1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến ăn Tết ngoài Bắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chuyến ăn Tết ngoài Bắc

    Hôm nay đã về đến SG. Khỏe! Hai ngày nằm Tàu rã cả lưng. Chỉ tội cái lúc đăng ký vé bay ra HN lại ko book luôn cả vé khứ hồi làm Daddy mình phải chật vật mãi mới tậu được cái vé Tàu để thò mặt về Sài Gòn, ko thì cứ phải vất vưởng ngòai HN đến ngoài Mùng 10 mới có vé mà bay về. Đúng là cái Tàu kém tệ nhất từ trước tới giờ, toa thì bé tí, ngồi cong hết cả lưng, cơm ăn cũng dở tệ, nguội ngắt, nói ko ngoa chứ cảm giác cứ như ăn cơm tù, ngồi thì khòm cả lưng, xe thì xóc lên xóc xuống nuốt miếng cơm cũng ko trôi, đúng là chuyến tăng cường nên chất lượng cũng kém. Thôi kệ, chịu đựng 2 ngày rồi về nhà là là thoải mái. Khốn nỗi, cty cho nghỉ Tết đến Mùng 6, chỉ vì ko kiếm đâu ra cái vé để về đúng ngày nên đành xin dời đến Mùng 10, chẳng biết ông Sếp có thấu hiểu cho nỗi cực nhục khi phải ngồi trên chuyến Tàu tù ấy ko mà nghe chừng cũng có vẻ khó chịu vì vụ mình xin nghỉ dài ngày này. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, nhỉ!!!


    Mà chán!!! năm nay ngoài Bắc chẳng lạnh như mình nghĩ, lại tốn công mình mang bao nhiêu áo ấm với cả vớ cả khăn bông thế mà trời cứ nắng chang chang ra đấy, chỉ khổ mình mang vác nặng mà lại ko dùng đến. Mất cả cái không khí Tết vốn có của ngoài Bắc. Chuyến ra Bắc năm nay nói chung ko có gì ấn tượng sâu sắc, kế hoạch bị phá sản lung tung vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn. Đáng lẽ nèo được bố cho chuyến lên Sapa nhưng cuối cùng chỉ đi được mỗi Chùa Hương rồi bị "tống" lên Tàu cun cút về SG. Thế là mất toi chuyến xuyên Việt hoành tráng đã ra sức lên kế hoạch từ mấy tháng trước Tết. Mà thôi, năm nay thời thiết nóng bức đi đâu cũng thế, mất cả hứng, về SG an dưỡng để lấy sức "cày tiếp".


    Hai tuần ở HN, Hải Phòng, Thái Bình mà thấy thời gian lâu thật, nghe toàn giọng Bắc Kỳ nên lại thấy nhớ nhớ giọng Sài Gòn. Khổ, lúc chưa đi thì háo hức, đi rồi thì cứ mong quay về SG, có lẽ mình chỉ thích cái không khí se se lạnh ở HN thôi, chứ cho mình sống lâu dài ở đấy chắc mình chịu, ko thích nghi được, cách sống họ khác mình quá, vẫn còn có gì đó bảo thủ phong kiến tồn tại ngay ở tầng lớp thanh niên nên mình khó mà chịu đựng được lối sống đó. Với lại thanh niên HN giờ ăn chơi thật, sành điệu ko thua kém dân SG, có khi còn hơn ấy chứ, ở đâu cũng thấy bọn thanh niên choai choai tụ tập đàn đúm với nhau ăn chơi lượn lờ ngoài đường. Ah, nói đến lượn lờ thì mình mới biết thú vui hàng đêm của thanh niên HN là "xách xe lượn 1 vòng ngoài đường để về nhà ngủ cho ngon" (nguyên văn của 1 thanh niên HN). Theo cảm nhận của mình thì bọn họ theo trào lưu là nhiều chứ chưa chắc đã có xiền, chẳng qua là sợ "kém miếng" với chúng bạn, thế nên đó là yếu tố thứ 2 mình ko thích cái lối sống ngoài HN (ví dụ như 1 nhà có xế hộp thì các nhà khác bằng mọi cách phải đua theo để có, hay nói đúng hơn là khoe mẽ thiên hạ). Ah, mà còn 1 đặc điểm khiến mình để ý nữa là thanh niên HN lập gia đình sớm cực, chắc là do HN có mùa đông nên... hì hì mọi người hiểu rồi chứ!?


    Túm lại là ko nơi đâu bằng nhà mình, về nhà lại thấy như được hồi sinh keke...nói ko điêu tí nào, 2 tuần ngòai Bắc cảm giác cứ vật vờ thế nào ấy, mà không khí Tết cũng cứ nhàn nhạt nên mình ko cảm thấy hứng thú. Trong Tết thứ gì cũng mắc mỏ, có khi còn mắc hơn cả trong SG, 1 tô phở vỉa hè nó chém 20.000Đ, trong khi 1 tô phở Bát Đàn nổi tiếng nhất HN bán trước Tết có 12.000Đ (còn ko biết sau Tết nó đội giá lên thế nào). Đồ ăn vặt lề đường cũng chẳng rẻ hơn (thế mà cũng gọi là đồ vặt), 10 cái nem rán hết 26.000Đ chỉ tạm được, ko ngon chắc vì lúc ấy đang no, nộm khô bò nó chém 15.000Đ/đĩa ăn chẳng ra gì, ko ngon bằng SG, chắc do lạ miệng nên ăn ko quen nhưng như thế là quá mắc, trong SG chỉ có 5.000Đ đến 7.000Đ là cùng. Kem Tràng Tiền mới là đáng nói, nghe nổi tiếng đến ăn thử, cũng chẳng có gì đặc biệt, kem cốm có vị mặn mặn kỳ kỳ, chỉ nếm thử 1/3 cây rồi giục luôn vào giỏ rác, chẳng biết có gì hay mà bọn thanh niên kéo đông kéo đỏ đến ăn. Thế là vỡ mộng kem Tràng Tiền, ko biết kem Thủy Tạ có khá khẩm hơn ko, vì chưa có thời gian ghé qua đó ăn. Nếu so sánh thì Kem Vi Bổn trong SG còn ngon hơn mà giá cả cũng tương đương. Chắc là khẩu vị của dân SG và dân HN khác biệt quá. Ah, còn vụ này nữa, hôm đầu tiên đến ghé vào quán ăn món bún thang mới ác mộng chứ, món bún gì mà mặn chát kinh khiếp, ko hiểu chủ quán có phải là dân HN chính gốc ko mà nấu hỏng cả cái món truyền thống của người ta, nghe đâu nước lèo bún thang phải có vị ngọt đằm của thịt ngan hay vịt nấu với cả măng và nấm đông cô, thế mà húp miếng nước đầu tiên đã thấy mặn chát chúa, shock ngay từ lần ấy. Rút kinh nghiệm ko vào mấy quán vớ vẩn ven đường nữa, vừa chặt chém lại chẳng ra gì. Ah, còn món bún ốc lại cho cả thịt bò vào, đúng là mới ăn lần đầu, phát kinh, ko biết là nên đặt tên là món gì, chẳng lẽ là món "bún ốc bò", đúng là hết kiểu biến tấu. Khiếp, bò mà ăn với ốc , về hôm ấy gặp ông Tào Tháo luôn. Đi ăn bún chả, nước mắm ngọt ko thua gì trong SG, thế mà mình cứ đinh ninh dân HN ăn mặn lắm, ngờ đâu dân HN đổi khẩu vị từ lúc nào ko biết . Phở HN thì đúng là ngon khỏi chê (thì HN là cái gốc của món phở mà lị) nhưng lại ko hề có giá đỗ và rau húng quế ăn kèm nên ăn thấy hơi thiếu thiếu, chắc giá đỗ và húng quế ở HN trong Tết mắc mỏ quá hay là bị mất mùa nên họ ko bán kèm, chỉ buồn cười cái việc cứ loay hoay tìm lọ tương đen, nhưng quên mất phở HN làm gì có tương đen . Ở HN họ chỉ gọi là bát phở, chứ ko gọi là tô phở, ko biết nếu ra quán gọi tô phở họ có đem ra cho mình cái thố phở hay ko . Đúng là ngoài HN thái độ phục vụ của nhân viên nói chung ko "thân thiện" như trong Nam, mặt ai cũng như đeo chì, họa hoằn lắm mới thấy nở nụ cười, còn ko thì như tản băng. Thế nên ko có gì làm lạ khi cô bạn của mẹ cứ xuýt xoa khen nhân viên phục vụ trong Nam sao mà nhiệt tình, niềm nở thế. Giờ thì mình mới hiểu ra nguyên nhân.


    Tất cả những gì trên đây ko phải để chê trách gì, chỉ là nói ra cảm nghĩ, cảm xúc của mình về chuyến ăn Tết ở ngoài Bắc thôi. Hi vọng ko làm cho ai khó chịu hay phật lòng. Dù sao mình vẫn thích cái lạnh ngoài Bắc và thích món phở Bắc nếu có cả giá đỗ và húng quế thì càng tuyệt.
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Phù, cứ tưởng lại thêm một "bé Crys" phẩy! Đúng là dân HN với dân SG nhiều cái khác nhau thật, lần sau ra cố gắng kiếm ông bạn HN nào dẫn đường bạn ạ. Mà năm nay Hà Nội không rét, lại còn mưa nữa, đâm cũng nhạt mất không khí Tết, tiếc cho bạn . Lần sau có dịp cứ ra đi, đi một vài lần sẽ không còn thích ăn phở với giá đỗ nữa đâu .
    Mọi người thì không biết, nhưng tớ thì không phận lòng hay bực tức đâu, chỉ hơi ... cú tí vì dù sao cũng là dân HN thôi . Anyway, mở lòng mình đón nhận văn hoá HN thì sẽ được người HN đón nhận lại thôi, welcome bạn
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bạn này giống mình. Mình vào Sài Gòn được 1 tuần thì cũng phát chán lên rồi Ở đâu quen đó thôi bạn ạ. PHở ngoài HN không dùng rau bạn ạ, chỉ có SG mới dùng thôi. Vùng miền nào cũng có phong tục và văn hóa riêng của nó nên mọi sự so sánh đều khập khiễng. Lần sau bạn có ra HN thì nên có cơ sở trước ở đây thì dẫn đi đúng các nơi cần đi luôn
    CHúc may mắn
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất thì ở HN chả còn đồ ăn gì ngon cả, nấu nướng vừa chán lại còn bán đắt nữa chứ.
    Lần sau nếu bạn còn ý định thưởng thức các món ăn ngon HN thì thứ nhất là ko nên ra dịp Tết, thứ 2 là phải có guide.
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    KHỔ THÂN BẠN CHỦ TOPIC QUÁ, RA ĂN TẾT MÀ TOÀN GẶP NHỮNG ĐIỀU KHÔNG VUI. THÔI LẦN SAU BẠN RA HY VỌNG SẼ CÓ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ HƠN NHÁ.
    CƠ MÀ CÁI VỤ PHỞ Ý, MOD KAN NÓI RỒI ĐẤY, Ở BẮC BỌN TỚ PHỞ KHÔNG CHO RAU BẠN Ạ, NĂM NGOÁI VÀO SÀI GÒN, ĂN PHỞ CÓ RAU TỚ CŨNG CHẢ THẤY NGON, HỜ HỜ.
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ra HN chân ướt chân ráo, lơ ngơ đứng 1 mình giữa sân bay nội bài, nhưng lại không có cảm giác cô đơn , tuy không có người thân nào ở HN, nhưng vì thấy hơi bị buồn nên mua vé bay ra đấy vài ngày để giải khuây, từ sân bay đón xe buýt về cầu Long biên ở nhà 1 cô bạn gái quen nhau trên mạng, ít ăn uống bên ngoài, chỉ toàn ăn ở nhà, Mẹ cô bạn nấu ăn rất ngon, cô bạn ấy cũng thế, khẩu vị rất hợp với mình, nêm nếm cũng rất vừa ý, đậm đà, có khi còn ngon hơn cả ở nhà Mẹ nấu cho ăn nữa (sorry Mẹ)! . Ra HN chỉ ăn phở HN được 1 lần, hơi tiếc
    Nghe bảo Kem Tràng Tiền ngon, cũng chui ra đấy ăn, thấy cũng bình thường, không ngon bằng kem ở SG, SG có kem Bạch Đằng, Monte Rosa... ngon tuyệt !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 24/02/2007
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đúng là khẩu vị mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác!
    Ở SG cũng có món phở rất đặc biệt và cũng rất ngon : phở đà điểu !
    tô thường (không gân) : 27000 VND
    tô đặc biệt (có gân) : 37000 VND
    địa chỉ : 280 Hai Bà Trưng
    Mỗi khi mệt mỏi trong người, tôi đến đấy ăn 1 tô phở là thấy khoẻ lên liền, không hiểu tại sao !!!
    hôm mùng 6 Tết có ghé ăn, thấy ngoài phở ra có bán thêm vài món nữa, chỉ nhớ đuợc mỗi cái xôi đà điểu ! mà hình như bắt đầu từ mùng 10 mới bán mấy món mới!
    Ở đấy còn bán cả trứng đà điểu được trang trí hoa văn, ví, túi xách, giày, dây nịch..v...v.. được làm từ da đà điểu nữa ! tha hồ mà... ngắm !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 24/02/2007
  8. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo Kem Tràng Tiền ngon, cũng chui ra đấy ăn, thấy cũng bình thường, không ngon bằng kem ở SG, SG có kem Bạch Đằng, Monte Rosa... ngon tuyệt !
    Ko phải tớ bênh đâu. Nhưng tớ có ông anh trong SG cứ ra HN là đòi đi ăn kem, khen kem HN ngon nữa chứ . Ông ấy còn nhận xét thêm là "các món ngon của HN toàn xoay quanh thịt bò".
    Tiếc cho chủ topic (hình như là girl) ra đúng đợt HN vừa nóng, vừa đắt. Lần sau có ra chơi, tớ tình nguyện làm guide đấy.
    Được vuthanhhai2904 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 24/02/2007
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rằng khẩu vị mỗi người mỗi khác, cách sống và cách nghĩ của mỗi người mỗi khác mà lại...
  10. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em này muốn làm bé Crys của Blog Yahoo đây

Chia sẻ trang này