1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 3 người !!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi kitten_vn, 28/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ba người là sao nhỉ ???
    Ko hiểu nổi .
    Có ai là cao thủ ở đây ko hè. Giải thích giùm cấy mồ.
    Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em.
    Ko dám vô nhà vì ................... chó wá nhều .
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì L và M iu nhau. S gặp một người đẹp trai hơn, thông minh hơn M tên là doanlongthien. S đem lòng iu thien, còn Thiên thì không iu S vì Thien đang bận lo cho công danh sự nghiệp.
    Chuyện 3 người kết thúc ở đó, bây giờ chỉ còn chuyện S và Thien. Các bạn thử đoán xem chuyện này sẽ đi về đâu.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic hic , chịu rồi !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. dungquayeu

    dungquayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Sau khi nhà nước ra lệnh đóng cửa rừng, longthien không còn đất làm ăn (vì anh là một tiều phu chính gốc). Nàng S bây giờ xuất giá theo một ông chồng không đẹp trai nhưng giàu có tên là sanu- chủ hiệu vàng ở cổng chợ Vinh. Dù rằng nàng vẫn còn rất yêu longthien.
    Longthien sau khi mất cả tình lẫn tiền, nhảy lầu tự tử mấy lần mà không chết đã bỏ miền trung ra Thủ Đô lập nghiệp. Hiện nay anh có sạp vải ở chợ Đồng Xuân, kinh doanh thì tạm ổn; nhưng vợ con nheo nhóc, hê 4 gái mà không có trai.
    Bà con cô bác ai còn nhớ đến longthien thì lên chợ mà thăm ảnh.
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hic hic , bác ơi , em mà là chủ hiệu vàng thì em hic hic đâu có bần hàn như bây giờ chứ ? bác xem lại hộ em cái lịch sử cuộc tình này cái đi , hic hic chêt mất thui , có lẽ ko phải em đâu , mọi người vẫn hay nhầm sanu với zulu đây !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, sao lại lôi cả Zulu vào đây??? He he he, Zulu mà là chủ tiệm vàng thì đâu có pahỉ ngồi nhai mì gói như bi giờ. Hic hic, thằng cu Sanu chẳng hiểu gì hết cả!!!

    Tôi đi tìm bạn nhậu của tôi
    Đứa nào cũng đi vắng mất rồi
    Hôm nay tìm mãi mà chẳng thấy
    Để tôi tìm mãi đứt cả hơi
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    mấy bác cho em xin.....chuyện này còn dài lắm...để từ từ em sẽ viết tiếp
    a****a ga aru sa
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ăn mì gói hả anh ? vẫn còn may chán , em còn phải gặm bánh mì không cơ hic hic
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/05/2003
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Sanu ơi! người yêu ta ngày xưa, vợ ngươi ngày nay- nàng S có được khoẻ không? nàng có được hạnh phúc không? Ngươi có hay đánh đập nàng không???
    Hic! dù sao ta cũng chúc hai người hạnh phúc.
    [/blue][/size=8]Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  10. thienduongmongmanh

    thienduongmongmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha , anh sanu ơi , chị ấy mà biết thế này thì anh chết mất , bác doanlongthiên đùa ác wá ! hic hic .

    T_H

Chia sẻ trang này