1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người, tôi bế tắc quá,xin những lời khuyên chân thành!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 25022003, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azert

    azert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  2. thiepcuoisg

    thiepcuoisg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hi ban
    doc chuyen cua ban thi ban cung nen dat suy nghi vao co gai do de hieu
    neu trong cuoc doi ma co tat ca moi thu thi se chang con lo nghi nua . Ban co hieu duoc la yeu mot nguoi thi khac voi chuyen chung song gia dinh khong. Tu khi yeu cho den khi thanh lap gia dinh khac nhau nhieu lam
    khi yeu : khong co cai gi cung duoc. luc nao cung cuoi noi , vo tu
    khi co gia dinh : the hien su co trach nhiem doi voi vo , chong voi cha me vo , cha me chong, voi con cai vv
    gia dinh hanh phuc : co tinh yeu + trach nhiem+ co so vat chat + su thong cam thong hieu nhau
    bay gio co day thay anh kia thi co co so vat chat co trach nhiem
    con ban thi chi co tinh yeu con cai khac la zero co day cung hieu la lay nguoi moi thi se khong co tinh yeu nhung bu lai gia DINH DAY DU .
    CO DAY DANG SUY NGHI THEO TOI TOT NHAT LA ANH NEN DE CO DAY SUY NGHI DI , DUNG GAP CO DAY LAM GI NUA
    VE PHAN MINH THI HAY SUY NGHI CHIN CHAN NHUNG GI MINH THIEU SOT VA THAY DOI
    NEN NHO MOT VAN DE NAY : O ANH NHUNG CAI THIEU SOT DAY NEU CON TON TAI THI SE KHONG CO NGUOI CON GAI NAO DEN VOI ANH DUOC DAU. VI VAY ANH SUA CHUA CAC SAI LAM THIEU SOT LA CHO ANH CHU KHONG PHAI LA CHO CO BAN GAI
    CON VO CHONG LA DUYEN PHAN - KHONG BIET THE NAO DUOC - HAY TU HOAN THIEN CHINH MINH VA VUI VE KHI MINH HOAN THIEN THI TU NHIEN SE CO MOT NGUOI RAT DE THUOGN SE LAM VO MINH
    CHUC MAY MAN
  3. anmayngheo

    anmayngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh nên bình tĩnh lại và cứ để mọi việc tư nhiên xảy ra, không nên tỏ thái độ gì, cũng đừng tìm cách săn đón hay cố chứng tỏ tình yêu của mình, nếu cô ấy còn yêu anh thật sự thì cố ấy sẽ có quyết định rõ ràng với anh chàng kia. Vết thương mình chỉ là một trong những lựa chọn dù minh và cô ấy đang yêu nhau chứ kg phải là lựa chọn duy nhất kg phải là dễ qua đi....nếu bây giờ bạn tìm mọi cách để giành lại tình cảm thì dù có giành đuợc bạn cũng sẽ không an tâm và mãi thắc mắc.
  4. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thì trường hợp này của thân chủ, bệnh không có gì khó chữa đâu nhưng cũng không còn nhiều thời gian mà phải hành động ngay.
    1. Ngồi lại suy nghĩ về chuyện đã qua của 2 người tại sao mà cô ấy và gia đình không tin tưởng mình...
    2. Trên cơ sở đó thay đổi bản thân mình đi cái nào tốt thì cố gắng phát huy, cái nào xấu thì phải bỏ hẳn. Tôi nhấn mạnh điều này Ông phải bỏ cái tôi của mình khi đứng trước em và gia đình em ây đi, đếch phải ông lúc nào cũng đúng đâu.
    3. Và cuối cùng là hứa với cô ấy thật nhiều là sẽ thay đổi (mà phải thay đổi)
    Nhanh lên kẻo không kịp
  5. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa đi du lịch xa về. Cái số phận tôi nó khốn nạn thật. Đầu giờ sáng ở Công ty tôi chỉ có thể nói vắn tắt thế này. Trong chuyến đi đó, tên đó cư xử rất tốt và lấy được rất nhiều cảm tình của gia đình cô ấy, và cả nhà cô ấy mong mỏi nó sẽ làm con rể, ngại quá. Nó làm rất nhiều điều gọi là tốt như thế thì chắc chắn cũng làm cô ấy suy nghĩ ít nhiều chứ. Tuy nhiên sau 1 chuyến đi về, gđình cô ấy thấy là cô ấy vẫn chưa tiến gần hơn với tên kia, vẫn chưa yêu hắn... Thôi tôi đi họp 1 chút tôi sẽ kể tiếp sau
  6. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @ban tigon79: bạn nói cô bạn gái hơi quá lời rồi đấy. Bạn biết gì về cô ta mà phán xét hay vậy? Yêu nhau mấy năm trời, quan tâm tới người yêu từng ly từng tý, cả bố mẹ người yêu nữa chứ, người con gái như thế tôi nghĩ khối người mơ chẳng được đấy,
    Bạn chủ topic, bạn hãy cố gắng lên, đánh vào tình cảm của bạn gái bằng sự chân thành của bạn ý, chứ mình đọc vài đoạn bạn viết, chỉ thấy bạn như đang cay cú vì bị mất người vốn thuộc "sở hữu" của mình. Yêu nhau mấy năm mà ko hiểu được gia đình và bạn gái của mình như thế nào à?
    Dù có mấy bài chê trách bạn gái của bạn, tôi vẫn thấy rằng bạn là người có lỗi nhiều đấy. Thế nên hãy làm hết sức mình, nếu như không được thì cũng chúc cho người mình yêu hạnh phúc, như thế mới không uổng là bạn gái ấy đã trọn tình nghĩa với bạn mấy năm trời.
  7. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang đầu còn thấy cảm tình với bác chủ topic nhưng mờ càng đọc càng thấy hết chịu nổi bác. Tội nghiệp cô người yêu của bác ghê.
  8. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nghe cảm động thật, cuộc sống ai cũng như bác thì dễ chịu phải biết.
  9. 25022003

    25022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đi quá xa của sự bế tắc, lúc đi tắm soi vào gương kô nhận ra mình nữa, 1 khuôn mặt mất hồn vô cảm, sợ quá. tôi cũng định nói tiếp tục chuyện của mình nhưng vì bên TV TY nhiều bạn nói linh tinh quá mà kô phải chia sẻ với lại tôi mệt mỏi đến mức kô muốn nói nữa. Tôi cần 1 vài ngày tĩnh tâm và sẽ tâm sự tiếp với các bạn. Cảm ơn sự quan tâm của rất nhiều bạn
  10. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ những lời ở diễn đàn người ta khuyên & phân tích cho anh thấy là dựa trên kinh nghiệm của bản thân họ + với những gì anh kể . Tất cả những điều đó có thể đúng, hoặc có thể sai, nhưng dù sao, đó cũng là những tham khảo tốt cho anh. (Bản thân tôi nghĩ, những ý kiến trên đây có thể khác nhau, nhưng tất cả đều rất chí tình đối với anh). Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ có mình anh là hiểu sâu sắc câu chuyện của mình và anh là người sẽ bị ảnh hưởng đến nhiều nhất trong chuyện này . Vậy nên, tôi thành thật khuyên anh hãy tĩnh tâm, lắng nghe con tim mình . Hãy làm những gì anh cho là đúng (dù điều đó có đi ngược với tất cả những gì mọi người khuyên) . Dù những điều anh làm có thể là một hành động sai lầm, nhưng ít ra mình anh thử làm với tất cả những điều mình muốn ... Khi mình đã cố hết sức mà không được thì cũng không nên hối hận, tiếc nuối hay thù hận ... Hãy coi đó là duyên số mà thôi ...
    Nếu anh đọc tiếng Anh tốt, có thể vào đây đọc để tự tìm ra con đường cho mình:
    http://www.loveadvice.com/LIBRARY.HTM
    Tôi chúc anh đạt được mong muốn của mình .

Chia sẻ trang này