1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến ăn Tết ngoài Bắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có phỏÊi là chỏằ< UỏƠt 'ó không ỏĂ?
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    chị đây !
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Úi giùi ui. Thía mà không nói trước. Làm em mất ăn mất ngủ, hihi
    Lâu quá không thấy chị vào lại thica. Hum nào chị em mình gặp hén. Em mua kẹo mút cho chị.
  4. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình đã quen từ nhỏ thì không dễ gì thay đổi được bạn ạ. Tui đây người VN, giờ sống ở nước ngoài mà cũng không thấy món ăn đặc sản của nước ngoài nó ngon ở chỗ nào! Sushi, sashimi - đặc sản Nhật - ăn được, nhưng chẳng hợp được lâu. Mì spaghetti của Ý thì chẳng bằng món miến ngan hay bún bò nhà mình. Bánh bao TQ thì chẳng bằng món nem nhà mình. Mấy món Thái cay cay cũng chẳng ngon bằng ốc xào xả ớt nhà mình,... Sau một thời gian thử các món ăn Tây Tàu thì bây giờ tui chỉ khoái đồ VN, vào nhà hàng VN mà thôi. Nhớ thế cơ chứ, cái món xôi vò, nồi canh măng và con gà này Tết! Đi ăn vặt thì đến quán Cay có ngao hấp, ốc gai nướng, sò huyết nướng. Đi ăn Lẩu thì lẩu nấm, lẩu mắm nhớ đến đã thèm!
    Chỉ có điều khi các bạn nước ngoài của tui mang cho tui những đồ ăn họ tự làm, đặc sản của nước họ, hoặc dẫn tui đến những quán ăn nước họ, dù không thích tui cũng ko bao giờ để lời nhận xét ko tốt của mình đến tai họ. Lúc nào cũng khen ngon hết, vì đó là phép lịch sự. Mỗi món ăn ấy đều có điểm hay điểm dở mà mình có thể chưa thấy điểm hay của nó mà thôi. Mà thật ra thì ăn vào cũng có đến nỗi phải oẹ ra ngay đâu mà kêu. Tính tui nó vốn dễ tính nên ai mời cái gì là tui cũng thử hết à!
  5. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    em là dân SG nhưng yêu HN cực. Mọi thứ đều thân thiện, dễ mến. giờ lại ước được ra HN..........
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ ko chê HN, vì đó là quê của mẹ tớ, nhưng chắc vì tớ chưa từng sống lâu ở đó nên chưa thấm nhuần được cái hay cái đẹp của HN. Có lẽ tớ sẽ dành 1 dịp nào đó để được sống 1 thời gian lâu ở HN, để chiêm nghiệm những cảm giác mà chỉ ở HN mới có. Tuy nhiên ko thể hứa trước điều gì vì trong hoàn cảnh bộn bề công việc như hiện nay, chắc chỉ có lấy chồng HN thì tớ mới thực hiện được mong ước đó hihih...
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Hà nội, tớ thích đc nghỉ ngơi, thăm quan ở Huế, thích vui chơi và làm việc tại SG và muốn ăn và sống tại Hà nội
  8. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo Kem Tràng Tiền ngon, cũng chui ra đấy ăn, thấy cũng bình thường, không ngon bằng kem ở SG, SG có kem Bạch Đằng, Monte Rosa... ngon tuyệt !
    [/quote]
    Hic, kem Bạch Đằng, hay Monte Rosa ngon tuyệt nhưng mà 1ly kem ở đó mua được cả một hộp kem Tràng Tiền đấy!
    Bác thích ngày nào cũng đi ăn kem hay là cả tháng, cả tuần chỉ dám đến 1lần???
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói chung kem ở đâu cũng có chỗ ngon chỗ dở, quan trọng là cái không khí nhờ nhờ!
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    kem BĐ thì thỉnh thoảng, khoảng... 2 năm ghé 1 lần !
    còn kem Monte Rosa muốn ăn thì cứ việc mở tủ chấm mút vài cái là xong !

Chia sẻ trang này