1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen 3 nguoi !!! :(

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi zyzyx, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zyzyx

    zyzyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Các bác chuyên gia tư vấn tình củm , xin giúp ý kiến ý cò nhé !!! Oh , văn là môn dzốt nhất của Z , nên văn chương có lẩm cẩm , xin các bác bỏ qua nhá
    Để nói 1 cách dễ hiểu , Z sẽ gọi 3 người A B và C , A B là bạn thân , còn C là con gái ! A & C lúc trước ở thành thị . còn B thì ở tỉnh , đây cũng là vấn đề khó nói
    Summer class 02 , A B lấy chung 1 lớp , và tình cờ trong lớp đó có cả C. B rất muốn làm quen với C nhưng không dám , A giúp B và cuối cùng B cũng làm quen với C ! 2 tuần sau , B & C đi chơi cũng nhìu , nhưng không có gì tiến triển gì. A chỉ cho B thêm vài cách nữa , nhưng khổ 1 nỗi là B nhút nhát quá , cả chuyện đưa something cho C cũng nhờ A làm , A cũng làm như là người delivery . Sau đó thì lúc nào B C đi chơi chung với nhau thì C lại muốn rủ A đi chung . A tìm cách tránh né vì cảm thấy mình như là kì đà cản mũi , nhưng không thể từ chối được , A muốn đi riêng 2 xe vì sợ phá không gian riêng tư của B&C nhưng cả B&C đều không chịu ! 3 tuần thử thách trôi qua , B khó khăn lắm mới hỏi thẳng với C chuyện 2 người , nhưng C thì không trả lời có hay là không , cứ nói là phải có thgian suy nghỉ ..... !
    Có 1 lần , C gọi phone cho A , nói là lạnh quá làm biếng lái xe , hỏi nếu A rảnh , chạy qua chở A với mẹ đi mua đồ , A vì nể bạn bè cũng đi ! Thế rồi 1 lần , 2 lần rồi nhìu lần sau nữa , không còn có mẹ của C , mà chỉ có A & C. Sợ bi hiểu lầm nên C dặn A là có gì đừng nói cho B nghe , sợ B biết được sẽ giận ! A thì coi C như là bạn bè bình thường thôi , vẫn chưa có gì xảy ra !
    B lại hỏi C lần nữa , nhưng kết quả vẫn như lần trước B&C vẫn vậy , trên mức tình bạn chút chút , nhưng A&C thì lại khác , lửa lâu ngày gần rơm .... chết cha cháy nhà . Rồi 1 lần , A nói thẳng với C là A có cảm tình với C , nhưng chuyện đó không thể xảy ra được , vì A & B là bạn . Thế rồi , C gặp B , nói rằng không thích B , chỉ làm bạn thôi !!! B nghe vậy buồn lắm , nhưng chấp nhận sự thật !!!
    Chuyện như vậy có phải là lỗi của A không ? Nếu như A & C move on , kết quả sẽ như thế nào ? A & B có còn là bạn nữa không ? Khi B biết được chuyện này thì sẽ như thế nào ? Mọi người cho ý kiến nhé ! Theo ý Z thì neu A & C move on , chắc chắn A & B sẽ thành enemy !!!

    LuV in YoUR HeART ~ PeaCE in YoUR SoUL ~ JoY in YoUR LiFE
  2. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Rac roi qua nhi
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ : A&C cứ tiếp tục ...chả có việc gì cả .
    Nhân bất vị thân, thiên tru địa diệt
    haha
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    cái này còn phải tùy vào từng người nữa bạn ơi, nhưng nếu là tui thì tui lôi đầu thằng đó ra, lên gối nó, dùng hàn băng chưởng cho đầu nó đông cứng lại rồi đập cho vỡ vụn ra hehe
    Nothing impossible
  5. zyzyx

    zyzyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    troi , nói rõ ràng coi , thằng nèo nè ?!?!?
    LuV in YoUR HeART ~ PeaCE in YoUR SoUL ~ JoY in YoUR LiFE
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    He..he..thằng nào cũng thế, mấy ông trả lời thế tôi chả học được cái zề
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  7. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    A nói thẳng với C rồi...C trả lời thế nào ? B cũng đã chấp nhận...vậy cuối cùng là A sợ cái gì ? let move on A,C...nếu A&B thành enemy là B ko đúng...vì đã chấp nhận thì phải chịu...nếu muốn theo đuổi tiếp thì phải nói thẳng...mệt ! yeu với chả đương...
    Tieu Tinh
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Uh.....Tiểu Tinh nói đúng đấy ..hihi..
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  9. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....nói một câu công bằng: chuyện tình cảm thì không phân biệt trước sau...vả lại theo nhìn nhận khách quan, ngay từ đầu C đã thích A rồi
    nếu A cũng thích C thì cứ tiến tới....như Tiểu Tinh nói đó: nếu B vì vậy mà giận 2 người kia là không đúng đâu. tình cảm không miễn cưỡng được. B cũng ko nên buồn, vì mỗi người rồi cũng sẽ tìm được một người cho riêng mình mà...biết đâu ngoài C ra, sau này B sẽ gặp được một người hợp với B hơn cả C nữa...
    forever love
  10. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    B sẽ gặp D ..keke D = Dandelion ....

Chia sẻ trang này