1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện "anh" và "em".

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thaihonganh, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chuyện "anh" và "em".

    Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi nhưng cho đến bây giờ cảm xúc về nó vẫn còn đậm trong tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người con ******* tôi bằng ?oanh? và xưng ?oem?. Dĩ nhiên trước đó tôi cũng đã vô số lần được xưng ?oanh,em? nhưng toàn là mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn tôi (khá nhiều) xưng hô như thế chỉ vì lễ phép mà thôi. Người con gái ấy bằng tuổi tôi, thậm chí sinh trước tôi mấy tháng lận. Ban đầu chúng tôi gọi nhau là ?omi, tao? một thời gian, sau đó chuyển sang xưng tên. Rồi một hôm, cô ấy tự xưng là ?oem? và gọi tôi là ?oanh?. Chúng tôi không hề nói ?oai? yêu ?oai? gì cả. Mỗi người tự hiểu. Tiếng Việt thật là tuyệt vời!

    Có lẽ ở xã hội chúng ta ngày nay hai chữ ?oanh, em? nghe ngọt ngào nhất nên đa số các cặp tình nhân đều chọn lối xưng hô đó. Tuy nhiên, có nhiều người vì một lý do nào đó vẫn muốn xưng tên. Nếu cặp tình nhân đó có tuổi tác ngang nhau thì chuyện xưng tên với nhau thì cũng hay thôi, không nhất thiết phải đổi qua ?oanh, em? như tôi với người bạn gái của tôi.

    Dầu sao, khi họ tiến thêm bước nữa, trở thành vợ chồng thì chuyện xưng tên dù có hợp tình nhưng không còn hợp lý nữa. Nếu hai vợ chồng vẫn quen miệng gọi nhau bằng tên chứ không phải ?oanh, em?, thì cũng chẳng sao. Nhưng khi người vợ nói với người khác về chồng mình mà vẫn đem cái tên của chồng mình ra gọi trống không thì nghe hơi kỳ và hỗn. Cái chuyện kỳ (khôi) và hỗn (hào) đó không phải là không có trong cuộc sống.

    Ở nước ta hiện nay có một đôi vợ chồng khá hạnh phúc; đó là Phuơng Thảo và Ngọc Lễ. Nhìn ảnh hai anh chị quấn quít bên nhau đôi khi tôi cũng thèm (vụng) một ngày nào đó cưới được một người vợ như Phương Thảo. Hôm trước tình cờ đọc được một bài phỏng vấn Phương Thảo trên Vnexpress, tự nhiên tôi thấy hết?thèm Phương Thảo. Mời các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn:

    ?o- Chị bị anh Lễ chinh phục bởi điểm gì?
    - Ở Lễ, Thảo thấy cái gì cũng đáng yêu cả. Có thể tạm gọi Lễ là Hàng VN chất lượng cao. Nhưng vẫn luôn phải cẩn thận vì... đàn ông là như thế đó!
    - Ông xã có thường trông con giúp chị không?
    - Lễ giữ con giỏi đến nỗi... trên tường nhà toàn là tác phẩm hội họa của hai con. Bé Na và Nấm thích vẽ và chơi hoa, lá, sỏi, cát hơn cả những món đồ chơi ngoài siêu thị. Cũng may là trong nhà còn có bà nội, bà ngoại và bác của bé Na, Nấm trông phụ nên cũng đỡ mệt??


    Ông bà mình có câu ?oDạy con từ thuở lên ba, dạy vợ từ thuở mẹ cha đưa về?. Cô Phương Thảo đã có với ông Ngọc Lễ hai đứa con rồi. Chắc ổng lo dạy hai đứa nhỏ đã hết giờ rồi còn đâu mà dạy vợ.

    Mà có muốn dạy cũng trễ quá rồi.

    ( http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/03/3B9C5A95/ )

    Thái Hồng Anh.


    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 12/06/2003
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của Bác THA đã có phần chuyển sang "đạo đức học" hơn là "Ngôn ngữ học".
    Gọi tên nói chung và gọi tên huý nói riêng, vẫn có cái hay ho của nó. Thế nào nhỉ? Nó ít nhất cũng làm được một mối liên kết nào đó với những người hâm mộ - sự sở hữu vô hình của công chúng với nghệ sĩ. Trong trường hợp này tôi cho PT gọi chồng bằng tên huý là một cách nói chuyện được khi trả lời phỏng vấn.
    Nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy ngay.
    Ngọc Lễ và Phương Thảo là một cặp luôn đi đôi với nhau, Ngọc Lễ - Phương Thảo tên đã nghe rất quen tai, Mà ta cũng biết PT hay xưng mình bằng tên "Thảo", vây thì thật là khập khiễng khi bắt PT phải gọi NL bằng một đại từ khác cái từ " Lễ". Có thể PT muốn lăng xê chồng mình lên nhiều hơn cũng nên.
    Xưng -gọi cái hay của nó là thích hợp hoàn cảnh giao tiếp.
    Trường hợp này nếu gọi là "anh ấy " thì vô tình Phương Thảo đã đứng ở góc độ xem Ngọc Lễ là chồng của mình ( như một người chồng bình thường khác) mà nói chuyện với PV, như vậy là vô tình lãng quên rằng Ngọc Lễ là một nhạc sĩ, ca sĩ trong mắt của công chúng. Như vậy, có thiếu tôn trọng Khán giả Hâm Mộ quá hay không. Phương Thảo gọi tên huý "Lễ" ( tuy rằng là phản phong tục không gọi tên huý của ông bà ta) Nhưng bây giờ khi người ta gọi tên thì có còn tên nào khác cái tên Huý trong khai sinh để gọi đâu??? Trừ khi tự mình đặt ra cái tên nào đó như tên tự, tên hiệu, tên nhũ...chẳng hạn.
    Cái sai duy nhất của PT là không phân biệt được ngôi thứ chồng vợ, nhưng có hề gì, Nam Nữ Bất phân biệt ,bình đẳng, bình quyền cơ mà. Mới lại chỉ qua chữ "Lễ" đó mới chứng tỏ tình vợ chồng thâm sâu, chứ cứ "anh -em" mãi ra cũng là cái nhàm chán muôn đời .

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Khi học một ngôn ngữ, chúng ta không chỉ học về văn phạm ngữ nghĩa mà còn phải học nói sao cho hợp người hợp cảnh. Trong ngôn ngữ nào cũng đều có chữ LỄ ở trong đó, không thể tách nó ra khỏi được. Ngay từ nhỏ chúng ta đều được cha mẹ chú trọng dạy ăn nói sao cho lễ phép, chứ không đơn giản bảo:?THễ gặp đàn ông thì cứ gọi ?ochú, bác, anh, cu, cậu?? gì cũng được? Cho nên, bàn về cách xưng hô của người vợ với người chồng không thể nói là đã đi ra ngoài phạm trù ngôn ngữ học.
    Nói về sự gắn bó về nghệ thuật cũng như trong đời thường, đôi nghệ sĩ PT-NL chưa thấm vào đâu so với cố nhạc sĩ Văn Phụng và vợ ông là ca sĩ Châu Hà. Hai ông bà cưới nhau từ khi còn trẻ và chưa từng là vợ hay chồng của?.người khác lần nào. Về sự nổi tiếng trước công chúng thì hai ông bà có thể nói là vượt trội cặp PT-NL nhiều. Thế nhưng khi nói chuyện với khán giả, nữ ca sĩ Châu Hà không bao giờ gọi chồng mình là ?oVăn Phụng? trống không, chứ đừng nói là chỉ một chữ ?oPhụng? mà thôi. Khi nói về ông, bà gọi là ?oanh Văn Phụng?, rất đơn giản và thân mật nhưng cũng rất lễ độ.
    Bởi thế, nếu PT viện cái lý do không muốn đánh mất cái hình ảnh nghệ sĩ của chồng mình trước công chúng nên phải gọi chồng mình như thế thì quá ngụy biện. Có lẽ như bác Egoist đã nói rất đúng, cô ấy đã ?okhông phân biệt được ngôi thứ chồng vợ?.
    Ra đường mà thấy một người vợ đối xử với chồng một cách ?ongang hàng phải lứa? thì không khỏi vui mừng cho cái văn minh tiến bộ của xã hội nước Việt ta, phải không các bác?
    Thái Hồng Anh.

Chia sẻ trang này