻ với bạn một vài điều nhưng có lẽ amy0909 đã làm được rất lớn - phản biện từ phía bên kia. Những điều amy chia sẻ là những tâm sự, tình cảm của một người đã trải qua những tình huống thực sự của cuộc sống - và cô ấy có thể chia sẻ với bạn nghĩa là người yêu (người chồng) đã hành động đúng. Bạn có thể lấy đó làm một tham khảo có ích, điều tôi muốn nói ở đây thực sự tình cảm của bạn là gì? cam kết của bạn ra sao? bạn sẽ tiếp tục đi tới như thế nào?
    Thực sự tình cảm của bạn đối với người yêu còn mãnh liệt đủ để thấy rằng hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của bạn hay không? Bạn yêu, rất yêu - tôi chắc chắn đó là những cảm xúc chân thành nhất của bạn! Nhưng cái bạn tiến tới là hôn nhân là chặng đường đầy thử thách (ra ở riêng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chăm sóc em bé, chia sẻ việc nhà, chia sẻ về áp lực công việc cơ quan ...) mà kẻ thù lớn nhất là Khoảng cách và Sự nhàm chán. Khi đó nếu kẻ thứ ba xuất hiện thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? bạn có tự tin cho chuyện đó? Nếu thực sự bạn có tình cảm chân thành tôi nghĩ bạn nên để cho người yêu suy nghĩ chín chắn về hạnh phúc của cô ấy, hãy để cho cô ấy lựa chọn hạnh phúc của mình và nếu tình yêu của bạn đủ sâu sắc và chân thành tôi tin bạn sẽ chấp nhận lựa chọn của cô ấy (nếu là tôi thì tại vị trí của bạn tôi chưa chắc đã tự tin để chấp nhận việc cô ấy lựa chọn mình).
    Bạn thực sự cam kết những gì với sự lựa chọn và quyết định của mình? Lễ cưới tại Nhà thờ luôn có Cha xứ đọc lời cam kết "có đồng ý sống với nhau khi khó khăn cũng như lúc vui sướng, khi nghèo khổ cũng như lúc giàu có, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau" - những cam kết đấy là rất cơ bản nhưng tôi nghĩ là chưa đủ. Bạn đã có một tình huống lựa chọn lúc trước hôn nhân, đó là điều đáng mừng chứ không phải đáng lo vì còn một cam kết quan trọng nữa mới bảo đảm cho hạnh phúc gia đình lâu dài "bạn có cam kết tha thứ, bao dung, chia sẻ và vẫn yêu thương người kia khi biết rằng cô ấy đã có một quan hệ khác, một tình cảm khác sau hôn nhân". Nếu bạn cam kết được điều này thì tôi nghĩ rằng cô ấy là người rất có phước mới có được bạn!
    Bạn nên làm như thế nào? Bạn hãy suy nghĩ tích cực về những lựa chọn của cô ấy, chủ động tạo ra những trao đổi mang tính bạn bè - nghĩa là không quá nhiều yếu tố tình cảm (mong muốn cô ấy lựa chọn được hạnh phúc cho mình chứ không phải lựa chọn ai - vì tình cảm và cam kết của bạn mà), tích cực sống tốt, làm tốt vì dù lựa chọn như thế nào quan trọng bạn phải là người xứng đáng với những tình cảm tốt đẹp của mình. Bạn có những tình cảm chân thành, sâu sắc và những cử chỉ cao thượng thì bạn phải sống có ý nghĩa để cuộc sống trả cho bạn những cái bạn xứng đáng (cái không phải của mình thì sẽ không phải của mình và cũng không cần phải đau khổ vì không có nó - sẽ đau khổ hơn nhiều nếu tưởng là có mà là không phải).
    Vậy hãy xác định lại tình cảm của mình, hãy đánh giá các kết của mình và hành động một cách tích cực nhất (để cho cô ấy lựa chọn và đó là sự lựa chọn của bạn).
    --------------------------------------------------------------------
  7. gold_finger

    gold_finger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin chào.
    Qua câu chuyện của cậu, tớ nói thật, cảm nhận của tớ về cậu là: trẻ con, nhất là ở tuổi 29. Cậu "yêu chỉ để mà yêu", sống trong cái "trẻ thơ" (trong ngoặc kép) của cậu, nên giờ có chuyện mới phát hoảng lên.
    Đại ý thế này: ông đang yêu 1 đứa, cũng hay cãi nhau, sau một thời gian cãi nhau - làm lành - cãi nhau - làm lành... giờ ông quyết định cưới. Đùng một cái có 1 thằng đối thủ xuất hiện và ông nhận ra là con cá to quá.
    Phân tích tình hình:
    1. Gia đình vợ ông. Nói thật, ai đẻ con ra cũng mong con mình sung sướng, muốn nó có một tương lai đảm bảo, thế nên chẳng có gì lạ khi bố mẹ vợ ông lại thích đối thủ của ông hơn, vì quan trọng nhất là nó tạo được lòng tin. Nhìn lại xem, tôi nghĩ trong mắt ông bà nhạc, ông chỉ là thằng bé lớn không hơn không kém.
    2. Vợ ông. Một đứa con gái 27 tuổi, tức là đã ở cái tuổi mà nhiều người là đã có chồng con rồi, có thằng người yêu hợp nhau trong cái ăn cái chơi, trong cái quan điểm về xyz... nhưng suốt ngày cãi vã, giận dỗi, có khi cả tuần không đến nhà, kinh tế thì kém anh kia ... Cái đàn bà cần ở thằng đàn ông là chỗ dựa, vậy ông thấy nó sẽ dựa được những gì vào ông?
    3. Đối thủ.
    3.1. Cái hơn:

    - Có một sự nghiệp ổn định.
    - Một thằng đàn ông hơn cậu 7 tuổi, có nghĩa là 36 tuổi, từng trải. Cái quan trọng là nó từng trải, và nó biết phải làm gì (nó nhìn cậu bằng nửa con mắt).
    - Có được lòng tin của cả nhà vợ cậu, trong đó có cả lòng tin của chính con vợ cậu
    3.2. Cái "thua"
    - Ở tuổi đó, sau một thời gian chinh chiến, nó cần một gia đình để cho "xong nốt", vậy nên nếu không được nó sẽ rút để sang "đám khác"
    - Không có được cái trẻ trung (nhưng sắp hết) của cậu.
    - Không có nhiều kỷ niệm với nàng như cậu (cả kỷ niệm vui và buồn)
    - Không có cái thâm niên trong lòng địch như cậu
    - Không có được tình yêu của nàng như với cậu (cái này quan trọng nhất, nhung hoàn toàn vẫn có thể xảy ra trong tương lai gần).
    4. Bản thân. Giờ nhìn lại, cậu thấy những cái cậu hơn đối thủ thì chẳng đáng kể gì suy ra dưới cơ. Tuy nhiên cậu có hai thứ mà đối thủ của cậu không có: cậu đang có tình yêu của nàng và cậu đang yêu nàng.
    Giờ ông phải trả lời thành thật: nếu ở với nhau thì cả hai bên liệu có thay đổi được hay không? nghĩ kỹ hãy trả lời. Nếu có thì hãy đọc tiếp, và phải có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề. Cụ thể:
    Với gia đình vợ, ông phải thể hiện được sự thay đổi của ông (rất tiếc là mất nhiều thời gian, trong khi đó đối thủ có khi đã cho ông out rồi).
    Với vợ, ông phải show hàng, cho nó thấy nhũng gì ông có và những gì ông sẽ cố để có được (cái này phải mạnh).
    *) Về tình cảm
    - Anh yêu em, cái mà anh XYZ không có, nếu hôn nhân không trên cơ sở tình yêu em sẽ khổ ... (phải khẳng định thế).
    - Những ngày vừa rồi anh suy nghĩ rất nhiều (mà phải suy nghĩ thật), anh thấy mình có vấn đề abc, nhưng không phải không còn cơ hội, mình sẽ cùng nhau sửa, để cùng đến cái tốt hơn (mà phải cố gắng thật sự). Tại sao chúng mình trẻ con thế nhỉ, ....
    - Nhắc lại kỷ niệm cũ để cho nó cười, nó khóc, và cũng để mình yêu nó hơn, quyết tâm hơn: hôm đi sinh nhật bạn con mèo nhà thằng Giang bọ chét anh vẫn còn nhớ em mặc cái áo màu cà dốt cúc cài lệch với cái quần màu bọ nẹt chuối, đầu lại chơi cái mũ có lông công, nhìn cứ lố bịch thế nào ấy, làm anh không nhịn được cười ..., nhưng mà lại ấn tượng với anh... đại loại thế
    - Những gì mình đã có đừng để mất em ạ, anh rất buồn vì ý nghĩ có một ngày anh không còn được ôm em thế này...
    - Kết: chúng mình cần có thời gian để cố gắng hơn, để nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn (nói thế, nhưng ông phải tấn công thật lực, ông mà ngơi là thằng kia nó xơi mất)
    *)Về kinh tế: cái này cự kỳ quan trọng
    - Thứ nhất là ông không nghèo => hai vợ chồng mình có lương là đủ sống => cố tích luỹ sau còn nuôi con (vẽ ra cho nó về nó khóc), anh nghĩ một tình yêu với một cái dạ dày đủ no là tạm để có một gia đình. (mà giàu là số rồi, ông không phải ngại, tự tin lên.)
    - Ông phải để nó thấy nó có tương lai, cụ thể là gì: anh năm nay 29 tuổi, 5 năm nữa anh sẽ thế x, thế y thế z, anh dự kiến sẽ abc... Cái này phải dựa trên thực lực, và không được nói suông, ông nói suông sau này nó càng chán ông, có khi nó tìm lại chính thằng đối thủ hôm nay mà cặp bồ ấy chứ
    *) Về tư cách:
    - Ai lại gần 30 rồi mà còn giận với dỗi như thằng 20 thế, phải sửa đi chứ? Nói thế không có nghĩa là cứ vừa cãi nhau là nhe răng ra cười để mà làm lành.
    - (Theo tôi nghĩ, nếu sai thì bỏ qua, vấn đề thích cãi nhau chẳng qua là ông không để nó nể ông thì sinh tranh luận, ông không dẹp được loạn thì sinh ra vài ngày cho hết tức mới gặp nhau... đại loại thế... dần dần rồi thành quen. Thằng đàn ông, phải thấy gì làm trọng, đừng chấp nhặt ba chuyện lăng nhăng của con đàn bà.)
    Thôi mệt quá rồi, hôm nay mất thời gian bên Box Tâm Giao quá. Nhớ là những lời trên này, kể cả của tôi, cũng chỉ là chủ quan, dựa trên mấy dòng của ông bạn thôi, đọc tham khảo thôi nhé. Áp dụng ngớ ngẩn có khi còn phản tác dụng. Chúc ông bạn hạnh phúc.
  8. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thằng em nên "tản zái" từ từ kiếm iem khác. Với phụ nữ khi mà người đàn ông không làm cho họ yêu, tôn trọng và tin tưởng thì.............
  9. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tò mò nên mới wa bên TVTT đọc bài của chủ topic, giống chuyện của em wá trời, tự nhiên thấy như chuyện của mình đươc đưa vô đây vậy đó, nhưng ko có chuyện xxx đâu nhe. em cũng có thời gian đau khổ tột cùng, dừng đám cứơi cũng ko được mà tiếp tục cũng ko được, có anh chàng kia như vớ được cái phao, và tệ hơn nữa , em mất cả cảm xúc luôn, ko còn thấy yêu thương or cảm giác khi ở bên nhau nữa ( hổng phải xxx) giờ thì nhờ anh ấy nên chúng em đã vui vẻ lại được rồi, và cũng đang cố gắng tìm cảm xúc lại. ngày trứơc em còn tệ hơn anh nhiều, bồ em làm ăn nên quan hệ nhiều lắm, nhiều cô đẹp theo lắm, em thì chẳng là gì cả. nên hở 1 chút nóng tính lại đòi ko quen nữa,( chỉ lúc cãi thôi, lúc bình thường thì ổng rất ghét từ chia tay, và ổng lúc nào cũng đòi làm đám cứơi với em, cãi xong là xin lỗi liền, nhưng vậy có ích gì, dù sao e cũng bị tổn thương) làm em tưởng ổng ko th1ich em nữa, em hoang mang , mệt mỏi và sợ hãi. rồi chuyện xảy ra như anh đó, và giờ thì mọi chuyện đã tốt lại, ít nhất là đã được 4 tháng rồi, chúng em, ko cãi nhau và anh ấy thay đổi rất tốt. em ko biết việc tốt này kéo dài bao lâu, ( mong là tới lúc đám cứơi) vì anh ấy cũng đã từng "dễ thương" như vậy nhưng đâu vào đấy chỉ được hơn 1 tháng , nên làm em mệt mỏi, anh chủ topic nhớ nhé, đã cố gắng thay đổi thì cố làm luôn, đừng nay làm mai hết thì làm chị ấy mệt thêm đó. anh cũng giống người yêu em thôi, y trang.
  10. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới từ TVTT trở về. Nói thật, đa phần các bác bên đó toàn khích lòng kiêu hãnh, tự tôn của bạn để xúi bạn chia tay. Có vấn đề gì thì tìm cách giải quyết chứ giải tán thì dễ quá, cần j phải suy nghĩ nữa. Bây giờ chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu ngày trước cô ý đối xử với bạn như bạn đã đối xử với cô ấy thì bạn bạn thấy sao? Chắc bạn giải tán từ lâu rồi. Ai sai trước thì người đó nên sửa chữa chứ? Cô ý chịu đựng ấm ức, khổ sở bao lâu nay, bạn mới chịu dằn vặt được bao lâu?
    Cuối cùng, điều quan trọng nhất là xác định rõ bản thân mình muốn cái j và quyết tâm đạt được điều đó. Làm được điều mình muốn mới là cách thể hiện bản lĩnh chứ!
    Hơhơơ, nếu tớ quá lời, bác cứ bỏ qua.
    Được khong_the_khong_yeu sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này