1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở cô ấy thôi anh ơi .
    Nếu thật sự cô ấy có quyết tâm đến với anh thì có thể hai người phải tự tổ chức đám cưới đấy, nếu phải như vậy thì cũng cứ làm thôi
    Cha mẹ nào cũng thương con, nên anh càng chứng tỏ cho họ thấy con gái họ lựa chọn đúng (nếu thật sự cô ấy làm thế). Sống với nhau thật hạnh phúc, 1 vài năm có cháu dẫn về thăm ông bà thì được thôi
    Tuy nhiên, vấn đề là ở cô ấy như thế nào thôi ? Có cùng đi bên anh như vậy không ?
    Good luck
  2. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cám ơn bạn !
  3. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mịa ...kiếp..chú này nhu nhược quá...cho vào hotel ...XXX...sau này đồng ý hết..hehe
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều mà tôi chưa nói, đó cũng là lý do mà tôi muốn dứt ra nhưng không làm được. Đó là trong suốt quãng thời gian chúng tôi yêu nhau, cô ấy quá tốt với tôi. Chăm sóc cho bố mẹ tôi, quan tâm đến tôi từ quần áo đến những thứ nhỏ nhất có thể. Cô ấy thik đi shopping, rủ tôi đi tôi nhiều lúc ngại chẳng muốn đi, thế là lại lủi thủi rủ bạn bè cô ấy đi, vậy mà khi về tôi lúc nào cũng được mua đồ. Tôi ốm cô ấy chăm sóc tôi 1 cách chu đáo và đầy yêu thương.,,.. Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy vì tôi quá nhiều mà tôi lại chưa làm được gì nhiều cho cô ấy. Đấy cũng là giọt nước tràn ly. Bây giờ nhìn vào mắt cô ấy, tôi thấy t.yêu kô còn như xưa nữa, dù vẫn còn yêu lắm. Chính vì thế mà tôi day dứt, có biết mình mù quáng mà sao kô thể quên được. Cái Hà Nội nhỏ bé này đi đến đâu cũng có kỷ niệm của 2 đứa, đành là bây giờ hết tuổi mơ mộng viển vông, nhưng tôi là người nặng tình quá chăng. Bây giờ điều khó khăn nhất là cái gia đình kia ra sức ngăn cản tôi, thật tàn nhẫn. Tôi biết cô ấy đang muốn làm lại với tôi qua mấy lần nói chuyện vừa rồi, nhưng cũng khó khăn chồng chất.... Đêm qua cãi nhau qua điện thoại, bố cô ấy đoán ra mắng mỏ ầm lên, sáng nay gọi mãi kô được
  5. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em tư vấn cho anh 2 bên luôn nha, bên đây và bên TVTY.
    Anh càng nói tốt về cô ấy thì em và mọi người càng cảm thấy tội nghiệp anh, đồng ý là đã yêu nhau mấy năm trời muốn dứt cũng ko fải dứt được. Nhưng như anh nói, gia đình cô ấy đang can ngăn chuyện 2 người, mà cô ấy thì em ko thấy có động tĩnh gì để chứng tỏ cho gia đình cô ấy thấy là cô ấy yêu anh và cần anh. Tại sao những lúc như vậy cô ấy và anh ko bàn tính cách thuyết fục gia đình mà chỉ ngồi đấy liên lạc trách móc nhau.
    Nếu 2 người cần nhau thì dắt nhau về nhà ba mẹ cô ấy nói rõ là 2 người sẽ cưới nhau và sẽ sống hạnh fúc cho người nhà cô ấy biết. nếu cô ấy ko muốn làm vậy với anh thì em nghĩ anh đã hiểu tình cảm cô ấy với anh là gì rồi chứ.
    Nếu thật lòng yêu anh thì trước mặt người thứ 3, cho dù là gia đình or người đàn ông kia, cô ấy dám thốt lên câu cô ấy yêu anh và cần anh thì wá tốt đẹp cho anh. nếu cô ấy ko dám làm điều đó chứng tỏ cô ấy đã ko còn tình yêu mà chỉ là ko muốn thấy anh đau khổ nên mỗi lúc có 2 người cô ấy nói yêu anh để anh an tâm lúc đó thôi.
    Em cũng đã yêu, bị gia đình cấm đoán quyết liệt, thậm chí ngày đầu tiên ox em ra mắt gia đình là đã bị ghét rồi,và em đã xác định đó là người em yêu và muốn lấy làm chồng nên em đã bỏ nhà ra đi để bảo vệ tình yêu và hiện giờ em đã hạnh fúc đấy thôi, hiện giờ gia đình em cũng đã chấp nhận tụi em đấy thôi, và cũng đã bớt thành kiến với ox em đấy thôi.
    Em nghĩ anh là đàn ông thì anh sẽ cứng rắn hơn em, sẽ nhận ra được gia đình sau này của anh sẽ hạnh fúc hay ko nếu cố gắng níu kéo cô ấy khi bản thân anh cũng cảm nhận cô ấy thay đổi. Còn chuyện lúc trước cô ấy đối xử tốt với anh với gia đình anh thì như anh nói, có lẽ lúc trước cô ấy chỉ biết có anh, nên như vậy là chuyện thường, anh cũng đừng nên những chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến hạnh fúc sau này.
  6. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên bạn thành thật thế này:
    Nếu chỉ vì sắp mất mới muốn lấy lại thì sau này lại sẽ cãi nhau như xưa. KỆ để đấy
    Còn nếu bạn đã cảm thấy thực sự muốn chung sống với ng đó suốt cuộc đời, Ko cần phải suy nghĩ nhiều, nếu ý bạn đã quyết thì phải làm bằng được. Bố mẹ coi như điếc. ( Đương nhiên là khi phải đến nhà thì ngại lắm nhưng cũng coi như điếc)
    KÝ hợp đồng đặt tiệc cưới------> Ký luôn
    Coi như ko biết có thằng kia. Cũng điếc luôn.
    QUyết làm thì phải làm đến cùng, chẳng phải ngại ai cả (ĐÀN ÔNG phải thế).
    Bố mẹ chỉ ngăn cấm khi còn ngăn đc. Nếu đã cưới xong rồi thì ai chảng thương con, mà bạn lại tu chí làm ăn(chưa nói là bạn thành đạt hay ko) thì bố mẹ vợ cũng chẳng dám chê nữa đâu.
    CHúc hạnh phúc
    Được hoangphuthieuhoa sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 25/04/2007
  7. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì dễ, tôi cũng đã nghĩ thế rồi chứ, nhưng với cái sự fản đối điên cuồng thì cô ấy có dũng cảm nhắm mắt về nhà tôi không, sẽ rất rất rất nhiều chuyện xảy ra nếu quyết tâm làm như vậy, có khi bung bét ra cơ, để mà làm được thế thì ko chỉ tôi có thể qđịnh đc
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với chị này! Và nói chung là em cực ghét mấy cô gái k rõ ràng! Rằng yêu thì bảo là yêu, không yêu thì nói một điều cho xong! Mà nếu gia đình nhà kia can thiệp thô bạo vào chuyện của anh rồi thì anh còn nuối tiếc làm j? Việc anh nghĩ lại những j cô ta đối tốt với anh chẳng làm mọi chuyện được gỡ ra, mà chỉ rối thêm thôi. Em nói cho anh nghe nhé, khi yêu, cô nào cũng đối tốt với anh thế thôi, chẳng cứ j cô bạn anhđâu. Còn khi đã tình yêu với anh có sóng gió, có người hơn anh chen vào, thì nó sẽ ra thế này đấy.
  9. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cậu nghe buồn thật, đúng là trong chuyện tình cảm mỗi người một vẻ chẳng ai giống hệt ai bao giờ. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc ( bao giờ cũng có những nhìn nhận đúng và sáng suốt hơn), tớ khuyên cậu chân thành rằng: cho đến thời điểm này, đừng mất thời gian cho việc cãi nhau hay giận hờn gì nữa cả, việc này thật sự không thể giải quyết một chuyện gì hết mà có khi còn làm cho người ta mất bình tĩnh dễ dẫn tới những quyết định vội vàng.
    Theo tôi, bây giờ việc cần thiết của cậu là nên có một khoảng thời gian vừa đủ suy nghĩ thật chín chắn rằng cậu đã thật sự muốn gắn bó đời mình với người đó chưa ( cần phải xác định rằng bây h nếu 2 người cãi nhau 1 thì sau khi cưới cuộc sống gia đình sẽ làm cho 2 người phải hay cãi nhau tới 4 lần đó) vì thế liệu bạn có thể thay đổi con người của mình để gắn bó với nhau hay không?
    Theo như những gì cậu kể thì tình cảm của cậu và người đó hiện tại cũng đang bị lung lay rồi. Mà với tình cảnh như thế này, thú thực nếu là mình thì đã không thể bình tĩnh được như cậu rồi.
    Cần xác định rõ với bạn gái về chuyện cưới xin: không thể cứ đăng ký đám cưới đi trong khi đó vẫn đi chơi với người khác, gia đình 2 bên chưa có một thống nhất gì cả, chỉ là đăng ký chỗ tổ chức việc này thật là vô nghĩa.
    Với nhận định của mình thì bạn gái của cậu đang "làm giá" (rất xin lỗi) với cả 2 thằng đàn ông đang theo đuổi. Trong việc này cô ấy không mất gì cả mà chỉ là người theo dõi 2 kẻ đang cố sống cố chết mà chạy thi với nhau.
    Chúc bạn có được những quyết định sáng suốt.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì bạn là người trong cuộc nên bạn thấy vấn đề bạn đang gặp phải là rắc rối, là bế tắc, là khó giải quyết. Với tư cách là người ngoài cuộc, tôi nhìn nhận chuyện của bạn khách quan hơn, và thấy rằng không hẳn là bạn không còn đường "thoát".
    Điểm mấu chốt của vấn đề là ở chỗ cô ấy cảm thấy ở bên bạn vui hơn, hạnh phúc hơn. Nghĩa là cô ấy vẫn nghiêng về phía bạn nhiều hơn. Người đàn ông kia chỉ là một chút "say nắng" của cô ấy mà thôi. Bởi ai cũng thế, đều say mê những gì mới lạ xảy đến với mình. Sự quan tâm, chăm sóc nhiệt thành của người đàn ông kia chính là cái mới lạ mà cô ấy vừa khám phá được. Thế nên cô ấy bị hấp dẫn, bị cuốn hút, bị lung lay tình cảm một chút cũng là điều dễ hiểu. Đừng vội trách cô ấy đã có sự so sánh bạn ạ. Bởi có ai là không so sánh để mong có được những điều tốt đẹp hơn đâu?
    Bạn đã tự nhận rằng bạn thiếu quan tâm tới cô ấy. Điều này thì con gái chúng tôi rất kị, sẽ cảm thấy tủi thân nếu so sánh với những đôi tình nhân khác. Vậy nên để kéo cô ấy về phía bạn hoàn toàn như ngày xưa thì thật đơn giản: Bạn phải tự thay đổi chính mình, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, để ý đến cảm xúc - suy nghĩ- sở thích của cô ấy nhiều hơn, tạo cho cô ấy nhiều bất ngờ hơn khiến cho cô ấy cảm thấy thực sự được quan tâm, được tôn trọng, được yêu và có ý nghĩa với bạn như thế nào. Mà đó phải là sự thay đổi thực sự để cô ấy yên tâm hơn với cuộc sống sau hôn nhân trong tương lai. Một người con gái dù có mạnh mẽ đến thế nào, dù có tự lo cho bản thân được thì vẫn rất cần sự quan tâm, chăm sóc thực lòng của người bạn đời.
    Thế đấy bạn ạ. Không phải là bạn đã "cụt đường" phải không? Quan trọng là bạn đã nhìn ra cái sai của bạn. Bây giờ chỉ là bước sửa sai nữa thôi.
    Chúc 2 bạn sẽ là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc cuối năm Đinh Hợi này!

Chia sẻ trang này