1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ấy có quan trọng khi yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fox2008

    Fox2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Xác định yêu nhau đến mức nào, đủ để cho tất cả chưa? Đủ tin tưởng để gắn bó với người ta chưa? Nếu OK rồi, cả 2 đều có nhu cầu thì hãy để tự nhiên đi. ******** đơn giản chỉ là sự thăng hoa của tình yêu mà thôi. Nhưng, tuyệt đối phải an toàn!
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ topic sách vở quá rồi đấy, từ đầu đến giờ chưa hề thấy pác tiếp thu ý kiến nào của các thành viên khác, chỉ thấy kể lể sướt mướt.
    Em cho rằng pác này đang định lỡm cốc ta, nhưng trình độ còn gà lắm
    Thôi pác dừng lại được rồi ạ, sến vừa thôi
    Nếu pác nói thật, thì em tin rằng pác cũng là đối tượng khó cải tạo, pác xứng đáng nhận được những gì là thành quả mà pác đã gây dựng.
    Ném đá xong rồi, em lượn
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    giữ tốt tạo kích thích cho mỗi lần gặp nhau... Nói chung cũng tùy người..... Bạn trai của bạn làm thế là sai rồi....
  4. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đấy ấy có sẵn câu trả lời trong đầu từ trc khi lập topic này,cho đến bây h vẫn vậy,sao ko làm theo mình muốn đi.KO có vẻ j là mún tham khảo hay là có thiện chí với bất kì 1 lời khuyên nào ở đây.Lạ thật!.Dù sao nó cũng là chuyện riêng của bạn.Chúc bạn sáng suốt hơn!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 21/06/2008
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế cho tớ hỏi bạn chủ topic là 2 bạn yêu nhau nhà ở gần nhau anh ý đi Ctác hay là dư lào
  7. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chị làm thế là đúng rồi,ko cần phải suy nghĩ nhiều cho khổ
    ....Giữ mình là tốt
    Nếu cho xyz,chắc gì đã cưới
    thiệt cho chị lắm
  8. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    bạn của tôi khi dính vào chuyện ấy thì muốn dứt cũng không thoát ra được mặc dù thằng bạn trai thì chẳng ra j.Bở vậy bạn chủ topic tốt nhất ko nên dính vào nhé.1 tình iuđẹp không chỉ dựa trên TD là tốt đâu bạn.Hãy giữ lấy bản thân mình và tìm người xứng đáng nhá
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    kô quan trọng đâu
    phải giữ mình trong sạch để nếu kô lấy chồng thì sau này mình đi tu
    nhất cữ lưỡng tiện mà
  10. hoaluuly08

    hoaluuly08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cảm ơn tất cả những ý kiến chia sẻ của các bạn. Những ý kiến của các bạn giúp mình có cái nhìn khách quan hơn về chuyện của mình.
    Mình đặt ra topic này bởi vì mình vẫn còn băn khoăn nhiều điều. Mình đã đặt nhiều tình cảm với anh ấy nên mình muốn biết mình đã làm gì sai dẫn đến chuyện chia tay của chúng mình. Mình đã hỏi anh ấy vì lý do chia tay và cũng chỉ nhận được lý do là không hợp nhau, rồi chúng mình ở xa nhau quá. Hồi đầu mình thấy chúng mình rất hợp, có thể tâm sự chia sẻ mọi thứ với nhau, ở bên nhau rất vui vẻ.
    Cái chuyện nên giữ mình hay không, chính bản thân mình đã bi lung lay nên lập topic nay để tham khảo ý kiến các bạn. Bọn mình hiện vẫn thi thoảng liên hệ với nhau, đôi khi câu chuyện cũng là xoay quanh việc anh ấy nói mình không có nhu cầu chuyện đó. Mình nhớ có lần mình bảo muốn gặp lại anh ấy thì anh ấy có nói với mình: " Nhỡ gặp lại anh không kiềm chế được thì sao? " điều đó chứng tỏ chuyện này với anh ấy cũng là quan trọng. Qua 1 số người bạn, mình được biết anh ấy nói với họ rằng mình đối với anh ấy rất tốt, yêu thương anh ấy thật lòng nhưng chia tay vì không hợp nhau.
    Mình thấy anh ấy trước đây đối với mình cũng tốt, cũng tình căm, quan tâm. Chuyện đấy dù ham muốn cũng không ép mình, anh bảo muốn mình tự nguyện thôi. Vậy mới làm mình phải nghĩ

Chia sẻ trang này