1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện 86 & 87...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embequay, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 87 cũng chỉ chờ 86 đến 12 giờ thôi, vì mệt quá nên 87 đi ngủ luôn. Sáng nay 5h30 đã phải dậy rùi, bi giờ vẫn còn buồn ngủ đây !!! Lúc nãy 87 chỉ học nửa giờ, đến ra chơi thì đi về. 87 hẹn với bạn đi cafe để bạn 87 sửa giùm cái điện thoại. Lúc nãy 87 vừa nhắn cho 86 đó, mà không biết 86 nhận được chưa.
    Hôm nay ngoài buổi sáng phải đi học ra thì 87 chẳng phải học gì nữa. Nhưng mà vì bạn 87 dịch bài không kịp nên nhờ 87 phụ một phần, có lẽ là lát trưa 87 sẽ làm. Sao trường của 86 ngộ quá heng. Thi mà dời hết ngày này sang ngày khác. Mà nhờ vậy mới có người có thêm thời giờ ôn bài
    Bi giờ 87 đi ăn cơm đây. Gặp lại 86 sau nha !!!
  2. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong một ngày 86 ơi. Lúc sáng 87 dậy lúc 6 giờ, nằm mãi mà cứ đắn đo không biết có nên đi học ko (vì lười ấy mà). Cuối cùng thì tinh thần ham học hỏi (!!!) đã chiến thắng. 87 dậy đi học !!! Học cả sáng cả chiều, lúc trưa chỉ kịp về nhà ăn cơm rồi lại phải đi nữa. Cuối tuần rồi. Chỉ còn phải học bài là ok hết rồi. Phewwww.......
    Hôm nay 86 có thi không?? Hay là dời nốt sang thứ 2 tuần sau cho đủ 1 tuần luôn ??? Keyboard của 87 hết hư rồi, mà bây giờ là monitor. Vui ghê, giống như là bệnh truyền nhiễm, cái này vừa khoẻ lại là cái khác mắc bệnh. Đến bao giờ thì mới alright thực sự đây
    Bài tiểu luận của 87 sắp xong rồi. Nhưng mà chắc là đọc vào buồn cười lắm vì lôn xộn hết cả, mỗi người viết một cách khác nhau. Bạn 87 còn bảo đừng làm tốt quá kẻo bị bắt lên thuyết trình trước lớp thì mệt lắm. Chảnh khiếp !!!
    Thôi bye 86 nhé, 87 đi ngủ....hì hì.... ngủ lấy sức tối làm việc !!! ( $$$$$$$ <--- đánh được rùi nè, ko cần type hộ nữa)
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quá nhẩy ..... Uhm , gặp ở đâu rùi ấy nhỉ ..... uhm .... nghĩ mãi chẳng ra ..... !!!!
    Ơ , hoá ra là rất giống chuyện của mình với một " Ai đó " . " Ai đó " à , hôm nào vợ lập một cái topic hehe , để cho muôn đời sau hậu thế còn truyền nhau câu chuyện tình iu greatest của hai đứa mình nhẩy .
    À , mà để nhỡ may đâu đến 14-2 năm nay bầu chọn những lovers tình củm nhất ttvn thì vợ chồng mình còn có cơ đứng đầu chứ nhỉ
    Iu chồng nhứt trên đời
  4. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn nữa ,anh luôn tán tha?nh mọi ý kiến cu?a em
    I love you more than i can say

  5. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    86 ơi, hôm nay 87 thi xong rồi. Cũng lo lắm đó. Lúc chiều thi nói bị thầy hỏi tùm lum, 87 cứ nói bừa. Giờ nghĩ lại còn không biết mình đã nói gì. Nhưng mà chắc là đậu thôi. Thứ 5 này sẽ vào trường xem kết quả. Người nào mà rớt thì sáng thứ 6 phải thi lại á.
    86 phải cố thi tốt như 87 á. Môn trước không ổn rồi thì đành bù lại mấy môn sau vậy. Cố lên, cố lên !!! Hạn chế tối đa chat chit và đi chơi nhé. Thi mà không tốt nữa là 87 lắm á !!!
    Thứ 4 này 87 nộp tiểu luận rồi. Vẫn chưa xong nè. Chán ghê. 87 đang bí, không làm tiếp được. Đợi khi nào có hứng rồi mới tiếp tục được.
    À quên, lúc sáng số báo danh của 87 là ...87 luôn đó !!! Hay chưa
  6. cute_boy232

    cute_boy232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ,số báo danh là 87 luôn à?Thế lúc đó 87 nghĩ gì?
    Chắc chắn là 87 đỗ rồi,ko cần phải suy nghĩ làm gì cả!
    86 thì vẫn còn phải thi tận 4 môn nữa liền!86 đang phải học nè!
    Mấy hôm nay bận wá,mà máy của 86 lại bi dở hơi nữa chứ,nên 86 hôm nay mới viết tiếp topic dc!
    86 hôm nay ko viết nh dc,86 học tiếp đây nha!
    bye 87!
  7. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giỏi quá nhỉ. Hôm nay thi thế là được rồi phải không 86 ??? Còn mỗi 3 ngày nữa thôi. Đội xanh cố lên....Đội đỏ cố lên... 86 cố lên (đi làm cheerleader được rùi nhỉ ???)
    Hôm qua 87 out sang kia để đánh bài. May lắm nhé, ăn gần hết tiền của đứa bạn đến nỗi nó sợ quá phải bỏ chạy, hông chịu chơi tiếp Cái này là luyện tập dần chuẩn bị đến Tết là vừa. Chơi xong 87 quay lại YM mà thấy 86 đi học bài mất rùi...hì hì... thế cũng tốt !!!
    Lúc sáng đi học 87 chả hiểu được mô tê gì cả. Cứ ngồi ngớ ra, thầy hỏi gì cũng hông biết. Buồn ngủ cực (May là tối qua đã ngủ sớm). Cuối giờ còn phải ở lại họp Đại hội chi đoàn. Danh sách ứng cử viên chỉ có mỗi một bạn trai nên các bạn nữ thương quá không gạch đi hay sao ý mà cuối cùng bạn ấy được bầu làm Bí thư lớp... he he... học trong lớp toàn con gái cũng có cái lợi chứ nhỉ.
    Thui 87 ngừng nhé. Có gì lại kể với 86 sau !!!
  8. cute_boy232

    cute_boy232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    86 day,lau rui ko co thoi gian de viet topic cua minh!
    86 dang doi toi nay dc xem webcam cua 87 day!87 co len nha,co gang be het may tinh xuong tang 2 nha,rui cho 86 xem dau moi nhe!
    86 dang doi muon xiu rui day!Chac la viet xong 86 se ngat mat thui!87 o dau,ra day do 86 di nao!
  9. embequay

    embequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    86 ơi...huhuhu... bây giờ đến lượt máy tính của 87 hư rồi. Chẳng hiểu sao lúc sáng còn nói chuyện với 87 được mà bi giờ không khởi động được nữa. Cái CPU nó chẳng chịu chạy gì cả. 87 đã nhờ bạn rùi nhưng đến tận thứ 5 thì bạn 87 mới sang đem máy đi sửa cơ. Chán thật đấy !!! Chẳng hiểu ra làm sao hết Bực mình quá đi mất !!!
    Thui thì tối nay 86 học bài ngoan nhé. 87 không ngồi xem 86 học bài được rùi ! Ngày mai thi tốt nha. Cố lên !!!

Chia sẻ trang này