1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện ấy có quan trọng khi yêu ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 20/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đồng ý bác này...con người phải có bản lĩnh và trách nhiệm, theo em nếu là một thằng đàn ông đích thực biết nghĩ cho người yêu mình thì sẽ ko đòi hỏi.( con gái mất đi thứ đó rùi đối với đại đa số là ko còn giá trị) ..chỉ trừ khi con gái tự nguyện dâng hiến và thằng con trai muốn cưới làm vợ...ok lun...
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0

    giữ đcê sự trong sáng là điều đáng quý nhất
    tình yêu mất đi có thể rùi lúc nào đó có thể lại thấy yêu ai đó
    còn sự trong sáng thì mất có nghĩa là mất
    thế thôi
  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tớ k thik tư tưởng này của bạn... :)
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    tớ k thik tư tưởng này của bạn... :)
    [/quote]
    bạn là boy hay girl nhỉ?
    cơ mà đó là suy nghĩ nó ăn sâu rùi mờ
    nói bình đẳng hay ji ji thì nó vẫn là truyền thống_ là nét văn hóa!
    nhưng nếu ... thì cũng cố coi nhẹ nhàng để sống cho nó than thản
  5. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    mình có vài người bạn học hồi cấp 3 cũng hơi giống bạn chủ topic này . Mình cũng không chắc bạn đúng hay bạn sai khi quyết giữ .. nữa. Nhưng mình thấy bạn khá ích kỉ khi bạn đòi hỏi người yêu mình phải hi sinh những nhu cầu bình thường (ham muốn *** là điều bt thôi) để yêu bạn hết mình ,yêu bạn như trong phim. trong khi ấy bạn yêu người ta mà đến thăm người ta bạn cũng ngại ngần. cái này bạn nên xem lại mình xem.
    Còn về anh chàng kia chắc là anh ta đã chấp nhận yêu bạn mà không *** rồi. vụ chia tay có thể như người nào đó ở trên đã nói có thể anh ta mệt mỏi hoặc có thể anh chưa nghĩ đến chuyện cưới xin nên muốn giải phóng vị bạn lớn tuổi hơn.
    mình thấy có nhiều cô gái "bắt" người yêu mình :lãng mạn như những nhà thơ, hào hoa như những hiệp sĩ, lắm tiền như Abramovick, nghiêm túc như những thầy tu . trong khi mình thì chả phải loại chân dài hay kiệt xuất gì cho cam.
    đã gọi là yêu thì cả 2 phải hi sinh chứ chẳng riêng gì nam hay nữ. và cả 2 chả nên đòi hỏi gì nên để mọi chuyện tư nhiện. nhu cầu tự nhiên đến nếu thấy đã đủ lòng tin rồi cũng nên máu lửa cho cuộc sống bớt mệt nhọc.
    Mình biết khối cô quyết giữ và giữ thành công đến mức 30 rồi mà vẫn không hề hấn gì. và không thấy ai đòi hỏi nữa. trong khi các cô bạn "hư hỏng" sớm thì bây giờ lại chồng con đàng hoàng cuộc sống vẫn HP bình thường.
    Được baovenghiadia sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 22/06/2008
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    kon gái nhà lành hay đc giáo dục kỉu ý
    sống ý tứ tẹo, đôi lúc cũng mún thăm ý chứ, cơ mà nếu thế gia đình cho đi seo ợ?
    chứ bác bảo nếu cố giữ gìn mà đi xa thăm nhau , 1 thân 1 mình thì giữ gìn sao đc ợ!
    khâm phục chủ topic lắm
    chả bit làm ji chỉ bit vote *
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    chưa làm chuyện ấy nên chưa biết nó quan trọng nhường nào
    trong câu chuyện của đồng chí chủ topic ko có ai hoàn toàn sai, chuyện ấy ấy đấy phải được sự tự nguyện và đồng ý của cả 2 người ---> chủ topíc ko sai. Còn bạn trai chủ topic ko được đáp ứng thì cũng ko nằng nặc đòi hỏi, ko trách móc chứng tỏ đồng chí ấy cũng biết nghĩ. Việc đồng chí bạn trai đi theo người con gái khác có thể hiểu đơn giản là ko còn thấy thích thú với chủ topíc nữa, nói thế ko được buồn nhé, chắc là hết yêu rồi
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    giữ lamg bùa hộ mệnh.
  9. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    vàng 1:tớ phản đối
    vàng 2:Đồng ý.Sai lầm là chả đến thăm bác trai đến lấy 1 lần.Thăm non tí rùi tìm cách chèo chống mà về.Đường xá xa xôi chưa về dc thì xin ở nhờ hoặc thuê phòng 1
    vàng 3:Hi sinh là đúng nhưng cần có điểm dừng
    vàng 4:tớ là tớ ko đồng ý tẹo nào.Tớ nghĩ tình yêu nên để tự nhiên nhưng cần có tỉnh táo.Đời nhiều thằng ăn chán rùi té mà.Quan điểm làm cho cuộc sống bớt mệt nhọc sau khi có quá trình tự nhiên ấy.Thực tế thì tớ thấy những đôi sau khi để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên xong thì sau đó mỗi lần gặp nhau là lại nghĩ ngay đến chuyện ấy .Ty từ đó nhuốm màu ********.Thường thấy họ ko thik rủ nhau đi chơi cho thaóng mát lãng mạn ,vui vẻ
    vàng 5:Nói như bạn thì những cô 30 t ko lấy dc chồng nguyên nhân là quyết giữ.còn những cô bít cống hiến xương máu,biết hi sinh hết mình là hạnh phúc.Ai mà biết dc họ có hạnh phúc thật sự hay ko khi mà đêm đêmhọ bị hành hạ và sỉ nhục các bác gái.MÌnh chưa thấy có bác gái nào mà ko dc gia đình chồng và chồng nể nang khi rước về nhà có chữ ''''hạnh''''.Các em gái hết mình thì toàn phục vụ chu đáo,đon đả chăm bẵm như vợ hiền mà rút cục chả nhận dc 1 câu khen ngợi.Nên nhớ rằng đây ko phải là đất mỸ
    @chủ toipc:Suy nghĩ thế là tốt.Ko dc chú này thương yêu khắc có chú khác vào cuộc.Miễn là biết rút ra những sai lầm trong tiến trình yêu.
  10. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn là boy hay girl nhỉ?
    cơ mà đó là suy nghĩ nó ăn sâu rùi mờ
    nói bình đẳng hay ji ji thì nó vẫn là truyền thống_ là nét văn hóa!
    nhưng nếu ... thì cũng cố coi nhẹ nhàng để sống cho nó than thản
    [/quote]
    tôi là con gái
    Nhưng tôi nực cười ở điểm, bạn nghĩ rằng cái "ngàn vàng" ấy đáng giá hơn người mình yêu thương
    Tôi k nói cứ yêu là phải hết mình nhé, nhưng như bạn tuyên bố "k yêu ng này còn yêu ng khác đc, mất thì mất hẳn"... sao bạn k nghĩ là, thời nay ấy hạ, bét bè nhe đi rồi đi vá, lại "nguyên" đấy
    Nhưng còn tình cảm, bạn có chắc 1 tình yêu qua đi, có thể có 1 bản sao thứ 2 trở về y hệt???
    Có thể nhớ, có thể yêu một người, và đc yêu lại không phải là bất cứ ai trên đời này cũng có đc, tôi trân trọng những cảm xúc của mình, bạn ạ.
    Nói 1 cái j cũng nên suy nghĩ...

Chia sẻ trang này