1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến ăn Tết ngoài Bắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bé Crys là bé nào??? Chẳng lẽ mọi người lại ko có quyền nói lên cảm nghĩ của mình về nơi mà mình đặt chân đến. Tại sao khi nói lên suy nghĩ thật của mình về nơi nào đó lại bị lên án gay gắt như thế? Ko chỉ ở HN mà ở SG cũng có những cái dở tệ, nhưng nơi nào cũng có cái hay cái dở, nói ra để mọi người cùng ngẫm, vậy thôi.
  2. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    kem tràng tiền từ những năm 96 trở về trước thì mới ngon thui , còn bây giò thì dở ẹc , bây giờ chỉ mỗi kem kakao là ăn tàm tạm , tàh đi ăn kem wall còn ngon hơn . ( đừng ai tranh cãi mình về vụ kem này nhé , nàh mình ở cạnh hàng kem tràng tiền => em bít hơn ai hết )
    bây giờ giá cả đắt đỏ , mỗi que kem có 2 ngàn với 3 ngàn => làm sao mà ngon nổi , mình nghĩ kem tràng tiền cứ làm kem tầm 5 ngàn một que => lúc đấy ăn mới ngon , còn bây giờ thì ăn chẳng thấy kem có vị sữa , béo béo , ngậy ngậỵ , thơm thơm j cả . hồi trước ngày nào cũng ăn một que , đều như vắt tranh , còn bây giò thì cả năm ăn có ...1 que => chán .

  3. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nếu như bạn đi một mình hay đi với người nhà thì chán là phải . mọi thứ mọi vật ở đâu cũng như nhau cả , chính bản thân ban j mới là người tạo ra sự thú vị và huyền diệu => bạn đi đâu cần có 2 người hoạc là bạn thân hoạc là người yêu thì càng tốt => noi chán như con gián cũng thành xứ thần tiên
  4. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cứ chê nữa đi em, càng chê anh càng thấy em đáng đời. Mà bị thế còn nhẹ đấy, em vẫn chưa nếm nhiều thứ tệ hơn ở HN mà em chưa có cơ hội nếm đấy.
    Ví dụ như gặp anh chẳng hạn, có cảm tình với chàng trai HN đẹp dzaivaquền mất đường về nhà..hà...hà
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em yêu HN lắm, nhưng mà em thấy bác này nói hoàn toàn đúng trong trường hợp bác ấy là người SG ra HN với đủ sự trông mong vì đúng là ở lâu mới cảm nhận được những nét độc đáo đặc sắc của HN trong khi những thứ ?ochướng tai gai mắt? thì lại chỉ cần một hai ngày đã cảm nhận đc.
    Chẳng hạn, đi ăn kem Tràng Tiền em thấy nó chỉ thực sự thú vị khi đứng chen chúc cùng thiên hạ trên vỉa hè, trơì càng lạnh càng tốt, và có bạn bè đi cùng và ăn cho vui là chính, hoặc nếu có đi một mình thì là vừa ăn vừa nghĩ chuyện linh tinh là chính?. Chứ nếu để thưởng thức vị ngon, thì đến thời đại này, kem TT xếp sau đủ thứ kem khác?
    Hoặc như ngày xưa, cái dạo chưa cúm gà, hồi chân gà nướng mới bị dẹp ở Trịnh Hoài Đức, các quán quen vẫn cử các bà, các chị, các em to mồm đứng chờ sẵn ở chỗ cũ, thấy khách qua là: ?ochân gà nướng nào!?, và thế là alê hấp, bà này nhảy tót lên xe cùng hội, dẫn vòng sang Lý Văn Phúc. Bọn em biết thừa chỗ mới, nhưng vẫn cố tình vòng qua THĐ, để người ta dẫn về, cho nó vui?.:D.
    Hoặc thái độ phục vụ của dân bán hàng HN nói chung thì ?olổi tiếng? quá không thể chối cãi được rồi, cứ đọc thêm mấy topic kiểu như ?odanh sách các shop bị tẩy chay? bên làm đẹp gì đó thì càng thấy. Nhiều lúc vừa mất tiền mà vừa bị chửi, bị xua, bị đốt vía như dính hủi? tức nổ mắt?
    Năm nay Tết nóng kinh điển, em nhà cách HN có mười mấy cây số, mà mất công chuẩn bị toàn áo len cổ lọ xanh đỏ tím vàng, về nhà chẳng mặc đc cái gì đã thấy điên lắm rồi, huống hồ bác lọ mọ từ SG mò ra! Thôi để mấy năm nữa bác ra, bác đừng chuẩn bị áo rét làm gì, mặc quả áo cộc quần soọc cho rét tím người để bù lại vụ đón Tết lạnh Miền Bắc hụt năm nay nhé!
    Nói chung, lần này bác quả thực không may, nhưng HN có nhiều cái đáng yêu, bác hãy tin thế, rồi bác sẽ thấy!!!
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đẹp nhất mùa Đông ^^
  7. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hix, nhớ HN thế, thèm món xôi xéo thế ko biết....
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì vừa ăn Tết ở SG ra đấy, cũng chán y như bạn chán HN vậy. Buồn ơi là buồn.
    Người SG không có tục lệ chúc Tết năm mới nhau thì phải. Chả thấy ai sang nhà ai, tớ ra đường chơi toàn tớ chúc người khác trước, có người chúc lại, có người chả chúc gì.
    Tệ nhất là xe buýt. Tớ đinh ninh giống HN nên yên chí chờ. có lúc thì mấy cái cùng qua một lúc, có lúc chờ đến cả tiếng chẳng thấy bóng dáng cái nào, đành gọi taxi. Ấn tượng nhất là phụ xe (SG gọi là tiếp viên) đa phần là nữ. Được cái các cô rất chu đáo với người già và trẻ em, nếu ở HN phải nhảy tót rõ nhanh lên xe thì SG cứ nhẹ nhàng, từ tốn mà lên, xe không lèn người như ở HN nhưng giờ giấc thì linh tinh, chẳng theo quy luật gì cả, xe xấu kinh hoàng, điều hoà có như không, lên xuống linh tinh, lúc thì chẳng cần bến gì cả, lúc lại cứ nhất định phải đúng bến, chả hiểu gì cả. Muốn lên nhớ phải vẫy xe nếu không họ chả thèm đón, phụ xe không nhiệt tình bằng HN, hỏi gì cũng trả lời cực ngắn gọn, làm tớ nghe hết mà vẫn chưa thấy cái đích tớ định hỏi nó ở đâu. Bù lại người dân khá nhiệt tình. Tớ hỏi một câu, họ trả lời từ lúc đó đến khi tớ xuống luôn. Xuống đến nơi vẫn nhiệt tình nói tiếp. Bù lại taxi khá tiện, lái xe nhiệt tình, không đi lòng vòng, tuy nhiên tớ vẫn bị 1 ông bấm giờ linh tinh làm tớ phải trả hơn 100K cho đoạn đường đáng ra phải trả 50K. Cú thế chứ.
    Đường phố SG bẩn kinh khủng, vỏ dừa, giấy vụn vứt linh tinh, theo đánh giá của tớ bẩn hơn HN nhiều nhưng bù lại ít bụi hơn HN. Bẩn nhất là bãi sau Vũng Tàu. Choáng luôn.
    Ăn uống đắt kinh khủng. 1 đĩa súplơ xào thịt bò hơi to một chút 100K làm tớ suýt ngất. Hai bọn tớ ăn một nồi lẩu ở Lê Văn Sỹ thế là mất toi 200K. Đắt lè lưỡi. Phở thì tệ thật. Thức ăn hơi ngọt hơn HN một chút, tớ vẫn ăn tốt nhưng không thấy ngon, chắc do khẩu vị hơi khác.
    Thời tiết cực nóng. Buổi chiều tớ ở lỳ trong KS. Một hôm thò mặt xuống Tây Ninh, đến trưa thì ốm luôn. Eo ơi nóng và nắng thế. Đi 10 ngày về tớ trông như cột nhà cháy luôn, chắc phải đợi đến mùa đông mới hy vọng phục hồi nguyên trạng.
    SG cực nhiều người bán vé số dạo, mọi nơi mọi lúc luôn, khác với HN thường ngồi cố định 1 chỗ.
    Nói chung là ở đâu quen đấy. Người SG ra HN thấy chán, HN vào SG cũng thấy chán. Tớ gặp 1 bà cụ ở bến xe buýt, di cư vào SG từ năm 75, bà kêu Tết trong SG buồn lắm, chỉ muốn ra HN thôi.
    Về đến nhà, tỉnh cả người.
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    " Người SG không có tục lệ chúc Tết năm mới nhau thì phải. Chả thấy ai sang nhà ai"
    Người SG ngày Tết chỉ ở nhà hoặc đi chơi đâu đó, hoặc sang nhà người thân và bạn bè mình yêu thích để chúc Tết, ít khi người ta có thời gian nhòm ngó sang nhà người khác để xem nhà họ có ai đến chúc Tết hay không !
    "Tệ nhất là xe buýt. Tớ đinh ninh giống HN nên yên chí chờ. có lúc thì mấy cái cùng qua một lúc, có lúc chờ đến cả tiếng chẳng thấy bóng dáng cái nào, đành gọi taxi. Ấn tượng nhất là phụ xe (SG gọi là tiếp viên) đa phần là nữ. Được cái các cô rất chu đáo với người già và trẻ em, nếu ở HN phải nhảy tót rõ nhanh lên xe thì SG cứ nhẹ nhàng, từ tốn mà lên, xe không lèn người như ở HN nhưng giờ giấc thì linh tinh, chẳng theo quy luật gì cả, xe xấu kinh hoàng, điều hoà có như không, lên xuống linh tinh, lúc thì chẳng cần bến gì cả, lúc lại cứ nhất định phải đúng bến, chả hiểu gì cả. "
    Tết kẹt xe đủ thứ nơi, khi dừng lại cũng đợi khách đã an toàn trên xe mới chạy thì giờ giấc không ổn định là phải rồi ! xe tuy " xấu kinh hoàng" theo bạn nghĩ vì xe không gắn hoa, không có màu đỏ đỏ vàng vàng mà đa phần là màu xanh rất ... môi trường, nhưng được cái là ghế ngồi không rách nát, rác ít khi thâý, với nhận xét của bạn sơ qua về xe buýt như thế thì dù người ta có mở điêù hoà thì cũng như là không mở mà thôi !
    Xe cho lên xuống linh tinh lúc đúng bến lúc không như thế thì gọi là biết cách uyển chuyển xử lý trong mọi tình huống !
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Muốn lên nhớ phải vẫy xe nếu không họ chả thèm đón, phụ xe không nhiệt tình bằng HN, hỏi gì cũng trả lời cực ngắn gọn, làm tớ nghe hết mà vẫn chưa thấy cái đích tớ định hỏi nó ở đâu.
    Phía trước xe người ta có gắn 1 tấm bảng báo xe đấy chạy từ đâu đến đâu, và mã số tuyến xe, ở ngay trạm xe buýt cũng có bảng báo tuyến xe số mấy chạy từ đâu đến đâu, có vẽ cả sơ đồ chỉ dẫn sẽ chạy qua những đoạn đường nào, với lại trạm xe buýt ở SG có nơi có mái che và ghế ngồi rất thoải mái nên có nhiều người cũng thích ra đấy ngồi chơi,nên xe buýt họ chỉ đón những người muốn lên xe đúng tuyến đã chỉ định mà thôi !
    Đường phố SG bẩn kinh khủng, vỏ dừa, giấy vụn vứt linh tinh, theo đánh giá của tớ bẩn hơn HN nhiều nhưng bù lại ít bụi hơn HN. Bẩn nhất là bãi sau Vũng Tàu. Choáng luôn.
    Tôi không đánh giá gì về SG hay HN, vì ở đâu cũng là đất Mẹ, tôi chỉ cố gắng sao cho không phải xả rác linh tinh thôi!
    Ăn uống đắt kinh khủng. 1 đĩa súplơ xào thịt bò hơi to một chút 100K làm tớ suýt ngất. Hai bọn tớ ăn một nồi lẩu ở Lê Văn Sỹ thế là mất toi 200K. Đắt lè lưỡi. Phở thì tệ thật. Thức ăn hơi ngọt hơn HN một chút, tớ vẫn ăn tốt nhưng không thấy ngon, chắc do khẩu vị hơi khác.
    Vậy là cũng giống bạn kia, không có thổ địa dẫn đi ăn!
    Thời tiết cực nóng. Buổi chiều tớ ở lỳ trong KS. Một hôm thò mặt xuống Tây Ninh, đến trưa thì ốm luôn. Eo ơi nóng và nắng thế. Đi 10 ngày về tớ trông như cột nhà cháy luôn
    Lúc trời nắng thì ra đường lại than nóng, buổi chiều trời mát thì chui vào KS, thế mà không bảo " cực nóng" mới lạ !Tây Ninh nắng và nóng là chuyện... bình thường ở huyện á !
    SG cực nhiều người bán vé số dạo, mọi nơi mọi lúc luôn, khác với HN thường ngồi cố định 1 chỗ.
    Người Sg ít lang thang ngoài đường nên người bán vé số phải lang thang !
    Nói chung là ở đâu quen đấy. Người SG ra HN thấy chán, HN vào SG cũng thấy chán. Tớ gặp 1 bà cụ ở bến xe buýt, di cư vào SG từ năm 75, bà kêu Tết trong SG buồn lắm, chỉ muốn ra HN thôi.
    Bà cụ nhớ nhà đấy, nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nó thân thiết hơn bất cứ nơi nào, ai cũng vậy cả, ngày Tết thấy người ta về quê ăn Tết, được gặp người thân và bạn bè, lòng người ở lại buồn rười rượi....

Chia sẻ trang này