1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ấy có quan trọng khi yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mất điểm này thì còn điểm khác, không đáng lo lắm.
    NHưng có lẽ, chủ topic yêu bản thân mình hơn, chắc vậy
    Thử kể cho mọi người nghe những việc mà bạn đã làm cho tình yêu phát triển hơn, hay là những việc bạn đã làm vì người yêu mà gạt bỏ cái tôi của bản thân.
    Mình không dám chỉ trích,nhưng có thể bạn cũng thuộc típ người chỉ thích ngồi yên đợi tình yêu đến.
    Anh bạn kia mệt mỏi không phải vì không đuợc xyz, mà là vì lòng tự trọng của anh ta đã bị tổn thuơng.
    Mình không khuyến khích xyz truớc hôn nhân, vì như vậy không phù hợp với xã hội,muốn đi nguơc gió phải có sức khỏe thật tốt vào..
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đó đã có tình cảm với anh từ lâu rồi và anh ấy cũng vậy nhưng lúc đó anh ấy đã chọn mình. Cái anh ấy không đạt được với mình thì có thể dễ dàng đạt được với cô gái đó. Cô gái đó đã bỏ người yêu cũ khi có cơ hội đến với anh và cô ấy không ngại đường xa, rất tích cực về gặp anh ấy trong khi mình thì chưa lần nào về gặp anh cả trong thời gian còn yêu nhau.
    Tớ nghĩ her cũng yêu ng yêu bạn thật lòng, và nhiều đấy...
    Còn chuyện ấy, uhm... đấy cũng là 1 cách làm đàn ông thêm yêu, nếu có nghệ thuật, và biết khéo léo & giới hạn. Ko phải đàn ông nào cũng chỉ cần có xxx rồi chán, té khẩn trương đâu Nhưng đúng là đa phần cả thèm chóng chán...
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cực kì quan trọng, còn phải hỏi.
    Trong box này toàn các bạn ngoan
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khi chia tay rồi, và ng ta đã đến với ng khác, bạn còn cố bới ra làm j nhỉ? Chuyện kia có phải lý do ko thì cũng ko quan trọng, sao bạn ko hỏi thẳng ng yêu của bạn có phải hơn ko? Còn nếu bạn lăn tăn về chuyện kia, mình nghĩ là hơi thừa. Nếu bây giờ cho bạn quay lại, bạn sẽ đồng ý làm khi bản thân chưa sẵn sàng ah? Khi đã làm j thì phải tin vào quyết định của mình chứ. Đừng làm gì xong rồi để sau này lại phải nghĩ "giá mà..."
  5. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết câu *** 1 PHẦN TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG (đùa tí)
    nhưng ngoài yếu tố "chuyện ấy" thì còn nhiều thứ khác nữa chẳng hạn "không ngại đường xa, tích cực về thăm anh ấy"
    Bạn đã mất điểm và con tim thì có lý lẽ riêng của nó.
    Mong bạn hãy xem chuyện này là 1 kỷ niệm.
    Chúc vui
  6. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm mà
    Nhưng, theo tớ, bạn hơn tuổi BF, đó cũng là một điều để BF của BF của bạn lăn tăn
    Còn chuyện QHTD, cái đó là do quan điểm của bạn
    Khi mà bạn và BF cảm thấy chưa nhìn thấy có thể đi tới 1 đám cưới trong tương lai (1 năm, 5 năm...) thì cũng nên xuy nghĩ cho thấu đáo
    Còn nếu mọi chuyện ready, thì cũng đừng khắt khe quá, chỉ có điều nên biết tự phòng tránh, đừng nên để có baby rồi cưới vội, chả ai muốn thế cả
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1

    tại con bé kia trc đã yêu 1 thằng rồi nên cũng nát rồi, cậu này như mèo thấy mỡ, nhục dục cao hơn ý thức nên lao vào như con thiêu thân thôi, bạn yên tâm, đến 1 lúc nào đáy thằng đấy nó sẽ phải hối hận thôi. Mà cái loại đấy thì yêu tiếp là gì cho khổ đời mình ra. Giờ nó đã thế sau này nếu nó ăn con kia chán rồi quay lại với bạn thì cũng ko dám chắc là sẽ ko có lần sau nữa
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đấy,cái chính là bây h nếu anh ấy lại bảo chủ động qay lại với đk bạn phải làm chuyện đó thì bạn okie ko ?.Nếu còn thấy lăn tăn băn khoăn thì tốt nhất đừng có làm,rồi lại ngồi tiếc.Tớ cũng ko hiểu bạn bùn ,bạn tiếc cái j nữa.Nếu bạn thấy trong ty bạn làm hết sức mình rồi,chỉ có mỗi chuyện đó bạn ko đồng ý thôi mà anh í rời bỏ bạn thì bạn còn suy nghĩ,luyến tiếc làm cái j?.Chuyện j cũng đã rồi,mỗi ng` 1 quan niệm,mỗi ng` 1 cách sống,bạn chọn cho bạn 1 câu trả lời,bạn đi theo cái bạn cho là đúng vậy sao phải lo ng` khác nghĩ này nghĩ nọ nhỉ.Càng nghĩ nhiều bạn càng buồn,bạn càng ko thoát ra đựoc thôi.Những j nói ở đây chỉ mang tính chất tham khảo,còn chính bạn mới là người ra quyết định cơ mà.Sáng suốt vào nhé(mà tớ thấy bạn cũng sáng suốt rồi đấy) chỉ có điều chưa biết dứt khoát thôi.Cố gắng lên nhé
  9. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Câu này là trong họ nhà Mốc mà
    Chôt lại là bạn này đào bới dĩ vãng lên vì điều j? Vì còn yêu, hay chỉ là vẫn k hiểu mình thua con bé kia điểm nào?
  10. hoaluuly08

    hoaluuly08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cái chuyện tớ chưa lần nào về gặp anh ấy cũng là có nguyên nhân. Tớ cũng muốn về lắm nhưng vì bọn tớ yêu nhau theo kiểu vẫn lén lút, gia đình 2 bên không biết. Bố mẹ mình rất nghiêm khắc, từ nhỏ tới giờ mình hầu như chưa đi đâu qua đêm cả chỉ trừ đi chơi với gia đình, đi nghỉ mát hoặc có lý do đặc biệt nào đó. Nhiều lúc muốn nói dối bố mẹ để đi thăm anh ấy lắm mà không làm được. Mà lúc đó cả 2 vẫn ăn bám bố mẹ, lấy đâu tiền mà có thể suốt ngày gặp nhau được. Vậy nên đúng là mình có nhiều cái hạn chế hơn cô gái kia.
    Có bạn hỏi chuyện qua rồi, cố bới lên làm gì. Mình biết chứ, có điều là mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều. Đúng ra, nếu anh ấy hạnh phúc thì mình nên thôi mới phải nhưng đối với mình thực sự rất khó khăn để quên được. Mình đã đề nghị gặp lại nhau 1 lần. Lúc đầu anh ấy từ chối rồi cuối cùng cũng đồng ý. Bọn mình sắp gặp lại rồi, chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi. Mình không có ý định níu kéo, chỉ muốn được gặp lại người mình đã và vẫn còn yêu thương, mình vẫn còn day dứt nhiều điều, muốn gặp để giăi quyết nốt. Hy vọng rồi mình sẽ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

Chia sẻ trang này