1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ấy có quan trọng khi yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đc mấy thằng khi đòi hỏi xong thì cưới con nhà người ta, cái khổ vẫn là ở người con gái thôi. Nghĩ thế nào thì tùy, ko dưng mà có câu "chữ trinh đáng giá nghìn vàng" đâu. Giờ các nước phương tây đang giáo dục thế hệ trẻ ko nên quan hệ trc hôn nhân, chả nhẽ VN lại đi vào vết xe đổ của họ. Ko phải nhìn theo hướng tiêu cực, nhưng mình thấy bạn chủ topic làm thế là hoàn toàn đúng. Thằng đó ko đáng đc yêu, nếu chỉ quan tâm đến ham muốn cá nhân, mà ko chịu hiểu và thông cảm cho người yêu thì vứt. Chả cần tiếc làm gì!
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    hè hè, ai cung làm đc như bác thì chả có mấy cái Top như kiểu này để mà bàn rồi
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đúng là danh bất hư truyền
    Vấn dề này thì mỗi người 1 qua niệm... theo mình thì nếu TY là chân thành thì việc này nhiều khi có tác dụng khá tích cực...
    Con trai không hẳn là có nhu cầu cao hơn, nói thế là không chính xác, noi con trai thoáng hơn trong vấn đề này thì đúng hơn.
    Mình không phải con gái, nhưng mình nghĩ con gái thì cũng giống con trai thôi, có những người thì luôn hình thành tư duy như thế rồi thì mình không nói, trường hợp này thì không thể ép được. Nhưng phần lớn do chiu. nhiều áp lực hơn: quan niệm xh, sợ bị bỏ rơi... so với con trai.
    Như bạn trai bạn chủ topic, khi bạn không muốn, anh ý không ép và vẫn cố gắng vui vẻ, như thế nghĩa là anh hết sức tôn trọng bạn, không muốn bạn khó xử, nhưng từ bản thân anh ý thì buồn... bạn đừng nghĩ anh ý không được thỏa mãn mà anh ý thế, đó là 1 ý nghĩ tương đối thiếu sót... thông thường anh ý sẽ cảm thấy bạn không thực sự yêu anh ý, không tin tưởng anh ý... tức là cũng có, nhưng không nhiều... và khi nghĩ đến điều đó đa phần con trai đều rất dễ thất vọng... và đặc biệt khi anh ý càng tin tưởng càng yêu bạn thì điều đó càng dễ làm anh ý tổn thương...
    Thử giả sử ngược lại bạn rất yêu rất tin anh ý, nhưng anh ý luôn nghi ngờ bạn... cảm giác của bạn như thế nào, thì trong trương hợp kia con trai sẽ bức xúc hơn rất nhiều lần.
    Và khi anh ý gặp được người con gái tin tưởng anh ý hơn, ít ra trong trường hợp này anh ý lấy điều đó làm thước đo... thì anh ý quay lưng lại với bạn là điều dễ hiểu, anh ý vẫn có thể rất yêu bạn...
    Và bạn đừng nghĩ rằng anh ý bỏ bạn để đi tim sự thoả mãn, đó là suy nghĩ sai lầm, ít nhất là như trường hợp bạn kể.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm, nếu tình yêu là chân thành thì thực sự điều đó là sự thăng hoa còn gì có thể hơn nữa
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    theo mình bạn làm đúng ko có gì phải ân hận cả.
    theo như lời bạn nói thì chưa cho thằng kia xxx mà nó đã bỏ bạn đi thì lấy gì đảm bảo sau khi bạn cho xxx mà nó ở lại. mình nghĩ bạn nên vui hơn là buồn vì thoát khỏi sở khanh
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, nhưng hiện nay tôi như không thiết tha điều gì khi mối tình đầu đã ra đi mà tôi cũng không biết lý do tại sao. Anh ấy đã không nói gì với tôi, thậm chí một lời chia tay. Buồn hơn nữa là tôi đã trao đời con gái của mình cho anh ấy. Năm tháng trôi qua, tôi đau khổ nhưng cố gắng sống vì ba mẹ vốn rất yêu và kỳ vọng nhiều ở tôi.
    Tình cờ, một đồng nghiệp biết được nỗi đau của tôi. Anh đến chia sẻ và nâng đỡ. Với anh, tôi như trút đi mọi gánh nặng và nhận lời làm em gái của anh.
    Giá như tất cả dừng ở đó.
    Một lần, anh nói thương tôi nhưng không thể chăm sóc tôi được vì đã có bạn gái. Hai người quen nhau đã ba năm; hai gia đình đã tính đến chuyện hôn nhân và trong công ty ai cũng biết.
    Một tối uống cà phê, anh hỏi tôi có thể nói chuyện với anh suốt đêm không, tôi đồng ý. Nhưng chúng tôi không tìm được chỗ. Anh dẫn tôi vô nhà trọ và chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Đến nay, mối quan hệ của tôi và anh kéo dài hai tháng nhưng anh không thể chia tay cô gái kia.
    Có phải cùng một lúc anh đã yêu hai người? Tôi phải làm sao để kết thúc mối quan hệ này khi hằng ngày tôi đều gặp anh... Tôi chán ghét bản thân, chán ghét tất cả... Tôi phải làm sao đây?
    =====================================================
    Nếu thằng con trai nào cũng tốt cũng thật lòng ...
  7. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý chuyện đó không quá quan trọng (chứ không phải không quan trọng).
    Còn việc giữ gìn hay không thì tớ có quan điểm thế này:
    - TD là vấn đề quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. Nó còn được coi là sự thăng hoa của tình yêu. Nếu cảm thấy thoải mái thì chấp nhận thôi, chứ nghe câu "giữ gìn cho nhau" tớ thấy nó ... vớ vẩn thế nào ý
    Chúc bạn tìm được câu trả lời phù hợp
  8. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thèng cha nài ghê quá
    Được luoivodoi sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 21/06/2008
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế chú lại cho anh hỏi Trinh đối với chú chỉ là cái giọt máu nó trào ra khi có quan hệ thôi à
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái "chuyện ấy" kia có quan trọng hay không nhưng về điểm này thì bạn thua hẳn cô bé kia rồi.

Chia sẻ trang này