1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có muốn sửa sai cũng phải có cơ hội và có con đường để mà sửa sai. Đằng này gặp nhau hạn chế, đến nhà ko đc, cùng với các diễn biến kô ngờ hằng ngày từ phía gia đình họ, và nhiều điều khác nữa, thì càng ngày tôi càng thấy bế tắc toàn tập. Thấy thương bố mẹ mình quá, lẽ ra giờ này có cháu bế rồi chứ. Tôi thấy lãng phí quãng thời gian dài đã mất cho mối tình này quá, đã đành là yêu thì kô hối tiếc
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn đã quyết tâm quên cô ấy chưa ? có lẽ vẫn dùng dằng vì nghĩ mình vẫn có thể có được cô ấy lại chăng ?? kô được đâu.. cô bạn kia đã so sánh anh và ông từng trải kia rồi, rõ ràng là ông kia cô ấy thích hơn anh, người đàn ông vào tuổi đó thành đạt, hiểu biết sự đời nhiều nên họ thú vị hơn sự nhiệt tình của tuổi trẻ như anh rất nhiều.. ông ấy sẽ có cách có được TY của cô ấy một cách đàng hoàng, nhẹ nhàng lịch sự từ chính sự cuống quýt, nóng vội lấy lại cô ấy của anh... và 1 điều nữa là ông ấy nghiêm túc hơn anh trong việc tiến tới với cô ấy, một mục đích yêu và cưới cô ấy rõ ràng cộng với khả năng có thể chăm sóc gđ về mặt KT thì lựa chọn ông ấy là điều tất yếu và hợp lý hợp tình của bất kỳ người con gái nào khi muốn lấy chồng....
    Anh hãy cố quên cô ấy đi.... hãy tìm người khác phù hợp với mình hơn...
  3. milk_army

    milk_army Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn đạ bắt đầu dao động rồi, thật đáng tiếc.
    Trước hết, tôi muốn bạn đủ bản lĩnh và hiểu biết để phân tích được rằng, đưa 1 vấn đề lên diễn đàn luôn nhận được 2 luồng thông tin trái chiều. Mình phải biết thông tin nào khách quan và phù hợp với BẢN CHẤT SỰ VIỆC MÀ MÌNH TRÔNG ĐỢI, để xử lý chính xác trong thời điểm khó khăn này. Bạn không còn chính kiến, thì sẽ chẳng nói được điều gì nữa...
    Bạn đừng vội vàng và để tình cảm lấn át, ảnh hưởng đến quyết định quan trọng của cả cuộc đời.
    Tôi cũng xin kể hòan cảnh mà tôi đã trải qua. Tôi theo đuổi 1 cô gái, với vai trò và hòan cảnh gần giống như người đàn ông đến sau, đang "rắp tâm cướp" người yêu bạn. Là người từng trải hơn tình địch (là chàng trai trẻ như bạn), tôi kiên trì, mềm mỏng và đầy kinh nghiệm tâm lý để giành lấy tình cảm của cô ấy. Diễn biến câu chuyện chẳng khác cuộc tình của bạn là bao, và thời cơ đã đến với tôi, khi cô ấy và anh người yêu trẻ giận nhau. Gia đình cô ấy, như chỉ chờ có thế để nhào vào ủng hộ tôi, thậm chí hơi thô bạo. Rồi dịp "may" đã đến, tôi được gia đình cô ấy mời đi chơi xa cùng gia đình. Chắc bạn cũng hình dung được, để hậu thuẫn cho tôi nên gia đình cô ấy tạo điều kiện và thời cơ tối đa cho tôi và cô ấy có thể ở riêng bên nhau. Lúc chỉ còn 2 người, trên con thuyền giữa hồ gần khu du lịch Đá Chông, cô ấy đã tâm sự với tôi thật nhiều. Và ngòai sự mong ước của tôi, cô ấy thú thật gần đây tình cảm đã nảy sinh với tôi. Cô ấy nghĩ chân thành, với sự mệt mỏi và bực bội nhận được từ quan hệ với anh bạn hiện tại, và sự chín chắn nhân hậu của tôi, cô ấy sẽ có 1 tương lai tình cảm như ý...
    Nhưng, tình duyên có số ở chữ nhưng ấy. Sau khi nghe tất cả tâm sự của cô bạn, chính lúc tưởng như mình đã có tất cả, thì bằng sự từng trải của mình tôi hiểu rằng, tình cảm của cô ấy dành cho người yêu rất sâu sắc và không dễ gì thay đổi. Nếu tôi cố tình "chớp lấy" thời cơ này, thì tôi cũng chỉ là kẻ thắng trận TẠM THỜI mà thôi.
    Tôi suy nghĩ rồi nói với cô ấy: "Anh đã hiểu, và càng yêu qúy em hơn. Nhưng em và anh ta phải là của nhau. Em hãy bớt chút giận hờn, thiện chí và bình tĩnh suy nghĩ về những ngày đã qua, những điều 2 người đã có với nhau. Anh buồn lắm, nhưng anh biết em và anh ta sẽ hạnh phúc bên nhau..."
    Đêm ấy về, lòng tôi thổn thức, tôi đã khóc, khóc cho mình và số phận chưa may mắn của mình(khi đó), rồi thấy lòng nhẹ nhõm...
    Giờ thì bạn biết không(?) Vợ chồng cô ấy sống rất hạnh phúc và thành đạt, Còn tôi, rồi số phận cũng mỉm cười và tôi đã có 1 gia đình ấm cúng như mong ước.
    Chỉ có bạn mới quyết định được hạnh phúc của mình, hãy kiên trì và mạnh mẽ lên bạn nhé! Chúc hai bạn hạnh phúc!
  4. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn bạn rất nhiều, mình mong rằng sẽ có ngày như thế!
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Định chia sẻ với chủ topic, nhưng đọc bài này thì hết luôn ý nghĩ đó. Bài viết quá ấn tượng, cám ơn chủ nhân của bài viết này!
  6. namthule

    namthule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một cài cảm nghĩ của tôi thôi, nếu kô ra câu cú thì mọi người bỏ qua.
    Cô gái của bạn là người tốt, nhưng không đủ can đảm làm điều mình muốn vì sống trong môi trường từ bé bị áp đặt, cô ấy không có lỗi. Tuy nhiên sau này có ở với nhau thì sống với cô ấy cũng mệt đấy. cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy. Đây là kiểu người không có chính kiến.
    Bạn thì đang bế tắc vì không còn tin vào ty của bạn gái. nguyên nhân thì bạn đã viết rồi, thế nên bạn cần tăng thời gian 2 người găp nhau bằng các lý do chính đáng. đừng ******** yêu thêm phiền muộn .. ví dụ như cùng nhau đi học nhảy ( cái này hay à ) , học tiếng anh... rủ đi ném bowling....., mỗi lúc cao hứng thì vác hoa đến tặng ny, Lúc nói chuyện thì it nói về gia đình thôi. Khi thật đúng lúc hãy nói chuyện nghiêm túc.
    Về gia đình của cô ta thì đúng là nhiều gia đình họ không để ý đến ý muốn của con cái đâu, họ nghĩ thế là tốt nhất cho cô ý nhưng họ đâu có hiểu cái thằng xen vào đó cũng phải đi thuê xe otô chứ , Đầy người còn giàu có và thành đạt hơn, bọn người này bon chen minh kô chấp. Chỉ tiếc họ kô nghĩ rằng đàn ông nào cũng không muốn vợ mình đã từng yêu người khác. ( bây giờ mà yêu thì...đố biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ :-) ) thế nên làm sao hạnh phúc bằng first love được ( đoạn này hơi mị dân hì hì )
    bạn cứ đến nha người ta như bt, vì xác định mục đích của mình là cưa con gái họ chứ chấp họ làm gì, nhục cũng được sau này có sống chung với họ đâu :-) Tuy nhiên phải thuyết phục cô bạn gái ngồi cạnh mình. Nhà họ sẽ không dám làm gì quá đâu. Lúc đầu 5, 10 pphút rồi tăng dần.
    Căn bản là bạn quyết có cô gái đó bằng được hay không thôi. hãy nhẫn nhịn ( mặc dù có thể cưới xong không biết để làm gì ...:-)
    bạn có thể bỏ công việc của mình ( như trong phim ấy) để có nhiều time dành cho cô bạn, ( cái này kinh nghiêm từ hồi cấp 3 minh cho out ko biết bao chú nhiều tiền xe đẹp nhưng không có time đi chơi với "hàng" , làm thế nào hàng cần là ta luôn có mặt là tốt nhất )
    hãy cho bạn gái biết là với độ tuổi 36 của thanh niên già kia thì thứ nhầt là hắn không còn trong trắng nữa ( hiển nhiên) và có những tình yêu trước rồi, có phải em cũng là sự thay thế 1 bóng hình nào trước của hắn ???? bọn con gái sợ lắm
    và vui nhộn thì bảo máy móc của hắn cũ rồi , sao bằng anh được :-)
    chuyến đi sắp tới nếu kô tham gia thì ở nhà chơi với bạn bè,
    ... bla bka
    Dù sao cũng chia buồn là bạn yêu 1 cô gái như vậy, nếu cứ nghĩ người yêu của bạn mình cũng là con gái sao họ thế này thế kia thì bạn nên bỏ,
    còn nghĩ là miễn là cô gái đó là người tốt thì dám chiến đấu đến cùng thì hãy chịu khổ nhục đi vậy
  7. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chả phải khuyên anh chủ topic này làm j , con trai sao không dám đấu tranh vì tình yêu của mình vậy ??? Anh như vậy thảm nào người yêu anh suy nghĩ , phân vân khi có người thứ 3 tìm đến ... Anh dường như phủ nhận toàn bộ lời khuyên của mọi người ... Anh muốn gia đình người yêu yêu quý anh nhưng anh lại không chứng minh cho gia đình chị ấy là anh yêu chị ấy nhiều như thế nào và muốn lấy chị ấy làm vợ ... Anh biết người yêu anh yêu anh và quan tâm đến anh rất nhiều nhưng anh chỉ đón nhận mà không hề cho chị ý nhìn thấy tình yêu anh dành cho chị ý để giờ có người quan tâm đến chị ý , muốn xây dựng gia đình với chị ý thì anh ghen ( nhưng vẫn không có biểu hiện j khả quan cho mọi người thấy là anh đang cố gắng giành lại tình yêu của mình ) ....
    Nếu em là người yêu anh có khi em cũng phân vân khi có người khác yêu thương em , quan tâm đến em , được gia đình em chấp nhận , chín chắn hơn anh ... Phải nói là người đến sau hơn anh tất cả trừ chuyện chị kia vẫn đang yêu anh nhưng chuyện thay đổi cũng chỉ là sớm muộn nếu anh cứ dậm chân 1 chỗ chờ sung rụng như bây giờ ...
    Xin lỗi nếu có nói j khiến anh cảm thấy không hài lòng nhưng em thật sự không thể chấp nhận 1 người chỉ biết nói mà không làm được j như anh ... Anh chưa thật sự cố gắng vì người mình yêu ( đừng đổ lỗi cho người yêu của mình vì nếu anh tốt đẹp người ta sẽ không bánh bơ anh để đi với người khác )
  8. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đọc bài mọi người khuyên anh mà thấy hay wá, họ cũng có ý như em đấy, nhưng lại biết cách diễn đạt hơn, chắc anh chủ topic đọc hiểu chứ. hiện giờ cái mọi người mong là anh hãy mạnh mẽ hơn, và tìm cách quay lại với chị ấy, đọc những dòng anh viết em như thấy anh vẫn còn cái tự cao tự phụ của mình, anh muốn thay đổi bản thân muốn lấy lại người yêu, nhưng lại sợ mất mặt và mất tính nam nhi thì phải, tất nhiên những người khuyên anh quay lại ko phải đồng ý tất cả hành động của bạn gái anh, họ cũng có 1 chút khó chịu đấy (như em chẳng hạn), nhưng họ biết và hiểu bạn gái anh nghĩ gì, ( và những lỗi ấy chẳng gì nghiêm trọng cả ) nhưng hiện giờ sau khi 1 hồi khuyên anh thì họ lại đang sắp bực lên rồi, vì anh muốn vừa có bạn gái vừa giữ lại lòng tự cao cũa mình, mà chẳng chịu làm gì cả. " ngồi chờ sung rụng" . anh suy nghĩ kỹ đi rồi làm, và thay đỗi tính đi. giang sơn khó dời bản tính khó đổi. mong anh cố lên.
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, trong cuộc chiến này bạn đã thua rồi. Bạn đừng lầm tưởng nữa, cô ấy đã có lựa chọn của mình rồi, rất tiếc người đó ko phải là bạn. Cô ấy chưa nói ra thôi. và một điều này nữa, sự lựa chọn đó đã quyết định từ lâu rồi, nhưng cô ta thương hại bạn mà chưa tuyên bố thôi.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái bạn nghe được câu này cô ấy sẽ buồn biết bao nhiêu, và càng cho rằng sự cân nhắc lựa chọn bạn hay anh chàng kia là vô cùng đúng đắn.
    Tôi có cảm giác bạn muốn giành lại cô ấy có lẽ vì quá yêu là một phần, nhưng một phần cũng vì hiếu thắng. Bạn muốn "chiến đấu" một mất một còn với tình địch.
    Mặc dù cũng rất ủng hộ chuyện tình của 2 bạn, nhưng thực sự tôi không đồng tình với thái độ của bạn với bố mẹ bạn gái bạn mà bạn thể hiện ở topic này. Một người đàn ông điềm đạm, chín chắn sẽ có lối thể hiện thái độ theo kiểu khác.

Chia sẻ trang này