1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn kô bao giờ mình gặp tên đó, không để làm gì cả
    Mình đã dùng mọi cách có thể để lấy lại lòng tin rồi
    Đến gđình cô ấy thái độ rất kô hay nên mình kô chịu nổi cảm giác đó, phải ng trong cuộc mới hiểu, mình kô làm được
    Cô ấy vẫn đi chơi với mình thuờng xuyên bất kể lúc nào; còn kẻ kia ở nhà chơi với gđình cô ấy.
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rất là cảm ơn bạn, mình thấy bạn nói rất có thực tế và rất có ích cho mình, nhưng vẫn thấy mông lung quá
  3. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 vđề xảy ra: 30-4 này thằng kia kiếm được ô tô mời gia đình nhà người yêu tôi đi xa. Việc đi xa này là do nhà cô ấy có kế hoạch lâu rồi, thằng này được thể xin đi và lo cái xe luôn. Đồng thời hôm nay là việc nơi thuê địa điểm cưới bắt chúng tôi lên ký hợp đồng chính thức (bọn tôi đã đặt chỗ cưới hôm trước tết), người yêu tôi vẫn nói tôi lên ký cái hợp đồng đó, và nói rằng tôi bình tĩnh để cô ấy gỡ ra dần dần vì thằng kia quá được lòng gđình. Bây giờ cái khó nhất của tôi là đâu tôi không biết nữa, nhưng nó có vẻ như là về phía gđình cô ấy, phải trong cuộc mới hiểu. Không biết đang xảy ra cái của nợ gì nữa. Tôi đã nói thẳng thắn về việc tên kia đi vụ 30-4 cô ấy nói sẽ kô có chuyện gì đâu, rất nhiều người đi. Vẫn không ổn lắm các bác ạ.
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em rất nhiều, nhưng câu chuyện của anh độ nặng nề có vẻ hơn cả chuyện của em, bởi nhiều lý do lắm em ạ, khó khăn chồng chất.
  5. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết dài quá , em chẳng đọc được hết nhưng em cũng xin bon chen góp vài lời với anh chủ topic ạ ....
    Em thấy anh chưa thật sự cố gắng , nếu anh nhìn nhận được là chị kia vẫn còn yêu anh và anh tự biết bản thân mình yêu chị ấy quá nhiều thì sao anh không cố gắng thay đổi bản thân mình , làm những việc khiến chị ấy bất ngờ , quan tâm đến chị ấy nhiều hơn , cố gần gũi với gia đình chị ấy nhiều hơn .... Theo em được biết và kinh nghiệm bản thân thì không chỉ tình cảm giữa 2 người tốt đẹp là đủ mà cần có sự động viên và giúp đỡ của gia đình nữa ...
    Con gái khi đã yêu ai thật thì sẽ rất nặng lòng và khó bỏ lắm , anh không nên để chị ý đi với người đàn ông kia quá nhiều vì " mưa dầm thấm lâu " và " con gái thì yêu bằng tai " ....
    Hãy thể hiện tình cảm của mình , theo đuổi chị ý như hồi mới yêu , quan tâm đến những suy nghĩ của chị ý và dành nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự ...
    Nếu anh để người yêu anh và gia đình chị ý nhận thấy được sự cố gắng của anh em tin là chị ý sẽ quay về bên anh , không người con gái nào muốn người yêu - chồng tương lai của mình có mâu thuẫn với bố mẹ và gia đình mình cả anh à ... Hãy cố gắng vì tình yêu của mình chứ
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề như bạn và gia đình cô ấy như vậy là không ổn đâu. Nhất là cái thái độ dùng dằn thế này.
    Vấn đề 1: tình cảm của các bạn trước kia có mâu thuẫn (bạn cũng biết điều đó), nên việc đối tượng khác xen vào là bình thường.
    Vấn đề 2: Mâu thuẫn của 2 bạn nếu không giải quyết gọn gẽ, thì kết hôn cũng chẳng là giải quyết đúng. Không có chàng này, thì cũng sẽ có chàng khác. Hoặc là sau này cô ấy sẽ tiếc, và nhiều khi cũng là bạn cũng tiếc.
    Vấn đề 3: Gia đình cô ấy có quyền (và đa số gia đình nào cũng vậy), gặp thằng tốt, nhiệt tình hơn chẳng thích hơn cái thằng làng nhang sao?
    Vấn đề 4: cả 3 người đều không trẻ còn trẻ, chuyện cưới hỏi, người yêu ra mắt lâu dài chẳng phài kỳ kèo làm quen từ từ nữa. Đó là chuyện giải quyết 2 mối quan hệ hòan tòan tách biệt và rõ ràng dứt khóat. Tôi nghĩ chỉ là cô ấy: dứt khóat 1 đường, với bạn thì 2 bạn phải có trách nhiệm cùng nhau thuyết phục gia đình mạnh mẽ, bạn tìm lại chỗ đứng của bạn trong gia đình cô ấy (có sự góp sức lớn của cô ấy, chứ không phải thái độ ba phải như bây giờ), và cô ấy phải mạnh mẽ gạt phay cái tên kia ra khỏi mình và gia đình.
    Vấn đề 5: Bạn nhìn nhận lại, hai bạn còn mãnh liệt đến với nhau, hay chới với vì mình sắp mất cái gì mình từng có. Ở bạn nữa, nếu bạn xác đinh cô ấy sẽ là của bạn, bạn tự tin điều ấy, thì phải tỏ bản lĩnh bắt cô ấy thực hiện đúng vấn đề 4 kia. Còn không tôi nói thật, nhắm chừng cô ấy đong đếm mãi, phán: anh cũng chẳng mặn mà bản lĩnh như tôi tưởng, coi như là có duyên có số, tui đi lấy chồng đây.
    Chúc các bạn sớm giải quyết công việc thật thoả đáng.
    (Mà sao kỳ quá, đây là trường hợp thứ 3 trong vòng 6 tháng nay tôi biết về trường hợp cô gái chuẩn bị lên xe bông thì lại lông nhông xoay chuyển với người khác, bạn có muốn biết kết quả của 2 trường hợp kia không?)
  7. giangvo_duong

    giangvo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn đang đi đúng hướng rồi còn gì. Người yêu bạn vẫn quyết tâm với bạn kia mà, giờ cứ tỏ ra cứng rắn và thể hiện quyết tâm của bạn cho cô ấy thấy. Tuyệt đối ko có bi quan quá mà mắc sai lầm với cô ấy, nó sẽ đẩy cô ấy đến tay kia ngay. Việc đi chơi 30/4, tay kia muốn đi với gia đình cô ấy thì bạn cứ cho đi, miễn là bạn thuyết phục cô ấy ở nhà với bạn là được chứ gì.
  8. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ko đi ko được, họ ko cho con họ ở nhà đâu
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cô ấy 27t, chuyện lễ tết đi chơi cũng fải do ba mẹ quyết định hay sao, nếu cô ấy ko thích người đàn ông đó thì làm gì có chuyện để người đàn ông đó lấy xe chở cả gia đình cô ấy đi chơi, fải có sự đồng ý của cô ấy thì mới có chuyện đó được chứ.
    Cùng là con gái nhưng đã xác định kết hôn thì sao lại fải như vậy chứ, 30/4 là những ngày nghĩ dài, thế mà cô ấy bảo là fải đi với gia đình bỏ mặc anh và ko đi ko được, chuyện này có vẻ ngược đời wá, trừ khi cô ấy cũng muốn điều đó thì mới làm vậy thôi, mong anh suy nghĩ kỹ trước khi quyết định kí hợp đồng gì gì đó.
    Ko fải tôi nói vậy để xúi anh chia tay or gì, nhưng cô ấy cứ nói để từ từ kiểu đó cũng sẽ có ngày anh mất cô ấy thôi, vì đàn bà yêu bằng tai mà anh.
  10. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, y như chuyện của ông bạn mình, mình làm tư vấn mất 2 tháng mà chả giải quyết được gì, chán quá kệ cha nó luôn... Kể lại cho bạn nghe cho vui nhá...
    Ông bạn mình cũng y như bạn nhưng hoàn cảnh thì tệ hơn nhiều, người thứ 3 kia lại là hàng xóm, với cô người yêu thì là thanh mai trúc mã... hic hic... nhưng mà lão hàng xóm này đi du học hơi lâu, trước khi đi thì chưa có gì, chỉ có cô ý thích lão ý thôi... lão ý đi chán rùi, phát hiện ra là cô nàng cũng được đấy chứ nên quay về cưa cẩm... khổ nỗi là đi lâu quá nên ở nhà cô ý yêu anh bạn mình mất rùi...
    Hồi ý mình khuyên ông bạn mình là thôi đi... Với những cô như thế thì ông bạn mình chỉ là người mà cô ấy cảm thấy cần chứ chưa đủ... có thể lấy làm chồng nhưng chưa phải là hình mẫu lý tưởng... khuyên mãi mà chả ăn thua gì cả... vì cái gì ông ý cũng bảo là phải trong cuộc mới hiểu được... y như bạn bi giờ...
    Nói thật là cô người yêu bạn ý... bi giờ ai hỏi cưới trước là được đấy... 26 tuổi rùi, không còn trẻ nữa... suy nghĩ về tình yêu và gia đình cũng trưởng thành rùi... Bạn đang hơn đối thủ một chút vì bạn đã có kế hoạch cưới xin thôi... Nếu bạn có thể thay đổi thực sự, và có thể giữ sự thay đổi đấy đến cuối đời thì mình nghĩ là ok, vì phụ nữ rất hay so sánh và đàn ông thì rất khó thay đổi... Mình sợ là sau này dù cãi nhau nhỏ đến đâu vợ bạn cũng sẽ nghĩ ngợi và tủi thân đấy... cái câu muôn thủa : biết thế tôi nghe gia đình không lấy anh thì có phải là... bla bla... Vấn đề là ở bạn thôi... tự hỏi mình xem có thay đổi được hay không và thay đổi như thế trong bao lâu...

Chia sẻ trang này