1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến ăn Tết ngoài Bắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kết cách trả lời của Aphro***e rồi đấy.
    Túm lại là đi đâu cũng phải có guide, nếu ko thì đừng mong khám phá hết đc nơi mình đến.
    Tớ mới chỉ đc lướt qua SG có 1 ngày nên ko cảm nhận đc gì. Nhưng kể mọi ng kinh nghiệm hồi tớ vào Huế nhé. Tớ đi theo lớp, ban ngày thì bọn tớ đi theo lộ trình đã định sẵn, chiều tối thì tự do. Thế là trong ngày bọn tớ quây lấy chị hướng dẫn viên, hỏi han đủ điều, nào là địa danh này ở đâu, làm sao đến, món này ăn ở đâu thì ngon ... rùi đi bằng gì, giá bao nhiu cũng hỏi hết, hỏi tất tật, đc cái chị ý nhiệt tình, cái gì cũng trả lời hết, thậm chí hỏi vớ vẩn mà chị ý biết cũng trả lời. Thế nên chiều tối khi bọn tớ đi chơi thì cũng ko kém thổ địa là mấy.
    Ấn tượng nhất là hôm cuối ở Huế, tớ và bạn thuê xe máy đi tìm vài địa danh như nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thờ Phú Xuân hay gì tớ quên mất tên rồi và Từ đường của Thái hậu Từ Dũ, mặc dù bọn tớ là ng lạ hoắc từ đâu tới, nhưng ngỏ ý muốn vào thăm Từ đường là lập tức có một bác vào tiếp chuyện và hướng dẫn như là hướng dẫn viên luôn á, bọn tớ rất cảm động vì hình như bác ý còn gác lại công việc để ra tiếp bọn tớ.
    Chính tất cả những điều đó đã khiến thời gian ở Huế là 1 trong những quãng thời gian đẹp nhất đời tớ. Hy vọng sẽ có dịp trở lại
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 anh hai sài ghềnh với cái óc bé bằng quả trứng chim cút.Viết tiếng Việt còn sai lỗi chính tả!
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Người SG ngày Tết chỉ ở nhà hoặc đi chơi đâu đó, hoặc sang nhà người thân và bạn bè mình yêu thích để chúc Tết, ít khi người ta có thời gian nhòm ngó sang nhà người khác để xem nhà họ có ai đến chúc Tết hay không !
    Người HN cũng không có thói quen nhòm ngó như bạn nghĩ đâu. Tớ nhận xét thế vì khi tớ đến chơi nhà người quen thì thấy rất ít khách, toàn là người Bắc đến thăm thôi và được trả lời là ở đây như thế. Mặt khác, những ngày tết ở HN bao giờ người ta cũng đổ ra đường rất đông để đi chúc Tết nhau. Trên vỉa hè mọi người thường đi bộ thành nhóm để đến các nhà lân cận. Và những ngày này khi gặp nhau ai cũng vui vẻ chúc nhau một năm mới tốt lành, kể cả những người không quen biết vô tình ngồi cạnh nhau trên xe buýt, người mua với người bán... chẳng hạn.
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là " có tật giật mình "!
    Người SG hay người HN thì cũng đều là... người VN cả ! Nên nghĩ thoáng một tí bạn ạ !
  5. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ÓC bác to cỡ nào? Có được một tô ko?
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cafe đi anh Gấu, em giới thiệu bạn mới.... , mang cả nhutran theo nữa nhé !
    Hôm ấy nhớ mang theo 2 gói kẹo để trả nợ em năm ngoái, anh chưa trả thì bao nhiêu năm em cũng nhớ đấy !
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm gì, mất công.
    Một thằng dở hơi đi nói xấu dân vùng mình thì nó đc lợi cái gì ?
    Mình cũng đi ăn thua với thằng dở hơi đó thì mình đc gì ?
    Mỗi vùng, mỗi miền có những thói quen hành xử khác nhau, cái đó ng ta gọi là văn hoá riêng, Cần phải tôn trọng nhưng cũng cần thoáng thoáng 1 chút, chứ hơi tí, đụng tới đặc trưng quê mình lại nhảy dựng lên thì chẳng hay ho chút nào, nhiều khi ng ta đâu có ý xấu khi làm việc đó.
  8. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ăn tết Sài gòn về. Toàn đi "nhậu nhẹt" nên cũng chẳng thấy tết SG khác HN mấy. Chắc tại tớ có guide nên thấy SG cũng dễ chịu lắm. Thích nhất là phong cách bán hàng của người SG và phong cách của boy Sg(chả biết cảm nhận có đúng ko nữa)
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Giật mình! Bởi vì anh cũng đang mắc nợ một người, tưởng họ dùng nick khác!
    Đọc kỹ thì hoá ra ko phải. Mà là em nhầm anh với ai đó cầm tinh con Gấu. Anh đâu có ở SG đâu. Ở HN mà! Tiện thể nhầm thì giới thiệu bạn mới cho anh cũng được!

  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ơ... thế hoá ra không phải là anh Gấu folish beat gì đó à... tại em thấy cái avatar là ảnh đôi mắt của nhutran, làm em tưởng là ....xin lỗi anh vậy!

Chia sẻ trang này