1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người !!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người !!

    Chuyện 3 người....chắc các bạn đã nghe nhiều về những câu chuyện tương tự thế này,và không ít người trong các bạn đã trải qua tình huống như thế này .Xin mời các bạn đọc câu chuyện dưới đây do tác giả kitten viết dựa theo đơn đặt hàng của...một người nào đấy
    và câu chuyện bắt đầu.....
    Chàng M rất quý một người bạn gái của mình_nàng S. Nhưng với những lý do của bản thân,những lý do trời ơi đất hỡi nào đấy mà đôi lúc chính bản thân nàng S cũng không thể nào trả lời được,đã khiến cho nàng S không đáp lại tình cảm của chàng M_điều này làm chàng M rất buồn !! mặc dù từ trong sâu thẳm trái tim,nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ nàng S nhận ra rằng...trong tim mình hình bóng chàng M,không biết từ bao giờ,đã định hình trong đó(chỉ mới là định hình thôi nha,chưa phải là khắc sâu vào đâu !!).
    Trong những người bạn gái của M,phải nói tới L,một cô gái hiền hậu và xinh xắn,đã bao nhiêu người muốn được lọt vào đôi mắt sáng long lanh,lúc nào cũng ướt như đang hờn dỗi ai của L.Nhưng thật không may L lại chú ý đến người bạn dễ tính M của mình,và cô không muốn để mắt đến người thứ 2 nào khác. Là những người bạn thân từ rất lâu của nhau,chàng M cũng nhận thấy nhiều điều rất đáng quý ở nàng L .
    Vậy....xin hỏi các bạn...3 người ở trên phải xử lý thế nào,phải hành động thế nào để không mất đi tình cảm,hạnh phúc của mình ??? Và kết quả của câu chuyện...chưa có kết quả này sẽ như thế nào ??Xin mời các chuyên gia dự đoán....tất nhiên,người nào tiên đoán đúng nhất sẽ có một món quà từ....khổ chủ.(không phải là từ người post bài đâu nha)



    a****a ga aru sa
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    em có chuyện 4 người đây hấp dẫn li kì hơn nhiều , 3 người dễ giải quyết lắm 4 người mới khó chưa gì bác đã nêu ra mất hết hứng thú của em , mà 4 người cũng dễ giải quyết ( hai đôi rùi cố gắng sắp xếp sẽ được ) vậy nên em xin không trình bày nữa , có ai có cuộc tình tay năm không kể anh chi em đọc xem nào
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Em là bạn thân bên anh
    Nhưng mà người em yêu
    Chắc chắn không phải là anh.
    ...
    Nhìn em bên bạn thân
    Nhói tim anh bao lần...
    He he he
    Thêm một nguời thứ ba
    Chuyện tình đâm giang giở
    Cứ thêm một lời hứa
    Là một lần khả nghi...
    Tình yêu tay ba bao giờ cũng nan giải, nhưng mà "thêm một lắm điều hay". Hờ hờ

    Zulu
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nói được chuyện tình cảm là như thế nào nhưng chắc rồi sẽ chẳng ai trong 2 cô gái có được M, con gái thì hay nhiều chuyện dù người đó có là người biết thông cảm như thế nào đi nữa ,
    - nếu tôi la S: tôi sẽ tiến đến M và nói: TÔI yêu anh , nhưng điều đó không quan trong hơn là anh được hạnh phúc( bắt tay chúng ta vẫn là bạn)
    - nếu là M : tôi sẽ chẳng chọn ai bởi vì tôi quá mến S và L cũng rất đáng yêu
    - nếu là L: tôi sẽ đứng nhìn M xem anh sẽ thuộc về ai , có thể sẽ là của tôi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  5. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người sao mà giống chuyện của mình????
    Làm gì ư??? Đừng phạm sai lầm như em đã phạm!!!!!!!!!!!!!!!
    vũ như hà[/size=10]
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Nếu S nói với M:Tôi yêu anh,điều này có nghĩa là M sẽ trở nên hạnh phúc.Sao lại còn bắt tay chúng ta vẫn là bạn ??Và cả chuyện tình bạn sau tình yêu nữa....khó chấp nhận lém à !
    Sao M và L đều không làm gì để dành hạnh phúc cho minh vậy ?? phải đấu tranh thì mới có hạnh phúc chứ !!
    Tuy nhiên mỗi người một ý kiến khác nhau,rất cảm ơn bạn đã tham gia bình luận.Nếu mọi người có ý kiến khác ,xin mời !!Kitten sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin diễn biến chuyện tình này cho mọi người tham khảo
    a****a ga aru sa
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    S: có phải là Shyness, ám chỉ về sự rụt rè, thiếu tự tin của con người, nhất là trong TY?
    L = Love
    M = Money: ám chỉ về sự tác động/ ành hưởng/ chi phối của tiền đối với TY
    Nếu thế thì tớ nhớ rằng còn có 1 câu chuyện về S, L, M ,và B nữa cơ. B là business, tượng trưng cho công việc, sự nghiệp.
    Hề hề... mà hình như tớ đi lạc đề rồi thì phải. Xin lỗi bạn Kitten nhé
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. Hic em thấy tay đôi đã khó giải quyết rồi thế mà còn tay ba tay tư nữa chứ (có trời mà bít được )
    Nhưng nếu mình mà là M thì sẽ chọn L vì dù sao thì trong thâm tâm M thì L vẫn có nhiều điều đáng quí ,và biết đâu tình yêu giữa hai người sẽ xuất hiện .
    RING_FINGER
  9. ha_vang

    ha_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đến rồi sẽ đễn thôi mà , nhưng chắc chắn sẽ có một người rút lui thôi a.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là người bạn nên nói tình cảm chỉ riêng với người con trai thôi. Rồi chờ phản ứng của anh ta. Anh ta mà cũng đồng ý thích cô bạn thì thôi, cô bạn đừng yêu làm gì kẻ DongJoan đó. Còn anh ta mà không chấp nhận thì cứ tiếp tục yêu, coi như một mối tình đơn phương, và giữ tình yêu của 2 người đó bền vững.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này