1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ấy có quan trọng khi yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaluuly08

    hoaluuly08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết nứa, nhưng có vẻ bây giờ anh ấy đang rất hạnh phúc với người yêu mới. Anh ấy cũng là người có nhu cầu cao trong chuyện đó. Lần nào gặp mình, khi gẫn gũi nhau cũng có ham muốn. Khi mình từ chối, anh ấy cũng không ép mình. Anh ấy nói như thế này là cũng hạnh phúc rồi nhưng mình đọc được nỗi thất vọng trong ánh mắt anh ấy. Anh ấy từng nói với mình fải năm năm nữa anh ấy mới nghĩ tới chuyện lấy vợ vì anh ấy vẫn còn trẻ, sự nghiệp chưa có gì. Mình thì nhiều tuổi rồi ( hơn anh ấy 1 tuổi). Anh ấy bảo mình, em hãy đi tìm người khác đi, con gái tuổi xuân có hạn, anh không muốn em phải chờ đợi anh trong vô vọng. Hix, anh có biết rằng cho tới giờ mình vẫn không quên được anh và đã từ chối nhiều người đàn ông muốn đến với mình. Tất cả tình cảm của mình đã dành cho anh, làm sao để mình có thể yêu người khác được.Mình thật là vô dụng.
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ấy ko quan trọng - quan trọng là bạn biết fải làm gì để mà ko cần xác thịt nhưng người yêu bạn vẫn cảm thấy thoả mãn. Thoả mãn ở đây bao gồm cả về nhu cầu và tinh thần Tớ nghĩ ko hẳn vì bạn ko thể cho - nhưng cô gái kia có thể cho mà anh ta bỏ bạn đâu. Lí do có thể vì 2 người ở xa nhau, anh ta mệt mỏi chăng ???
    .
    .
    TY và những cố gắng, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ CHƯA fải là tất cả ... tình yêu thực sự cần nhiều hơn thế - cần những thứ ko thể nói hay viết ra. Lí do để anh ta chia tay bạn CHẮC CHẮN ko fải là vấn đề về xác thịt.. Còn nếu THỰC SỰ là vì lí do đấy - thì bạn cũng ko nên nuối tiếc hay suy nghĩ nhiều về anh chàng này làm gì ... vì anh ta là kiểu người yêu "thân xác" đàn bà hơn là yêu "con người" đàn bà.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường có nhu cầu về chuyện này nhiều hơn con gái.Theo tớ hiểu thì với con trai tình yêu-đam mê(có qhệ thể xác),con gái thì tình yêu-chia sẻ.Cái chính trong ty sẽ có những lúc mình bị khó xử đứng jữa việc có hay ko trong chuyện này.Nhưng theo tớ,là con gái,đôi khi nên biết jữ mình,jữ mình cũng là jữ người yêu.Bất kể cái j khi đã biết hết rồi là chán,bản tính con người là vậy.
    Tớ biết có 1 tác jả đã viết:(tớ xin phép copy vào đây để mọi người tham khảo)
    Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người vợ không bao giờ được thay áo trước mặt chồng, dù sống với nhau lâu năm nhưng họ vẫn kính nhau như khách (tương kính như tân). Đã là vợ chồng nhưng khi cần liên hệ xác thân thì họ luôn tổ chức buổi sinh hoạt ấy như một nghi lễ, đầy đủ thủ tục và rất trang nghiêm để thể hiện đúng mức kính trọng nhau. Đó là phép thực tập để nuôi dưỡng tình thương yêu, để cho đối phương hiểu được đây không chỉ là sự thỏa mãn nhục dục như những loài động vật kém hiểu biết. Nếu thiếu đi sự can thiệp của những hình thức lễ nghi đó thì sự thỏa mãn có thể diễn ra mạnh mẽ hơn, nhưng cái giá phải trả là em sẽ mau chóng khinh lờn về sự thèm khát vô độ của người kia và người kia sẽ mau chóng khinh lờn về sự buông mình dễ dãi của em.

    Khi thân xác của em bị người khác sử dụng một cách thiếu kính trọng, em sẽ bị tổn thương. Đó là lý do mà các nhà tâm lý học hay khuyên các đức ông chồng nên giữ gìn năng lượng, để sau khi liên hệ xác thân xong vẫn còn thiện chí để trò chuyện hay vỗ về người bạn đời mới trao thân với mình. Nếu người kia không đủ sức để làm chuyện đó, thì chắc chắn phía bên người trao thân sẽ dễ dàng nghĩ rằng người kia chỉ thỏa mãn sự thèm khát của bản thân họ thôi, họ có thương mình và vì mình đâu.

    Cho nên tổ tiên của chúng ta mới đặt ra lễ cưới để giúp cho đôi bên đủ lớn trong sự kiên nhẫn và thương yêu. Kiên nhẫn là chứng tích của thương yêu. Nếu người kia thương yêu em mà họ không kiên nhẫn để chờ ngày em trao thân thì đó không còn là sự thương yêu chân thật. Em đừng mắc lừa bởi sự trách giận của người kia là nếu em không đồng ý trao thân có nghĩa là em không thật lòng thương người đó. Em phải đủ can đảm nói với người đó là em giữ gìn cho em chính là giữ gìn cho nhau. Vì vậy lễ cưới cần thiết để gia đình, họ hàng, bạn bè, chòm xóm cùng chứng minh cho ngày mà em chính thức trao trọn cuộc đời cho người con trai kia. Năng lượng tập thể đó sẽ giúp em có thêm sức mạnh để vượt qua nhiều thử thách và khó khăn trong đời sống hôn nhân. Nghĩ đến ngày đó em sẽ ít dám quyết định bỏ nhau nếu em không đủ sức đi tới.

    Người kia tuy nhất thời không hài lòng nhưng sẽ rất kính trọng em. Họ biết người con gái này rất xứng đáng để họ đi theo cả đời. Con người rất dễ quỳ lụy để đòi được thỏa mãn nhưng cũng rất dễ ngẩng cao đầu tự hào vì đã dễ dàng chinh phục người kia. Vậy em phải khôn ngoan để cất giữ một thứ gì đó trong tay áo, để người kia luôn nhìn thấy em mới mẻ mỗi ngày mà tình nguyện đi theo. Khi người kia phát hiện ra em không còn gì cả, chỉ dựa dẫm và dính kẹt vào họ thôi thì họ sẽ mau chóng tìm cách trốn thoát.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 20/06/2008
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy bạn trai của bạn cũng chưa hẳn có lỗi, khi nhu cầu ko được đáp ứng thì chuyện bỏ bạn đi theo 1 cô gái khác có thể đáp ứng được nó là chuyện bt mà thôi
    Bạn sai lầm khi cho anh ấy abc mà lại ko có khoản xyz, khác jì cho ng ta ăn mặn mà lại ko cho ng ta uống nước, chán là phải, anh ấy bỏ bạn cũng là muốn giải toả cơn khát thôi, khi nào hết khát anh ấy lại muốn ăn mặn ý mà
    Nhưng bạn cũng nên chú ý anh chàng này, chưa chắc anh ta đã thật sự yêu bạn 100% đâu
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng!,Bạn chỉ nên làm j khi bạn thấy thoải mái nhất,nhất là trong chuyện này,khi với bạn nó là điều j đó qtrọng.Cái chính là bạn thấy còn băn khoăn,còn lăn tăn j,thì nên dừng lại,đừng làm j mình ko thấy chắc chắn rồi lại lo lắng về sau.Qa đây mình có thể hiểu bạn là 1 cô gái thật sự biết tôn trọng chính mình,và người yêu mình.Còn chỉ vì vậy chỉ vì ko như thế mà anh n`g yêu bạn bỏ bạn,thì,nói thật,bạn ko phải luyến tiếc 1 con người như thế,họ ko yêu bạn đâu.Chúc bạn thêm sáng suốt
  6. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Giữ được đến tầm này thì cứ giữ em ạ - anh cổ hủ nên cứ phát biểu vậy, ấy quan trọng nhưng tình yêu vẫn quan trọng hơn, nó ấy em, nhỡ no xôi chán chè, nó bỏ đi thì đến khi em gặp phải thằng cổ hủ như anh thì khổ một đời (nhắc lại ấy 1 lần hay trăm lần đều như nhau - thế nên quan trọng là cái lần một ấy)
    Chốt: Khóa chặt vào nhé, nếu nó quay lại thì bày tỏ rõ quan điểm, nếu nó hiểu thì dùng, còn khăng khăng thì cho nó đi.
    Mà yêu thì cũng quyết nhanh nhanh còn tháo khoán - chứ để lâu ko ai chịu được đâu
  7. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbddddddddddddddddddddddd
  8. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn ủng hộ
  9. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Giờ nói là nhận thức đã tiến bộ hơn, sống thoáng hơn, ko cổ hủ như trc, nhưng đối với con gái, cái đó vẫn còn quan trọng lắm. Thoáng hơn, tiến bộ hơn ko phải là buông thả bản thân, bất kể lý do gì cũng nên giữ cho đến đêm tân hôn (ko tính bị cưỡng ép), có quyền lựa chọn thì nên giữ. Chỉ nói thế thôi, còn hiện giờ theo mình là bạn đang đúng.
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 số bài tớ thấy đạo đức giả vãi chưởng, cũng nát toe nát toét ra rồi mà vẫn cứ khuyên nhau phải giữ gìn cái nỗi jiề
    Tớ thấy là cái chuyện quan hệ giữa nam và nữ bây giờ nó cũng chẳng có ji là quá khắt khe
    giữ đc thì giữ cho nhau cái sức khỏe đừng để nhau phải đi nạo phá thai ảnh hưởng tới muôn đời sau, là tốt rồi
    cũng chẳng phải là giữ đc thì giữ hok giữ đc thì cho
    nhưng quan trog là cái quan hệ với người mình thực sự yêu thương nó khác , chứ sau này lấy chồng chắc ji đã là người mình yêu thương, cái cảm giác cho lúc đó nó chỉ là cái bản năng và cái nghĩa vụ thôi
    giờ có 2 người yêu mình như nhau trong khi 1 người sẵn sàng cho, đó là vì người ta yêu bằng tinh thần bằng hành động thì tớ cũng sẽ chọn người đó
    Cũng chỉ chốt lại 1 câu : TY không TD cũng chỉ là Tình đồng chí
    Cho cũng là 1 nghệ thuật

Chia sẻ trang này