1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyến đi này là chuyến thăm thân rất quan trọng của nhà cô ấy, nên kô thể kô đi đc. Con thằng kia được đi thuê xe là vì nó liên tục cưa gia đình cô ấy, láo thật. Minh đang khó nghĩ quá
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi quan trọng của gia đình á? Anh sắp cưới, vậy có j quan trọng của cái gia đình đó mà anh k thể tham gia nhỉ? Em nghĩ anh nên nói thẳng là anh cũng muốn tham gia sự kiện này, vì anh là chồng sắp cưới của cô ta! Nếu cô ta k chịu thì đúng là có âm mưu j roài!!!
    Mà nói chung nếu cô ta thật lòng muốn cưới anh, chắc việc cắt đuôi k khó tí nào! Vì cô ta k phải là trẻ con, mà đã 26 tuổi rồi! Còn nếu cô ta thích dùng dằng, anh nên cho một tối hậu thư, bởi em e rằng sau khi cưới đc cô này rồi, anh nghĩ lại công cuộc đấu tranh vừa qua, cam đoan anh sẽ tự dưng cảm thấy k đáng! Bởi trong cuộc đấu đó, anh phải tự đấu một mình, cô ta k nghiêng về phía anh! Liệu anh có bỏ qua đc cảm giác ghen tuông sau này k?
    K nên vì cảm thấy con cá mất là con cá to mà hành động vội vã anh ạ, đấy là em nghĩ vậy.
  3. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng kể rồi sau vụ cãi nhau thì 1 tháng anh ko vác mặt đến, trong lúc đó đã xảy ra mấy chuyện a vừa nói đấy. Hôm nọ đến thì gia đình cô ấy nói thẳng là nên suy nghĩ kỹ đi bọn cháu sẽ kô hphúc đâu, với thái độ dứt khoát đến khó chịu, vậy thì a sao mà tham gia vào được, bó tay
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa, otô của thằng kia, nhà cô ấy tự nhờ ng ta. Kô hỏi ý kiến cô ấy luôn. Thế cắt đuôi sao được. Cô ấy hứa sẽ kô xảy ra chuyện gì cả, nhưng chắc sẽ cam go.
  5. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ngây thơ quá anh Minh ơi .
    Có vẻ như cô ấy cân nhắc quá nhiều, quá lâu. Tôi nghĩ việc anh cần làm la xác định tình cảm đối với cô ấy, mong muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy, nói rõ cho cô ấy biết anh yêu cô ấy và sẽ thay đổi bản thân để cô ấy không buồn phiền nữa (di nhien anh se phai thuc hien điều này). Xong rồi, anh cho cô ấy 3 ngày để suy nghĩ & trả lời
    Trong thời gian đó, anh đừng liên hệ gì với cô ta, "biến mất" khỏi cuộc đời cô ta.
    Nếu sau 3 ngày cô ta vẫn không quyết định được thì anh nên tự quyết định: "chia tay"
    Chia tay - dẫu là đau đớn nhưng không phải không làm được
    Tôi cũng là phụ nữ, tôi cảm thấy không có cảm tình & không thông cảm với cô bạn gái của anh chút nào thông qua những gì anh kể
    Bởi vì cô ta quá ích kỷ, tính toán,tham lam & hèn nhát
    Một người đàng hoàng thì họ sẽ kết thúc một mối quan hệ trước khi bắt đầu một mối quan hệ khác
    Cô ta có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình (có thể tiến tới với người đàn ông thứ 3 đó) nhưng hãy chia tay với anh trước đã
    Nhưng cô ta đang bắt cá hai tay, "treo" anh lơ lửng, tiến không được, lùi không xong. Cô ta chỉ muốn được & không muốn mất gì cả
    Và như những bạn trên đã nói . Giả sử sau này anh có đến được với cô ta thì những lúc cơm không lành, canh không ngọt, cô ta sẽ so sánh, tiếc nuối, liệu anh có chịu nổi không ?
    Một người con gái, nếu họ không yêu thì gia đình cũng không thể nào ép buộc được, trừ khi cô ta cũng muốn cho mình cơ hôi. Tôi cho rằng cô ta đang cần thời gian để có tình cảm với anh chàng kia, anh à .
    Mà thật ra, tôi thấy mọi người đã nói rõ rồi .
    Là con gái, tôi cảm thấy 90% là anh đã thua rồi .
    Nếu anh dứt khoát bây giờ, anh sẽ có cơ hội để cô ấy quay về nhiều hơn
    Nếu anh dứt khoát bây giờ, có thể không có được cô ấy, nhưng trong lòng co ấy, hình ảnh anh sẽ còn, và bản thân cô ta sẽ dằn vặt sau này (nếu cô ta yêu anh thật sự). Còn anh vẫn còn lòng tự trọng và danh dự (có khi chia tay để còn nghĩ về nhau tốt đẹp, còn lòng tự trọng & danh dự thì vẫn tốt hơn là đến được với nhau để rồi ê chề sau này)
    Nếu anh dứt khoát (sau khi đã cố gắng va xác định rõ ràng tình yêu, sự sẵn lòng đón cô ấy về), anh không có lỗi, chỉ có cô ấy không muốn nhận lấy cơ hội anh tạo cho
    Nếu cô ta chia tay va bảo rằng còn yêu anh, nhưng vì áp lực gia đình mà phải lấy người kia, thì 1 lần nữa, xin anh đừng quá ngây thơ mà tin rằng đó là thật: Không có gia đình nào có thể bắt cô ấy trừ phi cô ấy đồng thuận
    Tôi cảm thấy buồn cười vì cô ấy muốn anh làm người tình sau khi lấy người đàn ông kia .
    Nếu cô ta làm thế, cô ta phản bội chồng, thế thì cuộc hôn nhân đó không là hạnh phúc (Nếu hạnh phúc, ai lại đi phá vỡ như thế)
    Ngay từ đầu trog ý nghĩ cô ta, cô ta biết đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi, anh có thấy điều đó rất mâu thuẫn với mong muốn kiếm người khác để có thể sống hạnh phúc hơn là sống với anh ???
    Tôi nghĩ, nếu anh dũng cảm, hãy chia tay
    Hãy coi đó là bài học kinh nghiệm cho mối quanhệ sau này
    Tình yêu thật sự là phải chấp nhận cái tốt va cái không tốt của người mình yêu & hai người cùng giúp đỡ để trở nên tôt đẹp hơn
    Tôi nghĩ, chia tay, có khi lại tốt hơn cho anh đấy
  6. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hình như em thấy ý nghĩ chia tay đã nhen nhóm trong đầu anh rồi, có phải vậy ko, nếu như vậy anh còn muốn mọi ngưỳơi tư vấn nữa à, bạn gái anh , em cũng có chỗ ko thích chị ấy đó. nhưng em hiểu chị ấy đang nghĩ và làm gì. mọi người đừng nói chị ấy ích kỷ, cho em hỏi thời nay còn trái tim vàng trong mái nhà tranh ko, ko nghĩ tới tương lai làm sao được, ok . chúng ta sống nghèo khổ cũng được đi, nhưng con chúng ta cần ăn cần học chứ. mọi người đừng cho là chị ấy tham giàu . anh chủ topic à, cái em ko thích chị ấy ở đây là wá nhu nhược wá nghe lời gia đình. nếu ko thích người con trai đó thì nói với cha mẹ, và tiếp tục làm đám cưới với anh chứ. ko ai có thể ép mình làm chuyện mình ko thích được. em cũng đã từng bị ép đ0ấy anh ạ, và em buộc phải lấy người khác, nhưng rồi em thẳng thắn biểu lộ cho anh chàng kia biết và thế là anh ta rút lui. còn gia đình ko th1ihc anh à, vậy thì anh quânâm và làm hành động thiết thực đi. lúc chúng em mơi quen nhau có được cho phép đâu, em đang bị ép cưới mà, như em nói đó, em rất yếu và bệnh hoài, vì thế lúc đ1o em nằm bệnh viện , 1 tay ax lo cho em, đêm ngủ lại , rồi tự tay chăm sóc, dù gia đình em cũng khá nhá, có người làm chăm sóc hẳn hoi, nhưng anh ấy vẫn làm, chỉ trừ việc vệ sinh thôi. tối ko ngủ, sáng lại đi làm, cứ vậy cho đến 1 tuần (xin nói rõ bồ em là công tử đấy nhà chẳng phải làm gì đâu) sau việc ấy, ba em rất khó cũng phải mềm lòng, và giờ gia đình em rất thương anh ấy. (anh lấy chuyện em làm ví dụ nhé, vì ko biết khuyên như thế nào cả, chỉ biết lấy chuyện mình ra thôi)
    còn chuyện đi chơi ha ?
    trời ơi có gì đâu, kệ ổng anh à, có cả nhà đi theo, làm cái gì được chứ, con gái người ta thì người ta giữ kỹ lắm anh à. anh yên tâm. có cách này nè anh, lúc ng yêu anh đi, thì anh nói , em đi anh nhớ lắm đó, tơi nơi nhắn tin cho anh nhé. rồi trưa a lại nhắn tin, gọi điện . nếu wa đêm th2i lại càng phải tăng vụ đó lên, nhưng làm khéo khéo nhé. rất hiệu nghiệm ấy, vì như em nói bồ em đi công tác súôt và có khi còn phải đi chơi với nhân viên cả công ty, ( ko biết có ai thích ổng ko, nhưng cứ đề phòng hihihi) mà em thì đâu thể đi cùng, (chưa cứơi ai cho đi wa đêm) nên phải sử dụng chiêu đó. hiệu nghiệm vô cùng, ax còn đòi về sớm nữa đó, em phải nói thôi chơi đi về công ty mất vui. ( cái này nói nhỏ thôi nhé, ax ma biết chắc bể mánh wá) hihi
    chúc anh vui
    Được amy0909 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 24/04/2007
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đừng cố gắng giành lại cô gái ấy nữa.. cô ấy đã yêu người kia rồi... có lẽ lâu rồi cô ấy kô tìm hiểu ai ngoài anh nên tưởng là anh là hợp nhất đối với cô ấy.. nhưng khi có một người khác quan tâm chăm sóc tới cô ấy thì cô ấy mới hiểu ra rằng trên đời còn có người đàn ông khác hợp với cô ấy hơn là với anh.. chắc chắn cô ấy sẽ chọn anh kia rồi.. bạn đừng cố gắng nữa, nên cố quên và đi tìm tình yêu mới.. chúc may mắn..
  8. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ui, sao mọi người toàn khuyên anh chia tay nhỉ, em mới bên TVTY xong , bên đ1o thì anh lại nói như ko muốn bỏ người yêu, bên đây lại ý như muốn bỏ rồi, em nghĩ anh đang trong giai đoạn bỏ ko nỡ ma ở ko được đó (ui câu j mà quên rồi nhỉ, ý là như vậy đó) . trươc tiên anh nên xác định lại tình cảm đã. hình như anh đang sợ bỏ 1 cái gì rất thân quen va đang lo miệng đời đúng ko? nếu vậy thì anh suy nghĩ kỹ trứơc khi quyết định nhé, em chỉ sợ lúc anh chị quay lại rồi, nhưng khi cãi nhau thì anh lại là người bơi móc chuyện của chị thôi.
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng vấn đề cốt lõi là cô gái kia chẳng rõ ràng là muốn bạn hay anh chàng kia, một cô gái 27 tuổi mà không thể giải thích rõ ràng trắng đen vấn đề của mình,bảo vệ ý kiến mình. Nhìn nhận rõ ra, cô ấy là hoàn toàn không phải. Cô ấy chẳng bảo vệ nổi, vì chính cô ấy chưa tìm ra được lời giải đâu.
    Ví dụ chuyện đi chơi, rất đơn giản, giả sử cô ấy muốn phải lẽ với bạn (nếu đang muốn cưới bạn thật) thì dứt khoát với gia đinh không nhờ vả cái ôto anh kia, hoặc là dứt khoát không đi nếu gia đình nhất quyết nhờ và mời, hoặc bằng cách nào đó kéo bạn vào với gia đình cô ấy.
    Do đó, dù có cố gắng từ phía bạn không thì cũng ra đến đâu đâu.
    Nói thật, tôi thấy tội nghiệp cho bạn và cả anh chàng kia.
  10. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vừa tối nay cô ấy nói sẽ tìm cách thuyết phục gia đình cô ấy và sẽ quay lại với mình, và hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với kẻ kia. Nhưng lúc buổi trưa anh chị cô ấy gọi ĐT cho mình nói đừng làm gì liên quan đến gia đình nhà họ nữa, hãy thưong ông bà già họ đi, và nói sẽ cấm đoán 2 đứa, nói nếu thik lấy nhau tự đi mà tổ chức, ko có bố mẹ đứng ra đâu. Mk, mình có lỗi gì đi nữa cũng đã qhệ ngần ý năm trời, bây giờ rũ như rũ lá. Ở ngoài đời bố chửi cho dại mặt, thế mà vẫn phải nhịn nuốt vào lòng. Không thể chịu nổi. Thế nào ngày mai cô ấy cũng sẽ bị lôi ra để nói việc cấm đoán

Chia sẻ trang này